1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu có nên tiếp tục?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Changtrai_buon, 22/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Changtrai_buon

    Changtrai_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    2
    Chào các ace trên ttvnol
    Tôi đang rất buồn và khúc mắc trong chuyện tình cảm, mong mọi người giúp đỡ tư vấn giùm:
    Tôi năm nay 30 tuổi, đang có một người bạn gái kém tôi 8 tuổi, chúng tôi bắt đầu quen nhau qua một người bạn và hẹn hò cũng đã gần được một năm rồi.
    Thời gian đầu rất vui vẻ, rất hợp nhau về tính cách, sở thích mặc dù độ tuổi chênh lệch, có thể nói chuyện thâu đêm suốt sáng, mỗi lần gặp nhau tôi cũng cảm thấy rất vui vẻ hạnh phúc.
    Vì cũng ko còn trẻ nữa nên tôi quyết định sẽ rất nghiêm túc và tiến tới sau này lập gia đình với cô ấy.
    Nhưng đc một thời gian thì tôi bắt đầu phát hiện ra rằng hình như cô ấy ko chỉ có 1 mình tôi mà còn có 1 người thứ 3 nữa. Đã có lần tôi đề cập đến chuyện đó một cách nhẹ nhàng thì cô ấy chối, nói rằng đó chỉ là bạn bè bt thôi, tôi cũng nghĩ rằng có thể mình quá đa nghi rồi vì cô ấy là người rất cởi mở, giao thiêp rộng nhiều bạn bè đôi khi vô tư quá thôi, độ tuổi của chúng tôi khác nhau nên cũng có thể phong cách sống khác một chút.
    Nhưng có điều sau một thời gian, tôi thấy cô ấy ko hề muốn công khai mối qh của chúng tôi với moi người, đặc biệt là với bạn bè người thân của cô ấy, thậm chí sinh nhật cô ấy tôi cũng ko đc dự.
    Thôi thì cũng đc, tôi nghĩ nếu đã yêu nhau thật lòng chuyện đó cũng chả quan trọng.
    Nhưng thật vô tình tôi đc biết người thứ ba đó, ko phải là tôi đa nghi mà đúng là có thật, cậu ấy là người yêu cũ, giờ đã sang nước ngoài làm việc nhưng 2 người vẫn liên lạc, và chuyện tình cảm của họ rất nhiêu người biết. Thời gian cô ấy quen và bắt đầu hẹn hò với tôi là lúc cậu bạn trai đó sắp đi nước ngoài.
    Cứ khi nào tôi nhắc khéo đến cậu ấy thì cô ấy chối phăng, thậm chí còn tỏ thái độ rất ko hài lòng với tôi và còn đòi chia tay vì tôi ko tin tưởng cô ấy.
    Cho đến khi ko thể che dấu đc nữa, tôi biết hết và rất buồn, và chủ động lặng lẽ rút lui, ko hề cãi vã, ko hề nói gi cứ thế tôi im lặng chia tay.
    Nhưng khi đó cô ấy lại rất níu kéo và đau khổ, tôi biết cô ấy thực sự đau khổ chứ ko hề diễn cho tôi xem, khi ấy cậu bạn trai đang ở nc ngoài kia cũng rất đau khổ vì hình như cô ấy dứt khoát chia tay rồi.
    Và mỗi lần tôi và cô ấy bất hòa vì chuyện này, cậu bạn đó đều rất buồn vì lúc đó tc của họ rất rất tệ, tôi ko rõ lí do là gì chỉ biết nó rất tệ.
    Cái chuyện chúng tôi bất hòa xảy ra khá nhiều lần, và lần nào cũng thế cứ lúc đó là cô ấy và bạn trai cũ lại gần như cắt đứt. Nhưng cứ đến khi tôi vs cô ấy làm lành vui vẻ trở lại, thì đối với câu kia cũng vậy.
