1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những nhân vật thiếu i ốt trong tác phẩm Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi liptonicetea, 02/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liptonicetea

    liptonicetea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Những nhân vật thiếu i ốt trong tác phẩm Kim Dung

    Đầu sổ có lẽ là Đoàn Dự. Anh này là vương tử nước Đại Lý, là người miền núi (Vân Nam) nên thiếu muối i ốt là đúng rồi. Võ công học cũng không ra làm sao, nhờ may mắn mà cũng có thành tựu, nhưng lại không điều khiển được theo ý muốn. Gặp người đẹp cũng chỉ biết ngây người ra mà nhìn, lại đi mê cả một pho tượng. Đúng là thiếu ..i ốt.

    Thứ hai là Quách Tỉnh. Chàng này thì đúng là thiếu i ốt, vẫn bị Hồng Thất Công mắng là ...thiếu i ốt mãi đấy thôi. Ấy thế mà vẫn được Hoàng cô nương yêu chí chết. Chả nhẽ thiếu i ốt cũng là một đặc điểm đáng yêu hay sao?

    Thứ ba là Du Thản Chi. Anh này thì đúng là thiếy i ốt hạng nặng. Yêu mê yêu mệt một cô gái hung hăng độc ác, quỷ quái vô lương, bảo gì làm đó, bị hại đến thân tàn ma dại vẫn cứ yêu. Ấy thế mà cũng có một kết cục có hậu. Chả nhẽ sự trung thành lại có thể bù đắp cho sự... thiếu i ốt hay sao?

    Thứ tư là sáu anh em Đào Cốc Lục Tiên. Oài, anh em nhà này là thiếu i ốt quá rõ, cứ cãi nhau nhặng xị vì những chuyện vớ vẩn, làm trò cười cho quần hùng mỗi khi xuất hiện. Ấy thế mà những câu họ cãi nhau lại rất khó bác bỏ về lý lẽ. Hơn nữa chui được vào phòng tân hôn của Lệnh Hồ đại hiệp thì quả là không tầm thường. Chả nhẽ trong sự thiếu i ốt cũng hàm chứa sự thông minh tuyệt đỉnh hay sao?

    Còn nữa không nhỉ? Trí nhớ của mình kém cỏi quá. Đúng là thiếu i ốt. Mong các bạn bổ sung cho.
  2. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Cái giề thế lày hở giời ơi đất hỡi, muốn bàn luận nghiêm túc hay muốn trêu chọc chấp pháp trưởng lão (TIO) của bổn Cốc thể hử?
    Tớ đếm thấy cậu bạn viết " Thiếu I ốt có 10 chữ Thiếu i ốt " hơi bị nhều đấy !
    (Chấp pháp bổn Cốc có cảnh cáo cháu về tội câu bài thì giơ cao oánh khẽ, chỉ xoá bài thôi nhé, đừng treo nick cháu, khổ thân cháu, cháu mới lên được có nửa tiếng thôi! )
    ALEXI   "WILDCHILD"    LAIHO
     
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi, có sao đâu cháu bé hoang dã (hí hí, mạo muội xưng hô theo ý nghĩa của cái nick, xin lỗi bằng hữu nhá!). Cách hành văn của vị này cũng hay ho hài hước, còn việc dùng từ thiếu i ốt nhiều quá chắc là do muốn nghịch chơi trêu chọc tí chút, hoặc là dùng trà lipton ai sờ ti nhiều, chất tanin trong trà làm tan mất iốt trong não nên bị ám ảnh một tẹo. Kệ đi!
    Rồi, bây giờ đến đoạn nói về ý chính của topic. Nhân vật thiếu iốt nhất trong truyện Kim Dung nếu tính rõ ra thì phải là cái đứa bé con của Lưu Quý Phi, sau này là Thần Toán Tử Anh Cô, với Châu Bá Thông. Mới đẻ ra vài tháng đã ăn Thiết Sa chưởng chết ngoéo rồi, dĩ nhiên lượng iốt bổ sung vào cơ thể qua đường ăn uống không được dồi dào như những cao thủ sống hai ba bốn năm sáu bảy mươi năm.


