1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong các truyện của Kim Dung, pha đánh nhau nào là được miêu tả hay nhất??

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi trungphongqkamejoko, 12/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Á Á Á .... cái gì vậy ... Trời đất ơi ....Hết muốn nói luôn .
    Trận giữa Huyết Đao Lão Tổ với Lạc - Hoa - Lưu - Thuỷ cũng được . Công nhận 1 câu Huyết Đao lão tổ tuy gian dâm ác bá nhưng võ công cũng như đầu óc ma lanh của lão phải liệt vào hạng nhất , hạng hai trên giang hồ . Đoạn đó gay cấn thực .



    Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc

    Tiếu Thư Thần Hiệp ỷ Bích Uyên
  2. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    góp vui với bác vansuthebieu , em nghĩ trận hay nhất chắc phải là Kiều Phong oánh nhau với Sôn Gô Ku , chà chà , 1 bên là Giáng Long Thập Bát Chuởng , 1 bên là Kamekameka , ko biết cái nào hay hơn nhờ ??? or Tây Môn Xuy Tuyết VS Rurouni Kenshin , ặc ặc
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tôi tự hỏi kô biết bác vanthesubieu có hiểu ý nghĩa của 1 diễn đàn sử dụng tiếng Việt kô nữa? Ngoài 1 số từ thông dụng như box, post, spam, admin, mod, nick, v.v... ngoài ra chúng ta nên/phải dùng tiếng Việt.
    Đây là Kiếm hiệp cốc, càng kô phải là CLB tiếng Anh. Nếu ai thích sử dụng tiếng Anh xin mời sang bên đó, ở đây kô hoan nghênh.
    Vì thế tôi đã xóa toàn bộ các bài viết bằng tiếng Anh, coi như để mọi người rút kinh nghiệm. Thế mà bác vanthesubieu vẫn chưa hiểu điều đó, buộc tôi phải nói thẳng ra.
    Nói thêm, ở đây chúng ta đang bàn luận nghiêm túc. Bác vanthesubieu có thể đùa vui, kô ai cấm, nhưng cũng kô thể trách người khác hiểu nhầm ý bác. Cũng vì thấy bác hay khen ngợi mấy cái truyện chưởng VN ba xạo (kiểu hiệp sĩ VN sang Tàu oánh chết Dương Tiêu gì đó). Bác hoàn toàn có thể đính chính lại đấy là lời nói đùa, kô sao cả.
    Tôi nghiêm túc yêu cầu bác vanthesubieu trong vòng 48h nữa hãy sửa ngay bài viết trên (viết lại = tiếng Việt) hoặc xóa nó đi. Bằng kô chúng tôi buộc phải thay bác làm điều đó, đồng thời treo nick của bác lên để cảnh cáo. Những thành viên khác xin lấy đó làm gương, KHC kô hoan nghênh tiếng Anh, trừ phi có 1 bài bình luận về tác phẩm kiếm hiệp do người nước ngoài viết.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  4. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Ui ..... tại hạ cảm thấy thực sự hổ thẹn , một là thẹn vì công lực tu luyện của mình chưa đến đâu mà đã đòi lên Trung Châu làm trò hề cho bác vansu , hai là thẹn vì ... nhãn quang của mình ko tốt , dù đã tăng cường thêm 2 con mắt nữa nhưng vẫn bó tay với bài viết một lèo chả thèm dấu má của vansu . Quả thực , sau khi đọc bài , tại hạ chỉ hiểu mỗi Lệnh Hồ Xung với Trương Vô Kỵ với Lục Tiểu Phụng lung tung cả lên ( thực ra do ko có dấu nên chỉ lướt qua thôi ) nóng mũi nên hấp tấp nhảy vào . Nghĩ lại quả thực xấu hổ . Mà cũng chỉ tại tại hạ lại nhầm tưởng đó là cơm nguội rang lại của một tác giả trời ơi đất hỡi nào nên mới lộng ngôn , chẹp .... bây giờ mới biết đó là của bác vansu , ôi , thẹn chẳng để đâu mà hết .
    Cũng chỉ tại công lực chưa đủ , nay tại hạ xin đóng cửa phòng 3 năm để tu luyện , hy vọng lần sau tái ngộ xuống Trung Châu sẽ phân biệt được hư hư thực thực biến ảo trong chiêu thức của vansu cao thủ . Mong cao thủ thứ tội đã thất lễ .
    ( hì hì .... buồn cười quá )

    <FONT color=crimson>

    <FONT color=crimson>Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc</FONT><FONT color=crimson>

