1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thêm vào một chuyện cũ

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Guest, 24/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Kiên và OKTOBERFEST thân mến.
    Nếu cái topic này làm 2 bạn không vui khi vào thi tôi xin lỗi. Tôi không phải 1 tay vô trách nhiệm với những gì do mình nói ra. Vì tôi có trách nhiệm nên tôi chỉ muốn ai vào topic nào thì post bài đúng với tinh thần topic đó(tôi mong muốn điều này không chỉ riêng cho những topic của tôi mà ở tất cả các topic khác), vừa dễ trò chuyện vừa dễ tìm lý lẽ, dẫn chứng để .......cãi nhau nếu cần. Một thằng nói tiếng Việt một thằng nói tiếng Mán là điều tôi không chịu được. Không hiểu nhau thì tốt nhất không nên nói chuyện gì hết.
    Cái topic này tôi viết ra không phải để mấy ông triết gia vào phân tích theo cái kiểu bác học ....hàng Mã. Tôi mong ai vào đây buôn thì buôn theo 1 kiểu thật đơn giản, buôn bằng những thứ do mình tìm thấy, nhìn thấy ở TCS mà không cần so sánh xem cảm nhận của mình đã đủ cao, đủ thanh thoát, đã xứng tầm với nhạc TCS hay chưa. Nó có thể xanh sượng,nó có thể non hay "chưa tới" - nói theo giọng mấy ông hiền triết chết khô. Chẳng sao vì cái topic này lập ra chỉ để chứa chấp những thứ tầm thường như vậy
    Tôi không thích trò hát Opera trong WC và chửi bậy trong nhà hát lớn. Nhưng đó chỉ là ý thích của tôi, vlt không thích vậy, cậu ấy mang kiến thức của bậc học giả vào đây nói chuyện với thằng suốt ngày lê la ở chợ lao động Giảng Võ như tôi, lệch sóng rồi cãi nhau cũng là chuyện dễ hiểu
    Còn với Kiên, biết Kiên là 1 trong những người đầu tiên xây dựng nơi đây, tôi cũng tôn trọng và không có ý định cãi nhau với Kiên(Kiên đọc lại bài Kiên lại xem có gì mỉa mai dành cho tôi không nhé.) Xem bài của Kiên tôi thấy Kiên chụp cho tôi không ít điều không hay. Không sao vì Kiên nói thẳng(thực ra cũng thẳng vừa thôi,cũng đanh đá ra phết nhưng không sao, tôi vốn thích thế). Nếu những gì tôi viết làm Kiên nghĩ vậy thì rất tiếc, không biết nói sao. Như mọi người, tôi vào đây không phải để cãi nhau hay phá hoại mà để tìm người đồng cảm về nhạc TCS - một niềm đồng cảm khó tìm thấy bạn ngoài kia. Chỉ có điều hơi khác là tôi không thích cách phản bác theo kiểu tế nhị nhẹ nhàng nghiêm chỉnh(cách viết thường thấy trong box Trinh này).Chê bai ai nghiêm chỉnh thì nó là ..........chê bai, nếu nói tếu chút thì nó là....."mỉa mai". Kiên "gật đầu" và thấy "sáng ra" khi đọc bài vlt thì đương nhiên khó chịu khi đọc bài tôi.Dễ hiểu thôi vì nếu cùng thích được tôi và vlt thì thành ra Kiên ăn cơm muối vừng chan canh ?!
    Hình như chỉ mình tôi thích làm việc,phát ngôn đúng lúc đúng chỗ, còn mọi người thì thích gì viết nấy mà không cần để ý đến chủ truơng của người tung ra 1 chủ đề. Nếu vậy, trong forum còn có các topic làm gì. Sao ta không vào forum là viết bài luôn??mà phải chọn 1 topic phù hợp hoặc làm 1 cái mới, có phải để được chuyện trò với nhau cho "đúng kênh" cho đúng với CHỦ ĐỀ không?.
    Tôi biết các bạn cũ như Kiên đã có những topic kiểu này.Biết rõ là khác vì tôi đã đọc hầu hết những bài trong này truớc khi tôi đăng ký thành viên ttvn.Nhưng tôi và nhiều người nữa thuộc loại chân ướt chân ráo. Phải chăng chúng tôi không được nói về những gì người cũ đã nói đến ?!hoặc nếu nói thì phải đi tìm 1 cái chủ đề cũ đã trôi về tận cùng.....dĩ vãng?? Thỉnh thoảng trong 1 topic mới của 1 người mới lại thấy giọng 1 "nguyên lão" rằng: cái này cũ rồi,trong này nói chán rồi. rồi v..v...Hôm nay thì được nghe Kiên. Cái này dễ hiểu vì khi ta mất công sức tim óc để xây lên cái gì thì khó mà cảm thấy không tức mắt khi ai đó cứ nhơn nhơn vào chơi nghịch. Cảm ơn Kiên đã nhắc nhưng tôi biết điều đó rồi. Cũng phải nói thêm rằng tôi không thích cái trò vuốt râu của mấy bậc nguyên lão lắm vì cho dù các vị có xây nên thì nơi đây vẫn là sân chơi chung. Chỉ cần không phạm quy là xong.
    Và cuối cùng, cám ơn cả 2 bạn đã nhắc nhở tôi, chỉ buồn 1 điều, các bạn cũng lăn trúng cái vết ...xe bò của vetlantram. Cái topic này rút cục chưa nhận thêm được bài nào đúng với chủ đề của nó. Các bạn chỉ vào đây để nâng cao tri thức hoặc cảnh báo tôi đừng có điên mà tìm cách gây ấn tượng, nổ đì đùng trong cái box toàn những vĩ nhân này.......trong khi việc cần làm là để lại vài dòng tầm thường về niềm say mê của mình thì các bạn lại chẳng làm. Kiên nhắc tôi đừng để topic đi sai chủ đề trong khi Kiên vào đây viết bài chẳng liên quan qoái gì đến chủ đề. Nếu Kiên thấy mình thực sự chẳng có gì để viết cho topic này ngoài những lời "góp ý" thì PM để làm gì ??Tôi biết làm gì để cái topic này đi dúng trong khi các bạn góp cho topic toàn....chẳng buồn nói nữa. Tôi chẳng thấy buồn bã gì vì kiểu cầu Chúa trong Chùa này quá phổ biến trên tất cả các diễn đàn rồi

