1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Cứ từ từ, đi 1 ngày đằng học 1 sàng khôn.
    ___Duc_No____ thích bài này.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Sự thật là: rất may là những kẻ đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm chỉ chiếm số ít, chứ không là... thật là nguy hiểm :-D
    ___Duc_No____saigonese27 thích bài này.
  3. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Việc được đá chính hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tổ chức đội bóng, lối chơi, con mắt hlv. Trình độ kĩ thuật của Tuấn Anh hơn hẳn bọn cầu thủ Yokohama, nhưng thế không có nghĩa là HLV cho nó vào đá chính ngay. Những cái chuyện như thế nếu người ngoài chỉ thuần tuý đánh giá chuyên môn thì chẳng ai đoán được.

    Mịa Miura có cho nó đá éo trận nào, trận cuối gặp UAE vào nó quẩy sao. Vậy trước đó cũng nên đánh giá nó không đủ trình đá cho U23 phải không.

    Hay trường hợp Lee Nguyễn, rời PSV sang CLB bé tí của Nauy cũng dự bị dài, vì HLV bên đó cho rằng nó éo đủ to con và thể lực để chơi cho đội bóng ông ta, song trình độ thực tế của nó thì lại thừa vào tuyển Mĩ. Thế thì nên đánh giá sao.

    Nói chuyện chỉ lo dè bỉu nhau, cuối cùng chẳng được éo gì cả.
    ___Duc_No____, ptsondrsaigonese27 thích bài này.
  4. saigonese27

    saigonese27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2016
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    180
    Khóa 3 JMG vẫn chưa được mang giày, hôm nọ cố mang để đá với năng khiếu nên nhìn oải. Nghe nói hồi khóa 1, JMG cũng thua NK hoài, chỉ có lớn lên thì NK ko có cửa với JMG.
    ___Duc_No____ thích bài này.
  5. thrall_d

    thrall_d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2015
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    1.191
    Hôm bữa xem vẫn thấy JMG phối hợp nhịp nhàng và chắc hơn năng khiếu mà. Năng khiếu được cái đá thực dụng, chớp thời cơ nhanh nhạy hơn nhưng phối hợp,đỡ bóng vẫn lập bập so vơi JMG. Nên năng khiếu chỉ đá HV và tiền đạo được chứ không tranh được tuyến giữa với JMG.
    ___Duc_No____ thích bài này.
  6. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    chưa chắc. bọn Hàn chơi thiên về thể lực và sức mạnh, tốc độ nên XT khó mà ra sân. bọn Incheon kỹ thuật cũng chỉ ngang, thậm chí là thua XT
    ___Duc_No____ thích bài này.
  7. EURO2008

    EURO2008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    46
    Cùng một sự việc người lạc quan thì luôn nhìn ra điểm tích cực còn kẻ tiêu cực thì lại nhìn thấy nhiều u ám. Nói gì thì nói lứa cầu thủ trẻ đầu tiên của HAGL JMG đã tạo ra sự mới mẻ đầy tích cực cho bóng đá Việt nam trên nhiều phương diện:

    - Kéo người hâm mộ trở lại sân xem bóng: Nói thật là sau khi lứa Văn Quyến, Quốc Vượng... dính chàm cá nhân tôi gần như không còn niềm tin và không còn chút quan tâm nào tới bóng đá nội, và tâm lý đó cũng gần như đúng với đại bộ phận người hâm mộ bóng đá trong cả nước, các trận bóng Vleague gần như vắng tanh không có khán giả dù mở cửa tự do. Các ông Anti-fan HAGL thực lòng trả lời thật xem có phải từ khi lứa 1 HAGL JMG xuất hiện tại các giải trẻ và sau đó là Vleague thì bầu không khí bóng đá nội có nét tươi mới không nào? Khán giả đến sân đông hơn, các trận đấu tại Vleague đỡ nhàm chán và đỡ bị dàn xếp kết quả hơn chí ít là trong những trận đấu với HAGL người hâm mộ còn được xem 1 trận đấu bóng đá thực sự chứ không phải là 1 trận cầu được sắp đặt và biết trước tỷ số từ khi bóng chưa lăn. HAGL thắng hay thua chưa cần biết nhưng quan trọng là bóng đá nội có chuyển biến tích cực hơn dù không biết chuyển biến đó có kéo dài được hay không???

