1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh đồn có địch bất đắc dĩ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aimabietna, 09/04/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aimabietna

    aimabietna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2016
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,

    Cháu đang yêu một người đã có người yêu.
    Tóm tắt:
    Cháu 20t từ bé đến giờ chưa từng cảm thấy thích ai cả. Cho đến khi gặp nàng thì cháu hoàn toàn thay đổi. Cháu hơn nàng 1 tuổi và cách nhà nàng không xa ( 2km), 2 đứa cùng học ngoài HN ạ. Cháu tự nhân mình là người khá hòa đồng, sống thực tế, hài hước chém gió có bựa có, có tí hiểu biết và đặc biệt là nhát gái bẩm sinh. Nàng là người lạnh lùng, không muốn bắt chuyện với người lạ, sống nội tâm, ngoan hiền học giỏi, đảm đang ( cung Cự Giải ).. Cháu đã tìm hiểu nàng qua bạn bè nàng và thấy hình mẫu lý tưởng của cháu ạ. Thời gian khoảng 4 tháng đầu đã cố gắng làm quen nói chuyện với nàng trên FB nhưng hoàn toàn thất bại với lí do: nàng không thích nói chuyện với người lạ. Mãi đến tết năm vừa rồi cháu mới có cơ hội tiếp cận nàng.
    Chuyện lan man:
    Hôm đầu tiên lên nhà nàng cùng ông anh là bạn học của nàng, cháu chả nói được mấy câu và nàng vẫn chưa hề biết ý định của cháu là gì. Hôm sau nàng đi họp lớp thì chuyện cháu có ý tán tỉnh bị lộ do trước đây hỏi bạn bè nàng nhiều quá; bạn bè nàng bảo em đẹp trai, tốt bụng, chung tình... này nọ rồi gán nàng là hotgirl ( điểm cộng đầu tiên trong mắt nàng).
    Hôm thứ 2 lại nhờ thằng bạn thân của nàng để lên nhà nàng chơi, thấy trai lạ bố mẹ nàng ra tiếp và hỏi khá nhiều rồi cười. Cháu xin lấy chắc chắn là bố mẹ nàng thích (Điểm cộng thứ hai). Gặp nàng nói chuyện một lúc thì em lấy cớ xin sđt thoại để xem thành ý của nàng thế nào? Rồi nàng cũng cho và nói chuyện một lúc thì bạn nàng gọi điện bảo đi chơi tết thầy cô nhưng nàng không có xe. Vậy là cháu xin phép chở và được nàng đồng ý ( từ đây cháu bắt đầu ảo tưởng nhiều hơn). Đi chơi với lớp nàng, hai đứa bị trêu đến nỗi cháu không có chỗ mà chui luôn ạ.
    Đêm hôm đấy về nhắn tin thì nàng bảo:
    "- Có gì đâu mà ngại.
    Anh cứ coi em như bạn bè trong lớp em đi! "[​IMG]
    Sau đấy 2 ngày là Valentine nên cháu quyết định tỏ tình mặc dù đã biết trước thất bại. Mục đích chỉ là cho nàng biết tình cảm mà cháu đã dành cho nàng từ lâu. Lên nhà không gặp được nàng vì nàng đi ngủ sớm nên cháu đã gửi lời qua mẹ nàng.
    Đêm đấy nàng nhắn tin cho cháu đại loại là:
    "- Em đã có ny rồi, anh dừng lại đi!"
    Qua tìm hiểu: ny của nàng bằng tuổi cháu, học cùng trường Luật và hai người cùng đội tình nguyện 2 năm nay; ny nàng thấp hơn xấu trai hơn em và cách nhà nàng 30km, nói chuyện có phần trẻ trâu ạ, 2 người mới yêu nhau 5 tháng ( cháu chỉ nói những điều thực tế chứ không có ý vùi dập ny nàng đâu ạ)
    Nhưng em vẫn nhất theo đuổi vì tình cảm cháu dành cho nàng là chân thành. Từ hôm đó nàng bắt đầu bơ đi.. và nói chúng ta chỉ có thể là bạn thôi.
    Hôm sau cháu suy nghĩ lại và chấp nhận đề nghị làm bạn của nàng để còn cơ hội sau này. Sau chuyện tỏ tình ấy nàng có nhắn tin FB, Z với cháu và độ dài cuộc nói chuyện càng lúc càng dài
    , nàng bắt đầu tâm sự nhiều chuyện như quan điểm sống, xã hội, bản thân... Cháu chỉ biết lắng nghe. Càng lâu nàng càng cởi mở hơn với cháu rồi hai đứa cứ thế nói chuyện, mỗi lần cháu nhắc chuyện yêu nàng thì lại bị bơ. Thời gian này cháu tấn công ác liệt, quan tâm dồn dập luôn ạ. Cháu nghĩ người khác sẽ không chấp nhận làm bạn nữa đâu?
    "- Cháu bảo sẽ không bỏ nàng vì nếu bỏ cháu sẽ không suy nghĩ lại nữa,
    - rồi là anh đợi em lâu lắm rồi nên đợi nữa cũng không sao...."
    Chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy, nàng bảo chỉ coicháu là bạn là anh trai nhưng nhiều lúc cháukhông cảm thấy như vậy. Nàng cho cháu biết chuyện mỗi khi nào ốm, đang đi học hay đi làm, bị dị ứng hay không uống được bia rượu....
    Thấy nàng hay chụp ảnh nên cháu đã thuốc vào các nhóm ảnh, rồi diễn đàn ô tô... Những cái vốn là sở trường của cháu và được nàng đồng ý. Những lúc cháu spam tin nhắn quá đáng quá nàng giận, rồi cháu hỏi:"- Anh làm phiền em lắm phải không?
    thì nàng nói: - Không hẳn "