    Tôi cũng hiểu chuyện người yêu cũ ko dễ quên, cần cho cô ấy thời gian, tôi ko so đo hẹp hòi gì vì nghĩ rằng việc đợi chờ 1 người vài năm đối với 1 người con gái là quá lâu, con gái có thì mà, tôi từng hy vọng với tc chân thành của mình sẽ giúp cô ấy quên đc người cũ và chỉ giữ nó như kỉ niệm đẹp tại một góc trong tim mà thôi.
    Quan trọng hơn là cô ấy cũng có tc vs tôi thật, và người mà cô ấy xác định đi tiêp là tôi chứ ko phải cậu bạn kia, tôi biết rất rõ và chắc chắn về điều đó.
    Bằng ấy lí do, tôi quyết định vân cứ tiêp tục.
    Nhưng có điều, tôi thấy rất buồn vì tc của cô ấy vs người cũ dường như vẫn rất sâu nặng, cô chọn chia tay người ấy đến với tôi một phần vì tc, nhưng cũng một phần vì những yếu tố khác nữa. Tôi cảm nhận rằng tc đó nó chỉ tạm thời bị nén xuống nhưng đôi khi vì ko kiềm chế đc mà cô ấy thể hiện ra. Cô ấy là ng che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng tôi luôn để ý và chỉ cần 1 chút thể hiện nho nhỏ tôi cũng biết rằng bên trong là cả một cơn bão.
    Biêt sự thật như thế, tôi vẫn sẵn sàng cho qua vì thực sự tôi rất yêu cô ấy.
    Nhưng thời gian dài khiến tôi vô cùng mệt mỏi, đã bao lần cứ đặt câu hỏi liệu cô ấy chọn tôi có phải vì tc thật của tôi, hay vì những điều kiện mà tôi đang có? Hay cô ấy cũng chẳng chon tôi và chỉ dùng tôi để lấp chỗ trống khi ng cũ chưa về? Nhưng nếu thế thì họ cũng chẳng đến mức phải chia tay khi tôi biết toàn bộ sự thật?
    Vậy cô ấy muốn gif ở tôi? Có yêu tôi thật lòng? Có xác định tương lai với tôi không? Sau này nếu lấy nhau liệu có hp? Người cũ có làm ảnh hưởng đến cs gia đình của chúng tôi ko?
    Cô ấy có thể cứ dùng dằng như thế vì cô ấy còn trẻ, nhưng tôi thì ko thể, đã đến lúc phải lập gia đình, một người như thế có xac định đi cùng tôi ko? Nếu có xây dựng hp với tôi thi có yêu tôi thật lòng ko?
    Suốt cả năm trời tâm trạng tôi rất tệ, cứ vui vẻ đc một thời gian thì cô ấy lại có những biểu hiện xa cách rồi gần người kia và ngược lại.
    Đến giờ tôi đã rất mệt mỏi và cũng thấy dần hết động lưc chờ đợi, vẫn rất yêu nhưng cảm thấy động lực đi tiếp ngày một cạn.
    Xin hỏi mọi người, giờ tôi phải làm sao? Phải đánh giá con người và sự việc này ra sao cho đúng bản chất vấn đề? Tôi có nên tiếp tục ko? Nếu có thì tiêp sau tôi phải làm gì?
    Xin cảm ơn rất nhiều!
    krugerphoenix_px2002 thích bài này.
  2. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    có những chuyện bất di bất dịch cánh đàn ông phải làm tốt là dẫn dắt gái, đả thông tư tưởng cho gái, nhất là mấy em mãn teen. chủ top để tình trạng bản thân cả một năm trời vật vờ như vậy là sai lầm lớn. box này hơn 400 trang với nhiều ca kinh điển, cứ nghiên cứu trong đó sẽ thông
  3. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    Nghe hơi buồn vì thớt gần 3 sọi rồi mà không đủ mối quan hệ để dễ dàng "xoay kèo".
    Có lẽ bạn chưa phải là người mà gái muốn cống hiến hết mình cho tình yêu .