    .......cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.....
    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 28/12/2003
  2. jivici

    jivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong nghĩ gì nhỉ? Có lẽ mình "bị" xếp vào hàng "nguyên lão" trong này như LLNN đã viết. Đành tặc lưỡi, chép miệng như Trịnh Công Sơn vậy. Nhưng vì mình chưa "đắc đạo" được như ông để bỏ mọi chuyện ngoài tai và buông hai chữ "Thôi kệ" như ông, mà phải thêm vào "Dường như dạo này Nhà Tình Yêu nhiều RÁC quá!"

    Chán nên chẳng ký kiết gì nữa cả

    Được jivici sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 29/12/2003
  3. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần chui vào box này rồi lại lặng lẽ chui ra, dường như mình ít tìm được một cái gì đó thật đồng điệu ở đây thì phải.
    Langlenoinay, Cúc không phải là thành viên mới, cũng không phải là người mới vào đây, nhưng chưa bao giờ là thành viên của nơi này cả mà thôi.
    Dẫu sao thì tôi cũng chỉ là khách qua đường, nhưng đây cũng chỉ là quán trọ...
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...
  4. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    vetlantram, ndmt à
    "Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy" 
    đã chơi thì mặc xác luân hồi
  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Vãi lúa cái topic này , trên cả tiệt dzời ...
    Lâu nay trong người cứ canh cánh những điều muốn nói nhưng mà chưa nói được vì sợ bị chửi ... hic hic ... muốn nói nhiều lắm nhưng ngại bên này ngại bên kia ... nay có cái topic này thì đúng là quá đã ...
    Vả lại mấy hôm nay bận thi nên chưa vào hóng chuyện được , chưa vào làm vãi bãi được ... nghĩ cũng không phải cho lắm ... nhân tiện hôm nay đi thi nhưng lên trường mới biết là nhầm ngày thi ... với lại môn này cũng bị cấm thi vì nghỉ quá tiết ... buồn tình nên vào anh tẹc nét để xả chút khổ đau vậy ... nếu có gì không phải mong anh em bà con bỏ qua ...
    Deathchuck vào box thấy vui vui nên mới tham gia , dù có là đường đột nhưng đây là nơi công cộng nên cũng không ai ngăn cấm được ... khổ một nỗi là tính tình hơi thoáng mát, lãng đãng nên không thích một số triết lý gia trong box này ... Không thích thì nói là không thích thôi chứ chả có ý gì cả ... he he he ...
    Đã nhiều lần tôi đã nêu lên ý kiến riêng của mình là rất rất rất không thích những người cứ nâng cao cái tính triết lý trong nhạc TRỊNH CÔNG SƠN để rồi cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn , thơ thẩn thẩn thơ ...
    Đành rằng nhạc TCS rất tuyệt , hay và ý nghĩa nhưng cũng thật bình dị đời thường ... cớ sao cứ lại nâng nó lên với "cõi trên" và mang nó ra làm thước đo về tư cách cũng như học thức ... điều này quả là có trong thực tế mà tôi tin rằng không chỉ mình tôi mà có nhiều người cũng nhìn ra điều này ...
    Đó là nói chung chung ...