    Nàng nói thế thì làm sao mà cháu lại không ảo tưởng cơ chứ?
    Thời gian này nàng đang cấm không cho em nhắn tin và thực sự em vẫn khôgn thể hiểu đượccháu là gì đối với nàng. Kể chuyện cho mấy đứa bạn cháu thì nó nói: Nàng quý cháu hơn bình thường, không muốn dứt khoát với cháu.
    Cháu thấy mình quá vồ vập và vội vã quá, ham đánh nhanh thắng nhanh vì sợ càng lâu tình cảm của nàng cho nguwoif ấy càng sâu đậm( suy nghĩ xấu xa)
    Dẫu biết người đến sau, là kẻ đang có ý định phá vỡ hạnh phúc của người khác nhưng tình cảm mà cháu dành cho nàng đủ lớn và đã suy nghĩ kĩ. Khi cháu có ý định với nàng thì hoàn toàn chưa biết nàng có người yêu. Cộng với sự đồng ý của bố mẹ nàng nên cháu sẵn sàng chấp nhận lời chê trách của mọi người để theo đuổi nàng, chinh phục nàng đến cùng.
    Cháu dốt văn nên viết rất lủng củng, lan man. Mong mọi người từ vấn giúp ạ!

    Xin cám ơn!
  2. love_the_one

    love_the_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    3
    Anh cùng cảnh ngộ đánh dồn có địch với chú. Nên vào cho nó có hội có hè, đỡ tủi :(
    Có một topic lâu rồi có đoạn nói về đánh đồn có địch thợ săn toàn tập của azazuj hơi dài chú chịu khó đọc.
    Còn vẫn vèo thì chú ít ntin với nó đi, gọi với rủ đi chơi nhiều vào, đọc song topic rồi ra đây chiến tiếp.~o)
    aimabietna thích bài này.
  3. aimabietna

    aimabietna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2016
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em mới biết đến diễn đàn ạ, có lục lại bài rồi nhưng chả thấy. Trước giờ em hoạt động bên OF, VNP thôi chứ chưa yêu đương gì.
    Em cám ơn ạ!
  4. love_the_one

    love_the_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    3
  5. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Cửa thắng hẹp nhưng cứ công tiếp đi, anh vote chông ;-)
    aimabietna thích bài này.
  6. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    hiện tại cưng đang là toy
    mục tiêu tiếp theo của cưng là s.e.xtoy
    hai_spmaimabietna thích bài này.
  7. aimabietna

    aimabietna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2016
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ, đau lòng thế là cùng :((
  8. anhbanminh

