1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 0):
  2. halosun
  1. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Nói chung tiểu thuyết của Kim Dung hay về mặt văn học. Nhưng nó là một dạng ma túy tinh thần với trung cộng. Nó vẽ ra những mẫu siêu nhân vô địch thiên hạ.
    Trong khi Nhất Long số 1 thiếu lâm sang Mỹ bại 2 trận liên tiếp. Trận đầu còn cho 4 sư lên múa quyền thị uy, gặp tay đội trường Swat gì đó bị đấm out luôn, trận sau bị tay võ sĩ Moay thái người Mĩ đá ngất song còn chửi vào mặt đúng là nhục.
    Tôi nhơ trong phim Lý Tiểu Long, khi Lý vô địch võ tự do Mỹ. Thì 1 tay người Mĩ, chắc là cựu đặc nhiệm Sea hay đại loại thế trói 1 tay đến thách đấu và Lý bị bại.
    Đến huyền thoại Lý người đã chọn con đường võ thật sự còn thế. Thì mấy tay Thanh Long, Lý Liên Kiệt, Chương Tử Đan, Châu Trịnh Kỳ đều là võ mèo thôi. Gặp đặc nhiệm Sea nó cho về làng hết.
    Võ thuật cũng như bóng đá phải có thể hình thể lực, cho nên ngũ bá hay cửu bá của Kim Dung đều là ảo hết.
    Quách Tĩnh đại hiệp được coi là hiệp nghĩa thực tế là kẻ phản bội tổ quốc để bảo vệ tộc người Hoa. Quách Tính khuyên Thành cáp tư hãn ngưng chiến để cho bách tính đỡ khổ à. Cái Đ.C.M bọn người Hoa chúng nó có lúc nào ngưng chiến với Việt Nam không. Chúng nó nghĩ bùi gì đến bách tính, chỉ lo độc bá thiên hạ thôi. Tóm lại tiểu thuyết kiếm hiệp là thứ ma túy tinh thần gây nghiện và tẩy não con người.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    đang nói tiểu thuyết kiếm hiệp bác lại nhảy vào đời thường làm j :D

    cái vụ Quách tĩnh đại hiệp thì bác xem phim Hô li út y chang chứ khác mie j, khối thằng hy sinh lợi ích dân tộc mình để bảo vệ freedom chuẩn mẽo, điển hình là phim siu nhơn đó, nó sẵn sàng giết những người cuối cùng của dân tộc mình để bảo vệ người trái đất :))
  3. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.573
    Đã được thích:
    2.885
    đặc nhiệm sea cũng chỉ là người, võ Việt nam tay không còn giết được cọp đánh được heo độc. Võ sư hà Châu của thiếu lâm hồng gia siết gãy cổ con bò mộng cho xe lu cán qua người. Ông đem mấy thằng võ sư biểu diễn lên nói làm gì.
    mà đang truyện kiếm hiệp ông lôi chính trị vào làm gì
    Malogs thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    siu võ sư Lý Huỳnh lúc trc còn chém gió là trước 75 có thách Lý Tiểu Long sang Sài gòn tỉ thí Lý sợ éo dám sang :))
    haohoacongtu thích bài này.
  5. Rapid_Arrow

