1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For all around me ............. luvvvv

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xi_xon_chanh_che, 26/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    17/1/04
    Tối qua nó đã tỉ mỉ mở đồng hồ báo thức, định rằng sáng nay 8g dậy sửa soạn đi đú cùng cả lớp, thế mà điên điên sao đến gần 12g trưa mới ngủ dậy, nhìn đồng hồ: 3g kém 15. Hèm ...
    Lên chat gặp anh. Anh nói cái tên bạn vô duyên của anh khen nó tender ... anh nói chả hiểu sao him lại nói vậy vì nó dữ quá ... thế là gây qua gậy lại một hồi . Anh nói mẹ anh và cả em anh đều khen quà của nó làm cho anh đẹp ... tự nhiên thấy ngài ngại mắc cỡ ngường ngượng sao í ... thấy chưa ... em cũng tender lắm mà Pat
    Mở yahoo lên mail cho Bi ... mãi mà cũng viết không xong ... thấy nó ngốc ghê lắm ... có thể chẳng bao giờ Bi đọc được mấy chục cái mail nó viết từ ngày Bi đi Pháp ... thế mà cứ viết ... có chuyện vui: viết, có chuyện buồn: viết, chẳng có chuyện gì cũng viết . Cái hôm thứ 7 ấy, nó về nhà, mở máy mail cho Bi, ghi là The last one ... để rồi mấy hôm sau lại viết tiếp: New Chapter . Ừ, nó điên ghê lắm
    Hôm nay nó hẹn đi chợ đêm với chị hai ... mỗi lần đi đâu với chị hai nó rất bực mình ... bực kinh khủng í gout của hai đứa khác xa ...
    Cứ thấy buồn bực trong người sao í ... chả hiểu ... trưa mai hẹn với anh pic ... giờ lại không thích đi. Dạo này tình cảm thay đổi xoành xoạch ... ... nhắn tin nói với anh ko đi thì lại đổi ý muốn đi! Tết nhất mà thế này thì ... ôi ......
    Search một hồi cũng load được bài Heaven của Nu Flavor ... gửi cho Trung! Chả hiểu cứ có gì hay hay thì lại muốn share cho Trung. Hồi coi Finding Nemo, cho Trung mượn. Hai ngày sau Trung fone rủ nó đi mua để tặng Dy ... hứt hứt
    Buồn ... weekend ... không biết có độ đi chơi ko nhỉ? Mà nhớ ngày này tuần trước thì chết cười ông Bi ... ông í chạy ngang nhà nó nhìn lên lầu thấy chị hai nó và nó, lơ ngơ thế nào mà tông fát vào một em to con chạy Future ... nhặng xị lên. Nó chạy vèo fát vào fòng ôm gối cười cả buổi
    Don't stop till you reach the top !
  2. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật
    Nó không biết nó muốn gì. Nó không muốn ăn, không muốn ra đường, không muốn làm gì hết. Nó chỉ nằm bẹp dí ở đó dù biết là thời gian sẽ trôi qua vô ích.
    Nhà nó lục tục, rồi bắt đầu kéo đi hết. Chỉ còn mình nó. Nó tắt hết đèn, đóng của fòng, lại nằm . Tự nhiên bao nhiêu là suy nghĩ tràn vào đầu nó. Nó nghĩ về nhiều thứ: chuyện học hành, chuyện gia đình, chuyện bạn bè, chuyện tương lai, chuyện quá khứ, và cả đống chuyện linh tinh khác. Nó thấy bực dọc bản thân nó. Nhiều khi nó biết rõ, nó không nên làm vậy ... làm vậy, mà rồi nó vẫn cứ làm . Bực thiệt! Hồi đó anh Phương nói với nó là sao anh thấy hình như nó không control được bản thân. Ừ, đúng đó ! Giống như chuyện nó nằm dài trong fòng suy nghĩ lung tung vậy. Nó biết nó không nên chán chường như thế. Nó biết thời gian đó nó nên làm những chuyện khác có ích hơn: học anh văn, dọn fòng, hay xem film đọc sách cũng được. Nó cũng chả hiểu ... Nó khóc hồi nào cũng không hay . Nó cứ nằm đó, và khóc ... khóc hoài ...
    Thức qua. Câu đầu tiên Thức hỏi: ''''Sao mày khóc?''''. Nó chẳng ừ hử gì. Nó lên lầu, lấy cái đĩa Hot Chick xuống đưa Thức mà chẳng thèm hỏi có fải Thức qua đây để lấy nó không nữa . Thức nhìn nó ... rồi nói: ''''Đi vòng vòng không''''. Nó uể oải lắc đầu: ''''Tao mệt lắm. Mày về đi''''. Nó lại lên đầu, lại nằm, lại bực bội. Lẽ ra nó nên tâm sự với Thức. Bạn bè với nhau mà ... Thức đã quan tâm tới nó vậy, mà nó thì lại chẳng ra gì ... . Nó lại bật máy. Nó muốn kiếm ai đó nói chuyện. Cái list yahoo dài đằng đặc, vậy mà chẳng có ai online .
    Tự nhiên nó muốn gặp anh. Anh hay làm nó vui những lúc nó điên điên như vầy. Nhưng hôm nay anh không gọi cho nó. Nó thấy bực và ghét anh luôn. Đáng ra nó sẽ không cần fải nghĩ đến anh nhiều như vậy, nếu như mấy hôm nay anh không xuất hiện đột ngột . Tự nhiên nó thấy ở nhà một mình ghê ghê ... nó nhấc máy ... định gọi kêu chị hai và mẹ nó về để nó đi chung ... tự nhiên lại quay số khác ... số của Bi. Nó hoảng hồn cúp máy thật nhanh, sợ Bi lại nói nó nhá máy Bi . Nó tự quýnh vô đầu nó, tự hỏi nó sao cứ như vậy hoài ... thật không ra làm sao cả .
