1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Music

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi pminh, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ặc, nghe tựa cứ như cái bài tiếng Ý bạn Angie quăng link cho ấy!
    Hóa ra là chiến lược của Angie vẫn cứ hiệu quả!
    Cái gì ai cũng biết thì mình không cần cố gắng biết, vì nó cũng sẽ thẩm thấu vào mình.
    Còn cái không ai biết, thì mình nên gắng mà biết, để có mà...lòe thiên hạ.

    Chỉ có đúng 1 lần nó gửi link cho mình, mà vào bài popular, hí hí hí...
    [nick]
    Bỏ chữ ký

    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 04:42 ngày 30/08/2008
  2. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Mọi người, giờ em có thể kiếm mọi bài nhạc mình cần rồi. Dơn về cũng ok luôn. Nhưng mọi người có biết nguồn nào mà toàn nhạc không lời ko :D Nhạc việt nam mà không lời càng tốt :D
  3. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Bình yên
    Artist: Trần Thu Hà - Trần Hiếu
    Composer: Quốc Bảo
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau
    thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương
    tình yêu.
    Như từ bao la ta ra đời
    một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên
    cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
  4. GarfieldPLK

    GarfieldPLK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu sao hôm nay nghe nhạc chán lắm. Nhạc trẻ bây giờ nghe ko thấy rung cảm cái chi chi cả Sực nhớ ra ban đêm khoảng 3h trên VNN phát bài Tiếng chày trên sóc Bom Bo ấy. Nghe hay lắm. Tuy lời nhạc có thể cho rằng ko phù hợp với thời đại bây giờ, hay cụ thể hơn là tuổi trẻ bây giờ. Nhưng nghe mặn nồng và yêu tình người lắm :x
    http://nhacso.net/Music/Song/Cach%2DMang/2005/11/05F5FAD4/
    Sáng tác: Xuân Hồng
    Tốp ca nữ Đoàn Ca Múa TƯ, lĩnh xướng Thanh Hằng
    Lửa bập bùng,
    Tiếng chày khuya
    Cắc cum cụp cum, cum cụp cum,
    cum cụp cum, cắc cum cum cụp cum?
    1. Đuốc lồ ô bập bùng lên ánh lửa,
    Sóc Bom Bo rộn rã tiếng chày khuya,
    Bồng con ra võng để đòng đưa,
    Giã gạo ban đêm vì ngày bận làm mùa.
    2. Cách mạng cần gạo nhiều để đánh Mỹ,
    Sóc Bom Bo sẵn có cối chày đây,
    Người Bom Bo sẵn có đôi bàn tay
    Với tình yêu nước và thù giặc ngày ngày.
    Lửa bập bùng,
    Tiếng chày khuya cắc cum cum cụp cum.
    Trong rừng đêm đuốc sáng lửa cháy lên bập bùng.
    Cum cụp cum,
    Đêm càng khuya tiếng vang càng xa,
    Vang xa, tiếng nhịp chày ba.
    Nhớ, nhớ ơn người chiến sĩ ngày đêm không nghỉ
    Tìm diệt giặc Mỹ, giải phóng cho dân mình.
    Nay, dẫu còn gian khổ, mồ hôi ta đổ,
    Làm nương phá rẫy giữ lấy đất quê hương,
    Người hậu phương tiếp lương gửi đạn.
    Ta bên bạn là bạn bên mình,
    Cùng đồng tình là giặc thua ta.
    Tiếng nói ríu ra, lời ca trong vắt,
    Nhìn trong đôi mắt đều thấy mỗi người
    Một nụ cười tin chắc tương lai.
    3. Tiếng cười vui đẩy lui đêm vắng vẻ,
    Có ai đi về phía những hàng cây,
    Mời vô đây cùng nghe khúc nhạc hay,
    Khúc nhạc đêm nay dùng nhịp đệm bằng chày.
    4. Đuốc gần tàn nhịp càng thêm rắn rỏi,
    Bóng trăng lên vừa khỏi đỉnh đồi cây,
    Người chưa ngơi đã sẵn có người thay,
    Cối gạo vơi đi và rồi gạo lại đầy.
    Đuốc gần tàn,
    Tiếng chày khuya cắc cum cum cụp cum.
    Trăng đã lên, trăng sáng, ngời sáng soi đời.
    Pum pùm pum,
    Tiếng chày như tiếng nhạc dồn dã,
