1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường đến Rio De Janeiro 2016: VN - UAE: 2-3: NỖ LỰC KHÔNG THÀNH.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 11/09/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.007
    Đã được thích:
    19.163
    Giàu ko cũng ko đủ, mà còn phải có sự yêu thích và quan tâm nữa, chứ nếu nói càng giàu BĐ càng mạnh thì Mỹ nó chấp hết cả TG rồi!
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Chẳng bao giờ nhập tịch đc những tài năng thực sự cả, chỉ là hàng dạt của những quốc gia phát trỉên hơn thôi, nên đi hướng này chẳng bao giơ tói đc.
    Hướng duy nhất là đào tạo trẻ, cái này phải có tiềm lực tài chính và cả nhân lực nửa
    Malogshaglvn thích bài này.
  3. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.692
    Đã được thích:
    3.820
    Bắc triều tiên nó chả có cái đe0 gì hết nhưng vẫn vào World Cup hơn khối thằng.
  4. markstevens

    markstevens Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    28
    Bắc Triều cũng cho nhiều cầu thủ trẻ sang nước ngoài luyện tập rồi đó các bác ví dụ như sang Tây Ban nha, Ý. Bên trên có bác nhắc thằng Nakajima của Nhật, năm nay hình như nó lại về Fc Tokyo rồi chứ không còn ở hạng 3 nữa, giaỉ năm nay HLV Nhật chơi 4-4-2 nhưng 2 tiền đạo đều thuộc dạng chạy chỗ nhận bóng rồi sút hơn là chơi phối hợp với các đồng đội nên tuyến giuwã không kiểm soát được bóng, Nakajima bị cho ra cánh, Minamino thì sang cánh phải (đá thấp hơn) nên cũng chả có gì nổi bật.

    ---
    Ak Nhật có thằng đá cánh là Toyokawa đá cánh tốt, chắc chắn là đá cánh tốt hơn Nakajima mà lão HLV lại không dùng, cho bớt thăngf tây đen Suzuki ra rồi đẩy Nakajima hộ công thì ngon hơn.
    Lần cập nhật cuối: 15/01/2016
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.007
    Đã được thích:
    19.163
    Riêng Hà Lan tui thấy đây là 1 trường hợp khá đặc biệt. Thông thường 1 đất nước ít dân thì có thể loé lên 1 vài thời điểm nào đó, còn lại chỉ là 1 đội bóng trung bình. Nhưng riêng Hà Lan với dân số chỉ 10tr nhưng luôn luôn là 1 thế lực cả TG phải kiêng nể qua bao thập kỷ là 1 điều cũng khá bí ẩn và thú vị đấy chứ! Theo suy đoán của tui, có 1 lý do: đó là địa hình của Hà Lan rất hợp để phát triển BĐ. Cả nước HL là 1 vùng đồng bằng mênh mông có chiều cao thấp hơn mực nước biển. Phải chăng đó chính là 1 điều kiện vô cùng thuận lợi cho 1 nền BĐ mạnh?
  6. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    VN lùn tịt mà lão Miu cho chơi thứ bóng dài, cậy sức mạnh, thể lực, trâu húc giống mấy bọn Hàn thì thua là phải. Dù là người Nhật mà không cho chơi thứ bóng đá ban bật quyến rũ giống Nhật
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Các nước châu Âu nói chung diện tích phần lớn là đồng bằng, ít núi non :-)

    Hà Lan ta thấy có nhiều điều kiện phù hợp cho thể thao:
    - chiều cao trung bình thanh niên là 1m83, cao nhất thế giới
    - thu nhập bình quân đầu người cao hàng đầu thế giới
    - Khoa học kĩ thuật phát triển
    - các trung tâm đào tạo cực tốt
    - có nhiều thuộc địa trong quá khứ, và người dân các thuộc địa này đóng góp rất lớn vào bóng đá hà lan.
    ptsondreversong thích bài này.
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.461
    Đã được thích:
    5.768
    Hà Lan 10tr dân nhưng có 2 triệu người chơi bóng đá cụ ạ. Và bóng đá của nó là có HLV ăn tập CLB đàng hoàng chứ không phải loại bóng đá văn phòng uống bia với cả phủi như VN. Đó là tỉ lệ 1/5 cho toàn dân số, tức là tính cả già trẻ trai gái nhé. VN 90tr dân bói đâu ra được 1tr người chơi bóng ? Nữ giới VN không chơi, các cụ ngoài 50 cũng ko chơi. Thế hệ trẻ thì chìm trong cần, rượu bia và fb.
    Địa hình chỉ là một phần thôi. Nếu cứ bằng phẳng mà đá bóng hay thì Mông Cổ chắc vô địch thế giới.
    Nó là tổng hợp của nhiều yếu tố. Về thể hình thể lực thì Hà Lan có chiều cao trung bình nhất châu Âu, toàn dân đạp xe, tích cực vận động. Về kinh tế phát triển cũng khiến cho cơ sở vật chất và hệ thống đào tạo có điều kiện hơn. Và thêm nữa là cái đầu, mặt bằng dân trí của nó thật sự rất cao ở châu Âu, có lẽ chỉ sau mấy chú như Phần Lan hay Thuỵ Điển thôi.