    Nó đánh một cái offline dài ngoằng cho anh, rồi không gửi. Nó muốn tâm sự với ai ... những lúc như vậy, nó chỉ có thể nói với Thức, hoặc với An. Giờ thì hai đứa đó đều đã đi chơi hết . Nó có nhiều bạn, nhưng khi muốn đi chơi thì lại chẳng biết rủ ai. Nhiều lúc nó cũng đi với Thức, với An ... nhưng dạo này thì không ... tụi nó có những sở thích khác nhau ... nên có khi đi chung lại khó chịu. Nó chỉ có thể tâm sự với Thức, với An ... vì chỉ có hai đứa đó là hiểu nó, biết hết những chuyện nó từng làm ... nhưng nó lại không thể nào đi chơi với tụi nó được. Buồn! Còn Trê thì ... hai đứa tụi nó giỡn với nhau thì cực kì ăn ý. Nhưng Trê và nó lại khác nhau. Nó thích đi chơi mấy chỗ bình thường, chỉ cần bạn bè cả đám vui vẻ. Còn Trân thích đi bar, lên sàn. Nó nhớ hoài cái lần hai đứa đi chơi, Trê nói: "Thôi! Về nhà đổi xe đi! Lên Nguyễn Trãi mà đi xe Dream người ta cười, về nhà lấy Piagio mà đi". Nó có tiền để có thể đi chơi với Trê, nhưng nó không thích fung fí tiền kiểu đó. Dần dần, hai đứa chỉ nói chuyện với nhau, hay học xong đi ăn đâu đó ngoài đường, chứ chả bao giờ đi chơi với nhau cả .
    Nó del cả chục cái nick yahoo. Nó không thích cái list dài ngoằng, mà rốt cuộc chả có ai để mà nói chuyện . Sao hôm nay con người nó cộc cằn khó chịu quá. Anh Thông mail cho nó than thở: "Em ơi dạo này ế ẩm quá, hổng biết sao ăn tết nữa". Nó mail lại cộc lốc: "Dẹp ba cái chuyện buôn bán của anh đi ... không đi tới đâu đâu". Cũng may nó không gửi . Nó đọc ở trong cuốn sách nào nói là những lá thư viết lúc tâm trạng không bình thường, đang bực tức thì không nên gửi vội .
    Nó biết ... không còn nhiều thời gian cho nó fung fí. Qua tết, nó fải học ... học thật nhiều để có thể đạt được mục đích của nó. Có khi nó thấy tự tin, có khi nó thấy sợ ... lung tung quá! Nhưng thôi ... giờ thì nó tắt máy ... chui vô fòng ... mở FM và nghe Trí Quyền . Lúc trước nó hay thu lại chương trình của anh vào cassette, lúc buồn hay căng thẳng thì lấy ra nghe, vậy là thoải mái liền . Nhưng giờ thì hết rồi, mà mấy cái băng cassette đó qua mấy lần dọn dẹp cũng fân tán tùm lum .
    Và ngày mai sẽ là một ngày mới ............................ nó sẽ quên hết những gì lung tung ngày hôm nay ... và hy vọng là nó đừng có bao giờ lại lung tung như vậy nữa ....
    (Viết xong đọc lại chả hiểu quái gì )
    <FONT color=#4682b4>Don''t stop till you reach the top !</FONT>
    Được xi_xon_chanh_che sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 20/01/2004
  3. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    20/1/04
    Hôm nay 29 Tết rồi. Mai là giao thừa, vậy mà nó vẫn chưa làm hết những chuyện nó dự định. Toàn ngủ với đi chơi . Hôm nay nó ngủ tới 12g trưa ... ko ăn uống gì ... coi film ... rồi online ... giờ thì đói bụng ... nhưng lại lười ăn quá .
    Tối qua Thức tới, rủ nó đi vòng vòng chơi. Hai đứa đi ăn phở, đi sắm đồ ... . Mà công nhận hai đứa nó tám thiệt, nói quá chời nói luôn. Nó với Thức chơi với nhau 5 năm hơn, nên hiểu nhau lắm. Thức quán triệt tư tưởng cho nó một hồi, nó thấy bình thường lại rồi. Cám ơn mày nha Thức .
    Trê đang buồn, gọi cho nó than thở. Nó thấy tội tội Trê, lúc đi chơi thì có quá chừng là bạn, lúc buồn thì chả có ai tâm sự hết. Mà nó thấy cũng là lỗi của Trê thôi, vậy mà Trê cứ đổ thừa ... bực thiệt . Nhưng nó không nói ra, thì cũng là bạn bè mà ... giờ nó đang nghĩ cách làm sao cho Trê vui ...
    Tự nhiên hôm qua đi với Thức về, điên điên lại fone cho anh ... thì anh hứa với nó sẽ đi chợ hoa với nó mà. Anh đang cà phê với bạn ... . Chả sao. Nó mở nhạc Quang Dũng lớn thiệt lớn, mở quạt quay vù vù lạnh thiệt lạnh, leo lên giường nằm ăn dâu chị ba mới đem ngoài Đà Lạt về, thấy đã gì đâu. Nó fone cho Thức, Thức cười hề hà: "Thấy chưa, đâu cần fải có bồ mới vui mậy!" .
    Trưa qua đi KOK với cả đám ... vui thấy sợ ... chụp toàn mấy tấm hình dễ gây scandal ko hà . Mà nó thấy bực con Đoan pros lắm nha ... con gái gì mà trơ trẽn thấy sợ ... nói chuyện thấy ớn ... thiệt tình .
    Nó với chị ba vét hết tiền túi đi mua đĩa ... mua một đống để Tết coi ... Mà sao Tết năm nay thấy oải quá ... chả biết đi đâu chơi hết ... . Nó hẹn với Trê, với Thức, với Mai, với đám trong lớp ... nhưng nó hay lười bất tử lắm nghen . Mà cũng may hôm thứ 7 nó ko đi Water Park ... nhìn mấy tấm hình Dy với Trung chụp nó sốt hàng luôn .
