1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự Hoa Đào

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dani1, 09/02/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dani1

    Dani1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2016
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều hoa vào mùa Xuân.
    Hương sắc vô cùng. Xanh, đỏ, tím vàng.... Cơ mà cái màu hồng thắm của Bích Đào vẫn là cái màu bền bỉ nhất.

    Tôi nghĩ về Bền Bỉ.
    Cái đức tính đã được ngợi ca nhiều.
    Có lẽ vẫn cần được ngợi ca nữa và cổ vũ nữa.

    Hoa Đào là bền bỉ và kiêu hãnh lắm mà.:-)
  2. Dani1

    Dani1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2016
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tao đi chùa lễ Phật chiều nay. Tao dùng cùng mấy bạn ăn bún ốc và bánh bột lọc ở Hồ Tây. Đứa thì đòi ốc to, đứa lại đòi ốc nhỏ. Đứa thì chỉ ăn một bạnh bột lọc và chê không ngon bằng ở Huế; đứa thì không ăn; có đứa thì lại cùng tao nhiệt tình ăn lắm- ăn hết sách đĩa bánh mới thôi. Cũng thấy hơi no bụng; cơ mà đỡ thấy bị áy náy vì bỏ lại đồ ăn đã mất tiền mua. Ăn hết cho nó văn minh. Ăn hết cho nó đảm bảo cả tiêu chí đạo đức nữa đấy....:-)
    Về đến nhà lại gặp một đứa nó nói năng như chim hót. Líu lo, nhưng không thể hiểu gì! :-)
    Một chiều xuân sớm đã vui lại thêm vui quá!:-)
  3. Dani1

    Dani1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2016
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đã chuẩn bị xong 19 cái bao lì xì. Hai cái dài và 17 cái ngắn. Cả thảy có 7 loại khác nhau- về màu sắc, về ngán - dài.
    Năm nào mình cũng ưng chọn nhưng loại bao lì xì mà theo mình là đẹp nhất- đẹp trang trọng, đẹp trang nhã....
    Mình sẽ tặng cho những anh, những chị và những người em đồng nghiệp.
    Dĩ nhiên những tờ tiền trong đó cũng phải thơm mới, có màu ...đẹp nữa!:-)
    Mình gài nhẹ từng cái nắp bao lì xì lại. Không một vết nhăn, vết gẫy.
    Nghĩa là, có thể đưa chúng mũi để hít hà!

    Để làm gì?
    Để thử xem mình có thể luyện được cái nết cẩn thận như em mình mong đợi hay không?
    Để cho mọi người được vui trong buổi sáng đầu tiên của Năm Mới nữa.

    Có lẽ còn vì những thứ nào đó khác nữa mà mình chưa nêu ra được; nhưng rõ là đã có hai cái "để" như vậy đấy, từ một việc cho sáng mai đến cơ quan khai xuân ....:-)


  4. Dani1

    Dani1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2016
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Năm nào cũng thế, nhà mình dành khoảng một tháng cho Hoa Đào. Những ngày như thế có thể gọi là Tháng Hoa Đào của nhà mình. Những ngày như thế, Hoa Đào luôn hiện hữu trong nhà.
    Hoa Đào làm cho không chỉ một góc phòng khách, mà là toàn bộ không gian sống của căn nhà yêu dấu của mình trở nên ấm áp, tươi tắn, tràn ngập những ao ước cho những tháng ngày tiếp theo của năm mới.
    Năm nay, những chiếc nụ xinh xắn của Đào đã bung nở gần hết. Ngày nào, nền nhà cũng được phủ một lớp cánh mỏng của những bông hoa lác đác bay xuống. Những cánh hoa đã thực sự lìa cành ấy vẫn một màu hồng thắm, như chẳng chịu phai. Người nào mà đa cảm có khi còn thấy nỗi niềm gì đấy mỗi ngày phải dọn chúng đi, đưa chúng về một chỗ khác, rất xa.... Vẫn chỉ trước sau cái màu của hy vọng, của nồng nàn, của da diết và dũng cảm ấy mà đã phải chia tay, ly biệt thế đó ư?
    Mà cũng đang ngưỡng mộ lắm cơ, hoa thì đã thưa dần mà những chiếc lá của Đào vẫn xanh, xanh tươi, như là chẳng biết đến những chia ly, vĩnh biệt nay mai....
    Sắp phải vẫy tay chào Tháng Hoa Đào năm nay rồi....
    Hoa Đào sẽ phải nhường tháng ngày cho những loài hoa khác; để theo vần xoay trời đất, sẽ lại trở về vào Mùa Xuân mai này, chứ biết sao giờ!