    Không phải vô cớ Đức lại mạnh và ổn định nhất làng bóng vì nó tổng hợp đủ tất cả điều kiện ấy. Nếu thằng Hà Lan có 80tr dân như Đức nó sẽ mạnh hơn, nhưng có cái này sẽ mất cái kia. Có thể VN vứt đi 80tr thằng ăn chơi ngu dốt thì sẽ mạnh bằng hoặc hơn Sing, nhưng đời ko đc chữ nếu bao giờ. Chấp nhận với những gì mình đang có để phấn đấu thôi.
    Malogsptsondr thích bài này.
  9. Kilogamx8x3

    Kilogamx8x3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2015
    Bài viết:
    1.665
    Đã được thích:
    1.484
    INDO LÀ NƯỚC CÓ NỀN KINH TẾ LỚN NHẤT ĐÔNG NAM Á. CÓ THỂ THU NHẬP ĐẦU NG KHÔNG CAO nhưng thật sự là nó có tiềm năng rất lớn về kinh tế.
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tôi mới viết trên facebook, chuyện cá nhân nhưng xin hầu các bác cho đỡ căng thẳng:
    GIẤC MƠ SÂN CỎ:
    Mặc dù rất mê bóng đá như hàng chục triệu người Việt Nam khác nhưng năng lực đá bóng của tôi chỉ dừng lại ở con số cận âm: thể hình lùn 1m64, cơ bản không có, chuyền ngắn thiếu chính xác, chuyền dài thiếu lực và phá bóng hay bị xoáy ngược về gôn nhà...
    Tuy nhiên mọi người đều đánh giá tôi đá rất nhiệt tình, dễ bảo, thể lực khá, đặc biệt dù có thua đến đâu cũng không hề nản vì quen rồi.
    Đội bóng khu tôi cũng toàn thằng kiểu kiểu vậy, nên chiến thuật phổ biến mà ông anh họ làm huấn luyện viên của chúng tôi chỉ đạo là phòng ngự phản công, tức là với trình độ của chúng tôi thì phòng ngự nghĩa là bu thật kín trước gôn, phản công nghĩa là có bóng là mắm môi mắm lợi phang lên cho tiền đạo thi triển quả bứt tốc 100m nam.
    Nói thêm một chút về ông anh họ của tôi. Ông này học thể thao Từ Sơn về hẳn hoi, mặc dù bé như cái kẹo mút dở lại lùn hơn cả tôi nhưng chăm chỉ tập luyện lắm, ngày nào cũng hai buổi sáng tối chạy cả chục vòng quanh sân vận động. Có lần tôi tò mò hỏi anh huấn luyện bóng đá mà chả thấy chạm quả bóng bao giờ, anh cáu bảo mày có dám chạy thi với tao không. Tôi chịu thua luôn, nhưng thách anh thi ăn cơm với tôi thì anh lại cười xoà rồi bắt tay làm lành.
    Con người anh là vậy nên đội bóng bọn tôi chơi cũng chả khác gì một đội điền kinh thi chạy tiếp sức. Anh dẹp bỏ mấy thằng thích biểu diễn kỹ thuật, trừ thằng Công "quạ" vì nó là con ông Tài chủ quán bia đầu ngõ mà đội vẫn nợ tiền liên hoan triền miên. Ông này thì mê bóng đá số 1 nên "nô-bờ-lo-bờ-nhầm", thậm chí những lúc đá giải giao hữu uỷ ban thị trấn ông còn mang cả chục két bia ra uý lạo. Ông không thích lối chơi của anh họ tôi nhưng cũng chả làm được gì vì bố anh lại là trưởng dân phòng thị trấn. Đội phong trào mà cũng chính trị chính em ảnh hưởng đến chuyên môn kinh khủng như thế đấy.
    Tôi cứ sinh hoạt đều đặn như vậy ở đội, thắng ít thua nhiều nhưng luôn là thành phần không thể thiếu trong đội hình anh họ tôi. Thực sự tôi luôn mong anh sẽ không bơi mâu thuẫn với ông Tài mà bỏ đội vì lúc đó thì giấc mơ sân cỏ của tôi chắc chắn phải chấm dứt.
    Gravity, vxkhoa, Malogs6 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này