1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8 giờ sáng Chủ nhật 18/01/2004 liên hoan cuối năm !!!(trang 4)

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi chondauyeuthuong, 23/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omega_blueknight

    omega_blueknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Lính mới có được đi không đây ?
  2. kuvinh

    kuvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    tết nguyên đán rồi bà con ,mai tôi về we^ vơi u thôi, xin chao` các bạn
    chuc'' bạn vui vẻ vói tết con gi` nhỉ
    về thôi
    (^_^) Yêu 50 Chọn 10 Lấy1 (^_^)
    welcome to:www.hanghai.vze.com :to comewel  
  3. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Lính mới lính cũ đi được tuốt,ờ thì cứ 20k là ok con gà đen......
    úi giời ơi,sao lại đưa cái hình chụp webcam lên như thế?người ta đang đẹp trai như thế chỉ vì cái máy wc chết tiệt mà trở nên xấu hơn cả kẻ xấu trai nhất,mà kẻ xấu trai nhất chắc không ai khác lão...hí hí không nói đâu sợ bị đấm lắm....( ờ còn ai vào đây nữa ngoài cái kẻ đã nói ra bbb hí hí hí )
    ăn gì hả?ờ thế chưa đọc bài của em à?chúng ta sẽ ăn lẩu cho nó gọn nhẹ tiết kiệm...có nhiều món,lẩu bò,lẩu dê,lẩu tim,lẩu cật,lẩu lòng,lẩu cá....rau thì sẽ mua thật nhiều,kinh nghiệm cho thấy ăn lẩu không bao giờ là rau bị thiếu ấy cả.còn uống thì không chơi bia.....rượu cho nó máu.....chơi luôn chứ? bà con? hí hí nói thế cho oai thui,còn đồ uống tuỳ mọi người......nhưng chắc chắn sẽ mua dăm ba chai nước ngọt cho bọn con gái ( mà bọn con gái thì bao giờ cũng rách việc lắm cơ)
    a secret makes woman woman
    tôi không phải là người kiên nhẫn để có thể nhặt những mảnh vỡ ghép nó lại rồi suốt ngày phải nhìn thấy những nét vỡ,cái gì đã vỡ là đã vỡ
  4. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Ok,thế là có 1 ngày Cn bận rộn đây.Nhớ đến đông đủ tí nhá.
  5. chac_gi_anh_yeu_em

    chac_gi_anh_yeu_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có biết địa chỉ nhà đâu mà đến dự chứ
    Thôi nhé mình chia tay
    Đừng bao giờ gặp gỡ
    Để cuối đời hai nửa
    Cứ nhớ và cứ yêu...
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Thế người viết bài này là con gì ấy nhờ
    Được em_rat_hien sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 14/01/2004
  7. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Chả hỉu cái câu này nó có ý nghĩa gì.
  8. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    đúng là đầu heo....nói thế mà còn không hiểu á?
    ờ...xin lỗi đọc lại cũng thấy nó có vấn đề hí hí hí....
    a secret makes woman woman
    tôi không phải là người kiên nhẫn để có thể nhặt những mảnh vỡ ghép nó lại rồi suốt ngày phải nhìn thấy những nét vỡ,cái gì đã vỡ là đã vỡ
  9. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    bực mình với mấy cái người này quá đi nhỉ?đã bảo là nếu không biết nhà anh chiến (ngotaulai) thì đến nhà hát lớn sẽ có người đến đón cơ mà,chẳng chịu đọc cái gì cả rồi kêu la om sòm,ở trang trước đó
    a secret makes woman woman
    tôi không phải là người kiên nhẫn để có thể nhặt những mảnh vỡ ghép nó lại rồi suốt ngày phải nhìn thấy những nét vỡ,cái gì đã vỡ là đã vỡ
  10. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    dĩ nhiên là con gái rồi,trời đất,nếu tớ mà là con trai á,thì tớ làm sao có thể hiểu hết được ba cái chuyện rách ruột của con gái chứ.....lắm chuyện phức tạp,điên điên ngộ ngộ.....hâm hâm.....mà bạn không biết sao?có câu " người tã sẽ không bao giờ hiểu hết được người khác giới,bởi nếu không họ đã chẳng kết hôn với người khác giới làm gì để gấy thêm nhiều rắc rối"
    à cái gây thêm nhiều rắc rối là tớ tự thêm vào hí hí hí
    a secret makes woman woman
    tôi không phải là người kiên nhẫn để có thể nhặt những mảnh vỡ ghép nó lại rồi suốt ngày phải nhìn thấy những nét vỡ,cái gì đã vỡ là đã vỡ

Chia sẻ trang này