1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. victorialuvd

    victorialuvd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    30
    Anh ý không còn muốn nc nữa rồi. Hwa chị đợi ảnh làm về để hỏi rõ xem sao mà anh ấy hok muốn nc, tại hwa chị đi dòng biển, nên chị nhắn tin dọa bảo là giờ hok nc rõ chị phi xuống biển luôn đấy. Nên anh ý mới chịu nc. Chuyện thì về vụ anh ý nhắn tin bảo nhớ cái con đó, chị chỉ mún hỏi là giờ mối quan hệ 2 ng như nào, còn thương nhau k này nọ, mà anh ý nói là anh ý k biết (I DONT KNOW) k biết cái quần què gì cơ chứ, hừ. Rồi anh ý hỏi ngược lại chị, hỏi con đó có hình 2 ng chụp chung ko. Rồi bảo nhức đầu, muốn đi ngủ. Chị cũng k hỏi nữa. Anh ý cứ bảo là anh ấy toàn nói xạo thôi, blah blah blah, kiểu như muốn đẩy chị đi. Rồi bảo là định bụng nói chị bao nhiêu lần rồi. Ờ. Vậy thì thôi.
    Chung quy là tại chị ngu :)) nên giờ như vậy rồi chị rút lui thôi. Định bụng viết nó 1 lá thư rồi tạch lun, chắc dc nhỉ?

    Cuối năm gòi, chúc mn ăn tết vui vẻ nha ^^ Ai yêu dc trai Ấn tốt thì cố gắng giữ gìn, cơ mà đa phần các anh toàn hứa lèo vs cặp bồ tùm lum (nc ngọt như mía lùi). Nên chị em cẩn thận nhé. Em sẽ dõi theo mn hihi^^ chỉ là không còn tiếp tục nói chuyện được như vầy rồi :'(
    Vanii, MiaNguyen310Benatite thích bài này.
  2. alisha82

    alisha82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2016
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    64
    Các bạn cần nên nắm rõ 1 thực tế là 100 trai Ấn thì sẽ được khoảng 25 trai CÓ THỂ kết hôn với người phụ nữ họ yêu, và trong 25 trai đó CHỈ CÓ khoảng 3 trai là CÓ THỂ lấy gái nước ngoài sau những màn đấu tranh kịch liệt.
    meomit2012, Nithu, Mia28125 người khác thích bài này.
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chắc trong 3 trai đó có được 1 trai lấy vợ mà đôi bên gia đình đều hồ hởi, bằng mặt lẫn bằng lòng, chị há? :P
    Nithu, Mia2812, Vanii3 người khác thích bài này.
  4. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    Đấu tranh tâm lý ko chỉ là chuyện của rieng Trai mà còn là một vấn đề của Chị em mình. Cái khâu đó cũng khá tốn kém về thời gian lẫn công sức!Như bọn em cũng phải cả năm thì 2 bên mới hiểu và thông cảm được ko thôi giờ này ông kia bị bắt lấy vợ mất tiêu oi :))
    Mia2812Vanii thích bài này.
  5. MiaNguyen310

    MiaNguyen310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    ;-):-)chúc nhà mình năm mới ai ai cũng vui cẻ yêu đời. ai còn dính dáng vs trai ẤnPK mong sẽ có một happi ending . ai đã thoát được như e rùi thì phải vui lên gấp đôi ạ
    --- Gộp bài viết: 07/02/2016, Bài cũ từ: 07/02/2016 ---
    trong khi m ng mong dc gặp ng trong mộng càng nhang càng tốt thì e lại delay first meeting và hắn thì muốn e commit thì e lại muốn thoát ra vì sau khi nhận thấy bản thân ko đủ can đảm sống ở mấy nc đó thì e lăn tăn suy nghĩ vô cùng ko muốn phiêu .haiz vì đọc mấy tầng trc e rút ra 1 cái là phải love yourself first ....
    Mia2812, VaniiBenatite thích bài này.
  6. baoanh9339

