1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc Truyện Mới: Dạ Tôn Dị Thế - Truyện online

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi mvhdvn, 04/04/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mvhdvn

    mvhdvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    TÓM TẮT TRUYỆN: Da Ton Di The


    [​IMG]



    Nhân vật chính: Dạ Nguyệt Vũ x Quân Dạ Hi, Bạch Thiên Tuyệt, Hoa Ngục Thánh, Lam Nhược Thiên, Hoa Phong Khải, Hách Liên Trường Phong, Kha Kính Ly, (Triệt)


    Giới thiệu

    Nguyệt Hoa đại lục, thực lực tối thượng, cường giả vi tôn. Đây là một thế giới thần bí nơi tu hành huyền lực cùng kiếm khí.

    Huyền thú hoành hành, hiểm địa trải rộng, đây là một thế giới tráng lệ hung hiểm huyền diệu…

    Dạ Nguyệt Vũ, đặc công chi vương nổi danh thế kỷ hai mươi mốt, giới nội nhân kính xưng “Dạ tôn”.

    Nhưng là ai biết sau lưng hào quang này là sự chua xót cùng đau thương như thế nào đâu?

    Vì từng hạnh phúc cùng ấm áp, trong sự báo thù đã ngã xuống!

    Dạ Nguyệt Vũ, Nguyệt Hoa đại lục đệ nhất thế gia Dạ gia “Ngũ thiếu gia”, từng là đại lục đệ nhất thiên tài, thứ nhất công tử.

    Một khi bị hại, từ nay về sau thiên tài ngã xuống, hào quang biến mất.
    Còn lại là vô tận cười nhạo, lăng nhục, cuối cùng trong sự không cam lòng cùng oán hận mà chết đi.

    Một linh hồn cường hãn theo xa xôi Hoa Hạ xuyên qua mà đến, lại trợn mắt, thế giới này sẽ phát sinh thay đổi như thế nào?

    Từ nay về sau tu sửa huyền lực, khế ước dị thú, kết giao bằng hữu, thưởng thức mĩ nam, dị giới đại lục nàng vui vẻ thủy khởi!

    Một ngày kia, Lưu Vân Thành kinh diễm một trận chiến, thanh danh truyền xa, từ nay về sau trên đời này sẽ thiếu một vị siêu cấp phế vật, hơn một vị tuyệt thế thiên tài!

    Thử xem đệ nhất thiên tài ngũ công tử ngã xuống, như vậy sau năm năm yên lặng làm sao kinh diễm trọng sinh, vương giả trở về!
    Tu luyện một đường, cường giả đường thượng, luôn luôn làm cho người ta kinh diễm…

    ♦Hắn, Triệt,

    Thần bí ma thú, mâu màu ngân phát, khí phách cuồng ngạo, tựa như chiến thần.
    Trong mắt hắn vạn vật tựa con kiến, sự vật gì cũng đều lọt không được hắn mắt, chỉ có một chút bóng dáng mảnh khảnh kia cùng dung nhan tuyệt sắc hé ra…

    ♦Hắn, Quân Dạ Hi,

    Lam mâu như hải, dung nhan tuyệt thế.

    Sơ ngộ nàng đang ở hiểm cảnh, ra tay cứu giúp chính là bởi vì một phần nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng lạnh nhạt, nhưng là vì sao từ nay về sau vận mệnh mênh mang, tương tư vô hạn?


    ♦Hắn, Hoa Phong Khải,

    Cao quý tao nhã, xinh đẹp tuyệt luân.

    Chính là đế quốc hoàng tộc tiếng tăm lừng lẫy - nhị hoàng tử.

    Mọi người chỉ biết nhị hoàng tử điện hạ tuấn mỹ vô song, ôn nhuận như ngọc, ai có thể biết sau hình tượng kia lại là bá đạo ngoan tuyệt như thế nào?

    Mà hết thảy đó, ở trước mặt nàng trăm luyện cương giai cũng hóa thành vòng chỉ nhu.

