1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Một ngày đông trời không buông nắng, hanh heo len qua kẽ tay. Ngày này 9 năm trước, lần đầu tiên em gặp anh. 9 năm rồi Kai ơi!
    Gặp anh, lỡ cả một thời tuổi trẻ...
    Em vẫn nghĩ rằng, nếu ngày ấy mình không gặp nhau thì sao? Hay sao mình không gặp nhau vào thời điểm khác, khi em đã khôn lớn, trưởng thành hơn. Chứ không phải là ngày ấy, khi em còn quá trẻ, chẳng biết gì ngoài yêu. Liệu thế em có để lạc mất anh không?
    Nếu thời gian có quay trở lại, em sẽ vẫn lựa chọn gặp lại anh. Anh biết không, em vẫn nghĩ rằng em có thể đánh đổi linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy một kiếp bên anh. :)
    Kai à! Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho em biết những rung động đầu tiên. Cảm ơn anh đã rất tốt, trách nhiệm với em. Cảm ơn anh, đã cho em một tuổi trẻ không nhạt màu, không trọn vẹn. Ai khôn lớn chẳng vấp ngã một đôi lần...
    Mong anh luôn an lành, ấm êm.
  2. theblue95

    theblue95 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2015
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    2
    Ny mình cũng có một nụ cười rất nắng... một nụ cười mà lúc nào mình cũng cảm thấy nó ngây ngô nhưng rất đáng yêu, mỗi lần anh ấy cười, mình có giận cũng thôi. Đúng là diệu kì, nhưng sắp phải xa nụ cười ấy rồi. huhu
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Kai!
    Hơn nửa tiếng nữa là bước sang năm mới rồi. Đánh dấu một năm cũ qua đi.
    Một năm qua đối với em có quá nhiều tổn thương vấp ngã, một năm với những bài học về đức tin và lòng người. Thật tốt vì em đã đứng dậy, mạnh mẽ và trưởng thành hơn thế.
    Lâu rồi em chẳng còn viết nhiều, câu chữ bỗng trở nên lóng ngóng và vụng về đến lạ.
    Trước thềm năm mới, nằm nghe một bản nhạc cũ, cùng mùi hương trầm len lỏi chợt thấy an yên, nhẹ nhàng quá. Thời khắc chuyển giao lắng đọng, cất hết năm cũ chào đón một năm mới.
    Năm mới sang, chúc anh một năm mới an lành, hạnh phúc nhé. :)
  4. Ongtrumlangthang

    Ongtrumlangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1.170
    Đầu năm mới lạc vào bài này lại nhớ bài "Nhật ký con heo hâm" của heoxinh trên diễn đàn này. Toàn những bài đi cùng năm tháng. Mình cũng đọc từ khi còn là sinh viên, giờ vợ con rồi mà vẫn 1;2 năm lạc vào đọc 1 lần.
    Chúc mừng năm mới mọi người!
    besua_xx thích bài này.
  5. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Chúc mừng năm mới, besua, chúc ấy một năm mới an yên, vui với những niềm vui mới và sớm quên những nỗi buồn cũ nhé!
    Lâu lâu 1 lần vào đây, vẫn mong cập nhật được nhiều tin vui mới của những người cũ, tin tớ đi, rồi ai cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình ^^
    besua_xxhoatranganhn thích bài này.
  6. TrangLade

    TrangLade Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2015
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    16
    Nếu như mình cũng có người như vậy nhỉ thì thật là tuyệt vời quá đi thoai.
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Paradise thương.
    Hôm nay tớ mới vô đây đọc được bài của ấy.
    Hơi muộn chút nhưng vẫn chúc ấy một năm mới an lành ha. Rồi chúng ta sẽ nhận được những phước phần mình đáng được nhận Paradise nhỉ.
    Mong nhiều tin vui của ấy nhé.
    Những ngày tháng 4 xanh mướt, tớ ổn và an yên.
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Mừng sinh nhật Anh!
    Thanh xuân của em!
  9. AnCotNam

    AnCotNam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2016
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    19
    Khi bạn nhắm mắt lại, người đầu tiên bạn nhìn thấy chính là người bạn yêu nhiều nhất và cho dù bạn không thể nói với họ là bạn yêu họ nhiều như thế nào, thì hãy luôn ở bên cạnh họ vì đó là định mệnh của bạn
    besua_xx thích bài này.
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Tháng 8 mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ?

    Tháng 8 sang rồi anh, lại một mùa thu hanh heo gió. Mùa đẹp và buồn nhất năm.
    Em vẫn là kẻ muôn đời ghét mùa thu.

    Anh khỏe không? Lâu rồi em ko còn viết cho anh, em không quên nhưng không còn nhớ...
    Hôm rồi thức đêm xem bóng mùa Euro, có một người anh có nhắc em về anh về topic này. Mới nhận ra lâu rồi em không viết.
    Sắp tròn trĩnh 10 năm từ ngày gặp anh. Nhanh quá phải không anh? Đời người có bao lần 10 năm, tuổi trẻ có bao lần 10 năm?
    Anh đã đi cùng tuổi trẻ của em như thế, như thế...

    Hôm nay em rất vui, vì nhận được 7 bông hoa vàng đẹp như mùa thu và một sắc hồng hiếm hoi trong cuộc sống.
    Muốn chia sẻ với anh - tuổi trẻ của em.
    Weissworkerbee2006 thích bài này.

Chia sẻ trang này