1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12P_1998_2001

    12P_1998_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng về đêm có những nét đẹp riêng của nó. Nếu như ta mà là người dân ở đó thì sẽ có cảm nhận như thế nào? Còn bây giờ, ta chỉ là một người khách. Đây là điểm dừng chân của cuộc hành trình dài mà thôi.
    Cả một ngày vùi đầu vào công việc, làm việc với những con người năng động kể ra cũng thích thật, nhưng khổ cái là ngôn ngữ của họ thật sự làm ta ngán ngẩm. Niều lúc nói chuyện với nhau mà phải dùng đến hành động tay chân như người nước ngoài thì...
    Đêm về chẳng muốn đi đâu, nhưng chẳng nhẽ mang tiếng là đi công tác vào đây mà lại không tranh thủ thăm quan một vài nơi à? Mấy ông anh bảo là thuê xe mà đi nhưng ta vẫn thích đi bộ hơn. Đi xe nhanh thật nhưng không có được cái cảm giác đón nhận mọi thứ như khi mình đi bộ được.
    Mà ta cũng có định đi đâu xa đâu, lững thững đi dọc các con phố. Cũng ồn ào, cũng náo nhiệt đấy chứ nhỉ? Vẫn biết là không nên so sánh nhưng dù sao ta vẫn thích cái cảm giác đêm của HN hơn. Cố gắng tìm ra một điều gì đó thật lạ để khỏi tiếc, nhưng quả thực là ta không tìm thấy.
    Quyết định đi ra cây cầu sông Hàn...Đẹp thật...Cả cây cầu sáng bừng lên dưới ánh đèn. Một không gian thật rộng lớn với trời, sông nước và con người. Một cảm giác thật yên bình và thoải mái.
  2. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Đi xe đạp đi bác, muốn nhanh thì nhanh, muốn chậm thì chậm, muốn đi bộ thì thành đi bộ
    Khi đọc câu này, tớ nghĩ, có một điều mà bác chưa biết, và bác nên biết khi đến ĐN. Có thể điều này không lạ đối với nhiều người, nhưng lạ đối với tớ ngày đó, và tớ nghĩ, cũng lạ đối với bác. "Cầu sông Hàn là cây cầu xoay đầu tiên do kỹ sư, công nhân Việt Nam tự thiết kế và thi công, và là cây cầu xoay duy nhất ở Việt Nam hiện nay. Hàng ngày, vào khoảng 2 giờ sáng, phần giữa của cây cầu xoay 90 độ quanh trục giữa, và nằm vắt dọc theo dòng chảy của dòng sông, mở đường cho tàu thuyền lớn đi qua." . Em đề nghị bác nên... phục kích để xem chiếc cầu đứt làm 3 đoạn trong đêm rùng rợn như thế nào
  3. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    em thấy thế này nghe giật gân cứ như báo an ninh thủ đô, CAND, ...
    k hiểu sao lúc trc em đọc thành " đứt làm 3 khúc..." nên càng thêm fần rùng rợn
  4. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    nhớ miên man, nhanh thật
    cũng k muốn bới móc nhưng hồi hè năm ngoái nh` thứ fun bỏ xừ
    đặc biệt là tâm sự của những ng` bạn chân tình sang box nhà mình chơi
    chân tình, chân tình lắm, ai cũng là: hay wa đọc bài ... ; rồi làm lính đánh thuê
    mm, đã đọc ở đây thì cũng biết ở đây khác chỗ khác bởi cái luật rừng khà khà
    (hị hị, nhất luật rừng !)
    khị khị k bít những ng` bạn chân tình ngày xưa còn ai lén lút quay trở lại k nhểy
  5. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    chị BB ra HN đi
    nói chung là em thấy chị vĩ đại lắm, một mình chị vác đc 2 trái si đa vượt qua hàng ngàn cây số
    nhớ chị da diết

    *********
    đêm
    còng lưng bên máy tính
    bùn chán
  6. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay sống với 1 tâm trạng chán chường. Không biết là chán đời hay chán người đời. Đọc bài bác nào viết về ĐN mới chợt nhớ là lâu lắm rồi mình không về thăm quê. Hix.........chẳng biết mọi người ở nhà sẽ nhìn nhận mình là con bé như thế nào nhỉ?
    Một tuần được mời 2 đám cưới. Chợt giật mình vì chia tay với 1 khoản xiền lương, giật mình vì cô dâu nhỏ tuổi hơn mình, giật mình vì mình đã sắp bước qua hàng 3, giật mình vì mình có nguy cơ Ế.
  7. president2008

    president2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thấy có người giật mình vì bước qua hàng 3 mà vẫn còn độc thoại giữa đêm khuya nên mình cũng thấy hơi lạnh xương sống. A hờm..!!!.
  8. coldwinds

    coldwinds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đêm yên tĩnh vẫn đi tìm ngày mới.
    Một đêm nữa đã qua, một ngày mới lại bắt đầu, đôi lúc nghĩ mà ngán ngẩm. Cuộc sống cứ thế trôi đi, kéo theo cả những tháng ngày non trẻ. Cứ nghĩ khôn lên là tốt, cứ nghĩ biết nhiều là tốt. Nhưng nào có phải thế đâu, giá mà ai đi qua tuổi trẻ cũng giữ được cho mình một tâm hồn trong sáng, tinh khiết như thủa học trò thì hay biết mấy.
    Thiên nhiên thật vĩ đại, cứ sau một đêm tối, trời đất lại thanh lọc tâm hồn, buổi bình minh vẫn bắt đầu một màu trắng sáng, như chưa từng có những đêm đen. Những bộn bề, rác rưởi của một ngày tích tụ lại tỏng đêm nhưng chỉ sáng mai thôi, mọi thứ lại trở lại như cũ.
    Nhưng đời người thì khác, không có nỗi buồn, không có khó khăn, đau đớn nào đi qua mà không để lại dấu vết trên nét mặt, trong tâm hồn.
  9. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    hèn chi mà cả tuần rồi mình cứ hắt xì hoài, chưa đến mùa sida mô, chắc hẳn trong ĐA cũng vẽ được mấy trái rồi
    nghe than thở thấy thảm quá, làm xong ĐA vô SG chơi là đúng vào mùa sida luôn
  10. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Từ đó đến nay đã nhiều ... chốc lắm rồi, không biết bác Cyc dạo này tình trạng ra sao, tình hình thế nào ...
    Dạo này SG nóng kinh khủng, ngày cũng nóng mà đêm cũng nóng, chẳng đêm nào mình ngủ được trọn đêm cả, ghét [​IMG]

Chia sẻ trang này