    ♦Hắn, Lam Nhược Thiên,

    Lạnh như băng cao ngạo, tuấn mỹ đến cực điểm.

    Nguyệt Hoa đại lục công nhận đệ nhất thiên tài, tứ đại gia tộc chi nhất, tương lai gia chủ Lam gia.

    Mặc dù quang hoa chói mắt, lại đạm mạc xa cách, sinh ra chớ gần, cự tuyệt hết thảy ở ngoài ngàn dặm, trừ bỏ… Nàng.


    ♦Hắn, Hoa Ngục Thánh,

    Xinh đẹp tuyệt sắc, mị hoặc vô song.

    Nhân vật thần bí, lánh đời gia tộc Hoa gia.

    Thoạt nhìn phóng đãng không kềm chế được, kì thực là nội tâm lạnh lùng, bất kể nữ nhân gì cũng không thể tới gần hắn trong vòng ba thước, nếu không hôi phi yên diệt!

    Nhưng mà, người như hoa xinh đẹp ấy lại chỉ vì nàng nở rộ……

    Còn có hắn……

    Cũng có hắn……

    Tác giả dán nhãn:

    Bài này văn lộ nhẹ nhàng, nữ chủ không có phúc hắc chỉ có càng phúc hắc, không có cường đại nhất chỉ có càng cường đại! Mĩ nam nhiều hơn, chúng thú nhiều hơn,yy vô hạn!

    Bài này nữ cường, nữ chủ phúc hắc cường đại, lãnh khốc cuồng vọng, tiêu dao thiên hạ ~~~

    Bài này bao hàm thậm quảng (rất rộng), có hoa mỹ ma pháp, có bưu hãn huyền kĩ, cũng có tiêu sái ngự kiếm ~ tóm lại, thế giới bối cảnh tráng lệ nhất từ khó có thể hình dung ~ không vui thận nhập(cẩn thận xem xét trước khi đọc)!!!

    TAG :Tải truyện Dạ Tôn Dị Thế Full PRC , doc truyen Dạ Tôn Dị Thế online , đọc truyện Dạ Tôn Dị Thế chương mới nhất , đọc truyện Dạ Tôn Dị Thế trực tuyến trên di động lẫn PC đơn giản và tiện lợi , đọc truyện Dị Giới hay , đọc truyện dị giới mới , Doc truyen di gioi online , truyen di gioi moi

    Chương 1.2

    Chương 1.2

    Bảy năm sau!

    Qua bảy năm Nguyệt Vũ đã lớn lên trở thành một cô gái duyên dáng yêu kiều, ngũ quan còn chưa phát triển hoàn toàn, mà hình dáng đã nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, có thể ngẫm được vài năm nữa sẽ trở nên tuyệt sắc như thế nào!

    Một thân khí chất lãnh tuyệt cao ngạo thay thế cho dáng vẻ đáng yêu hồn nhiên năm nào, không còn nhìn thấy nụ cười tựa thiên sứ ấm áp ngày xưa nữa.
    Bảy năm thống khổ tôi luyện cũng trưởng thành, lúc này Nguyệt Vũ đã xảy ra biến hóa thật lớn!

    “Vài ngày nữa là có thể rời đi cái địa phương ngây người suốt bảy năm này, không biết bên ngoài sẽ như thế nào? Ba ba mụ mụ có khỏe không?” Trên một tàng đá ở bờ biển, Nguyệt Vũ đứng ở đó nhìn ra phương xa miệng nhẹ giọng nỉ non.

    Thân ảnh kia thon dài mảnh khảnh cùng lúc ở bờ biển hắc y nữ tử nhìn phương xa hoàn toàn trùng hợp!