    Bây giờ off ... nghe nhạc ... coi film ... tối nay đi chợ hoa với mẹ+chị ba (nó muốn đi với người khác cơ) rồi đi chợ đêm mua đồ đợt cuối. Mai là giao thừa rồi. Hôm kia nghe anh nói là 30 Tết sẽ đặt chỗ trên Highland Cafe để coi pháo bông ... rubbish .... toàn nói ko hà . Nhớ năm ngoái 3 chị em nó đi coi pháo bông thì mắc cười gần chết. Lên trễ, ko chen ra Nguyễn Huệ được, đành đứng chết cứng ngoài Hải Triều. Ai dè chổ nó đứng lại là chỗ coi đẹp và rõ nhất .
    Tự hứa với bản thân ... Tết năm nay ko ta bà lung tung như năm ngoái nữa ...
    Được xi_xon_chanh_che sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 20/01/2004
  4. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    22.1.04
    HAPPY NEW YEAR
    Tối qua là một giao thừa thật vui ! 7g30, cả nhà đi bộ ra nhà thờ để đi lễ đầu năm. Đây là lễ đầu năm thứ 18 trong đời nó, vẫn còn đây đủ cả gia đình: ba mẹ, 2 chị, và nó. Nó thấy hạnh phúc quá ! Lúc hết lễ, cả nhà kéo ra sân nhà thờ chụp hình. Vui thật, ba nó ''bắt cóc'' được cha xứ, thế là đứng nói chuyện với cha cả buổi. Cha hỏi thăm chuyện học hành của nó, nó bảo nó sợ vì năm nay nó fải thi. Thế là cha nói với nó, nói thật nhiều. Lần đầu tiên nó cảm thấy tin . Chụp hình với cha, nó với 2 chị cứ giành đứng kế, thế là chụp 1 lúc mấy tấm . Lúc lên hái lộc của nhà thờ, nó lấy trúng câu: Bốn mùa Chúa đỡ hồng ân, Người gieo màu mỡ ngập tràn lối đi. Ôi thích quá . Năm ngoái điên điên thế nào mà lại bốc trúng: Anh em hãy sám hối đi ... thế mới ghê chứ !
    Gần 10g về nhà. Ba nó lo bưng bê bàn ghế lên sân thượng. Mẹ nó lo dọn bánh mứt ra đĩa chuẩn bị 12g cúng. Còn 3 chị em nó nằm dài coi tivi . Nó định fone cho anh, nhưng rồi lại thôi, chỉ nhắn tin chúc Tết anh và gia đình.
    11g30, ba chị em nó thay đồ đi coi pháo bông . Năm nay cũng vẫn chỗ cũ mà đứng. Nhìn xung quanh thấy chả ai giống mình. Người ta lo chen vào Nguyễn Huệ với Hàm Nghi, mỗi ba chĩ em đứng ở Hải Triều . Chị hai nó nhét di động vào túi nó, nói: ''Nếu lát nữa bắn rồi mà đứng đây không thấy thì mày giả điên cầm điện thoại lên đóng kịch rồi chuẩn bị chạy nha''. Ôi, chết cười . Cũng may ... cái chỗ 3 đứa đứng là nhìn được ngay trực diện, đẹp kinh hồn. Mắc cười nhất là cái chú nào ì, khều khều nó, đưa cho nó cái ghế bảo: "Ngồi xem cho thoải mái". Lúc xem xong, nó trả ghế, bảo ''Cám ơn''. Chả hiểu sao chú í lại: ''Ừ, cám ơn em''. . Nó chả biết nói gì, đành nhe răng ra cười, bảo: ''Dạ, năm mới vui vẻ'' . Kinh nhất là lúc đi về, đường đông kinh khủng, đi tới đâu cũng kẹt. Xe thì fải nhích từng cm, thế mà lại sắp hết xăng. Ba đứa hoảng hồn ... nhỡ mà hết xăng bây giờ thì chắc chết . Cũng may vừa đến cây xăng thì nó tắt máy. Mà công nhận chị hai nó lái xe hay thật, đường đông thế mà vèo vèo chỉ mất 15'' là về đến nhà .
    Ở nhà, ba mẹ ngồi ăn bánh mứt đợi sẵn. Thế là đứng xếp hàng chúc Tết lấy lì xì. Lớn rồi, mà sao cũng không bỏ được tật đứng xếp hàng nhỉ ?
    Ngủ thật ngon!! Đến 10g thì dậy, chuẩn bị cơm nước. Cơm trưa thật vui ... cả nhà ngồi ăn. Nó phụng phịu với mẹ sao không mua bánh tét chuối cho nó, ba nói: "Thôi, để ba khoét hết nhân đậu ra rồi nhét trái chuối vào í cho mày ăn". Ôi, thế cũng được á Ăn xong thì cứ thế nhá ... mẹ lăn ra ngủ, ba thì ôm lấy cái máy để xem film (chả hiểu ba nó kiếm đâu ra cả mấy chục film toàn đánh lộn không nhỉ ), chị hai nó thì lăn ra ôm lấy cái di động, chị ba nó chạy ra ngoài fone wa US cho bf, còn nó chả biết làm gì, thế là lên net. Vui thật, nhận được biết bao nhiêu là msg chúc mừng năm mới ... ngồi đánh msg lại cũng mỏi cả tay .