    Rapid_Arrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2015
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    877
    anh hùng võ lâm trong kim dung dù có võ công giỏi thì vẫn thua cái đầu của vi tiểu bảo hết.
  6. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Bởi vậy mới nói siêu nhân Mĩ và kiếm hiệp đều là sec toi tinh thần hết. Tư tưởng người Mĩ và người Hoa giống nhau tức là bá quyền.
    Ngay xưa các bác Việt chê Thái Lan nó là ba phải, nhưng thực ra nó khôn, đường lối chính trị quá giỏi. Ai khiến các bác làm "người lính đi đầu, làm mắt bão" làm cái gì. Người nào đó nổi tiếng nói " một dân tộc anh hùng là một dân tộc bất hạnh". Mã người Nga nói ở Việt Nam " ra ngõ gặp anh hùng".
    Vì thế chúng ta không cuồng Nga, không cuồng Trung hay Mĩ. Tốt nhất là chúng ta an phận nước nhỏ, sau khi các vua Lý,Trần, Lê chiến thắng Trung cộng vẫn dĩ hòa vi quý đổi lấy hòa bình. Hòa bình nhưng không hèn, giặc nó sang nó thích " bá chủ võ lâm" thì mình lại cho nó thua nhục.
    Văn học và lịch sử, lịch sử và chính trị liên quan mật thiết đến nhau đây. ở đây nói linh tinh nên tôi nói vậy theo mạch suy nghĩ.
  7. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.573
    Đã được thích:
    2.885
    Lý nó rảnh đâu mà sang, hàng ngày nó nhận được chắc hàng chục cuộc thách đấu kiểu tào lao giống Lý Huỳnh. Chừng nào mà liên đoàn võ thuật thế giới tổ chức thì may ra
  8. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Mấy ông võ sư toàn sợ ko dám ra sàn đấu sợ thua mất mặt. Tụi Tàu lúc nào cũng luận điệu cao thủ võ lâm không tranh đoạt, thực chất là không tự tin thắng. Rốt cuộc cũng chỉ là giao lưu để phát triển chứ có phải chém giết éo đâu mà tỏ vẻ thanh cao. Có cái thằng Yi Long đệ tử tục gia Thiếu Lâm lúc nó thua chổng vó 1 tay đấm nghiệp dư của tụi Mẽo thì kêu nó không phải võ sư Thiếu lâm thực sự.
    Dân Vịt có thể tự hào về Cung Le mang dòng máu Vịt, huyền thoại middleweight của sàn đấu MMA và UFC, tiếc là ko dùng võ Vịt.
  9. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Dương Quá có luyện Độc Cô Cửu Kiếm đó bác nhưng cấp độ khác với Lệnh Hồ Xung sau này.
    Đoạn DQ đến chỗ ẩn cư của Độc Cô thì có mộ 3 thanh kiếm - mỗi thanh tương đương với 1 thời kỳ của Độc Cô, có thể nói nó giống với 3 cấp độ của Độc Cô Cửu Kiếm.
    - Thanh 1 là nhuyễn kiếm, Độc Cô dùng thời trẻ. Có vẻ nó chính là Độc Cô Cửu Kiếm mà Lệnh Hồ Xung luyện sau này, không cần nội lực chỉ dựa vào phá chiêu. Nguyên tắc truyện Kim Dung là võ công đời sau kém đời trước, trong Tiếu Ngạo thì LHX nội lực rất tầm thường nhưng vẫn top đầu võ lâm.
    - Thanh 2 là trọng kiếm, có thể coi là cấp độ 2 của Độc Cô Cửu Kiếm. Giai đoạn này của Độc Cô chú trọng nhiều vào nội lực, không để ý đến chiêu thức. DQ tự ngộ bằng cách luyện kiếm dưới nước, nội lực có được do ăn mật rắn.
    - Cấp độ 3 là thanh kiếm gỗ, trình độ này không cần kiếm nữa mà cây cỏ cũng có thể làm vũ khí. Sau này DQ ko mang theo thanh trọng kiếm nữa có thể là đang luyện ở cấp độ này.

    Về DQ vs Kim Luân ở đoạn cuối thì trình độ DQ trên Kim Luân 1 bậc. Đầu tiên là DQ dùng tay không vẫn có thể áp đảo được Kim Luân tay mang vũ khí (nếu DQ dùng trọng kiếm thì trận đấu sẽ kết thúc nhanh hơn), biết cứ tiếp tục sẽ thua nên KL tập kích vào Quách Tương mới xoay chuyển đc tình thế. Sắp toi đến nơi, rơi vào tâm trạng đau buồn thì DQ lại sử dụng Ám Nhiên ở mức uy lực nhất để chuyển bại thành thắng. Không phải là đến lúc sắp chết mới nhớ ra Ám Nhiên mà ở tâm trạng đau buồn tột cùng đó Ám Nhiên đạt uy lực khủng khiếp nhất.
    Lần cập nhật cuối: 17/02/2016
    haohoacongtu thích bài này.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    vô cái lồ.ng đánh nhau rồi thì chỉ có những đòn hiểm nhất đc chắc lọc từ nhiều môn phái khác nhau rồi, đó là đánh giết thật sự chứ không phải là VÕ ĐẠO như truyền thống phương đông nữa, 1 thằng cao thủ Taekwondo vô cái lồ.ng đó là chết không kịp ngáp ngay.
    Đánh giết hiệu quả nhất chỉ có đòn cận chiến lao vào vật người ta thôi

Chia sẻ trang này