1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI CÓ THỂ GIÚP TUI TÌM BAN THÂN TRÊN MANG NHỈ ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi be_ngoc87, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Old_Trafford

    Old_Trafford Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    hi hi dzậy là add thêm 1 đống YIm rùi, U gì đó nè, tui hiểu tâm trạng U lắm vì chính tui cũng như dzậy mà, nhưng cách giẩi quyết của U thì tui ko tán thành lắm đâu
    My YIm : yuna_eminem
    Ngàn vàng không mua được sở thích.
    Tiền bạc không đổi được bạn bè.
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Lắm chuyện quá cơ...Thì càng nhiều bạn càng tốt chứ sao...Ấy nhỉ,...
    .............................................xxx...................................................
  3. be_ngoc87

    be_ngoc87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nhưng sao lại thế ! tui nghĩ rằng khi kiếm một người bạn trên mạng sẽ dễ tâm sự hơn . Bạn biết ko ? Tui đã có những người bạn thân ở ngoài đời nhưng rồi sau đó họ chỉ đem lại cho tui thất vọng mà thôi . Trong nhóm đó có một bạn gái bây giờ tui và người đó ko còn chơi thân với nhau nữa vì những lí do thật ngớ ngẩn nhưng chung quy là vì chúng tui ko hợp nhau . Bây giờ khi ko còn chơi với nhau nữa thì người bạn đó nói những điều bí mật của tui cho tất cả mọi người ( may mà tui ko kể nhiều , chứ kể nhiều thì ...). Chính vì vậy làm tui mất lòng tin với chính mình và những người khác. Bây giờ ban hiểu được tâm sự của tui chứ ?
  4. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi , có lẽ bạn chưa tìm được đúng người thôi , chứ ko fải là ko có ai ngoài đời để làm bạn thân được cả . Tìm bạn bè trên net để làm bạn thân ư ? Tôi xin lỗi bạn chứ , cái điều đấy chẳng thể xảy ra được đâu . Mạng là một thế giới ảo . Trên mạng người ta nói người ta quan tâm đến bạn thế này thế nọ , chia sẽ với bạn nhưng thật lòng thì người ta có vậy không ? Bạn hãy suy nghĩ kĩ mà xem , bạn nhé . Đây là lời khuyên chân thật của tui . Nếu bạn cảm thấy điều đó là sai thì tôi cũng xin lỗi là con người tôi chỉ biết thật lòng đến mức độ đấy thôi .
    Hi vọng bạn tìm được người bạn chân thật ngoài đời . Bạn hãy cho một ai đó cơ hội để làm bạn thân bạn nhé . Ai cũng muốn làm bạn tốt của nhau cơ mà .
     
  5. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hehe , bạn ơi , tìm 1 người như vậy ko phải ko có nhưng mà cũng khó lắm . Tui cũng có bạn thân nhưng chỉ 1 thôi , only one đó .Tôi ko phải là người bạn tuyệt vời , vì tôi chỉ tuyệt vời với những ai thân và cũng tuyệt vời lại với tôi thôi , nhưng có lẽ tôi là người có thể lắng nghe được . Nếu muốn chat với tôi vào đây nhá , add vào này :Co_nang_ich_ky , này , nhớ là ích kỷ Y dài đấy nhé , mấy con vịt bạn tôi mấy lần add nhầm rồi , xong cứ vào bảo mình gọi mãi ko trả lời !!!
    Còn tôi nghĩ ý kiến nói trên mạng ko có bạn thân thì chưa đúng hẳn , oki công nhận chúng ta chưa gặp mặt họ , chưa tiếp xúc với họ nhưng chưa hẳn thế mà nghĩ là ko thể có bạn thân trên mạng . Nếu lên mạng muốn có 1 người bạn thân như ngoài đời , đó mới là điều ko thể kìa . Tôi cũng có 1 vài người bạn trên net , nói thân thì chả phải nhưng họ luôn lắng nghe tôi khi tôi gặp chuyện , động viên tôi và cho tôi những lời khuyên , Có thể bạn sẽ nói là chả biết họ có thật lòng ko chứ gì , tôi nghĩ 1 người chịu ngồi lắng nghe những rắc rối vớ vẩn của bạn hơn 1 tiếng đồng hồ và phải khuyên bạn đủ thứ , Tôi nghĩ đó cũng là bạn thân đó chứ , bạn thân trên mạng
    Bình tĩnh tu tin không cay cú . Âm tham` chiu đung tra? thù sau !!!!
  6. Old_Trafford

    Old_Trafford Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    cũng còn tuỳ là mọi người nghĩ sao , chứ tui thấy cái trò làm quen trên mạng hữu ích thì có , nhưng cũng lắm cái hại, đầu tiên là tốn money và time, và trên mạng thì 99% là "văn" hết thôi.
    Ngàn vàng không mua được sở thích.
    Tiền bạc không đổi được bạn bè.
  7. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Em be_ngoc87 cũng giống anh ở chỗ có nhiều bạn thân nhưng chưa ai thật sự hiểu hết về mình . Chán wá . Nhiều lúc làm quen trên mạng nói chuyện chính ra rất vui và thoải mái , nhưng khi logout trở về thực tại lại thấy buồn tênh .
    Ym : t_hai85

    But do you think we can fly?
    Do you think we can fly?
    Do you... think we can fly?
    .
  8. Old_Trafford

    Old_Trafford Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    ôi trời đúng là đau lòng khi mà có những người cứ muốn tìm kiếm những người bạn ảo thuộc hàng "fantasy" hay là "matrix" thế này, trong khi bao nhiêu người bạn ngoài đời sờ sờ trưóc mặt thì..
    thôi thì kiếm đại 1 thằng bạn trai đi, nhớ câu hát: "that ''s something only love can do" không?
    Ngàn vàng không mua được sở thích.
    Tiền bạc không đổi được bạn bè.
    Được Old_Trafford sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 07/01/2004
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu ấy ạ.Thì các box chả thường offline đấy thôi.Từ ảo sẽ thành thật,phải không bạn thân mến.
    .............................................xxx...................................................
  10. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ , thế @be_ngoc87 đã coi anh là bạn chưa thế hả bé???
    Khong yeu nhung ke yeu minh , lai yeu nhung ke nhin minh tho o
    <FONT color=#ffffff face="Verdana, Arial, Helvetica,

Chia sẻ trang này