    Tối nay chả biết đi đâu chơi. Mấy năm trước năm nào cũng đi với chị hai tối mùng 1, không biết năm nay thì sao. Mà hôm tối 29, 10g anh qua nhà nó chở nó đi vòng vòng. Đường đông kinh khủng. Anh thấy gì cũng đòi mua tặng cho nhà nó: mua cây tắc nha em, mua mấy chậu cúc nè, hay mua dưa hấu, mua thùng nước yến nha, mua bánh kem ... ôi đủ trò . Nó ngồi sau nhéo anh, không cho anh mua. Anh nói chả có ai như nó, mua quà mà cũng không cho mua. Sao anh biết được ... nó sợ nhà nó hiểu lầm, tưởng anh với nó ... ! Lúc nào thì không sao, lúc này thì cấm kị í . Về đến nhà, mẹ nó bảo: ''Hai đứa bây đi chợ hoa nãy giờ mà chả đem được chậu nào về''. Anh liếc nó ... . Trước khi về còn nói Tết anh qua. Thế mà tối qua nhắn msg cho anh anh chả thèm reply. Nhiều khi anh khó hiểu quá .
    Lên net, gặp Thức. Hic, đầu năm mà gặp con này thì xui chết người , chưa gì vào đã than chán ầm lên. Nó nói: ''Vui quá, tết rồi á'' thì Thức lại nói: ''Vui mẹ gì, hết Tết rồi''. Thức nói làm nó nhớ tới mười mấy bài tập Lý đang nằm nhà, chán đời kinh! Bảo mà, mùng 1 mà gặp nó là xui dã man í .
    Chị ba nó mới về nhà, la um lên là ra tiệm net kia được thằng chủ lì xì 2$ ... nó ghét liền lôi con heo của chị ba nó ra tế rồi chụp mấy fát hình ... chị ba nó đè đầu nó ra, thế là đánh nhau ... mẹ nó lên lầu, nhăn nhó: ''Ồn quá, có cho tao ngủ không'' .... ba nó thì ngồi say mê trước cái máy, vừa coi vừa xuýt xoa ôi hay quá, ôi đánh đẹp quá, chị hai nó thì ngồi ôm điện thoại than thở: ''Đầu năm gì mà điện thoại tao còn có 3 nghìn'' ...
    Don't stop till you reach the top !
  5. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy 3/4/24
    Đột nhiên lại nhớ đến cái topic này, vào xem vừa đọc vừa cười ôi có những lúc mình điên điên như thế nhỉ?
    Mấy hôm nay thì học chết bỏ . Từ hôm biết môn thi tới giờ mình cứ như người mất hồn. Cứ tưởng là thi Sử nên chăm chăm học cả một cuốn dày gần trăm trang, giờ lại lòi ra thi Địa, mà đầu năm đến giờ cái cuốn ấy mình có nhét vào đầu chứ nào đâu chứ, kiểm tra toàn quay còn thi thì chỉ lấy điểm biểu đồ và atlat, đáng đời . Mà nhớ hôm 31/3 còn mắc cười. Đang ngủ giữa trưa thì con Ti điên fone wa báo môn thi, thế là tỉnh cả ngủ . Ôi, Lý mình còn học đỡ đỡ chứ phang môn Hóa thế này thì chắc chết mất thôi . Vẫn chưa tin nhá (gần 10 năm trời thi Lý rồi mà, hic), thế là fone sang 1088 hỏi tiếp. Gặp 1 anh giọng ngọt như chocolate Hersheys í, nghe anh ấy đọc xong mà bần thần cả người, cứ hỏi đi hỏi lại: ''Anh xem giùm em là môn Hóa thật á? Thế không có môn Lý sao anh? Ơ, anh nói thật á?''. Hì hì, ông ấy cáu lên: ''Nãy giờ anh đọc em không nghe sao?'' .
    Thứ hai này thi dứt điểm Lý với cả Sử. Công trình mình học như điên hai môn này cuối cùng thi học kì rút lại còn vài trang, thế mới ức chứ . Tuần sau là bắt đầu dò bài. Nghe mấy anh chị năm trước bảo trường mình dò bài khiếp lắm, cấm túc lại còn ác hơn. Ôi, sợ quá đi mất, mình lại là đứa lười kinh dị .
    Hôm qua ba mẹ dắt vào Phố Xinh chọn đồ, đặt cọc cho mình cái giường và cái tủ dễ thương dã man, nhìn thích quá . Nhưng lại hơi buồn vì sắp fải từ biệt cái giường gỗ nằm quen cả gần mười năm nay hic. Fone cho Trung, kể lể nó nghe một hồi thì nó fán 1 câu: ''Na sến quá'' . Ừ, mà nhắc chuyện sến mới nhớ tới cuốn lưu bút của mình, ôi thì chết cười . Mà không biết con Thức giờ quậy cái cuốn ấy ra sao rồi nữa hic . Con í thì toàn là bậy bạ cả thôi.
    Hôm nay được nghỉ học Anh văn, ngày mai lại cũng được nghỉ, ôi sướng thế không biết. Mẹ nhờ chị T nhắn cho anh Will bảo nói với mình () là mai sẽ cho mình đi uốn tóc nữa ... ôi ... cứ tưởng tượng ra cái mặt mình lúc đó thì hãi quá đi mất . Kệ, lâu lâu thay đổi nhìn mới một chút, nhỉ
    Ghét nhất vẫn là ai đó, ghét kinh nhá. Nhắn tin thì không đồng ý cũng fải reply nói 1 tiếng cho mình biết chứ, điện thoại đã nạp tiền rồi mà, đằng này ... . Tuần trước đi coi live show Mỹ Tâm chung còn vui được 1 chút, tuần này thì bực chết được, biết thế chẳng rủ đi chung làm gì ... .
    Lúc nãy Chinh bảo kể Chinh nghe chuyện gì vui vui, bèn kể chuyện hôm 26/3, ôi nhớ lại còn điên cả người lên được . Mình với con Thức cứ thế gọi là nắm áo kéo quần tất cả những thằng con trai đi ngang, ép nó vào mua hàng cho lớp . Kinh thật, đến nỗi thằng nào thấy bóng mình với con Thức đều chạy thục mạng đến thương cơ .
    Ôi 11g rồi, Chinh cũng out mất rồi (lơ ngơ cuối tuần chỉ chộp được người này vào 8 ), out thôi, về nhà ghi phiếu đăng kí thi THCN. Ôi, tự nhiên thấy sờ sợ ... .
