1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nha_o_xa_qua

    nha_o_xa_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vẩn vơ nghĩ về những gì còn..mất, mình đã mất những gì và bây giờ còn lại những gì...?!!!
    Ốc bảo mình phải biết thương cái thân mình, đừng hành hạ mình gián tiếp bằng sự bỏ bê và buông xuôi...Nó nói nhớ mình qua tin nhắn thôi mà sao mình cũng cảm thấy mong có nó bên cạnh.Chẳng giúp đưọc gì đâu nhưng có lẽ như vây với mình đã đủ lắm rồi.
    Nhớ nó quá!
  2. nha_o_xa_qua

    nha_o_xa_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vẩn vơ nghĩ về những gì còn..mất, mình đã mất những gì và bây giờ còn lại những gì...?!!!
    Ốc bảo mình phải biết thương cái thân mình, đừng hành hạ mình gián tiếp bằng sự bỏ bê và buông xuôi...Nó nói nhớ mình qua tin nhắn thôi mà sao mình cũng cảm thấy mong có nó bên cạnh.Chẳng giúp đưọc gì đâu nhưng có lẽ như vây với mình đã đủ lắm rồi.
    Nhớ nó quá!
  3. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Online nghe MTV theo yêu cầu. Nghe Quick và Snow cãi nhau và đọc những lời chúc của mấy cô cậu mới lớn. Lại mơ màng nhớ lại những trò trẻ con. Hôm nay đi rải phiếu hộ đứa bạn, nhìn mấy cô cậu cấp 2 thi nhau nói về TBKG....Hic, thời tươi đẹp nay còn đâu.........Đứa nào cũng thấy tiếc nuối, mình đã già rùi sao
  4. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Online nghe MTV theo yêu cầu. Nghe Quick và Snow cãi nhau và đọc những lời chúc của mấy cô cậu mới lớn. Lại mơ màng nhớ lại những trò trẻ con. Hôm nay đi rải phiếu hộ đứa bạn, nhìn mấy cô cậu cấp 2 thi nhau nói về TBKG....Hic, thời tươi đẹp nay còn đâu.........Đứa nào cũng thấy tiếc nuối, mình đã già rùi sao
  5. sleeping_Mimoza

    sleeping_Mimoza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầu tuần trong dịp tháng 3????.
    + Thôi em cúp máy nha, nói nữa em lại khóc bây giờ..???
    úp mặt vào hai bàn tay
    Chị tôi khóc suốt một ngày một đêm
    Đã đành máu chảy vào tim
    Nhưng không buộc nổi cánh chim giang hồ
    Người đi xây dựng cơ hồ
    Kẻ về trồng cỏ nấm mồ thanh xuân
    Người đi khơi dựng phong trần
    Chị về may liệm dần nhớ thương
    .........
    Thế là tan cả giấc mơ
    Thế là tan cả bài thơ não nùng
    Tuổi xuân má đỏ môi hồng
    Bước chân về đến nhà chồng là thôi​
  6. sleeping_Mimoza

    sleeping_Mimoza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầu tuần trong dịp tháng 3????.
    + Thôi em cúp máy nha, nói nữa em lại khóc bây giờ..???
    úp mặt vào hai bàn tay
    Chị tôi khóc suốt một ngày một đêm
    Đã đành máu chảy vào tim
    Nhưng không buộc nổi cánh chim giang hồ
    Người đi xây dựng cơ hồ
    Kẻ về trồng cỏ nấm mồ thanh xuân
    Người đi khơi dựng phong trần
    Chị về may liệm dần nhớ thương
    .........
    Thế là tan cả giấc mơ
    Thế là tan cả bài thơ não nùng
    Tuổi xuân má đỏ môi hồng
    Bước chân về đến nhà chồng là thôi​
  7. nha_o_xa_qua

    nha_o_xa_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Cứ tưởng mình đã hết rồi những cảm giác về nhau, cứ ngỡ cảm xúc chỉ thoáng qua như cơn gió...nhưng hình như...hai thế giới cách xa vẫn không ngăn được mình thôi nghĩ về nhau, không thể là bức tường giữa hai mình.sao tự dưng thấy sợ!
    MẸ bảo TY và tình thương nhiều khi xen lẫn, nếu không nhận ra thì con gái sẽ khổ nhiều lắm.Mình vẫn tự cho rằng mình hiểu rạch ròi hai cái đó.Vậy mà...Giờ đây mình cũng đang chới với...cũng không rõ mình đang thương hay đang yêu...
    sao nhiều khi mình chỉ muốn đập nát, đập hết tất cả những gì gọi là kỷ niệm, đập cho đến khi nào không còn một mảnh nhỏ về anh. Không còn phải nhớ ...cũng chẳng cần chờ mong...những điều không thực...
    EM vẫn mỉm cười trước anh dù hình như trong lòng không thoải mái.Em đã là bạn thân của người đến với anh sau em, đã trở thành người chị tin cậy của cô bé ấy.Người bạn tốt của anh.Em cũng tự chọn cho mình một tình yêu đến sau...nhưng sao em thấy có lỗi..vì anh vẫn hay quay về trong giấc mơ.Ngay chính hôm qua thôi em còn mơ về anh...Kỷ niệm giữa anh và em không nhiều nhưng em không thể quên một điều nhỏ nhất. Kỷ niệm về người ấy thì quá nhiều nhưng mình lại không thể nhớ rạch ròi một điều nào cả.Tự vấn bản thân bằng lý trí rồi con tim lại cố tình lạc lối... em muốn khóc ... mà chẳng phải khóc cho mình...
  8. nha_o_xa_qua

    nha_o_xa_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Cứ tưởng mình đã hết rồi những cảm giác về nhau, cứ ngỡ cảm xúc chỉ thoáng qua như cơn gió...nhưng hình như...hai thế giới cách xa vẫn không ngăn được mình thôi nghĩ về nhau, không thể là bức tường giữa hai mình.sao tự dưng thấy sợ!
    MẸ bảo TY và tình thương nhiều khi xen lẫn, nếu không nhận ra thì con gái sẽ khổ nhiều lắm.Mình vẫn tự cho rằng mình hiểu rạch ròi hai cái đó.Vậy mà...Giờ đây mình cũng đang chới với...cũng không rõ mình đang thương hay đang yêu...
    sao nhiều khi mình chỉ muốn đập nát, đập hết tất cả những gì gọi là kỷ niệm, đập cho đến khi nào không còn một mảnh nhỏ về anh. Không còn phải nhớ ...cũng chẳng cần chờ mong...những điều không thực...
    EM vẫn mỉm cười trước anh dù hình như trong lòng không thoải mái.Em đã là bạn thân của người đến với anh sau em, đã trở thành người chị tin cậy của cô bé ấy.Người bạn tốt của anh.Em cũng tự chọn cho mình một tình yêu đến sau...nhưng sao em thấy có lỗi..vì anh vẫn hay quay về trong giấc mơ.Ngay chính hôm qua thôi em còn mơ về anh...Kỷ niệm giữa anh và em không nhiều nhưng em không thể quên một điều nhỏ nhất. Kỷ niệm về người ấy thì quá nhiều nhưng mình lại không thể nhớ rạch ròi một điều nào cả.Tự vấn bản thân bằng lý trí rồi con tim lại cố tình lạc lối... em muốn khóc ... mà chẳng phải khóc cho mình...
  9. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Chiều buồn, chán, nhớ đủ mọi thứ.... chả muốn làm gì nên online để Spam
  10. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Chiều buồn, chán, nhớ đủ mọi thứ.... chả muốn làm gì nên online để Spam

Chia sẻ trang này