    baoanh9339 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2015
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    em xin cám ơn các anh chị, chị alisha82 ạ.
    Thực ra em cũng hiểu các anh chị lo cho em vì giờ không chỉ ở Ấn Độ mà thực tại ơt Việt Nam cũng thế. Em quen anh ấy cũng khá lâu từ năm 2011 hồi đó em cũng là người yêu nhưng hồi đó yêu được nửa năm giận nhau chia tay. Bọn em mới quay lại vào tháng 9/2015. Trước đó nhiều lần anh í đề nghị yêu nhưng em từ chối.. Bố anh ấy vừa mất cách đây 5 tháng. Gia đình có mẹ và 2 anh nưa, cả nhà sống cùng 1 nhà. Anh ấy sống nội tâm, một phần vì cú shock mất cha, anh ấy bị trầm cảm ạ, đã từng tự tử vì em trước mặt em ạ. Ở Ấn Độ xin việc khó, anh ấy mất mấy tháng mới xin việc được. Tính anh ấy gia trưởng, em thì hay cãi, dạo trước tụi em giận nhau nhiều hôm nào giận nhau là anh ấy nghỉ làm nên vừa bị boss cho nghỉ việc. Bọn em nói chuyện video cả ngày, nên em biết rõ tình trạng, công việc và gia đình khó khăn của anh ấy ạ. Anh ấy thực sự không muốn mượn em nhưng không còn cách nào khác. Anh ấy rất xấu hổ. Em cũng chỉ biết an ủi và hi vọng anh ấy sớm tìm được việc. Từ sau đợt đó là em chẳng dám cãi nữa, anh ấy nói sao cũng được, em không muốn giận nhau mà làm khổ anh ấy nữa vì anh bảo em là điều quan trọng nhất đối với anh ấy. Giờ em chỉ giúp anh được thế này. Em chưa từng nghĩ rằng anh ấy nói dối em, mà cho dù như vậy em vẫn muốn giúp anh vì em hiểu hoàn cảnh anh ấy. Em cám ơn các anh chị alisha82 giúp. em cám ơn chị và cả nhà nhiều ạ. Em vui lắm. Em chúc cả nhà ăn Tết vui vẻ ạ.
  7. alisha82

    alisha82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2016
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    64
    @gee : mình ở Mumbai nhưng quê gốc anh nhà là Delhi

    @copconmisa : ngay cả 3 người có thể lấy gái nước ngoài đó cũng không có ai được diễm phúc "gia đình hồ hỡi, bằng cả mặt lẫn lòng" đâu. Phụ huynh Ấn nói riêng và khu vực của Hindu/Muslim nói chung họ rất bảo thủ và rất mê tín dị đoan, chuyện con trai họ lấy người nước ngoài mãi mãi vẫn là 1 cái gì đó họ không thể dễ dàng chấp nhận

    @baoanh9339 : không có gì đâu em, nếu em hoàn toàn tin tưởng bạn em thì chị sẵn lòng giúp em thôi, cứ inbox số TK cho chị, đôi khi có những chuyện phải tự mình trải nghiệm mới hiểu được đó là cay đắng hay hạnh phúc em à, chị mong là em quyết định đúng, Rs.3000 không phải là 1 số tiền lớn nhưng nếu hàng tháng em phải trợ cấp cho bạn em như vậy, có sợ người ta ỷ lại vào em không ?
    VaniiBenatite thích bài này.
  8. baoanh9339

    baoanh9339 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2015
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    vâng chị. thực ra anh chỉ hỏi mượn e 1 ít cũng ko nói tầm bao nhiêu. em cũng ko có điều kiện nên chắc chỉ gửi đợt này thôi với anh mới thất nghiệp nên cũng khó khăn. Em cũng tin và mong anh vượt qua. Vì vấn đề này chỉ là 1 trong những khó khăn mà bọn e phải vượt qua mới đến được với nhau.
    Chị sang bên đó ở Mumbai có vất vả lắm ko chị. Em thấy thời tiết bên đó nóng với cực lắm. Em ngưỡng mộ chị lắm chấp nhận sống xa nhà là điều vô vàn khó khăn chị ah. Sang bên đó vợ chồng chị thuê nhà hay có nhà bên đó, mà có ở cạnh họ hàng người thân không ạ? Chị có mấy cháu rồi, sang bên đó chị ra đường có sợ không ạ? Nhất là buổi tối.[/QUOTE]
  9. MiaNguyen310

