1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai BN "quá đa tình"???...

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi icetea832001, 20/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snoopy_vn

    snoopy_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ người bạn ạh ,mình biết có mấy anh chàng người Bắc Ninh chung tình đến 5,6 năm trước khi họ tìm được người khác
  2. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong 5 đến 6 năm khối cái để mà nói
    Thằng Nogood chuẩn bị thay người yêu..............vì người yêu hắn đã lên xe hoa roài
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Chị bon chen thế ? Hay có anh nào ở BN rồi ? Sao chẳng thấy nói gì với em ?
    *** Sorry vì Pm ở đây ! Tạ lỗi nè :
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 15/01/2006
  4. buonphienvalolang

    buonphienvalolang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thấm thoắt, thấm thoắt, đã gần một năm trôi qua... đọc lại bài viết của mình,
    cái tít của mình, sao mà thấy thật trẻ con và ... chuôi sắc. Dù sao đây cũng là năm
    có nhiều trưởng thành và nhiều điều thực tế buộc mình phải đối mặt, ấy thế nên,
    cái câu chuyện này trở nên hơi bị... xa lạ với chính mình.
    Yêu
    Có nghĩa là
    Cùng người yêu
    Chia đều trái đất thành hai nửa!
    [​IMG]
  5. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mới đọc topic này nhưng theo em thấy thì cũng khá giống với em. Em phải công nhận em cũng rât đa tình ( hổng biết đó có là xấu hay hông nữa) . Nhưng đó là cái tính roài khó sửa lắm, híc[quote-icetea832001 viết lúc 19:49 ngày 20/12/2003:
    Tuyên ngôn tình yêu của hắn: "Yêu ư, ngoài một số cô chính, ta còn một số cô dự trữ", ta lặng lẽ, ưu tư, thốt lên :"Vậy thì, đâu có phải tình yêu chân chính". Hắn cười khẩy : "Chân chính ư, nhầm rồi cô em ơi, trăm phần trăm thằng đàn ông trên đời này là cái lũ đa tình, hơn nữa, anh là người Bắc Ninh"... Ta lang thang tìm kiếm câu trả lời, ta gửi mail cho lũ bạn trai của ta, người Bn đàng hoàng nhé, nhận được câu trả lời như rứa... Chẳng lẽ, thực sự thời buổi này, tình yêu = 1 là con số sai lầm, chẳng lẽ sống 20 năm tròn trịa với sự "ngây thơ cao cả" = kẻ dại khờ. Không,vậy thì ta sẽ chẳng thèm yêu ai nữa, ta tránh xa lũ con trai "bội bạc" ấy thật xa. Sự thật ư, tình yêu ư, niềm tin mù quáng...
    Thế mà ta lại thích hắn mới tệ, hắn vừa đá một cô gẫy chân, chuyển sang cô khác hắn vừa tán trong giai đoạn tình củm với cô kia. Chẹp, ta nhận ra sai lầm của mình, thôi ta bye mối tình thứ bao nhiêu ko nhớ của ta đây. Con gái Bn cũng đa tình mà, sợ gì mà ko đa tình...

    <P><STRONG><EM><FONT face="Arial Narrow" color=navy size=3>Yeu -co nghia</FONT></EM></STRONG></P>
    <P><STRONG><EM><FONT face="Arial Narrow" color=navy size=3>La cung nguoi yeu</FONT></EM></STRONG></P>
    <P><STRONG><EM><FONT face="Arial Narrow" color=navy size=3>Chia deu </FONT></EM></STRONG></P>
    <P><STRONG><EM><FONT face="Arial Narrow" color=navy size=3>Trai dat thanh hai nua...</FONT></EM></STRONG></P>
    [/QUOTE]
  6. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Đa tình nên mới có những câu quan họ say đắm lòng người như vậy chứ, đa tình để chỉ yêu nhau thôi chứ không thể tiến tới , để có các anh hai chị hai quý nhau mà chỉ giao duyên nhau qua câu hát tình tứ , sẽ trả lời tiếp
  7. luckyboy117

    luckyboy117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ yêu mình các em thôi. Chúc mừng 8.3
  8. thoantit

    thoantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Khẳng định: Không riêng gì trai Bắc Ninh đâu nhá! Ở đâu chẳng có người cái "lọ" người cái "chai". Vấn đề là ít hay nhiều, đa số orr thiểu số thoai

Chia sẻ trang này