1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For all around me ............. luvvvv

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xi_xon_chanh_che, 26/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    1.5.05
    Happy birthday!
    Joyeux Anniversaire!
    Buon Compleanno!
    Otanjou-bi Omedetou Gozaimasu!
    Saeng il chuk ha ham ni da! (Tiếng Hàn Quốc nhé, giọng trọ trẹ mà không được nghe, buồn)
    Chúc mừng sinh nhật!
    Sinh nhật năm nay thì hơi bị chán, fải đi học thêm Hóa, sau đó về nhà học bài Địa vì hôm sau có tiết dò bài cho trường (lại là Mr. Tài mới chết). Chỉ nghĩ đến 2 chuyện đó thôi cũng đủ muốn lăn ra ngủ hic!
    Sinh nhật 18 tuổi! Thế mà 18 tuổi rồi! Quan trọng lắm đấy, theo lời Trung nói thì ''Sướng, đi thi bằng lái xe được rồi''.
    Ôi, sướng gì, thấy oải quá đi, 18t = thi tốt nghiệp, thi đại học, fải bắt đầu tự đi làm, hết được ba mẹ nuôi, huhu chán chết!
    Đùa thui, cững thấy vui vui, đủ tuổi lấy chồng rùi hehe !
    Hôm qua đi chơi và fá cả ngày nên giờ mệt đừ người! Đến fút cuối cùng, chính xác là 7g sáng 29/4 mọi kế họach thay đổi 180 độ: không lên chung cư và sang nhà Hải fá.
    6g đã lò mò dậy, còn Thức thì đến 6g30 mới sang. Hai đứa xuất hiện trên trường sớm nhất nhé. Đến 7g hơn mới bắt đầu đi, cũng được mười mấy mạng. Cả ngày trên nhà Hải, fá banh chành, hát karaoke đến cái micro còn hư mà. Sau đó đến tiết mục tâm sự nhỏ to và ngủ. Kinh hãi nhất là lúc giành ăn kem, 2 hộp kem trái cây to xừ, 2 hộp kem Wall chocolate và một hộp kem chocolate khác to vĩ đại bị mấy chục cái muỗn giành nhau trong vòng 5''. Thế có sợ không . Con Loan thì háo hức đến gãy cả muỗng. May mà không chụp hình lúc đó, nếu không chắc xấu hổ chết mất .
    Vui nhất lúc ngồi xem film 26/3, Thức nó sợ quá quay mặt đi không dám nhìn đoạn nó diễu cho cả bọn cười. Ghét nhất là cái thằng Tú mụn, nó quay cảnh mình ngồi chồm hổm, mặt mày nhăn nhúm vì nóng, quạt liên hồi kì trận và ăn không ngừng nghỉ. Hic hic, cả cuộc đời sao cứ bị quay lén mãi thế này ko bít
    Về đến nhà là tiết mục ngủ, mệt quá mà: leo cây hái trái sung ăn chát cả miệng này, chơi keng 5 chữ này, giành kem này, nhảy nhót tưng bừng và hát mỏi cả miệng này, lại còn đá banh nữa chứ ! Thế là ngủ tù tì một fát từ 6g chiều đến 11g trưa luôn. Gọi cho Thảo mập rủ nó đi ăn (ăn thì rủ con này là số 1), thế mà nó than thở hôm qua nó trót ăn quá nhiều nên hôm nay ko dám. Kò kè qua lại cũng mất cả nửa tiếng nghe nó fân tích vẻ đẹp của Ngôn Thừa Húc lúc anh ăn bánh mì, bực thật ! Thế là chưa ăn gì, bụng đói meo và ngồi net đến bây giờ.
    Ai cũng đi chơi hic hic không ai thèm online cả. Chán hết sức! Lên ione coi The last samurai và nó giựt liên hồi fát chán! Kiểu này chút nữa fải đi mướn và bộ về xem, chứ cũng chẳng biết làm gì!
    Thứ hai này bia bọt sướng nhé. 5 đứa con gái trong 1 căn nhà cũng đã đủ điên, lại còn là FDKs nữa thì còn điên bạo! Nhưng mà vui.
