1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội ngày qua ngày ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi QuyenTieuMuoi, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Liếc nhìn qua một trang báo mạng, thấy nói nếu không quy hoạch ổn, Hà Nội lúc nào cũng tắc đường.
    Phải, Hà Nội bây giờ lúc nào cũng đông, toàn người với người.
    Thỉnh thoảng đi qua một con đường gần vành đai. Đang sửa chữa và bụi mù.
    Sáng nay, trời mang một màu u ám. Mở cửa ra đón 1 cơn gió lạnh, và chút hương hoa sữa cuối mùa ập vào. Se sắt buồn.
    Hà Nội sẽ chẳng bao giờ đẹp khi đông người.
    Những con đường, phố, hàng cây và mặt nước...
  2. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Bắt đầu buổi sáng lúc 5h30, HN sáng nay sương nhiều.

    Những con phố vẫn còn vắng chỉ có những người bán hàng sáng cặm cụi phóng qua dưới ánh đèn vàng vọt.

    Trời không quá lạnh giống một sáng mùa hè sau cơn mưa hơn.

    6h45: Phố xa bắt đầu đông, hoa đang tràn ngập các con phố.

    Lại một 20/11 nữa, chúc các thầy cô tràn ngập niềm vui và sức khỏe.
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Sáng hôm qua thấy trời u ám. Mưa phùn lất phất, lành lạnh. Đúng là đông đã về.
    Mình đã định viết cho một ngày Hà Nội bắt đầu đông. Nhưng rồi loanh quanh với công việc, đến lúc rỗi rỗi chút thì ttvn bảo trì gì đó. Nhiều chút xao xuyến đã mất đi.
    Lạnh hơn, mưa hơn, đường trở nên vắng hơn một chút. Nghe nói đâu đó, rất nhiều sương mù. Mới vào đông, mình chờ một chút lạnh, cảm nhận những cơn gió, và lại buồn cười với cái cảm giác "trời lạnh, ra đường , mặc ít đủ để cảm thấy lạnh" ngày xưa HN nói. Hôm qua tớ cũng ra đường như thế.
    Mùa đông, tâm hồn bỗng thấy xao xác. Hay nhìn lại quá khứ và nhớ những điều đã qua. Dù có thể, chẳng để làm gì.
    Tối vẫn mưa phùn, còn mình thì đi ăn kem. Đèn 2 bên đường lung linh.
    Tối nằm trong chăn ấm.
    Sang ngày hôm nay. Đường hơi lép nhép, người lại đông. Trời tưởng lạnh mà rồi lại không lạnh mấy. Đông năm nay đến chậm hơn...
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Sắp đến Giáng sinh,đường phố đông thêm. Những bông hoa tuyết, cây thông, những vòng giáng sinh và những chiếc chuông đã được treo đầy trong các cửa hiệu, hàng quán. Lâu lâu không đi ra ngoài buổi tối, bởi ban ngày đã quá đông, lúc nào cũng thấy tắc đường, nên buổi tối chỉ muốn ở trong nhà. Chẳng muốn nhìn người nữa.
    Thời tiết hơi ấm hơn lên, chưa giống như đông lắm, dù đã sắp giữa đông rồi. Hà Nội bây giờ không thấy bình an. Những con đường ven bụi mù, và tắc đường sáng, trưa, chiều, tối. Bạn nói: chúng ta yêu HN, nhưng giờ thì trơ rồi.
    Ngồi nghe một người xa lạ nói về cuộc sống: ăn, học, thuê nhà, làm việc, tiền nong, xe cộ, tai nạn... Thấy HN sao mà đáng buồn đến thế.
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Trời lạnh hơn lên rất nhiều. Năm nào cũng thế, vào cái giai đoạn sắp hết một năm cũ, sắp sang năm mới, luôn cảm thấy bâng khuâng. Hà Nội càng những ngày lễ càng đông, cái đông làm cho ngày lạnh ấm lên.
    Đi qua một con đường vắng mùa đông, mới có cảm giác mùa đông. Cảm giác cô đơn giữa cảnh, gió và bầu trời u ám. Hôm trước đi qua Nhật Tân, thấy vài cây đào đã nở hoa. Năm nay Tết sơm.
    Tết năm nay, hình như lạnh...
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Uay .. Sao tren nay mat bo go tieng viet a. Tet roi.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Hẹn sau Tết gặp gió mùa đông nhé.:P
  8. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Tết mưa lất phất thế mà áo ướt sũng...
  9. LinhBaoThienTon

    LinhBaoThienTon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ờ! Hà Nội hình như càng ngày càng hẹp

    mình ở HN 20 năm rồi nhưng càng thấy càng ngày càng chán. công việc thì không có vấn đề gì nhưng lúc nào trong người cũng thấy buồn.ăn uống mãi cũng đến thế .
    xin các tiền bối chỉ cho 1 con đường sáng cứ thế này chán lắm. Không biết mọi người ai có cảm giác đấy không
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Gần cuối thu rồi, cây hoa sữa trước cửa phòng làm việc đã nở thêm một số bông. Mấy hôm trước, mình vừa nói năm nay hoa sữa kiểu gì, hoặc nở quá muộn, hoặc tàn quá nhanh. Mình vẫn chưa thấy hoa sữa nồng nàn khắp các con phố...
    Lâu lắm không ra ngoài buổi tối, không đi lang thang đâu cả. Bớt lãng mạn, thấy mệt mỏi hơn. Đường phố giờ đông đúc, đèn buổi tối chắc vẫn lung linh lấp lánh. Mĩnh đã qua gần cả mùa thu. Mất nhiều...
    Đông sắp sang. Nghe nói đông năm nay đến muộn. Mình thì cứ muốn trời lạnh lạnh sớm một chút, để còn được cảm giác mùa đông. Cuối thu, đầu đông, hoa sữa sẽ nở rồi hết hẳn. Lúc đó, ai sẽ nhớ đến ai?
    Có những điều cần nhớ thì không nhớ, cứ nhớ đến nợ nần làm gì...

Chia sẻ trang này