1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Thía là hết tết roài, ba ngày tết trôi cái vèo mà nỏ có quái gì thú vị hết trơn quanh đi quẩn lại cũng chỉ hát hò. May mà tối ni không hát không chắc là mai có đi làm nói cũng không có ra hơi phải bảo dưỡng sức khoẻ mới được quyết tâm đi ngủ sớm. Giữ thanh quản cho tốt để có gì còn cãi nhau
  2. ShrekFan

    ShrekFan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chép tặng Glorymoon và những người đang nhớ bài thơ ngộ nghĩnh này của Nguyễn Thế Hoàng Linh:
    Lặng im thì cũng vừa tàn mùa đông
    tôi hỏi một không tám không
    chị ơi nỗi nhớ thì lông màu gì?
    chị tổng đài giọng nhu mì
    à nhiều màu lắm vặt đi vẫn nhiều
    hình như là bạn đang yêu?
    không, em chỉ hỏi những điều hồn nhiên
    hình như là bạn đang điên?
    vâng, điên thì mới phí tiền hỏi han
    ...
    xong xuôi hết bốn chín ngàn
  3. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đêm
    khắc khoải
    trôi
    Trời mùa đông
    không lạnh
    Giọt cà phê
    đắng
    Rơi rơi?
    Ngày
    qua mất rồi
    Khúc nhạc tình
    tha thiết
    Trong đêm
    chơi vơi?
    Chán! kiểu này thì thành đệ tử của bác Cyclo còi mất thôi, già cả rồi có khác
    Bụng thì đói meo nhưng không có cảm hứng ăn uống gì cả, ?obưng cơm ăn nỏ được?, may mà bưng nước uống thì cũng trôi, cầm đũa thì chắc là đũa rớt (đói run tay), nhưng có lẽ cầm đọi thì đọi không rơi (vì rơi bể đâu có ai đền)
    Muốn làm việc một chút nhưng không đủ sáng suốt. Muốn ngủ nhưng đầu óc cứ tỉnh rụi nên lại phải lọ mọ.
    Đã mảnh mai lại càng mảnh mai, có lẽ nên hô hào Nghệ Tĩnh box tổ chức cuộc thi ?ongười mẫu siêu mỏng?, biết đâu lại đoạt giải
    Nhưng mà mình chẳng thích già chút nào cả, mấy người già rồi khó tính lắm, hở chút là bực mình, thật là dễ ghét?
    Hôm nay có người chơi xấu
    Mình lại nghe bài "Seduces me" của Celine Dion, vẫn thích bài này lạ...
  4. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Lâu k0 vào, hoá ra em Moon chuẩn bị đi lấy nhông nên cho người khác mượn nick.
    Mà để ý lại mới biết, mình lập cái topic này được 2 năm rồi đấy.
  5. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    Đúng là nhớ thì chữa khó thật đấy.
    Như tớ đây, đã có ưu điểm là nhớ dai , lại còn có khuyết điểm thù vặt nữa , thì càng khó chữa
    Lâu nay, hay thức khuya quá, không ngày nào là không đến gần 4h mới ngủ, mà chả làm được gì cho mình cả. Toàn làm việc hàng tổng ! Mà không biết có được tích sự gì không?
    Mùa đông lạnh, và đêm thì càng heo hút mênh mông, ...bỗng nhớ tiếng rao bánh mì đêm, ngày nào còn bé ngồi trong chăn ấm , cả nhà tán phét ăn bánh mì xem ti vi . Bây giờ thì ai cũng bận rộn , chị cũng đi lấy chồng rồi , một năm gặp đầy đủ cả nhà chả biết được mấy ngày ...
    Đêm... nhớ tiếng rao bánh mì hơn, vì thức khuya, đói quá
  6. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi, lâu lắm rồi, phải hơn 4 tháng rồi mình không còn lọ mọ online vào đêm nữa. Khi tôi ở chỉ là nơi đất ở, khi tôi đi đầt bổng hoà tâm hồn. Không biết câu ranh ngôn nay ứng vào bản thân mình có hợp không nữa.
    Dạo này có những lúc trong lòng thấy thê thảm quá.
  7. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Đây, nhà cung cấp Than mới lên vị trí số một ở NTSG
    Hôm offline khỏi cần mua than nướng tôm, lại tiết kiêm được một khoản chi phí
  8. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Uhm..........Bà chị nở lòng nào gà nhà lại đá nhau như thế hử?
  9. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Như vậy gọi là đá à? À, thế thôi không trêu nữa, vậy chị em mình chuyển sang tone tâm sự nhé, nhưng phải lập một vài topic riêng mới hoành tráng
    Tặng em reu hai câu thơ vừa ra lò còn nóng hổi để ủng hộ topic của bác Còi nè:
    "Hết ngày rồi lại đến đêm
    Đêm qua ngày lại đến bên thềm nhà"
    Thấy thơ hay kinh khủng không?

  10. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đêm
    nghĩ đi nghĩ lại. sắp Tết.
    để ngày ngủ

Chia sẻ trang này