    Không muốn thời gian trôi nhanh thế này. Càng ngày càng thấy sợ, sợ tá lả mọi thứ. Nhưng sẽ không còn được đi học, không còn được fá, lê lết từ hành lang vào lớp, từ bàn này sang bàn khác 8 đủ thứ chuyện. Không còn được trốn lên lớp để khỏi bị ghi tên những hôm thứ 2 đi trễ. Ôi buồn, hic! Thi Đại học rồi là không còn được ngồi trong lớp Value Added Tax với Trung. Ặc, nhắc tới cái ông VAT này thì sực nhớ còn 100 câu sentence transformation fải làm. Thôi out đi ăn và làm bài thôi, nếu không nghe ông í xài xể thứ 3 này thì mệt lắm, hic .
  2. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    6.5.05
    Nhiều khi muốn thích, nhưng thế này thì thích làm sao được?
    - (Nó) Bài hát ấy ấy, H nhớ không?
    - (H) Trên đời có 1 tỉ bài hát, em nói bài nào?
    - Ừ ừ, thì bài thứ 1 tỉ đấy!
    - Anh không biết bài đó!
    Xời ạ, người gì mà chán chết, đờ đờ như khúc gỗ í! Nếu là T thì hẳn sẽ nói khác rồi ...
    SINH NHẬT
    Bệnh! Lờ đờ, mệt mỏi, cũng ráng lết đến trường để lấy điểm thi. Đang đi như xác chết trôi thì Trung xoè răng cười: ''''Sinh nhật zui zẻ''''. Vui gì, chán xừ, mới sáng ra đã bị trúng gió đau cả người! Thế là bọn nó xúm lại bày đủ trò, hát inh ỏi và bày kẹo ra ăn. Vậy là vui . Kinh nhất là lớp trưởng, ở đâu vù vù chạy sang đập tay lên bàn: ''''Em yêu, sinh nhật em hả''''. Thế thì có bực không chứ .
    Về nhà, ăn cơm, ngủ, dậy, tắm, học thêm Hóa, về, ăn, uống thuốc, học bài, đợi điện thoại, không thấy, ngủ !
    Thế thôi!
    Ko buồn. Năm sau sinh nhật thứ 5 ngày 5 tháng 5 năm hai lẻ 5, mẹ nói sẽ đãi 50 bàn ở nhà hàng 5 sao lúc 5g chiều. Thích quá thích quá .

    ==================***===================
    Nobody is irreplaceable!
    Status của T.
    Cũng fải !
    Không buồn đâu!
    To Huy: Bạn Voi dễ thương quá, nhớ cả sinh nhật của mình nữa cơ . Mà lâu rồi gặp lại bạn vẫn như xưa, làm mình tức điên lên được:
    - Quà nè!
    - Ờ, cám ơn! Ê, tui không thích màu xanh, tui thích màu hồng, sau không mua màu hồng?
    - Hồng búa! Bà thích màu gì kệ bà, tui thích màu xanh.
    - Hey, ông mua cho tui hay ông mua cho ông?
    - Tui mua, tui thích mua màu gì tui mua màu đó. Con gái gì mà vô duyên, tặng quà không cám ơn còn lằn nhằn!
    - Vậy thôi ông đem về đeo luôn đi chả cần!
    - Haha, giận hả, thôi dắt tui đi ăn kem dưa hấu đi.
    Mấy năm rồi nhỉ? 4 năm, từ lúc mình còn quen với Nicholas cơ! Mà mình với Huy có cả kho kỉ niệm trong đầu nhỉ? Giờ thì không vui bằng lúc trước. Hồi đó hai đứa làm bao nhiêu là chuyện điên khùng, kể cả thích nhau nữa cơ. Ôi nhớ lại thì xấu hổ quá đi mất hic .
    Giờ thì là bạn thân thôi!
    Thôi, tình hình này tự đi bộ về nhà cho rồi, còn fải học cả Kỹ thuật di truyền với cả Đột biến nhân tạo nữa chứ
    Được xi_xon_chanh_che sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 08/05/2004
  3. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ lúc nào nó cũng tự tin về sức khỏe của mình, đến hôm nay thì mới biết đổ bệnh ra khổ đến mức nào . Một ngày nghỉ học + vô số những buổi đi học chả tiếp thu được gì vì mệt ... mà lại đang lúc nước sôi lửa bỏng sắp thi thế này ... thật chẳng ra sao, hic!
