1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gởi người bạn của tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi 24h, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Gởi người bạn của tôi!

    Chúng ta là bạn thân!
    Nhiều người đã thắc mắc rằng. Tại sao hai người tính tình hoàn toàn trái ngược lại chơi thân với nhau?
    Không chỉ riêng gì mọi người, ngay cả tôi lẫn bạn cũng thắc mắc như vậy? (Chà, có théc méc đây, chắc phải nhờ đến anh Sun 10 giải đáp quá). Có lẽ, nhờ sự bù trừ chăng?
    Bạn, như mặt nước hồ tĩnh lặng, dịu dàng, luôn đặt mình vào một sự bận rộn nhất định?
    Tôi, như những con sóng ngoài biển khơi, phiêu diêu tự tại, lúc nhẹ nhàng, lúc dữ dôi? ưa thích sự bất ngờ.
    Hai thế cực đối lập nhau? bạn đã từng nhận xét như vậy. Nhưng, giữa chúng ta có một điểm chung duy trì tình bạn này? điều đó là gì? chắc bạn cũng biết.
    Thời gian trôi qua, tình bạn không hề thay đổi giữa chúng ta, và tôi vui vì điều đó.
    Trong âm nhạc có những hoá biểu, thăng, giáng, bình? cuộc sống cũng vậy, có lúc thăng lúc trầm? , và tình bạn cũng không thể ngoại lệ. Thời gian gần đây, tôi và bạn mất đi sự liên lạc (mặt dù phương tiện hiện đại không thiếu), cái đó cũng một phần ở nơi tôi?
    Bạn và tôi, mỗi người một việc, mỗi người một nơi như Nam với Bắc, mỗi người có một cuộc sống, thế giới riêng của mình, và hằng ngày phải đón nhận mọi thứ đến với mình dù muốn hay không? Nhưng chúng ta vẫn chia sẽ với nhau trăn trở của mình, cùng nhau trao đổi những lời khuyên chân tình tự đáy lòng người bạn.
    Tuy giờ đây, không còn như lúc trước (khôngbiết tôi có quá nhạy cảm hay ko, cũng dễ hiểu thôi, vì tôi trân trọng tình bạn này), nhưng tôi vẫn luôn quan tâm đến cuộc sống hiện tại của bạn như thế nào? Hiện tại bạn ra sao?
    Quan tâm đi liền với hành động. Ngay bây giờ, tôi sẽ phone cho bạn. Bạn nghĩ sao? Chắc hẳn khi nghe giọng tôi, bạn nói rằng, bạn cũng đang muốn nói chuyện với tôi, và muốn kể cho tôi nghe nhiều chuyện. Hong biết đúng như vậy không đây?



    Im lặng quá tiếng ai đang gọi...Không! chỉ tiếng lòng ta gọi... thế thôi!
  2. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hai cá tính ngược nhau, nhưng biết đâu đó lại là những bổ sung cho nhau? Hai người bạn thật sự là hai người bạn có thể bổ sung cho nhau những gì mà người còn lại thiếu.
    Thế thôi.
    Và 1 tình bạn thực sự là 1 tình bạn mà người kia luôn dõi theo những bước chân của người còn lại, và cầu chúc hạnh phúc cho người ấy, cũng như luôn thấy được những nét hân hoan cũng như buồn bã từ người bạn của mình.
    Nói chung, tình bạn vẫn luôn cao cả nhất, đúng không 24h? Như tui với bà dzậy, bà đi đâu là tui theo tới cùng á!
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  3. cucxanh

    cucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta là bạn thân?!!!
    Hai tính cách hòan tòan trái ngược nhau,chẳng hiểu tại sao lại thân nhau được?Mọi người thường hay hỏi hai đứa tụi nó như vậy. Mọi người ngạc nhiên cũng phải,vì nó và bạn là hai thái cực hòan tòan trái ngược nhau. Có lần viết thư cho 1 người bạn của hai đứa,nó đã từng bảo bạn là tượng trưng của mặt trời.Bạn khi là mặt trời của buổi sớm mai với những tia nắng dịu dàng,trong trẻo và tinh khôi như một đức trẻ, khi lại là mặt trời buổi trưa nồng ấm, vui tươi.Ở đâu có bạn là nơi đó có nụ cười,có sự ồn ào sôi động đầy sức sống. Nhưng bạn cũng là mặt trời của buổi hòang hôn đầy lãng mạn và cũng có biết bao tâm sự u uẩn.
    Còn nó như bạn nói,là mặt hồ tĩnh lặng. Nhưng có thực là tĩnh lặng không? Bạn có nhìn thấy dưới mặt nước tĩnh lặng kia là những con sóng ngầm đang chực tràn bờ. Những con sóng ấy là có thực hay chỉ là hư ảo? Nó cũng còn không thể hiểu được,vậy nó phải nhờ bạn giúp nó bằng cách nào đây?
    Chuyện cổ tích kể rằng nó vốn là hiện thân của gió, nó vốn không thuộc về thế giới này. Cuộc sống này với nó chỉ là một cuộc rong chơi, rồi một ngày nào đó,gió sẽ lại được tự do?..Sẽ không còn những trăn trở,băn khoăn, không còn những buồn vui, sướng khổ của kiếp người?.Nhưng mãi mãi trong lòng gió luôn có một trái tim của con người, luôn có những chân tình của những người bạn,của những người đã từng thương yêu và che chở cho nó??..
    Hoa cúc xanh

Chia sẻ trang này