1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    hix,về nhà được hơn 1 tuần
    buồn thúi ruột vì bọn bạn chưa đứa nào nghỉ hè,tầm này đứa thì đang thi,đứa thì chuẩn bị nộp đồ án tốt nghiệp,mỗi mình rảnh rang.
    hôm trước hí hửng đi cafe cà-pháo với bọn nó được 1lúc thì bọn nó lại tếch,buồn chít.
    hôm trước Ý thắng,Thiên gọi điện chúc mừng đúng lúc mình vừa chui vào chăn chuẩn bị làm 1 giấc
    hôm qua thì mất ngủ,thế wái nào 2h mới ngủ được thì 6h đã bị dựng dậy với lý do được cho là vô cùng hợp lý: CHUẨN BỊ ĐI HỌC TIN HỌC VP(đối với mình thì chả hợp lý tẹo nào).đùng 1 fát,bà chị bảo chiều mới học.thế là lại vật vờ xem lại trận Tây Ban Nha vs Pháp.chưa biết kết quả cứ mong Pháp thua ai dè đang xem đến tỷ số 1-1 ông bên Thuế sang fán 1 câu Pháp thắng 3-1 đần cả mặt.
    thế là lại tếch đi linh tinh và đang ngồi net để post bài.
    bạn Tùng h chắc cũng đang 1 là chuẩn bị làm đồ án tháng 9 hay 10 nộp, 2 là chuẩn bị thi tốt nghiệp.hôm trước bùn bùn qua nhà bạn Tùng xem bạn về chưa rủ đi cafe thì em bạn bảo chưa về.em Tùng nhìn mình cứ như mình đến đòi nợ anh nó hay sao ý nên mình thấy sờ sợ chuồn thẳng
    aaaaaa,cuối tuần này bọn bạn nghỉ hè roài,tha hồ mà vuih thì cứ chán đãquanh quẩn ở nhà cả ngày mà
  2. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    [i]Hôm nay ngày gia đình Việt Nam, nó thấy nhớ nhà quá.....Căn nhà cùng với mảnh vườn đối với nó như một nơi "mát mẻ và hiền lành". Ở đấy Thầy - u nó lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi nó trở về để mến yêu...[/i]
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá, dạo này hai cái mắt lúc nào cũng như căng lên, mệt nhất là sáng ngủ dậy. Thế mà có lúc mình lại thích mình vào buổi sáng!
    Lâu lắm mới gặp mọi người, đông vui ơi là đông vui. Nói chuyện với những người họ hàng như vậy thật dễ chịu. Tiếc rằng chỉ có chút ít thời gian nên không ở lại lâu được.
    Ai cũng hỏi thăm và bàn chuyện của mình...
    Chợt thấy...
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi hôm nay mới dậy sớm, Cứ là lạ
  5. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Vì sao lại thế? Tại vì sao lại thế??? Sao không thế này mà lại là thế kia???Câu hỏi này giá mà nó chịu hỏi từ những ngày cô giảng có phải tốt không.......đằng này lại đem vào phòng thi, mà lại là lúc mình đang cố gắng phăng cho kịp giờ mới điên chứ..... thế là mình gắt... và nó giận .... nó giận nên không thèm chép bài luôn... Chả biết bao giờ mình mới lớn được nhỉ??? mà có lớn thì lại có nhiều chuyện dớ dẩn hơn chuyện hôm nay thì sao
    Nghỉ hè, chả biết làm gì cả.... Nếu ở quê thì còn được nghe tiếng ve kêu râm ran, được tắm sông, được thả diều....... ở đây chỉ được nghe tiếng động cơ rồ ga, cũng được tắm sông nhưng đố mà dám tắm, còn thả diều ư? "muốn lên nóc tủ" thì mang diều ra đường mà thả.........
  6. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Giờ gọi là tối or chiều tối nhỉ? Thôi, gọi là chiều tối đi vì giờ mới sắp ra về mà ...
    Check mail, lại bị kích thíc ... kô nhảy tiếp nhưng cũng tò mò thật, rõ khổ, nó nhiệt tình mà mình thì ôm mộng nên đứa nào cũng muốn góp nhặt ...

    Cảm xúc bây giờ nên đặt tên là gì nhỉ? Buồn ơ or vui à? Vẫn chuẩn bị thủng thẳng bước về trong khói thuốc & ánh đèn hồng nhợt ...
    Muốn ghé quá chỗ em quá, thôi để mai vậy ...
  7. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Cái bọn trẻ con hàng xóm là cái bọn láo lếu. Hum nay ông về nhà, mở cửa cổng ra, nhìn cảnh tượng quả, lá ổi rụng đầy sân, nước chảy lênh láng, ông bực cả mình. Chẳng là nhà có cây ổi rất ngọt, ngon... chẹp... và cây nhãn sai quả <-- dù ông chưa được ăn lần nào, chưa chín đã bị vặt trụi rùi còn đâu..... Để hôm nào ông về sớm, ông lừa lừa bắt hết chúng mày, trói tay lại gốc ổi, bắt con kiến càng bỏ vào tai chúng mày, nhặt quả ổi sâu ở dưới đất nhét vào miệng chúng mày.... Cho chừa cái thói ăn trộm ổi nhà ông....
    - Trả 2 cái van vặn nước cho ông đây! Chúng mày lấy để đổi kẹo kéo chứ gì? huhu... Chúng mày mà xin ông cho cả túi kẹo mút, chứ sao chúng mày nỡ lấy trộm van nước nhà ông làm cả bể nước chảy hết rùi... Ông lấy nước ở đâu ông tắm....
    Ông đi tắm nhờ hàng xóm!
    Ông đi đây!
    Ông về, chúng mày bít tay ông! Lũ trẻ con lếu láo!
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    .......... Lang thang trên đường mưa rơi, nghe lòng sao nức nở bồi hồi, anh không tin rằng chia tay, anh vẫn nghe tim miềng đắm say......
    (Hôm qua đi học quên mang áo mưa==> Ốm rồi)
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chà, Vịt muốn Nhím đi thăm đây mà, bắt chiếc đây mà
    Ốm thế có ấm đầu phải ko Vịt?
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Chậc chậc chậc, không thấy có một topic nào nhạt toẹt như topic này. Chậc chậc !

Chia sẻ trang này