    Nhớ lại những kỉ niệm trước kia, Nguyệt Vũ nhịn không được lệ nóng doanh tròng, bởi vì thật sự không thể nào quên hai khuôn mặt ôn nhu, hiền lành kia a!
    Ở trên đảo vài năm, có thể đi ra ngoài gặp lại cha mẹ luôn là lí do để nàng kiên trì, bằng không nàng cũng sẽ như các đồng bạn khác của mình vì đủ nguyên nhân mà chết!

    Mang theo tâm tình kích động, Nguyệt Vũ trở về đất liền, việc thứ nhất mà nàng làm chính là đi tìm cha mẹ của chính mình. Nghĩ đến được gặp lại cha mẹ, Nguyệt Vũ sẽ cảm thấy vui vẻ như thế nào đây!

    Quay trở lại quê hương sau bao năm xa cách, Nguyệt Vũ thế nhưng có chút sợ hãi! Đây có thể gọi cái cảm giác gần gia đình ấm áp đi!
    Bằng vào trí nhớ ngắn ngủi hiện lên trong đầu, Nguyệt Vũ cũng có thể tìm được đường trở về nhà!

    Không có nhìn thấy khuôn mặt hiền lành trong trí nhớ, không có nghe đến tiếng gọi ấm áp trong trí nhớ, cũng không ngửi thấy được từng hương vị quen thuộc.
    Nguyệt Vũ nóng nảy, bảy năm qua, cảm xúc rốt cuộc cũng nổi lên gợn sóng.

    Nhưng là vài năm huấn luyện không phải vô dụng, sốt ruột qua đi đó là bình tĩnh. Bĩnh tĩnh đi điều tra,bình tĩnh đi tìm, cuối cùng bình tĩnh tuyệt vọng!
    Bảy năm qua, nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, chính là không nghĩ tới khả năng này—cha mẹ song song qua đời!

    Đây là sự thật cỡ nào tàn khốc! Kiên trì đứng lên, tin tưởng bảy năm, chờ đợi bảy năm, khi biết họ qua đời, tất cả hóa thành bọt nước!

    Đột nhiên không còn động lực để đi hết cuộc đời!

    Vì thế không cam lòng, thống khổ, bất đắc dĩ tất cả đều hóa thành vô tận cừu hận, chỉ có như vậy mới có lí do để tiếp tục sống!

    Ba năm dốc sức, ba năm tìm cách, ba năm ẩn nhẫn, để rồi hôm nay cuối cùng hóa thành mãnh liệt lửa đạn hướng ngọn nguồn phá vỡ hạnh phúc của chính mình.

    Tia nắng cuối cùng biến mất ở cuối chân trời,Nguyệt Vũ bỗng nhiên xoay người, hướng trực thăng của chính mình đi tới, ly khai cái địa phương đã tạo ra nàng đồng thời cũng hủy diệt tất cả của nàng .

    Tổ chức K, tổ chức hắc đạo nổi danh trên thế giới. Tổ chức này có rất nhiều nhân tài vĩ đại, những người này đều là người trên các lĩnh vực nổi bật, trong đó các mối quan hệ rất rắc rối, phức tạp, thực lực cũng không thể nào coi thường.

    Trong ba năm, Nguyệt Vũ thông qua bản lĩnh chính mình học được cùng với các con đường khác nhau, cuối cùng nắm giữ một lượng lớn bí mật !

    Trong lúc đó, nàng cũng dốc hết sức lực, tận dụng mọi khả năng chèn ép hoạt động của bọn họ. Không thể không nói, Nguyệt Vũ thực sự rất cường đại! Trong vòng ba năm, bởi vì Nguyệt Vũ quấy nhiễu, thực lực của bọn họ đã giảm rất nhiều.

    Mờ mịt trong bóng đêm, Nguyệt Vũ một thân hắc y bó sát người linh hoạt xuyên qua trong đêm đen. Nhận được tin tức, hôm nay, lão đại của tổ chức K sẽ xuất hiện ở một khách sạn lớn nhất tại New York, đây không thể nghi ngờ là một cơ hội rất tốt.