    Nhất nhật vi nô, bán nhật vi nô
  4. liptonicetea

    liptonicetea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Wildchild à, cực kỳ nghiêm túc đấy!
    Còn vị chấp pháp trưởng lão bà này thì phán sai bét (quái, chả nhẽ thiếu i ốt thật?). Thế lày nhé, nói thiếu i ốt thế tức là nói đến cái hàm lượng, chứ không phải là cái số lượng. Đồng ý chứ ạ?Như thế, đứa bé mấy tháng tuổi, thì chắc hẳn là nó phải bú mẹ rồi. Mà sữa mẹ là gì? "Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ". Đấy nhé, thế thì suy ra là hàm lượng i ốt của đứa bé đó ít nhất cũng bằng bà mẹ, tức là bà Anh Cô. Mà cái bà Anh Cô này phải là cực kỳ ...thừa i ốt, nếu không thì tại sao Lão Ngoan Đồng hễ thấy mặt là chạy bán sống bán chết? Đúng chưa?
    Do đó, một hai ba bốn, suy ra đứa trẻ này cực kỳ thừa i ốt. Hehe..
  5. liptonicetea

    liptonicetea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    À còn nữa, những cao thủ sống lâu năm đều là những kẻ hồ đồ. Mà hồ đồ thì dõ dàng là dấu hiệu của sự thiếu i ốt. Đúng thế!
    Chứ lại không à. Thử xem:
    Hồng Thất Công là một lão hồ đồ, nên mới bị cô bé họ Hoàng lừa mất mười bảy chiêu Giáng Long Thập Bát Chưởng chỉ bằng mấy món ăn rẻ bèo.
    Âu Dương Phong là một lão hồ đồ, nên mới bị thằng ku thiếu i ốt là Quách Tỉnh lừa cho một vố đau điếng, đến nỗi chung thân phải chổng ngược đầu xuống đất.
    Phi Thiên Biển Bức Kha đại hiệp thì khỏi phải nói. Chính lão đã tự mắng mình là lão hồ đồ.
    Thế chác cũng tạm đủ, nhể?
  6. 1000nokotoba

    1000nokotoba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật thiếu i-ốt trong truyện Kd thì nhiều lắm,phải gọi là kẻ chín lạng đứa một cân
    Nhưng theo tiểu đệ thì ngưòi thiếu i-ốt từ bé cho đến lớn là Thạch Phá Thiên trong Hiệp Khách Hành
  7. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    đem cái đầu óc con buôn vào cân đo đong đếm thì từ trên xuống dưói ai cũng thiếu iốt hết ráo , có chăng cũng chỉ có vị lập ra topic này là đáng kể gọi là thừa... hờ hờ
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Dòng này chứng tỏ kẻ viết rất thiếu.... i-ốt.
    Thứ nhất, chỉ lừa có 15 chiêu.
    Thứ hai, Hồng Thất công cũng có ý truyền thụ.
    Thứ ba, những món ăn của Hoàng Dung kô thể gọi là rẻ bèo. Sành ăn như Hồng Thất công mà cũng phải giơ ngón tay cái khen ngon thì đủ hiểu. Phúc phận của người viết chắc chưa đủ nên làm gì nếm được mấy món ngon như thế.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  9. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Phè, người thiếu i ốt có lẽ là công chúa Kiến Ninh, thích đánh nhau để được ăn đòn, càng được ăn đòn càng thích, hé hé !
    Còn nữa, như Líp Tông Ai Sờ Ty nói thì bà Anh Cô là Thừa I Ốt hả, hổng có đâu, mấy bài toán dễ ẹc mà bà ta ngồi tính cả ngày hổng xong, còn con nhỏ họ Hoàng chỉ liếc mắt là ra kết quả, bà này có được liệt vào dạng Thiếu I ốt không ?
    Nói đến con nhỏ họ Hoàng mới thấy con bé này cũng Thiếu i ốt, thiên hạ thiếu gì đàn ông con giai, yêu ai hổng yêu lại yêu một anh thiếu i ốt, trầm trọng như Quách Tĩnh !
    Hề hề, cái kiểu "bới bèo ra bọ" thế lày thì thế lào cũng kiếm ra được cả sọt những anh chàng thiếu i ốt !
    ALEXI   "WILDCHILD"    LAIHO
     
  10. liptonicetea

    liptonicetea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Wildchild nói sai rồi, "thích đánh nhau để được ăn đòn, càng được ăn đòn càng thích" không phải là biểu hiện của thiếu i ốt, mà là của một chứng bệnh gọi là masochism. Công chúa Kiến Ninh mắc chứng này, không phải là thiếu i ốt. Wildchild nhầm lẫn kiểu này thì...e hèm, thôi tớ chả dám nói nữa

Chia sẻ trang này