    Thời tiết này mà lên BMT thì sướng quá. Chắc giờ T với D đang tung tăng trên đó nhỉ? Hic, còn mình thì chốc nữa fải đi học Anh văn 1 mình và sửa bài hộ T. Chán!
  4. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    30.5.04
    Còn có 2 ngày nữa là mình thi rồi, thế mà ngày nào cũng ngủ đến 1g trưa hết . Lúc nào mình cũng nhởn nhơ như thế, hư thật .
    Nhớ A10 quá đi mất! Mấy hôm nay không đi học buồn thật. Nhớ mấy hôm còn ngồi trong lớp chọc phá đứa này đứa nọ, đánh nhau loạn xạ với FDKs, mà hôm nay thì thui thủi ở nhà 1 mình . Nhớ hôm mình nhận được kết quả cuối năm, 8.1 hạng 2 nhưng không được học sinh giỏi vì môn thể dục chết tiệt , lúc đấy không hiểu sao ngồi khóc cho một hơi, thế là tụi nó xúm xít lại an ủi ... . Nhớ hôm cuối cùng cả bọn đi KOK, có cả thằng Tú gà vừa bên UK về hôm trước hôm sau đã có mặt, ôi cứ gọi là loạn cả phòng KOK, phá kinh hoàng .... Mình thì đang hát say sưa, bọn nó ngồi sau nhè nhẹ kéo áo mình lên chụp hình mới điên chứ . Nhớ hôm con Mập đem máy ảnh vào lớp chụp thì chết cười. Nhớ quá, nhớ đến điên lên. A10 = All In One mà, nhỉ?
    Buồn quá, thế là tuần sau thi xong không được đi Mũi Né với lớp mình cũng muốn đi lém lém, nhưng bực quá, cuối cùng kế hoạch phèo, nên bọn nó thì đi cứ đi, mình thì ở cứ ở, huhu nhưng bạn Dê trắng nói hôm đó sẽ online nói chuyện với mình, nên cũng đỡ buồn được tí .
    Ngày này tuần rồi, FDKs đi chụp hình, fá tan hoang cái studio, làm ông thợ máy vừa buồn cười vừa bực. Xong rồi cả đám kéo lên Pacific nhậu, cười nói um lên. Quán nhậu chỉ có 5 đứa là ồn nhất haha ... . Còn hôm nay thì mình ở nhà chán chết được, còn cả núi bài chưa học chữ nào . Online lại gặp cô chủ nhiệm, cô hỏi học bài chưa mà cứ chat hoài ... ôi xem ra em chat còn ít hơn cô nữa ấy chứ .
    Cả buổi trưa nay chat với bạn Dê trắng, bạn í nói gì thế nhỉ, mình vừa hiểu lại vừa không, nhưng nói chung không muốn hiểu vì mình hay hiểu sai những chuyện ấy lắm . Nhưng nếu đúng như bạn í nói thì dễ thương quá, mình cũng thích thế lắm. Nhưng nói chuyện được 1 lúc thì mình bỏ bạn í bơ vơ, vào room chat với Trung bò, Ngọc khùng, con Đoan pros. Trời ạ đến là điên với bọn ấy, nào là ''tại sao'', ''đó đó'', ''điên'' ... nói 1 hồi thì cái room như cái tổ ong
    Dạo này trong lòng thấy không vui, mình muốn đi ngay cho xong, nhưng nhà lại kẹt ... thành ra cứ ở mãi, chán quá. Ở nhà không tài nào học bài được ... nên ngày nào cũng 12g đêm mới lấy vở ra học bài, học đến 3, 4g sáng lại lăn ra ngủ đến 1g trưa. Chả hiểu mình là cái con gì nữa .