    anhbanminh Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2015
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    5
    ô xít có gì khó đâu em trai chỉ khi ta là người đàn ông đích thực gái tìm đến dâng hiến thôi nhưng phải biết cách vào chữ ký anh và theo dõi những bài viết đó nhé:-w:-w:-w
    aimabietna thích bài này.
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    nàng bắt đầu tâm sự nhiều chuyện như quan điểm sống, xã hội, bản thân... Cháu chỉ biết lắng nghe. Càng lâu nàng càng cởi mở hơn với cháu rồi hai đứa cứ thế nói chuyện, mỗi lần cháu nhắc chuyện yêu nàng thì lại bị bơ. Thời gian này cháu tấn công ác liệt, quan tâm dồn dập luôn ạ. Cháu nghĩ người khác sẽ không chấp nhận làm bạn nữa đâu?​


    em với chả cháu. yêu nhau nhiều qúa hay sao lú cmn lẫn rồi 'cháu em' :)) thôi anh vào đề luôn. chú lắng nghe khúc đầu là điểm +, nhưng phọt ra lời yêu thì khác nào dẫn đao tự cung. anh tích phân cho chú nghe...
    chú nói ra nó có được lợi lộc éo gì đâu? biết thì nó biết, chú cũng biết. nói ra để thuyết phục nó thì chú đúng là super ấu trĩ, non + xanh lè xanh lét :)) mịa, con gian' nhà anh nó cũng biết nữa chứ đừng nói gái của chú...
    tóm tắt lại, nói: không giai quyết được vấn đề gì cả.
    vậy phải làm.
    mà làm gì?
    có nhiều bước, bước 1: xác định vì sao nó chọn thằng kia chứ không phải chú. không bằng cách hỏi trực tiếp mà lập luận gian' tiếp. đọc + HIỂU.
    5 tháng hay 10 tháng gì cũng rất khó nói. chú đánh đồn có địch, cơ chú phải cao hơn thằng kia 3 bực thì mới 5 ăn 5 thua. còn không thôi nghỉ mịa đường ai nấy đi cho đỡ khổ :)) đời thiếu éo gì cái vui. không có con này thì vẫn có con khác. quan trọng hơn cả là sống CÓ MỤC ĐÍCH.
    nếu chú sau 2 tuần bơ lác vẫn thấy cồn cào thì lên đây anh chỉ nốt nửa bài còn lại cho chú. mưu sự tại nhân mà thành sự thì tại... thằng kia :)) nó pro thì coi như chú xác định. còn gà thì chú có 50-50 cơ hội.
    aimabietna thích bài này.
  10. NBT03

    NBT03 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2016
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    122
    Thấy chú Give xuất hiện thêm chú Sai nữa .....

    Không biết có phải chú d0ang đọc tập làm văn hay bà kể chuyện cháu nghe mà chú đọc sơ cười muốn lộn cmn ruột .

    Cháu ah cháu làm quen qua face zalo, mà người ta đíu biết rồi cháu thù dâm 1 thời gian dài rằng love love you , cứ tưởng đang đọc truyện ku Give viết ..... Chú mà chú mở zalo lên cơ số cũng gần chục em nhắn tin mần quen với chú ... cơ mà chú còn không dám nói trước điều gì sẽ xảy ra .

    Cháu kể là cháu đi hỏi tào lao đâu đó được nhà cháu gái rồi cháu đén nhà gặp phụ huynh thật chú phục cháu sát cmn đất , ghẹ rợn hơn nữa là cháu hỏi song thân cháu gái số đt của cháu gái thì chú muốn quỳ lại cháu luôn Gòy . Bi đát hơn nữa là sau lần giáp cmn mặt đó cháu khẳng định song thân nhà cháu gái thích cháu và ra lệnh cho cháu kua nó đi . Thật sự là chú thấy trình cỡ Aza , hiếp dam tren ho , quacker , 3ww , hay cong050 trên đây chắc phải đốt sách hết vì cháu .

    Thôi chú ném đá nhiêu đó thôi , chờ cháu up đít chú đọc tiếp .
    aimabietna thích bài này.

Chia sẻ trang này