    MiaNguyen310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    hi các chụy e mới đi du lịch về , tư tưởng thoải mái vô cùng và cũng vì lí do đó mà mục tiêu bò hết các tầng mà hiện giờ mới mon men mấy page đầu tầng 15 thui ạ. hĩ mà sao nhà mình dạo nè im ắng quá ha. e xin update các chị chuyẹn của e ạ. hồi đầu mới quen nhau e ngày nào cũng hóng chàng gọi nt này nọ, nhìu khi chính mình làm khổ mình xong quay ra giận dỗi tự kỉ 1 mình mà chàng cũng chẳng có đoái hoài. thế rùi e dành thời gian vào đây ...nói tới đoạn này e xin cảm ơn các chị có ng e ko bít có ng e mới chỉ có dịp inbox vài lần và 1 bé e quen trên này (2ce whatsapp vs nhau suốt) nhưng cảm giác thân thiết lắm ợ vì nhờ có nhg ng đi trc như vậy mà e "tỉnh" ra ạ và thấy ko cần hắn nữa. bây giờ tình thế đảo ngược rùi ạ , hắn vẫn nói mấy câu cant live without u zưng bắt đầu thực hiện mấy cái promise trc đó. Gần đây nhất là hôm qua gửi e cái link qua email nói là sang đây sống mấy năm rùi xin việc này nọ bla bla...nhưng giờ e thấy mâu thuẫn vs chính mình quá. e xin nêu ra 1 số cái như sau và mong dc các tỷ muội chỉ bảo cho e . 1 là việc chàng sang đây sống là ko thể vì mẹ chàng ko có đồng ý đâu. Vậy là e sẽ phải theo sang PK ... nói tới đây e mới nhớ là hồi đầu e vào nhà Ấn mình ko quen ai cả và đọc rất nhìu love story before wedding nhưng ko thấy ai nhắc tới cs " hậu cung " nó ra sao...hehe rùi e cũng tìm thấy cái e cần qua chuyện của c gee, c shona T or c jamine... đặc biệt chuyện c shona T ạ...hix hix e có chút shock và thấy quả thiệt đời ko như là mơ. Ôi e lòng vòng quá rùi ý e là e lăn tăn cs bên Pk quá trời ko trụ nổi xách vali về nc là chuyện sớm muộn dù chàng sống ở islamabad.
    2 - sang đó là 99.99% làm housewife ko có dc đi làm . mà cái này e ko compromise đâu. dù xiền mình kiếm ra ít or nhìu ba mẹ cũng bảo độc lập tốt hơn
    3- 2 cái trên chưa thể discuss khi mà bọn e còn chưa gặp nhau. nhỡ gặp nhau càng love deeply "lún sâu" hơn ẹ.
    có ai cho e dc lời khuyên vs case này ko ạ.
    --- Gộp bài viết: 14/02/2016, Bài cũ từ: 14/02/2016 ---
    o_O:-D:-De viết trên phone có đôi chỗ lủng củng vòng vèo các chị bỏ qua ạ
    Mia2812 thích bài này.
  10. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    Bạn ấy của bạn cũng là Pak ah?Anh ấy sống ở Islamabad là đỡ rồi đó vì thành phố ấy tập trung người nước ngoài sinh sống và làm việc (đặc biệt là mấy đồng chí Tung Của) và đại sứ quán Việt Nam cũng nằm ở đó luôn ^_^ (cái này hình như hổng có liên quan!).
    Mình thì không rõ cuộc sống bên ấy thực sự ra sao do nhà bạn mình làm nông trại xa Islamabad 5h đi xe nên có vẻ yên bình hơn mặc dù khu ấy người ta không nói tiếng Anh nhiều lắm. Islamabad là thành phố khá năng động, họ cũng có KFC, Pizza, Mc Donald, siêu thị Metro...Nghe "quảng cáo" là đẹp hơn Thái Lan nhưng thua Việt Nam (cái này chắc là nịnh!).
    Chuyện mà 99.99% làm housewife thì không hẳn vì còn tùy vào bạn và tư tưởng gia đình chồng. Nhà bên bạn mình thì ba mẹ đều có việc làm riêng và độc lập về kinh tế nên bác gái cũng không phải lệ thuộc tài chính vào bác trai. Việc nhà thì có người lau dọn nên đến cả em gái cũng chẳng đụng tay chân gì nhiều. Mà bên ấy người ta có vẻ nể nang nhưng phụ nữ học thức và có tư tưởng độc lập hơn (cái này bạn mình nói vậy và còn khuyến khích mình học tiếp lên Tiến sĩ!). Còn cái vụ phong kiến cổ hủ lấy chồng là ở nhà thì chắc vùng nào đó chứ không hẳn ở Islamabad đâu. Tuy nhiên, bạn mình cũng không khuyến khích ở Pak vì sau này còn nhiều bất cập lắm và cũng hên xui tùy gia đình!
    Hy vọng bạn sẽ có quyết định đúng đắn. Mà để chắc ăn hơn thì 2 bạn nên gặp nhau nói chuyện xem tư tưởng có bị chệch hướng không. Kinh nghiệm của mình là dù quen nhau 2 năm nay rồi mà nhiều khi nói chuyện cũng bị "lệch văn hóa" nên cũng khá là bực mình có lúc "bắn pháo đùng đùng". Họ có nhiều cái suy nghĩ là đối với mình là không được!Rồi còn ăn uống, đạo giáo này nọ, con cái này kia nữa!Ngoài ra, bạn cũng nên hỏi thẳng là ba bạn ấy lấy mấy vợ vì để tránh tình trạnh lu xu bu sau này (mình nói tránh chắc bạn hiều!).

    Thân chào đoàn kết và xây dựng <3 <3 <3
    Lần cập nhật cuối: 14/02/2016
    MoonAnilMia2812 thích bài này.

Chia sẻ trang này