    Mà tôi thấy trong này , trong topic này cũng có ai đề cập đến cụ thể một người nào như vậy đâu ... ngay cả người lập ra topic cũng không hề đề cập đến riêng một người nào cả ... he he he ... nếu có người nào tức hoặc cay cú thì người đó tự nhột mà thốt nên những lời cay đắng ....
    Về cá nhân tôi phản đối chuyện "đi vào box" với một khuôn mặt trịnh trọng ...đến mức nghiêm trong và thốt ra một câu rất ư là cao siêu ... cao siêu đến đắc đạo và ngẩng mặt đi ra rùi chuồn mất...Cái này tôi nói là có cơ sở vì tôi đã từng lục tung cả cái box này lên những lúc buồn ... và tôi đã đi đến một kết luận như vậy ... Ai lên tiếng cải chính thì xin mời ...
    Ý kiến của tôi trong topic này có thể nói là trùng hợp và y chang cậu Langlenoinay ... không phải là bám theo đuôi , luồn theo váy... nhưng tôi thấy tôi có suy nghĩ giống như thế ...
    Nói ra thì động chạm đến nhiều người ... điều này tôi luôn hạn chế , nhưng cũng phải nói thôi ...
    Sau đây là những người mà trong thâm tâm tôi rất muốn "giao du"
    Người thứ nhất : ndmt ... như nay đã quy ẩn đâu mất rồi không thấy xuất hiện nữa ... nên tạm thời bỏ qua ... nhân cơ hội nhắn luôn ... anh ndmt rảnh thì phone cho thằng này làm quả cafe cho vui ... Net là net mà life là life ...
    Người thứ hai : chú Gio_mua_dong ... he he he
    Người thứ ba : ngochikien ... Tui đoán anh cũng là người hơi khôn vì anh nói rào trước đón sau (trang 2) rất kỹ và anh cũng lấy chính cái "bình dị" để tô điểm cho cái "cao siêu" của chính anh mà anh muốn chứng tỏ với mọi người ... Lộ liễu quá anh ngochikien ơi ... đọc vào là thấy anh hẹp hòi ngay ... việc gì anh ghét cậu langlenoinay ... cậu ta nói lên ý kiến của mình ... anh tán đồng hay không thì anh nói chứ cớ sao anh lại mang vấn đề tôn trọng ra đây nói làm gì ... chán anh ghê ...
    Người thứ 4 : jivici ... tui chán cái nick jivici này từ rất lâu rùi ... nhưng chán là chán cái nick còn người thì chưa gặp chưa biết ... Jivici có lẽ rất bận rộn nên lâu lâu mới vào box ... vào box thì không thấy nói gì mà chỉ có độc một câu than là "nhà bẩn" , "nhà nhiều rác" , hình như jivici coi box nhạc TRỊNH là căn nhà tinh thân của mình thì phải ... điều này quả thật tôi thấy jivici hay hay ... nhưng cũng cực kỳ thấy nực cười khi mà hễ mở mồm ra là than nhà nhiều rác , nhà bẩn ... Xin hỏi thế nào là bẩn và dựa vào đâu lại cho đó là bẩn .... trong khi đó tôi chưa tìm thấy một tồpíc nào do jivici mở ra để giao lưu và nói chuyện với mọi người ... mà chỉ là những lời than vãn một cách lãng đãng ...Thế là thế nào nhỉ ???
    Có những người tự cho mình là nguời cũ để rồi muốn nói ai thì nói là được sao ??? quá buồn nhỉ ... Có người cứ nói là box TRỊNH , nhà của mình dạo này nhiều rác phải quét dọn để mừng năm mới ... Quét đi ... làm ơn quét cho sạch ... sạch trên những suy nghĩ của các bạn ...
    Hê hê ....
    Nói đã rùi , đi uống cafe thôi ... uống cafe xong thì chờ mai có ai bảo mình quăng rác vào box nhạc TRỊNH thì ta lại vào cãi tiếp ... he he he
    Thân .