    <FONT color=crimson>Tiếu Thư Thần Hiệp ỷ Bích Uyên</FONT></FONT></FONT>
    Được Ngon_Gio_Buon sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 06/01/2004
  5. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật này chán sống rồi, híc híc, tiểu đệ không dám mở mắt để nhìn cảnh vị Thiết Diện Bì nhân vanthesubieu bị hai vị chấp pháp xử tử anh chàng này đâu. Kiều này thì Hàng long thập bát chưởng của Kiều bá bá, và Cuồng nộ công của Thánh Cô sẽ đánh vỡ mất cái Da mặt dày như sắt của vanthesubieu huynh đài kia thôi. Đau lòng quá, hu hu hu !
    ALEXI  "WILDCHILD"  LAIHO......I'm the Death, I'm the Reaper......! m/  Follow Me  m/ !
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tôi xóa bài vừa post của bác vanthesubieu với lí do: lạc đề.
    Tại sao lạc đề, mời bác đọc lại tên chủ đề.
    Tôi đã yêu cầu bác xóa bài viết bằng tiếng Anh, kô hiểu sao vẫn kô thấy chấp hành. Tuy nhiên bài post gần nhất của bác là sau 24h kể từ bài post tiếng Anh, cho nên tôi giả định bác kô xóa được. Bỏ qua!
    Nếu bác vanthesubieu còn tiếp tục viết những bài lạc đề, tôi buộc lòng phải treo bác lên. Đây là lần cảnh cáo cuối cùng.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  7. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đánh nhau mà tại hạ thích nhứt là đoạn Kiều Phong uýnh nhau trên Tụ Hiền Trang.
    Trích một số đoạn mà tại hạ thích :
    ...........
    Kiều Phong nhác trông thấy những tay cao thủ thì hùng tâm tráng khí lại nổi lên, những ý tưởng khiếp nhược tiêu tan hết, ông lẩm bẩm:
    "Dù Kiều Phong này thịt nát xương tan giữa Tụ Hiền trang đây, phỏng có chi là đáng kể.

    ........
    Kiều Phong nói:
    -Hai vị Du huynh! Hôm nay tại hạ gặp ở đây rất nhiều bạn bè, song bạn đã trở nên cừu địch cả rồi.
    Trong lòng tại hạ xiết bao cảm xúc, mong rằng đại huynh cho mấy bát rượu giải phiền.

    ...........
    Kiều Phong nâng môt bát rượu lên nói:
    - Các vị anh hùng đây đều là bạn cũ với Kiều mỗ. Hôm nay đã đem lòng nghi kỵ nhau, chúng ta cùng uống chén tuyệt giao. Ông bạn nào muốn giết Kiều mỗ, xin mời lại cùng uống bát rượu này. Từ đây sắp tới, mối thâm giao kể như đã hết. Tôi giết người không phải là vong ơn, mà người tôi giết tôi cũng không phải là phụ nghĩa. Các vị anh hùng thiên hạ đều chứng kiến cho.

    ...........
    Sau bát rượu tuyệt giao đấy Kiều Phong dùng Thái Tổ Trường quyền đánh cho quần hùng ở Tụ Hiền Trang tung toé. Không những đánh hay mà nói cũng hay, làm cho mấy anh ngố kia nghe mà mặt cứ đực cả ra. Đoạn này đúng là đọc hàng trăm lần không chán, khà khà !

    ......Tình yêu giống như một con chó, khi ta đuổi thì nó chạy, khi ta chạy nó lại đuổi, và khi ta dừng lại, nó sủa ......
    ! 31/01/1985 <----- my birthday !
  8. seagamesvn

    seagamesvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ thích nhất là trận vanthesubieu thách đấu cả kiếm hiệp cốc . Hoạt kê ko chịu được , ********* , cao thủ của cốc bị lừa ráo . Mà bác ý bi giờ đâu roài nhỉ ? Tuyệt tích rồi à ? Mấy hôm nay thấy đình chiến thấy buồn buồn .
    khè khè
  9. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bị treo nick rồi, nếu không cũng bị các đại cao thủ của KHC, cùng nhị vị chấp pháp trưởng lão võ nghệ siêu quần đánh cho vãi ... lung tung beng ra hết cả còn bà nó quần rồi, hé hé, kể ra thiếu bác vanthe này Cốc ta cũng bùn nhỉ, thiếu một Đệ Nhất Hoạt Kê Thiết Diện Bì Nhơn (Ngoại hiệu này do tại hạ phong cho) thì chiến sự cũng ngừng hẳn. Mà ai giải thích dùm tại hạ, nếu có dấu thì cái vanthesubieu kia nghĩa là gì, *********, dạo này đầu óc ngu độn quá, chỉ nghĩ ra là Vàng Theo Biến[/b, nghĩa là thằng sư (hổ mang, hổng dám ám chỉ Tam Tê đại sư) ăn trộm vàng rồi biến mất. Kính mong được giải đáp thắc mắc. .
    Hổng biết có nên vào FAQ không?
    ALEXI  "WILDCHILD"  LAIHO......I'm the Death, I'm the Reaper......! m/  Follow Me  m/ !
  10. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0

    dạo này xem ra 2 vị mod thành Tinh Tú lão quái hết rồi nhỉ , đi đâu cũng thấy có mấy tên đệ tử chạy trước chạy sau tung hô .Mà mấy tuyệt chiêu ăn hôi của quý vị đệ tử này thật đáng gọi là cao thủ . Không biết có nên cho vào FAQ ko ?

Chia sẻ trang này