    Vui sao, giã thêm càng mau.
    Ê! Tiếng gà đã gáy màn sương phủ xuống,
    Mồ hôi pha lẫn đẫm ướt suốt đêm dài.
    Ê! Tiếng chày chưa dứt mặt trời đã thức,
    Đàn chim náo nức vỗ cánh tung bay lên.
    Mừng một đêm giã thêm nhiều gạo,
    Bao nhiêu gạo là bao nhiêu tình,
    Này là tình của người hậu phương.
    Tiếng súng Phước Long chờ mong tin thắng,
    Người đi xa vắng rồi sẽ có ngày
    Về đường này thăm sóc Bom Bo?
    Ê! Còn nhớ ngày xưa
    Người dân Bom Bo cái bụng không no, khố chăn chẳng lành.
    Ê! Được sống tự do
    Cơm áo lành no, dân làng Bom bo, nhớ ơn giải phóng.
    Nhớ ơn giải phóng dân mình.
    Nay, dẫu còn gian khổ, mồ hôi ta đổ,
    Làm nương phá rẫy giữ lấy đất quê hương,
    Người hậu phương tiếp lương gửi đạn.
    Ta bên bạn là bạn bên mình,
    Cùng đồng tình là giặc thua ta.
    Tiếng nói ríu ra, lời ca trong vắt,
    Nhìn trong đôi mắt đều thấy mỗi người
    Một nụ cười tin chắc tương lai.
    Ê! Gạo giã chày tay,
    Gạo mang trên vai để ngày mai đây túi anh có đầy.
    Ê! Gạo trắng lại thơm,
    Ngon lắm nồi cơm, thơm tình quân dân trắng trong tình nước.
    Nhớ ơn giải phóng dân mình.
    Ê! Tiếng chày chưa dứt mặt trời đã thức,
    Đàn chim náo nức vỗ cánh tung bay lên.
    Mừng một đêm giã thêm nhiều gạo,
    Bao nhiêu gạo là bao nhiêu tình,
    Này là tình của người hậu phương.
    Tiếng súng Phước Long chờ mong tin thắng,
    Người đi xa vắng rồi sẽ có ngày
    Về đường này thăm sóc Bom Bo?
    Cắc cụp cum, cắc cụp cum cắc cum cum cụp cum,
    cum cụp cum, vang chày khuya...
  5. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Ngày qua ngày gió thét gào vì anh hững hờ
    Dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ
    Một mai đường xa chung đôi, ân tình tuyệt vời lên ngôi
    Tình yêu của những phút đầu, tựa như phép màu
    Sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu
    Để đêm mùa đông trôi xa, nụ cười rạng ngời trên môi.
    Thiết tha...
  6. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
  7. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Sóng - Võ Thiện Thanh
    Sóng cứ thế cứ thế xô bờ cát dài
    Ngàn lớp sóng vẫn cứ thế vỗ tan hoài
    Vẫn biết thế biết thế nhưng lòng cứ yêu hoài
    Biết anh đã rời xa nghìn trùng xa xôi
    Sóng cứ thế cứ thế ru đời giấc mộng
    Rồi có những lúc sóng vỗ tan trong lòng
    Vẫn biết thế biết thế nhưng lòng nhớ thương hoài
    Người yêu hỡi sao tình cứ mãi xa xôi
    Con sóng lang thang lang thang để rồi vỡ tan
    Anh đến cho em cho em cuộc tình dở dang
    Như sóng xô nhau xô nhau ngàn đời vẫn thương vẫn nhớ
    Còn đi mãi những bờ xa đến bao giờ !?

  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    http://antinickTTVN.googlepages.com/Kol-Kitaro.mp3
    Của một em giai 20t đang yêu một chị gái 25t gửi tặng.
    Chúc em ấy tán được chị ấy.
  9. MagicEraser

    MagicEraser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình đang rất muốn nghe 2 bài hát:
    Bài "Bức thư tình đầu tiên" (Đỗ Bảo)

    Bài "Có nhau trọn đời" (Đức Trí - HQH hát)
    Không biết box LHP có bạn nào có ko ạ?
    Mình chỉ là kẽ lãng du thôi, ko biết có cho mình xin được ko?
    Cảm ơn trước nhe!
  10. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chị nói rõ là nghe trực tuyến hay muốn down về ạ ?
    Nếu nghe online thì nhiều trang nhạc trực tuyến lắm đấy ạ ? Nhất là nhạc số.

Chia sẻ trang này