    Đói điên lên được ... thèm ăn bánh kem quá đi mất ... ước chi có người tình nguyện đi mua cho mình ăn nhỉ ... người í thì không available rùi
    Oops ... no fear die!
  6. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    4/4/04 (những 3 số 4 cơ đấy).
    Ôi, giờ nhìn mặt mình chẳng khác nào con ngố . Biết thế chả mất mấy tiếng ngồi cho 3, 4 thằng kéo kéo, cuốn cuốn, thoa thoa, cào cào ... đến nóng cả người .
    Lên net gặp Tou, nó đưa cái link nghe nhạc Dj Tiesto gì đấy, muốn loạn lên thôi. Chắc mình chưa đủ trình độ để nghe nhạc của Dj hay nhất thế giới này, tiếc nhỉ . Mà tối nay lại có Trí Quyền, thích wá xá ... khỏi học bài gì luôn ... hic ... mai thi Lý với Sử ... thế mới chết chứ .
    Sáng nay lừ đừ, mặt mày xám xịt đi học Toán. Định là nghỉ quách ở nhà ngủ cho sướng, thế mà đói quá đành fải dậy đi học (). Ngồi trong lớp gặm bánh mì với giỡn um lên, cười chí choé, rốt cuộc cũng chả hiểu cô đang giảng gì . Ra về lại còn gặp bạn Lục Tiểu Linh Đồng nữa chứ, hehe, bạn í thì nói làm gì nhỉ, điên dã man, nhưng nhìn trông dễ thương quá, vừa ngố vừa tinh tướng, thế mới thích chứ . Ôi nó mà biết mình để ý nó thế thì nó sẽ lăn ra cười chết mất thôi .
    Chinh càng ngày càng mập, thiệt tình ... hết dễ thương như hồi đó, đã vậy nói chuyện y như bị chập mạch hehehe ... how sweet!
    Bực ... post cái hình mãi không được ... out ... đi mua bao thư về mai nộp hồ sơ cho thằng già lớp trưởng
    Tuần sau mình chết chắc ... chả còn phởn phơ nhởn nhơ thế này nữa được rùi
    Oops ... no fear die!
  7. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    11.4.04
    Sáng nay là ngày cực nhất, hic! Chả hiểu ông thầy nghĩ sao lại chuyển qua làm bài thi từ lúc 7g30, làm fải bỏ cả lớp học Toán để chạy sang vì nghe ông í hù là đề này quan trọng lắm. Đã thế Trung lại không chịu bỏ học Toán (super nhõng nhẽo đời nào chịu), nên fải 1 mình 1 xe chạy loạn lên từ nhà lên lớp Toán, rồi lại chạy lên cái lớp Anh văn xa tít . Đã vậy còn đi nhầm đường nữa chứ. Cứ nghĩ 11g về, thế mà mãi đến 12g kém ông thầy mới thả về. Về nhà ngồi kiểm lại thấy chấm sót mất cho mình 10 điểm, thế có bực không chứ
    Hôm nay là lễ Phục Sinh, đã tự hứa là sẽ không chửi ai, thế mà vừa lên net đã bị chọc cho điên người . Ức thế mà ko chửi được mới đau chứ ... thế là đành invisible cho đỡ ngứa mắt. Mà ngồi đây mãi vẫn chưa thấy con chị ghé qua, thế mà bảo tao đi một chút rồi ghé ... hic .
    Chút nữa thì cả nhà đi nhà thờ, rồi kéo lên Ngôi Sao ăn, ôi sung sướng thế, chỉ có tối chủ nhật mới thích thế thôi. Hôm nay lại được nghe Trí Quyền ... mong cho nhạc hay hay chút ... cách đây 2 tuần anh í mở nhạc gì nghe chỉ muốn loạn lên .
    Hôm kia bị con Ti điên kéo lên Mưa Rừng nghe DJ mix nhạc, lại còn được tặng 1 cái CD. Giờ đang nóng nực mà lại mở ầm ầm lên chỉ muốn đập đầu vào tường thôi . Sao nghe mãi mà chẳng vào được nhỉ??? Chả thích tẹo nào ... Đứa nào cũng bảo mình ngu, ôi chịu, chả nuốt nổi
    Bực thật, chỉ muốn quên hếttttttttt ... ghét lắm! Chỉ mong ngày mình đi trước ngày anh đi thôi ... đến lúc í thì ai buồn sẽ biết ... mà buồn thật nhỉ ... mình chả muốn đi chút nào ... ở đây từ nhỏ đến lớn cơ mà ...
    Ôi cái cuốn lưu bút của mình ... giờ thành bãi chiến trường ... ... mà đứa nào cũng kêu mình là F*** bà bà mới điên chứ haha
    Lại 1 tuần mới, tuần rồi trả bài muốn điên lên, cũng may chưa fải cấm túc môn nào. Ừ, mà cái môn Địa thì mới thật là ngố chứ! Lại nhằm ông thầy Tài mà dò bài của mình cứ nhìn mặt ông í là chẳng đọc được gì rồi, hehe! Thế là ''CT em nhé''. Hic, mà fải mình ko thuộc bài mà cấm túc chả nói gì, đằng này ... Thế là ra về xuống phòng GV gặp thầy Trí ngồi đôi co 1 hồi thì xóa được chữ CT ... hehe! Tuần này lại dò bài, ôi học muốn điên lên ấy ... . Mà bực quá thể, lẽ ra được ghi tên lên bảng danh dự rồi ấy chứ, thế mà môn Hóa chỉ được 5 điểm trong khi điểm khác ăn phứt tụi kia, ôi ... bị loại không thương tiếc .
    Giờ out, tắm, thay đồ đẹp, đi chơi ...
  8. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người chẳng bao giờ gặp nữa ...
    ''Wow, sao hay quá, toàn số 7'' - Thảo hỏi nó.
