1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đếm ngược cho Tuổi 30 !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snowstormly, 19/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Đi làm về mệt quá, cô nằm vật ra. Có nhiều lúc chẳng buồn đánh răng, cứ vậy mặc nguyên bộ quần áo, ập mình vào cái nệm, kéo kín chăn rồi ngủ.

    Những lúc như thế cô thấy lẻ loi một cách đáng sợ, cô tưởng mình giống như ngọn đèn vàng treo ngoài hành lang khu tập thể cũ, cứ sáng cô đơn mãi, rọi những ánh vàng vọt yếu ớt chỉ vừa đủ rõ một cái thềm gạch hoa vỡ lỗ chỗ dưới chân.

    Thế rồi có khi cô chẳng buồn ăn. Lặng lẽ úp cho mình một gói mỳ, qua quýt cùng một cốc trà ấm. Vậy là hết ngày. Rồi cô sẽ ngủ. Ngủ có lẽ là liều thuốc mà cô đợi mỗi tối, để cô chống chọi lại cái cảm giác bị thất lạc trong thế giới chuyển động quá nhanh mà cô không tài nào bắt kịp này.

    Cô chậm chạp. Còn mọi thứ cứ như con thoi. Cô luôn bắt hụt mọi cơ hội mà cuộc đời thỉnh thoảng nhớ ra gõ cửa. “Như là bị rơi” “Tự nhiên hẫng một cái - vậy là em để vuột mất” cô thở dài.

    Hôm nay có người dẫn cô đi ăn lúc tan ca. Là anh. Khiến cô vừa thấy sợ, vừa thấy lạ. Sợ vì cô không quen cái cảm giác này, lạ vì lần này cô không đi lối cũ để về với cái phòng nhỏ xíu nơi cô ở mà rẽ theo anh ra một con đường lớn.

    Anh gọi hai suất cơm. Anh bảo cô có gì hay, kể anh nghe với. Không em chẳng có gì hay cả. Có mà, tại sao lúc nào em cũng đeo những cái chun để buộc đồ ở cổ tay? Tại sao em không đi thang máy mà luôn chọn lối cầu thang nhỏ? Tại sao em thích đi tất cọc cạch?

    Thế là bùm, cô cảm thấy bức tường cô xây bấy lâu nay bị bắn một phát đại bác vỡ toang. Người ngồi trước mặt cô, chỉ với ba câu hỏi, một đĩa cơm mua cho cô ở chợ đêm, đã gần như nhìn thấu thế giới mà cô ẩn mình. Thế giới đó chậm chạp, lạ lùng, và cô lang thang mãi chưa lúc nào thoát khỏi.

    Tự nhiên cô nhớ đến ngọn đèn vàng ở ngoài hành lang, ừ phải rồi, bóng bên cạnh nó cháy đã lâu mà chẳng có người thay. Phải chăng, vì thế mà cái bóng cháy ấy, tự nó còn thấy được cả những đêm đen?

    .....
    BeP
    bhv_binhminhmua thích bài này.
  2. chinhrphong2

    chinhrphong2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    75

    Chép lại những thứ hay hay thế này, để nhiều ng cùng đọc, cũng là rất tốt đấy!:-)
  3. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
  4. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    28 Tết 2016 .

    Tết đầu tiên thấy mình ở bên lề của Tết , không bị Tết cuốn vào những ồn ào chúc tụng. Tết chỉ có một mong muốn đưa con trai đi chơi cho bõ những ngày tháng con thiệt thòi vì mẹ vùi vào công việc .
    Lòng còn hỗn độn nhiều điều ,chỉ muốn lặng im cùng thời gian .
    Mình đang sống , thời gian mình cũng không còn nhiều .
    Phía trước còn lại rất nhiều thứ .

    Tuổi 32 . Trở mình trong kén .
    lutinbhv_binhminhmua thích bài này.
  5. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Năm mới tốt lành :D
  6. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    Trên thế giới này có 3 loại người. Loại biết đếm và loại không biết đếm.
    Bạn nằm ở loại nào? Loại thứ ba hả?
  7. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Nói chung năm 2012 là 01 năm đẹp đối với mình và mình vào đây để tìm lại 01 người bạn... Là NỮ
  8. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    Còn tôi thì không chắc năm 2012 mình có điều gì tốt đẹp đáng để nhớ không.
    Thỉnh thoảng quá khứ tạt qua rồi lại chạy ù đi mất.
    Chả rõ, chả nhớ ngày tháng năm nào.
    Tôi cũng chả biết tại sao mình lại vào đây nữa.
    Tôi chả tìm ai.
  9. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    ;)) People do things for Reason :D :D :D
    lutin thích bài này.
  10. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    :D

Chia sẻ trang này