    A camel and an elephant meet. The elephant asked the camel: "Why do you have your breasts on your back?"The camel, clearly irritated, replies: "What a silly question fromsomeone who has his dick on his face."
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hì nhắn tui mà chỉ cười hỉnh mủi thế sao ?
    Thôi đi mọi người ... Cái gì cũng thế cả .. đào sâu nó qua , suy diễn nó quá . Hic mệt lắm ... Cũng như cơn gió cả mà thôi . Thổi ngoài đồng trống thì thẳng đường . Vào trong thành phố đập vào nhà , vào cửa đổi hướng thường mà .
    Tui thì nói chung chả biết Nhạc Trịnh cao siêu vì cái gì cả. Tui chỉ có mỗi cái là thích nhạc và lời của Ông mà thôi .. Suy nghĩ nhiều mệt ..
    Sống và cảm nhận theo mình . Đọc cảm nhận người khác để hiểu thêm về con người ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  7. Guest

    Guest Guest

    Chắc là số cái topic này không được sống. Cũng có người vào thăm hỏi nhưng quả thật rác nhiều hơn hàng có chất lượng. Đúng như JVC nói
    Còn với ông JVC, quả không hổ danh ông là nhà phát minh ra hệ VHS -chuẩn ghi hình một thời vang bóng và đến nay đã chui tọt vào dĩ vãng của công nghệ truyền hình giống như những cái "topic phù hợp" mà ông đã gạch đỏ ra để dạy dỗ tôi. Cái hệ VHS của ông độ phân giải thì kém, băng thì to và khó bảo quản,dễ bị mốc và hỏng. Cái chuẩn này đến nay chỉ để cho mấy hàng cho thuê băng chưởng Hồng Kông chưa đủ vốn sắm dàn ghi đĩa in băng chồng chéo kiếm tiền trong ngắc ngoải, hoặc để mấy anh cameraman miệt vườn dùng đi quay đám ma đám cuới. Thật tội nghiệp cho cái chuẩn đó, chất lượng kém quá,chỉ phục vụ được cho mấy nhu cầu thưởng thức hình ảnh& âm thanh loại xoàng. Cũng như tội nghiệp cho ông, "chất lượng" của ông chắc cũng giống cái chuẩn truyền hình cà khổ kia nên chẳng có gì ngoài vài câu phán bừa. Với tôi thì những bài phán vô phèng chẳng liên quan gì đến tiêu chí 1 topic như của ông và nhiều "hiền nhân" khác trên tất cả các diễn đàn trong ttvn này mới là RÁC. Tốt hơn ông nên cùng với cái chuẩn băng kia kéo nhau về quê mà kiếm tiền với trò "phán lời sấm" Chắc ông cũng cao siêu thanh sạch lắm nên mới nhìn thấy nhiều rác rưởi ở mỗi con người nhỉ????Cái kiểu ăn nói có vẻ hiền nhân cao đạo này ở nông thôn người ta vẫn tin và sợ lắm. Còn trên đây thì nhiều trí thức, nếu không phải trí thức cũng là hạng đầu đường xó chợ như tôi, chẳng ai biết sợ hay để ý đâu. Lời hiền nhân cao đạo quý lắm, ông nói ra mà không ai nghe ông không tiếc à ??
    to Kiên : đến hẹn không lên .....Là sao???
    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 31/12/2003
  8. ice_men

    ice_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    hình như chú cũng là một anh cameraman thì phải, nhỉ.
  9. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Các bác ạ,xin thề là em đọc cái topic này cả chục lần rùi dưng mà...chưa thể hiểu được những người cao siêu như các bác viết chi cả.Chỉ là một vấn đề nho nhỏ thôi mờ;đó là tình yêu với trịnh và nhạc của ông.Cớ gì phải vào đây tổng xỉ vả loạn sà ngầu thế nhẩy??có ai đó nói ;tôi yêu nhạc trịnh và tôi hiểu rõ từng lời ca ông viết(nếu nói với em thì em sẽ im lặng mà tiếp thu ).Nhưng lại có kẻ khác tự thấy mình thích hơn và hiểu hơn,thế là họ phê phán,mắng nhiếc nhau(ờ,hơi quá).Chẳng đáng,với mỗi người chúng ta,chỉ cần nghe nhạc trịnh đã là quá đủ,quá hạnh phúc rồi.

    À,có bác viết hơi buồn cười,rằng ngôi nhà TY bi giờ hơi nhiều ..rác,chắc chỉ là nói đùa thôi phải không? ý kiến của một người nào,dù hay dở đến đâu,cũng đáng để ta có một chút tôn trọng đấy.Người ta "sống khoẻ,sống có ích" chính là nhờ có một chút ấy thôi.
    Bác ngochikien, lần đầu đọc được bài viết ...hơi dài một tí của bác>>>>hơi bị ấn tượng.Hôm nay phải mời bác một phát 100% mới được.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  10. kinhnhi

    kinhnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Được kinhnhi sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 31/12/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này