    - Thay đổi tư duy làm bóng đá: Dù ủng hộ hay đố kỵ ghen ghét lứa trẻ của HAGL người ta đều phải thừa nhận để đào tạo ra 1 cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp thì cách làm của HAGL là đúng đắn và vượt tầm phần còn lại của Vleague, chưa nói tới chuyên môn thì trước tiên HAGL đào tạo ra một lứa cầu thủ có VĂN HÓA và có ĐẠO ĐỨC điều mà trước nay chưa 1 đội bóng nào ở Vleague làm và có lẽ cũng chẳng thèm quan tâm. Còn về chuyên môn thì với góc nhìn của cá nhân tôi một người hâm mộ bóng đá bình thường như bao người khác (không được như các "chuyên gia anh hùng bàn phím" trên forum này) tôi thích xem HAGL thi đấu hơn là các đội bóng khác của VLeague cho dù HAGL có thua, và tôi đánh giá các cầu thủ HAGL JMG có trình độ kỹ thuật bài bản hơn hẳn phần còn lại của Vleague, từ những động tác đỡ bóng, chuyền bóng, phối hợp triển khai tấn công... đều hơn, có chăng lứa trẻ HAGL thua phần còn lại của Vleague là thua về thể lực, tiểu xảo và tư duy xấu xí bẩn thỉu trong thi đấu mà những cái này thì tôi không mong các cầu thủ trẻ của HAGL hơn phần còn lại của Vleague làm gì. :D:D:D. Có vẻ như cách làm của HAGL cũng có sự tác động tích cực đến cách làm bóng đá của phần còn lại khi bắt đầu nghe phong thanh chuyện một vài lò đào tạo khác cũng đang tìm cơ hội hợp tác với các lò đào tạo hàng đầu của Châu Âu, điều này nếu xảy ra thì sẽ tốt hơn cho bóng đá Việt nam, tôi mong trong tương lai sẽ có nhiều lò đào tạo tốt hơn HAGL JMG được hình thành.

    - Bước đi đầu tiên để đưa cầu thủ Việt nam ra thi đấu ở các nền bóng đá phát triển hơn: Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường là những cầu thủ trẻ được đánh giá là tài năng nhất của Việt nam thời điểm hiện tại và họ ra nước ngoài thi đấu, đến thời điểm này họ thậm chí còn chưa được đưa vào đội hình dự bị của giải hạng 2 Nhật Bản, nhiều anh hùng bàn phím bắt đầu dè bỉu ném đá.... Nhưng cá nhân tôi thấy dù Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường có được thi đấu hay không thì đều tốt cho bóng đá Việt nam: Nếu họ không được ra sân thi đấu trong cả mùa thì chí ít chúng ta cũng biết được trình độ của mình đang ở đâu để mà phấn đấu và quyết tâm phấn đấu, bởi những Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh dù có được ra sân hay không thì rõ ràng qua các thông tin có được đến thời điểm hiện tại cho thấy họ vẫn đang thể hiện các em hoàn toàn tự tin không hề mặc cảm trong môi trường mới đỉnh cao hơn và các em luôn phấn đấu từng ngày để được ra sân. Nếu các em không được ra sân trong thời gian ở nước ngoài thì tôi tin rằng rồi cũng sẽ có những lứa cầu thủ trẻ khác sau này sẽ làm được, chí ít các em cũng đặt nền móng để các thế hệ trẻ tiếp theo có sự tự tin và quyết tâm hơn để hướng ngoại. Còn nếu các em được thi đấu và dần khẳng định mình ở các giải đấu đẳng cấp cao hơn Vleague như vậy thì quá tuyệt vời, nó sẽ tạo ra cơ hội để các nền bóng đá phát triển biết về bóng đá VN nhiều hơn và các cầu thủ VN sẽ có nhiều cơ hội ra thi đấu nước ngoài tốt hơn. Nói gì thì nói nếu không có những người đi đầu như Công Vinh, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường thì đừng có thủ dâm tinh thần rằng bóng đã VN sẽ tiệm cận được trình độ bóng đá châu lục, phải có những bước đi đầu tiên dù thành công hay thất bại thì mới có bước đi tiếp theo, quan trọng là phải bước.

