1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tình gửi nắng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. m5

    m5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, khi nhìn thấy em trong nắng sớm, anh bâng khuân tự hỏi "cái cảm giác dịu dàng ấy trong anh bắt nguồn từ em hay từ những tia nắng nắng ?"
    Ngày hôm nay, chỉ còn nắng sớm, anh vẫn cảm hấy dịu dàng... nhưng... anh nhớ em
    Ngày mai sẽ vẫn còn nắng sớm và anh vẫn mong có em !
    ------------------------------------
    Hết mưa rồi lạ nắng
    Tình yêu lẫn quẩn như kẻ trộm linh hồn
  2. motchutdenho

    motchutdenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá đi nắng ơi, nhớ quay quắt nhớ đến nao lòng. Sao mình vẫn nhớ mãi thế này, ánh mắt đó, nụ cười đó, cả giọng nói hình như mới vừa hôm qua thôi. Không biết ở nơi ấy anh có biết và nhớ đến em không nhỉ? Thôi thì ngồi đây nhớ, và tin rằng anh vẫn nhớ em,.
  3. motchutdenho

    motchutdenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá đi nắng ơi, nhớ quay quắt nhớ đến nao lòng. Sao mình vẫn nhớ mãi thế này, ánh mắt đó, nụ cười đó, cả giọng nói hình như mới vừa hôm qua thôi. Không biết ở nơi ấy anh có biết và nhớ đến em không nhỉ? Thôi thì ngồi đây nhớ, và tin rằng anh vẫn nhớ em,.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Làm sao biết được tình cảnh mình bây giờ đây ta? Vui, hạnh phúc nhưng vẫn thấy lo lo. Có lẽ vài lần thất bại đang làm mình có cảm giác níu kéo, sợ vuột mất một thứ mình yêu thương.
    Phải cố gắng giữ lấy, không để mất lần nữa. Cảm giác của một con người chỉ có thể bị dấu đi, chứ không thể bị mất đi được. Mình sẽ tìm lấy chúng, dâng tặng và... tiếp tục Yêu như chưa yêu lần nào.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Làm sao biết được tình cảnh mình bây giờ đây ta? Vui, hạnh phúc nhưng vẫn thấy lo lo. Có lẽ vài lần thất bại đang làm mình có cảm giác níu kéo, sợ vuột mất một thứ mình yêu thương.
    Phải cố gắng giữ lấy, không để mất lần nữa. Cảm giác của một con người chỉ có thể bị dấu đi, chứ không thể bị mất đi được. Mình sẽ tìm lấy chúng, dâng tặng và... tiếp tục Yêu như chưa yêu lần nào.
  6. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao gặp người con gái nào xinh xinh một chút, nói chuyện có duyên một chút là tui cũng thấy thích người ta hết vậy trời? Hic, a half của tui ơi, xuất hiện nhanh đi để "trói buộc" tui, chứ kiểu này làm sao sống nổi đây!
  7. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao gặp người con gái nào xinh xinh một chút, nói chuyện có duyên một chút là tui cũng thấy thích người ta hết vậy trời? Hic, a half của tui ơi, xuất hiện nhanh đi để "trói buộc" tui, chứ kiểu này làm sao sống nổi đây!
  8. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Tặng HTung mấy câu thơ này:
    Tôi đi tìm 1 nửa của tôi
    Mà sao tìm hoài không thấy?
    1 nửa của tôi ơi anh là ai vậy...
  9. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Tặng HTung mấy câu thơ này:
    Tôi đi tìm 1 nửa của tôi
    Mà sao tìm hoài không thấy?
    1 nửa của tôi ơi anh là ai vậy...
  10. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, HTung là male mà, sao kimchon lại tặng thơ "1 nửa của tôi ơi anh là ai vậy .. " hở. Hay là đang nói nỗi lòng của kimchon hỉ!

Chia sẻ trang này