    ''Ừ'' - nó trả lời, rồi im lặng nhìn ra ngoài sân.
    Hay thật!
    Nó nhớ ngày đó. Nó, anh, An và anh C cùng nhau lên SĐ. Lúc về, anh chở nó qua IBOX, ngồi uống nước cam, và nói chuyện. Mưa lất phất ... anh có nói 1 câu, mà bây giờ nó còn nhớ. Tiếc là mọi chuyện không như anh nghĩ. Mưa thì mưa chứ, cũng fải có lúc tạnh ... fải không anh?
    Nó thường hay bật cái đèn nho nhỏ trong fòng khi mọi người đã ngủ hết, lôi giấy viết ra và viết thư cho anh. Nó viết nhiều lắm, những thứ ngố chưa từng có. Lúc sau này thấy nó buồn, ba mẹ nó bàn nhau đem hết thư nó viết đưa cho anh. Không biết giờ anh còn giữ không, nhưng anh thường hay trêu nó. Những lúc đó nó xấu hổ chỉ muốn chết đi ... sao nó lại có thể ngố đến vậy nhỉ?
    Có nhiều lúc anh bất ngờ gọi đt cho nó, chỉ để hỏi nó đã mua sách vở, bút viết chuẩn bị đi học chưa. Nó nhớ lúc trước, anh chở nó đi từ nhà sách này sang nhà sách nọ, chỉ để tìm loại giấy bao tập nó thích. Hôm đó hình như nó giận anh chuyện gì thì fải ... tối về nó vừa ăn bánh bao bơ vừa bao tập thì anh gọi sang, cuống quýt hỏi nó sao làm mặt lạnh với anh . Năm rồi thì mẹ chở nó đi mua, cũng qua những con đường, những nhà sách năm ngoái ... nhưng không có anh, làm nó buồn quá. Nó viết trang nhật ký dài thật dài rồi lại xé và quăng đi.
    Có hôm anh sang nhà nó, cất xe, rồi hai đứa đi bộ xuống phố Tây ăn pizza. Anh đòi nắm tay nó, nhưng nó không cho, vì ngại hàng xóm nhìn vào. Thế là anh giận ... . Lúc về, hai đứa ngồi ngoài sân, uống sinh tố, nói những chuyện linh tinh cho đến khi mẹ nó lườm lườm thì anh lại đẩy xe về.
    Có cả một thời gian dài không gặp nhau. Rồi anh xuất hiện, rủ nó chui lên 1 cái quán xa tít mù nhưng đẹp kinh khủng. Quán không ồn ào, mở những bài nhạc Pháp, chị phục vụ thì dễ thương kinh khủng. Nó co chân lên ghế, vừa uống chocolate shake vừa đọc báo. Anh ngồi im nhìn nó. Chỉ vậy thôi. Sau đó anh chở nó đi mua bánh kem hình gấu, rồi chở nó về nhà, chào mẹ, rồi lại phóng xe đi. Mẹ nó thường chửi um lên những lúc như vậy. Mẹ nó thích anh, nhưng sau khi đọc thư anh gửi cho nó thì ghét. Ai làm cho nó buồn mẹ nó ghét tuốt .
    Nó thường nhắn tin vu vơ cho anh. Có khi anh trả lời, có khi không. Mà nó cũng không cần anh fải trả lời. Nó chỉ cần anh đọc và hiểu. Được điểm cao, mới cắt tóc, vừa ăn cơm xong ... những chuyện bé tí thế mà nó nhắn tin cho anh hết. Lúc sau này nó ngại làm fiền, nên không nhắn nữa. Vậy mà vừa hôm qua, nó được hạng 3, liền nhắn ngay cho anh.
    Gần hai năm, hầu như ngày nào nó cũng dành ít thời gian để nhớ tới anh. Có những tối thứ 7, nó ở nhà 1 mình, nhức đầu kinh khủng và chẳng muốn đi đâu, nó mở máy lên và lại viết thư cho anh, rồi lại xóa. Nó thường hay mở file nhật kí mà anh đã gửi cho nó đọc, rồi lại tức đâu đâu. Nhưng nó thích bài thơ anh viết, và đọc đến thuộc lòng.
    ''Ko công bằng'' - Thức nói.
    Nó chưa bao giờ so sánh, và cũng không có ý định so sánh. Và nếu thật sự là không công bằng nó cũng không quan tâm. Nhưng đến hôm qua, mọi chuyện đã thay đổi. Nó hơi shock, khóc nhiều. Nó viết mail tự gửi cho nó, viết rất nhiều những câu văn lủng củng, rời rạc. Nhưng nó hiểu ...
    Nó sẽ đi trước khi anh đi. Mẹ nói có thể cuối tháng 5 này đi. Nhưng chắc fải đến tháng 6 mẹ mới sang được. Tháng 6 lại có ngày sinh nhật anh. Nó dặn An ục rằng nếu anh có hỏi thì trả lời chẳng biết nó đang ở đâu, nó dặn chị nó nếu anh có nhắn tin thì cũng đừng trả lời. Nó không muốn gặp anh nữa, nó không muốn tiếp tục làm 1 con ngốc. Nhưng nó sẽ chờ, có lẽ trước hôm sinh nhật anh, mang theo 1 món quà và đứng trong hẻm chờ để được gặp anh. Rồi sẽ chẳng có dịp gặp nhau nữa. Lúc trước cứ nghĩ đến lúc đó nó chỉ muốn khóc. Còn giờ thì không. Nó thấy nó may mắn, vì có cơ hội để quên anh đi. Nó đi, và anh cũng sẽ đi. Thế là chấm dứt.
    ''So maybe the chance for romance is like a train to catch before it''s gone. I''ll keep on waiting and dreaming you''re strong enough to understand''.
    Anh cảm ơn nó vì nó gửi cho anh bài hát đó. Nó mất cả ngày trời để search, để rồi cứ hễ anh nghe bài ấy nhất định fải nghĩ đến nó. Thế thôi .