    Thế nên tôi nghĩ các ông Anti-Fan của HAGL JMG nói chung và ghen ghét đố kỵ các cầu thủ trẻ đang xuất ngoại nói riêng nếu không làm gì để khích lệ các em phấn đấu cho tốt thì cũng đừng làm gì gây ức chế tâm lý và làm nhụt chí các em, cái các em cần là sự ủng hộ tinh thần của người hâm mộ yêu bóng đá nước nhà. Tôi đoán là những anh hùng bàn phím có sạn trên forum này có khi có ông bằng tuổi cha tuổi chú đám trẻ đó rồi vậy mà vẫn viết bài bôi nhọ dè bỉu các em, không biết các ông có còn dây thần kinh tự trọng hay xấu hổ không nữa??? Một đám trẻ 20 tuổi đầu lại đến từ một nền bóng đá trình độ thấp hơn nên chắc chắn giờ đây trong môi trường mới các em đang chịu không ít áp lực, các em phải phấn đấu vì tương lai của chính mình và cả vì sự kỳ vọng đôi khi thái quá từ người hâm mộ, phải vượt qua tất cả tự ti mặc cảm để hòa nhập, như thế đã là quá đủ áp lực rồi.

    Lần cập nhật cuối: 05/04/2016
  8. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Tóm lại là bọn U19 nói chung là U19 HAGL JMJ nói riêng cứu bóng đá nước nhà khỏi khủng hoảng chạm đáy khi khán giả quay lưng tẩy chay ĐT. Khán giả quay lưng không xem bóng đá thì bóng đá đâu còn gọi là chuyên nghiệp nữa. Giống như sản phẩm anh làm ra không ai mua thì công ty anh phá sản.
    Thế nhưng công lao cứu bóng đá chuyên nghiệp VN còn không bằng " tội " của chúng nó. Tội chúng nó là gì, là chym nhỏ, là thấp còi. Do vậy chúng nó " không xứng đáng lên tuyển". Và bọn chym to , 1m73- 1m75 mới xứng đáng lên tuyển vì chúng hợp với " triết lý Miura". Và sâu xa hơn hợp ý Tuấn Tổng. Khi thanh toán xong lứa " hay nhất 50 năm" thì Tuấn Tổng không sợ Đức " nổ " tranh mất ghế.
    Vậy tóm lại lứa hay nhất 50 năm, lứa cứu bóng đá chuyên nghiệp VN là xấu và báo chí phải đánh cho chúng nó chết. Đánh để bóng đá VN quay lại thời kỳ không ai xem, như vậy anh Tuấn tiến sĩ mới làm lên nghiệp lớn là đưa bóng đá VN lên tầm thế giới nhưng vẫn thua Miễn, Mã. Và thoát khỏi nhà tài phiệt Đức " nổ" " xấu xa".
    ___Duc_No____ thích bài này.
  9. rauquap

    rauquap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    173
    Tội lớn nhất là do mấy thằng cuồng đấy, nhìn lại mình đi trước khi trách người khác
    Tại sao khi U19 ra được 99% người hâm mộ ủng hộ, sau đấy thì lượng anti ngày càng nhiều? Từ ông chủ cho đến đám fan cuồng coi quân mình là nhất còn lại là cỏ rác, tất cả những khác biệt đều bị vùi dập, đến giờ lại quay sang oán trách
    Gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi zzz
    warhorses thích bài này.
  10. fan_cuong_cua_veo

    fan_cuong_cua_veo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    685
    Đờ mờ, vậy từ 99% đó phải chia ra fan cuồng với fan chân chính, chứ từ đâu mà ra anti-fan??? Từ cái sự ganh ghét và bị dắt mũi bởi những bọn anti-fan được cài cắm, từ đó phớt lờ nỗ lực làm bóng đá trẻ của JMG, đi dè bĩu tụi trẻ con.
    Dù ông Đức có là lâm tặc hay gì gì đi chăng nữa, tôi vẫn quý ông ấy vì ông ấy yêu bóng đá thật sự và muốn trả ơn cho bóng đá. Bao nhiêu thằng tham nhũng éo làm đc gì cho dân thì không anti, đi anti người chung đam mê với mình. Cho dùng tục ngữ 1 lần nữa, đờ mờ.

Chia sẻ trang này