1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0

    Những kí ức chả thể nào đi-lít (kon ti niu đờ) -
    Last night I dream of Uncle Ho
    His beard is long his hair is white
    I dearly kiss on his cheek
    I happy dance I happy sing
    He nod nod he praise I good
    He nod nod he praise I good​
    ------------------------------------------------------
    Chợ buồn đem bán cái vui
    Đã mua được cái ngậm ngùi chưa em?

  2. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0

    Những kí ức chả thể nào đi-lít (kon ti niu đờ) -
    Last night I dream of Uncle Ho
    His beard is long his hair is white
    I dearly kiss on his cheek
    I happy dance I happy sing
    He nod nod he praise I good
    He nod nod he praise I good​
    ------------------------------------------------------
    Chợ buồn đem bán cái vui
    Đã mua được cái ngậm ngùi chưa em?

  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Mưa gì lắm thế ông trời? Mưa thối ruộng đất, rối bời ruột gan.
    Ới ai ơi trong diễn đàn, khôn ngoan thời bảo ban bạn một nhời
    Đầu tư suốt mấy năm trời, mới được anh mời đi uống cà phê
    Trời thì cứ mưa dầm dề, cà phê cà pháo còn gì mà mong?
    Mưa như đốt lửa trong lòng, giá mà mong được nước trong một ngày.
  4. hai_bn

    hai_bn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mưa to thật, hihihi
    http://ttvnol.com/KBC/286174/trang-18.ttvn
    http://ttvnol.com/KBC/286174/trang-19.ttvn
  5. khi_giac_mo_ve

    khi_giac_mo_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    sáng nay đi kiểm tra sức khoẻ mà thấy mình yếu quá hihi ....mệt mỏi suốt ngày thuốc gầy cả người ......online nhận thư anh ....một cảm giác hạnh phúc nhưng tin rồi mình có đủ dũng khí để vượt qua rào cản bởi mình tin anh sẽ luôn bên mình giúp mình vuợt qua .......nếu thực sự anh ko thể bên mình vượt qua thì sao nhỉ? mình hiểu chứ bất chợt nhớ một câu nói
    em trở về đúng nghĩa trái tim em , là máu thịt đời thường ai chả vậy, rồi.....emcứ hồn nhiên rồi em sẽ bình yên thôi
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    sáng nay đưa em đi học sớm......lúc về cố tình đi qua đó ........để nhìn gì nhỉ? tìm kiếm gì nhỉ..........ngốc thật
  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Lúng ta lúng túng trước bàn phím. Chẳng biết viết gì nhưng tay thì cứ mó máy, rồi lại chần chừ. Cái thở dài cứ nối nhau dài thêm, dài thêm. KBC... ôi lại thở dài khi nghĩ đến cái chữ ấy. Lẽ nào ta vẫn đang dồn tâm vì nó mà lại hồ nghi về sự trường tồn của nó....
    (bận họp)
  8. samhoi

    samhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trằn trọc trong đêm, ánh trăng xưa sao bổng trở nên xa lạ quá, người có tha thứ cho ta và ta có tha thứ cho ta? Ôi trái tim cũng có còn là trái tim ngày xưa .. cho ta xin một lần thôi lời sám hối bên người.
  9. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    chiều sắp về, ngồi thơ thẩn, nhìn ra ngoài, trời đang mưa, chợt nhớ đến lần trước đọc bài của một cô nhóc "sụt sùi buổi sáng thức dậy khi nghe nhạc Trịnh - ... làm sao em biết, bia đá không đau ..." ... thấy mình cũng mơ mộng đấy chứ!
  10. vietsua

    vietsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Buổi sang đi làm thấy trời đẹp và trong xanh quá, cảm giác se se lạnh. Trời đang mùa gió mưa mà cứ ngỡ mình đang ở mùa thu. Những cơn mưa đã làm cho tiết trời mát mẻ hơn, cảm giác thoải mái hơn, dễ chịu hơn.....

Chia sẻ trang này