1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ những cảm xúc bất chợt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thuy_min45, 16/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Sơn là ai? Không ai biết. Chỉ biết rằng bạn ý đã viết bài hát sau:

    Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa
    Xuân bến bên kia đồi, trời mở ra cánh én
    Em đến bên tôi ngồi, đời mở ra cuộc tình...

    Sơn là ai và ai sẽ là Sơn
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    A tớ ko biết vụ đấy. Còn bức ảnh tớ up lên ko đẹp à? Tớ ko biết, chắc cảm nhận mỗi người. Tớ chỉ thấy mẫu xinh thôi :-D
    --- Gộp bài viết: 12/02/2016, Bài cũ từ: 12/02/2016 ---
    Chả biết chiều nay có nên ghé qua Manzi theo lời mời không? Ko biết là đã tính hết Tết chưa?
  3. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    Bạn đùa vui quá, hoặc người mời bạn đùa vui quá.
    Manzi "nghỉ tết từ 06 tới 14/02/2016 và sẽ mở cửa đón các bạn như bình thường từ 15/02/2016" nhé.
    Dù sao thì cũng chúc bạn vui vẻ.
    Chúc mừng năm mới.
    --- Gộp bài viết: 12/02/2016 ---
    Một phút dành cho quảng cáo.
    Tôi có người bạn mới chung với vài người nữa mở quán cà phê ở 629 Kim Mã.
    Cà phê ngon, không gian đẹp.
    Lúc nào xin mời bạn quá bộ ghé quán chơi ủng hộ bạn tôi :D
    jesuisbanal thích bài này.
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    À Manzi nghỉ Tết là ko có hoạt động nào thôi, chứ hôm nay qua đó vẫn có người phục vụ đồ uống đấy :-)

    Quán 629 Kim Mã của bạn bạn tên là gì? Mình sẽ ghé qua ủng hộ, nhưng tại không thích đi một mình, để chờ mẫu kia lên HN đưa mẫu đi cùng nhé ;-)
  5. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    MG cafe bạn ơi.
    Vừa mới set up xong trước tết.
    Có lẽ phải đợi một thời gian nữa mời bạn qua chơi.
  6. yeuhaykoyeu

    yeuhaykoyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Khi bạn nói mình là cô gái 100% hoàn hảo dành cho bạn nhưng bạn không thể chọn bên mình vì phải tập trung cho việc học rồi thời gian và khoảng cách nữa, mình đã mất một năm đắm chìm trong sự tiếc nuối vì không có đc người mình mong muốn. Ngày gặp lại, cảm giác bạn đem đến cho mình là sự bẽ bàng tủi hổ và sự ruồng bỏ, bạn đã có người yêu sau khi đi vài tháng và rất hạnh phúc với mối tình đó, nhận ra một điều bạn chưa từng yêu mình chỉ có bản thân mình tự vẽ nên ảo tưởng và sống trong đó. Từ một người thân thiết có thể chia sẻ mọi điều rồi thành người dưng thật dễ dàng, bạn đã gạt bỏ mình ra khỏi cuộc sống từ lâu chỉ có mình vẫn bám lấy những kỷ niệm cũ. Thời gian có thể cứu chữa mọi vết thương nhưng mỗi ngày mình đều chạm vào vết thương hỏi thăm xem nó lành chưa thì vĩnh viễn nó không thể liền da được, gặp bạn mình đã lỡ phần tuổi trẻ còn sót lại, mình sợ những chuỗi ngày ám ảnh sau này. Đàn bà 30 mà vẫn chưa trưởng thành thì có phải là cái tội?
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ừ, tớ thấy không đẹp. Mẫu cũng... không thấy đẹp. :)
    Cuộc đời, đôi khi quả là có nhiều sự trùng hợp.
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Trùng hợp gì cơ :D
    Mẫu chỉ cần tớ thấy đẹp là được :D
    --- Gộp bài viết: 12/02/2016, Bài cũ từ: 12/02/2016 ---
    Vậy thì chắc phải lúc khác rồi bạn lutin
  9. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Thử nhờ người khác chạm vào vết thương xem không biết có liền lại được không nhưng biết đâu cũng có thể làm dịu bớt những cơn đau :-B

    Mấy hôm nay nắng ghê, lại nhớ những ngày "Hà Nội tiết trời giá lạnh..."
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    1 vài sự trùng hợp. Không liên quan đến bạn.

Chia sẻ trang này