    nếu là mình, mình sẽ nói toẹt vấn đề ra cho gái nghe . nếu nó chấp nhận một mình ta thì tiếp tục, còn không thì next. Là đàn ông, chúng ta không chấp nhận những thứ mập mờ, nhất là trong tình cảm. chỉ có đàn bà con gái để cho cảm xúc chi phối mới vậy.
    Bạn có dám nói không? hay để cảm xúc yếu đuối kia tiếp tục điều khiển bạn chui vào cái mớ bầy nhầy này.
  4. Ken00

    Ken00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Lâu k vào box, dạo này bác @nguoi_ve_noi_dau tw vấn nhẹ nhàng mà hiền lành v~. :))
    --- Gộp bài viết: 23/12/2015, Bài cũ từ: 23/12/2015 ---
    Bác thớt: nếu là ngày xưa các bác trong này đã bảo: "mày để gái nó quay như quay dễ thế à?" Rồi phang với chén xxx các kiểu. =)) Năm nay bác 3 xịch mợ rồi, 2 3 năm nữa là chắc kèo ế luôn đấy. Kiếm kèo khác đi bác. Mấy eẽxì tin như này vẫn còn nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ, chưa muốn dừng lại đâu. Mấy gái kiểu này nên để dành cho bọn e phấn đấu :D
    nguoi_ve_noi_dau thích bài này.
  5. peasantleader

    peasantleader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    3
    Đọc sơ thì thấy có vẻ gái nó sống hướng ngoại, bản thân nó sẽ đi tìm niềm vui bên ngoài, lúc đầu thì rất vui vì nó khá là mềm tính, ko nhõng nhẽo, giỏi giao tiếp nên được lòng mọi người, thích đi du lịch hay khám phá.
    Khi có khó khăn không thể giải quyết thì nó sẽ dễ dàng có sự thay thế chứ không phải mất nhiều tg cho mối tình cũ, nó níu kéo chẳng qua chưa có dự bị thôi chú em ah giống như khi có chú rồi nó sẵn sàng vứt bỏ thằng ng yêu cũ khi yêu xa, vì lòng tham nên chưa dứt khoát thôi.
    Giờ muốn lấy vợ thì chú phải tỉnh táo, xem nó có phải người biết chăm lo gia đình ko, ngay trong nhà mà nó còn bỏ bê, vô trách nhiệm thì thôi rút đi, lấy nó sẽ khổ dài đó, vì khi chán chú nó sẽ tìm thằng khác.
    Gái trẻ thì nó còn nhiều lựa chọn nên tốt nhất hãy ra đi, trừ khi độ giàu có hay tài năng của chú là hiếm có : như kiểu giàu như Cường đô la hồi trước hay thi Got talent 5 năm ăn cả 5 thì không còn gì phải lăn tăn.
  6. Wealthy

    Wealthy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Thằng đàn ông sống trên đời có thể làm mọi thứ anh ta muốn, ngoại trừ quỵ lụy và van nài tình cảm của một cô gái.

    Tôi thấy ông thớt bị gái xoay như xoay dế, vì ông nhạt nhẽo và nhu nhược quá, có lẽ cuộc sống của ông từ lâu đã lấy gái làm trọng tâm để xoay quanh mà không nhận ra rằng: ta mới phải là trung tâm của mối quan hệ, và gái phải xoay xung quanh ta mới phải.

    Ca này tạch. Giải pháp là dũng cảm buông cho nó cút. Còn ông thớt thì lui về ở ẩn, ngày ngày tập gym nâng cao sức khỏe, đọc thêm sách vở cho mở mang đầu óc để bớt độ nhạt, tầm vài năm hẵng hạ sơn đi cua gái tiếp.
    phoenix_px2002 thích bài này.
  7. LanNgoc110

    LanNgoc110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2015
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    55
    :-D:-D:-D Chả bít nói sao với bác này nữa.
  8. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    Chả dấu gì bác top gái nhà em nó cũng tình tình kiểu ntn nhiều khi thấy gái khóc kiểu "yêu anh em cảm thấy không được chiều chuộng lúc nào em giận là em cứ phải tự làm lành, em là con gái hay anh là con gái..." Bác biết phải làm gì rồi chứ
  9. LangTu116

    LangTu116 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2015
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    72
    Con gái giận dỗi chỉ muốn con trai dỗ dành thui à hihihi. Yêu quá cơ.
  10. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bác này "tâm sự" nguyên một trang dài, câu cú chỉn chu từ dấu chấm dấu phẩy, dấu chấm hỏi, văn phong kiểu các trang lá cải làm hàng câu like, từ lúc tham gia post đúng 1 bài (bài này) mà sao không bác nào đặt câu hỏi ạ? @nguoi_ve_noi_dau dạo này già rồi, mất nhanh nhạy à?

Chia sẻ trang này