    To Dê trắng: giờ này bé đang đánh tennis nhỉ? Bé hư quá, Na bảo bé out mà bé invisible gạt Na nhé ... mai mốt Na đánh đòn bé cho mà xem . Mà hôm nay bé nói chuyện linh tinh quá, làm Na khó chịu là chút nữa Na không học bài được cho xem. Thôi, bé out rồi Na chả còn ai nói chuyện chán quá đi mất huhu Na cũng out đây, khi nào bé online mà nhớ Na thì nghe Pachelbel''s Canon nhé, nghe bài đấy thì Na mới nhớ bé, còn ko thì dream on
    Đi học bài thôi
  5. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Một trong những thói quen là không nhắc đến những chuyện buồn và bực bội.
    Một trong những tật xấu là thỉnh thoảng hay làm ngược lại thói quen.
    Chưa bao giờ có cảm giác như bây giờ. Chưa bao giờ bực bội như bây giờ. Chưa bao giờ lại ghét và khinh một người đến vậy. Chưa bao giờ ignore nick của ai trong yahoo. Chưa bao giờ cảm thấy buồn và tiếc cho một mối quan hệ đến vậy. Chưa bao giờ ......
    Mình đã nghĩ như thế nào nhỉ? Lúc nãy làm bài thi xong, mình cứ nghĩ đến chuyện tối nay online. Thật ra mình đã biết lúc hỏi mình cái url, thái độ lúc đó thật không bình thường. Nhưng mình không ngờ lại làm chuyện đó. Dù sao thì cũng là một người thẳng thắn ... nhưng mình vẫn không thích cái kiểu đó. Cái cảm giác bây giờ còn hơn là bị lừa gạt. Nó giống như mình bị tổn thương, mất đi một cái gì đó. Cảm giác không hay một chút nào ...
    Mình đã nói không dưới 10 lần, chọc mình điên lên thì hậu quả không hay một chút nào. Huống chi là làm một chuyện như vậy. Mình không có lỗi. Hoàn toàn không. Thật ra bản thân mình cũng cảm thấy rất khó chịu, nhưng tất cả những gì mình nói đều là sự thật. Quá khứ có lẽ không tốt, nhưng hiện tại mọi chuyện đã khác. Nếu cứ thích chăm chăm nhìn vào quá khứ như vậy, thì đúng là ..., chả biết nói sao luôn.
    Kết thúc như vậy sao trời, chả hay ho chút nào, lại còn con nít và buồn cười nữa chứ. 26 tuổi mà mình cứ tưởng như 13, 14.
    Dù sao cũng cám ơn, quả thật những lúc nói chuyện mình cảm thấy rất vui và thoải mái. Lần đầu tiên mình có thể nói chuyện và tâm sự những chuyện funny như vậy với người khác . Tks white goat !
    Rốt cuộc, mình đi đâu, làm gì, nói chuyện với ai, đều trở về một chữ D. Nhưng mọi chuyện không như lúc trước được, biết làm sao ... .
    Mình đã làm tất cả những gì mình có thể, mà sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này? Hay mình đã sai?
  6. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    23.6.04
    Huhu Ý của mình tiêu tùng rồi, không chịu đâuuu Hôm qua mở đồng hồ 1g30 dậy xem cuối cùng lăn đùng ra ngủ, giật mình dậy mở ti vi ngay lúc bình luận viên nói: ''Thế là chúng ta fải chia tay với các cầu thủ Ý'' ==> thức đến sáng luôn .
    Hình như 2 tuần nữa mình thi ĐH thì fải. Mấy hôm nay toàn ngủ, xem bóng đá, đi chơi xem film, online ... hôm nay trưa đi xem film, chiều online, tối lên nhà mới, giờ lại online, chốc nữa lại xem đá bóng ... hư tệ hại .
    Từ hôm đi Phan Thiết về đến giờ mọi chuyện đã thay đổi hẳn. Cũng chẳng sao, mình cũng chẳng thiết tha gì. À, thật ra có hơi buồn chút ... hôm nay thì buồn nhiều nhiều nhiều vì không ngờ là tệ tệ tệ vậy. Trời ơi chút nữa lôi cuốn nhật kí ra sửa lại hết mới được ... tối qua mình còn điên điên í .
    Là lá la, thôi out đi xem film ... . Chả biết đang viết khỉ gì nữa. Oliver Kahnn cố lênnnnnnnnnnnnnnn

Chia sẻ trang này