    :-)
  5. TrangLade

    TrangLade Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2015
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    16
    Một tâm sự thật là chân thật luôn á.
  6. Dani1

    Dani1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2016
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Những tia nắng ấm đầu tiên của Xuân Hè này đã bắt đầu. Bầu trời như được nâng lên; mây đã sáng màu hơn. Người đi đường đã không còn lủ khủ khăn áo nữa. Trên cao, chồi lộc đã tỏa màu xanh non, óng ánh, mỡ màng....
    Vừa xong, gọi em, nói với em vài câu cốt để em biết mình vẫn luôn nhớ đến em nhiều lắm.
    Hôm qua em ở lại, đi đám cưới. Đám cưới cũng ở HN thôi.
    Nói vài chuyện của chiều hôm qua để em cùng biết. Mình sẽ tham gia sinh hoạt nhóm vào chiều tối thứ Ba, vì ở đó là những bàn thảo về những vấn đề rất cụ thể, hằng ngày. Mà mình thì luôn có sẵn nhiều ý kiến muốn chia sẻ.
    Em bảo rằng, vừa rồi, mình có cái đã ổn , nhưng cũng có nhiều thứ cần cố gắng thật nhiều. Hì... chắc tại em muốn mình phải tiến về phía trước nhanh hơn nữa đây mà....

    Và, giọng em đã trở lại gần bình thường rồi. Nghĩa là sức khỏe em đã trở lại như cũ.... Hôm nọ, em bảo em không muốn nghe gì, nên mình chỉ còn biết nhắn tin cho đến chiều hôm sau thì em gọi lại.... Người gì mà lạ, nói một là một, hai là hai thế nhỉ; lại còn hơi tý là cáu nữa? :-)
  7. Dani1

    Dani1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2016
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em.
    Thật nhớ em.
    Hãy luôn thẳng thắn như vốn thế, em nhé.
    Có thể người khác đôi khi khó chịu, nhưng anh hiểu và quý em vì điều đó.
  8. Dani1

    Dani1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2016
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Anh biết em đang bối rối và lo ngại.
    Nhưng anh cũng biết rồi em sẽ vượt qua những băn khoăn, ngần ngại và bước tiếp về phía trước, nơi có nắng ấm dịu dàng, cây trái xanh tươi của khu vườn yên ả ấy, dưới một trời vui....
    Anh tin thế và nhất định sẽ thấy được như thế mà, em thương quí.
  9. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    Này, tớ bối rối thực sự đấy.
    Đừng viết câu văn kiểu nối liền tù tì thế này.
    Rất khó đọc.
    Hãy chia nó ra thành nhiều câu nhỏ.
    Bạn có biết tiêu chí đầu tiên của viết văn là gì không.
    Là viết trong sáng, dễ đọc, dễ hiểu :D
    Ngày nay có rất nhiều người không biết viết văn mà lại đi viết sách, xuất bản sách.
    Thế nên đọc sách mà gặp vài câu như thế này là biết ngay thằng tác giả chả biết viết văn.
    Tớ là tớ cho vào thùng rác luôn.
    Đọc lại sách của các tác giả xưa mới thấy là họ viết vừa hay, văn phong lại rõ ràng, rành mạch, trong sáng.
    Bạn đọc thử Vũ Bằng, Tản Đà... hay dịch giả như Nguyễn Hiến Lê xem nào :D
  10. Dani1

    Dani1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2016
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi buồn làm người ta tan nát....
    Nhưng cũng có những nỗi buồn làm người ta trong sáng thêm....
    Có cả những nỗi buồn làm người ta sang trọng thêm....

    Chiều nay, em ngồi lặng lẽ, những câu hỏi như bâng quơ, nhè nhẹ....
    Mình cũng lặng lẽ ngắm em, ngắm ra ngoài trời nắng, con đường nắng, những hàng cây dưới nắng....
    Lòng yên bình lạ.... Không cần ngôn ngữ hữu thanh làm gì nữa....
    Em bảo, làm việc thì cần hào hứng, chứ làm gì phải chờ đến lúc tĩnh tâm.... Bình thản, nhìn em, 'anh thì lại thế, tâm có tĩnh thì mới làm việc hiệu quả, bản thiết kế mới thành công...." . Em cười khe khẽ, mắt quay đi chỗ khác....:-)

Chia sẻ trang này