    Chỉ cần giải quyết tên đầu lĩnh này, tổ chức K nhất định sẽ như rắn mất đầu mà rối loạn. Mà với những tổ chức thèm khát K đã lâu sẽ thừa dịp xuất đầu lộ diện, đến lúc đó cho dù tổ chức K có con át chủ bài cường đại cũng sẽ nguyên khí đại thương*!

    *nguyên khí đại thương : Thương vong, tổn thất lớn

    Trong đại quán rượu xa hoa nhất New York, lúc này đang bị rất nhiều hắc y nhân chiếm lĩnh. Hôm nay khách sạn này đã được bao hạ toàn bộ, đơn giản vì sẽ có một đại nhân vật tới ở đây!

    Đại khái dò xét tình hình địch, Nguyệt Vũ đối với thực lực đối phương cảm thấy giật mình. Nàng thật không ngờ, sẽ có nhiều người như vậy. Bất quá nhân nhiều thì thế nào, sớm hay muộn cũng sẽ bị nàng xử lí!

    Ẩn núp tại một địa điểm khách sạn cách đó không xa, nàng cực kì kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tốt nhất tới!

    Trời đã về khuya, bên ngoài thủ vệ vẫn như trước rất có sức sống, tuyệt đối không có bộ dáng mệt mỏi. Một gian phòng trong khách sạn đèn bỗng nhiên tắt, Nguyệt vũ chờ đợi thời cơ tốt nhất, rốt cuộc đã tới!

    ………………..

    Ánh dương vẫn hiện lên như thường, ngày hôm sau, trên thế giới mọi người đều biết, có một tổ chức tên gọi K đã biến mất, mà người nào làm cũng không mấy ai rõ ràng!

    Đồng dạng, giới đặc công, cùng với giới hắc đạo đồng thời chiếm được 1 tin tức: Dạ Tôn ngã xuống.

    Cứ như vậy một thế hệ thần thoại từ nay về sau biến mất, kia tồn tại từng được giới đặc công coi như tín ngưỡng cứ như vậy theo gió bay đi!

    Một thế hệ thần thoại, một đoạn truyền kì thật sự có thể cứ như vậy biến mất?
    Kỳ thật, thần thoại cùng truyền kì sẽ ở một địa phương khác tiếp diễn!

    Nguồn cập nhật: Dạ Tôn Dị Thế
  2. joongki

    joongki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2016
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    truyện này có tất cả bao nhiêu chương vậy bạn mà truyện có full chưa chứ truyện chưa full đợi lâu lắm
  3. thienbao10

    thienbao10 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2016
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    22
    tryện này nghe tên lạ nhi k biết có dài k dạo này đang rảnh rỗi muốn tìm câu chuyện j đó đọc riết thời jan
  4. joongki

    joongki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2016
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    hình như là truyện này dài đó bạn những truyện như vậy thường dài lắm có khi còn chưa ra hết nữa ý
  5. balobalo369

    balobalo369 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2016
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Truyện này hay quá nhưng hình như hơi ngắn với thiếu , xem bản đầy đủ ở đâu vậy bạn
  6. thienbao10

    thienbao10 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2016
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    22
    uhm dài cũng đc bạn ak dạo này thất nghiệp nên đang rảnh rỗi lắm bạn ak
  7. joongki

    joongki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2016
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    rảnh thì ngồi xem phim đỡ hơn chứ đọc truyện như vậy mà không có tranh gì thì đọc hơi nản đó bạn
  8. thienbao10

    thienbao10 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2016
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    22
    uhm nhưng xem phim nhiu cũng chán bạn đang làm seo ở hà nọi ak bạn
  9. joongki

    joongki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2016
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    vâng em đang làm ở hà nội bác cũng làm ở hà nội hay ở đâu vậy?
  10. thienbao10

    thienbao10 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2016
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    22
    ở đại từ đại kim bác làm seo đc mấy năm rùi trước đó có học khóa học nào k vậy bác

Chia sẻ trang này