  9. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    18.4.04
    Sài Gòn dạo này nóng kinh khủng, nóng đến fát điên lên, nên thành ra ai cũng không bình thường, nhất là Trung . Chẳng hiểu nó nghĩ sao lại viết cho mình 8 trang nhật kí đầy chữ là chữ, mà đọc thì có hiểu quái gì đâu chứ ... toàn là các electron xoay quanh các nút mạng tinh thể, nhị thức Newton, thấu kính hội tụ, Value Added Tax ... và tỉ tỉ những thứ mà cái đầu của nó nghĩ ra , lại còn tả mình lúc bé học lớp 1 chung với nó là 1 con bé nước mũi chạy tèm lem rắc muối tiêu vào liếm lấy liếm để, thế thì có kinh không chứ . Lật sang trang thì lại gặp bạn Thức: ''Mình sinh ngày 1/9 nhưng mình chỉ thích đãi vào ngày 2/9 cho hoành tráng, vì ngày í Bác Hồ chết đi thì mình lại sinh ra, thế nó mới huyền bí'' . Tưởng thế nào, con Thảo mập lại phang cho 7 trang chỉ toàn kể tội mình, nào là xỉ vả thân hình nó, xỉ vả tên nó, đập vào mặt anh Ngôn Thừa Húc của nó làm mặt anh í nhăm nhúm thảm hại . Cái cuốn í giờ thì đang nằm trong tay bạn Hằng, không biết mai khi nhận lại nó sẽ còn thảm hại đến mức nào đây ... con í chúa khùng mà .
    Từ 7g30 sáng đến 12g trưa hôm nay: bị tra tấn bởi ông thầy Timothy đáng kính. Ông í bừa sửa bài vừa than nóng liên hồi, dù máy lạnh thổi ù ù. May mà Trung có mang theo cái quạt hình con thỏ nếu không thì chết vì mất mỡ . Mà đến lúc về mới kinh nhé, nắng chang chang rực lửa nhé, mà mình thì không khẩu trang không bao tay không áo khoác chạy điên cuồng về nhà. Ôi về đến nhà rồi thì chỉ muốn quẳng hết áo quần mà đi tắm thôi ... thế là cả mẹ cả con kéo nhau lên chung cư bật 2 cái máy lạnh lên nằm ngủ ro ro. Mà bực thật nhé, xếp cả chồng tập với cả sách định mang lên đấy mát mát ngồi học cho sướng, thế mà toàn ngủ và ăn, rồi lại bị papa réo về đi nhà thờ, xong thì con chị 2 đưa tiền bảo lên nhà anh K lấy hàng, xong lại lên net đến giờ này. Mà fải thảnh thơi gì, tuần sau thi học kì mới chết chứ . Sáng nay đi học Toán, ti tỉ đủ thứ nhức đầu nhồi vào trong óc, thế mà vẫn chưa quán triệt, mà tuần sau thi có cả những cái kinh khủng đấy .
    Không biết mai con Vân đi học chưa nhỉ? Mà chết cười thằng lớp trưởng lơ mơ ... người ta nhiễm trùng đường ruột mà nghe sao lại hốt hoảng la toáng lên là nhiễm trùng máu. Thế là cả lớp loạn cào cào châu chấu cả lên, nào là bệnh í thì khó chữa lắm, tốn xiền lắm, fải thay máu hết í . Đến hôm lục tục kéo sang thăm thì nó mập mạp phây phây ra (vào 3 chai nước biển cơ mà ), lại còn tỉ tởn ăn uống, thế có điên không chứ?? Mà mong cho mai nó đi học đi, hic, ngồi 1 mình mãi buồn quá đi mất .
    Có người ignore nick mình, bực quá đi mất. Đáng lẽ ra hết bực từ hôm thứ 6, nhưng thôi, lỡ trớn thì bực hết cả tuần cho xong . Qua ngày mai rồi thì dream on dude ... ko thèm nghĩ đến nữa ... lo học bài này ... và tổ chức sao cho hôm 30/4 thật khiếp nữa chứ .
    Đang lúc bực bội này chỉ mong ngày mai 0 cần vệ sĩ lúc ra về ()
    Nhớ lại cái hôm nào í ... thứ mấy cũng quên mất rồi ... ôi không ngờ mình lại dữ dằn và giang hồ đến thế nhỉ . Mà ai bảo con Đ pros í, nó cứ nhằm mặt con Hằng mà chửi. Con í thì hiền biết cãi lại đâu. Thế là con Loan điên lên ra hét vào mặt nó bảo im đi rồi kéo con Hằng vào. Thế đã hết đâu, con í lại còn đi theo chíp chíp cả buổi nghe nhức cả đầu. Mà fải nó tốt lành gì cho cam ... chúa mất dạy! Thế là mình ra ngoài hành lang hét toáng lên vào mặt nó, cãi với nó 1 chập um cả lên. Gặp thằng lớp trưởng đáng ghét, cứ bênh con kia chằm chặp, thế là càng chửi ... mà mình ghét con í từ năm lớp 10 rồi ... lúc anh Phi còn ở đây í, đâu lại có thứ con gái như thế nhỉ? Tưởng gì, mới nạt nó vài câu thì cứng cả họng ... ôi ôi chả nhắc làm gì, thêm bực . Chỉ vui nhất là lúc quay qua thấy cả bên lớp 11, cả mấy lớp 12 cùng dãy dồn cục lại xem, còn bọn trên lầu thì chúi đầu xuống ... chả hiểu ra sao .
    Một tuần bình yên lại qua, không fải cấm túc môn nào làm bài kiểm Hóa lại còn được 7 điểm nữa vui quá đi mất ... hôm đem sổ liên lạc về lại còn được mẹ thưởng cho hạng 3 nữa chứ ... không ngờ năm nay học giỏi thế. Năm ngoái toàn lẹt đẹt hạng 42, 43 ... mà đúng thôi, có học hành gì đâu, toàn chơi hehe! Á à, hôm rồi thi học kì Lý cả lớp có mỗi mình 10 điểm, thế có chán không chứ .
    Thôi thôi không nói nhảm nữa, out đi học bài đây nếu không thì chẳng còn dịp vênh mặt lên thế nữa ... mà mẹ bảo ngồi đây chốc mẹ đến đón ... mãi chả thấy đâu ... đành ngồi nghe nhạc ... chán thật ... ... papa vác máy đi sửa rồi chút nữa không được nghe Trí Quyền
  10. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    25.4.04
    Một tháng rồi nhỉ ... nhanh quá ... hèn chi sáng giờ cứ hát mãi cái bài í ...
    Là lá la ... thi xong rồi ... là lá la ... vui quá là vui cơ! Mấy hôm rồi nhìn mình lờ đờ chán ngắt, trông như con nghiện ....
    Hôm đầu thi Văn nhé. Mấy ông tác giả thì học cả rồi, nhưng còn phần tập làm văn học mỗi Người lái đò. Thế mà nó cho ra phân tích Nguyệt mới chết chứ! Mà mình thì lại vốn ghét cái tên Nguyệt từ trước rồi, thế có điên không? Nhưng vẫn fải làm chứ chẳng lẽ bỏ sao. Tàn tàn cũng được 2 trang , thế là 8,6 môn Văn giờ thể nào cũng bị kéo xuống thảm hại cho xem . Đã vậy lại còn fải mở cả bài thi ra cho TPhúc chép fần Nguyễn Khoa Điềm, loay hoay chỉ nó dẫn chứng nữa . Bà cô gác thi chơi cả bộ áo dài + vòng cổ + bông tai + nhẫn xanh lè, nhìn chói chang cả mắt .
    Đến chiều thì thi Hóa (môn này ngu nhất đây, hic). Lý thuyết thì làm phăm phăm nhé, chả vấp gì. Thế mà đến fần Toán mới điên chứ, chả hiểu cóc khô gì, đã bảo là ngu môn này mà . Viết đủ loại phương trình ra mà cũng chả hiểu, quay sang nhìn Trung thì chán hơn mặt Trung đần chả khác gì mình . Cũng may cái con cướp chồng mình nó bảo là Al dư . Thế mà cũng thiếu mất 2 ptrình, mà người ta đặt x với y ngay từ đầu, mình thì nhào vào đặt x làm số mol Al dư, thế la đáp số nó loằng ngoằng như con giun í . Chỉ mong được 7 điểm, hic!
    Hôm sau thi Địa với Sinh nhé. Tối hôm trước sinh nhật mẹ nên đi ăn cả nhà, về thì lăn đùng ra ngủ nên có học hành gì đâu, thế mới gọi là lì chứ ! Lúc sáng dậy lờ đờ học được 3 bài, còn 3 bài th2 bỏ xó, vác xác đi thi! Cũng may đề cho dễ, lý thuyết dễ, bảng số liệu dễ, biểu đồ dễ, nên làm cũng tốt hehe!
    Mình đúng thật giỏi, học 8 bài Sinh trong có 2 tiếng đồng hồ, không thèm ôn bài tập, thế mà làm đúng cả chứ, lại còn chỉ bài cho con Thảo mập nữa . Về kể cho mẹ nghe bị chửi cho một hơi. Nói thế thôi, mai mốt đi thi tốt nghiệp chắc chẳng dám vậy .
    Thi Toán nhé. Đề cũng tương đối, làm 150'' đủ để suy nghĩ, làm và dò lại đáp số. Lần đầu cảm thấy hài lòng khi thi xong Toán. Mà mình bảo mà, ra viết đường fân giác chung khối đứa chết, bà cô đã dạy đến đâu. May mà mình học trước .
    Đến tiết mục thi Anh văn nhé. Đề dễ, mà lại sai những thứ thật chẳng đâu vào đâu. Convenience lại ghi là convinience chứ, với cả chuyện câu suggest í ... bực cả người cũng tại Trung, cứ bảo đúng rồi to bring í ... ! Hic ... VAT mà bít thì chết
    Giờ thì khỏe quá! Tuần sau lễ này, rồi lại đến sinh nhật mình nữa. 30/4 này cả đám FDKs kéo lên chung cư quậy banh chành, vui thật <== thế nào cũng nhậu nhẹt. Mà con Thức í nó có rượu vào thì thế nào cũng nói năng fát khiếp lên!
    Lúc nãy ra ngoài nhà thờ Đức Bà chơi, nhìn mấy cái đèn flash rọi ngập trời mà thích mê ừ thì cũng vừa cách đây một tháng mới biết đấy chứ! Con Thức vừa chạy xe vừa chửi um cả đường lên khi nghe mình kể. Sao mình không control được tình cảm của mình nhỉ, cảm xúc tính tình cứ thay đổi tùy vào thái độ của người ta. Thế thì không được chút nào mà lúc trưa thì làm mình bực thật sự đấy chứ ... huhm ... . Ôi ôi không nhắc nữa!
    Chưa hết nhức đầu thì tuần sau lại fải trả bài cho trường ... chán thế này không biết!
    Mà bạn QL xỏ lỗ tai rồi hic ... nhìn mặt vui dzã man ... chỉ muốn cười thôi con trai gì mà lại đeo bông vàng choé nhìn chả chịu nổi. Còn bạn mã số 11 nữa chứ ... điệu đến điên được ... nhưng thương bạn í quá cơ haha. Lúc An ục đi lấy xe, mình nhìn bạn í tròn xoe mắt không nói nổi lên lời (tự cảm thấy mình vô duyên lun haha ). Bạn í cũng ngài ngại lên đi thẳng tuốt. Thương quá, sao chẳng công bằng chút nào với bạn í nhỉ.
    Out thôi, hôm nay online nhiều quá , chưa học hành gì hết!

Chia sẻ trang này