1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình lỡ tay rồi phải làm sao bây giờ ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nutidu, 07/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuyls81

    nuyls81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bác gì ơi tôi bảo này .............Thứ 1 bác đừng nản chí như thế ....thứ 2 bác fải kiên nhẫn chứ ....ai đời tát như thế lại còn muốn quay lại ngay ai mà chấp nhận nổi .
    Thứ 3 Thời gian sẽ trả lời tất cả nếu nàng vẫn còn yêu Bác thì tình yêu đó vẫn tồn tại mà .
    Chúc BÁC may mắn nhá .
  2. blackbaby

    blackbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Đập cho phát nữa rồi bỏ đi, tôi thấy ông khổ quá rồi đấy.
    He he trên này viết nghe có vẻ như tình yêu của ai cũng đẹp, con gái ai cũng tốt, cũng hiền hậu.
    Này anh em, không cẩn thận bị lừa như chơi đấy. Nhưng mà tốt nhất là đừng đánh đập đàn bà làm gì, rắc rối lắm.... Nếu không thích thì bỏ đi, không cần nói thêm câu nào hết.
    Bố nutidu này đã đánh xong còn đi xin lỗi, mệt quá. Thế nhé, đập cho phát nữa rồi đi kiếm tiền đi, vài ba cái vụ lẻ tẻ này mà ông bi luỵ quá.
    BlackBaby
  3. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi con trai không nên đánh con gái......nhưng mà nhiều khi nói không nghe thì phải đánh thui.Chuyển thường ấy mà


          Ước gì em ở đây giờ này............Ước gì ta đừng có giận hờn.
  4. blackbaby

    blackbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi.....ít ra phải có một ai đó khuyên như thế chứ. Đã đánh rồi là phải biết dũng cảm bỏ quách đi.
    Nhẹ nhàng thôi, không nên to tiếng làm gi, thiên hạ cười chết.
    Tốt nhất là nghe câu nào ngứa tai, nói nhẹ nhàng một lần....nói nhẹ nhàng hai lần....lần thứ ba không cần nói. Không gặp, không điện thoại, không nhắn tin, không CHAT, không email, không giải thích....không quen, không biết.
    Thế là xong, nhẹ nhàng, êm đẹp, không cãi nhau, không ầm ĩ....hết sức êm ái, không đau khổ, không mất ngủ -> ngày mai, khi đi làm, khi đi học tình cờ xao xuyến một ánh mắt khác.
    Thể nào các bác chẳng mừng húm...may mà mình bỏ con bé ấy,,,,đúng là duyên không ai ép được. he he he.....
    BlackBaby
  5. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Đánh bạn gái vậy thì thôi đừng hòng mà tha thứ . Con trai như vậy là vũ phu rồi . Thôi anh hãy quên hai chữ " tha thứ " đi cho em nhờ . Cố gắng cũng chẳng có tích sự gì .



     Nước mắt em rơi rồi anh ơi,
    Em chẳng hiểu tại sao lại như thế ?
    Hãy trả lời để em hiểu
    Nước mắt em rơi vì anh ư ?
  6. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời,bị bỏ là đúng rồi,đời thủa nhà ai lại táng chị em phũ phàng như thế ?
    nhưng mà nếu cảm thấy còn cáu,cảm thấy khó chịu thì 8/3 cố hẹn gặp cô ta lần nữa lừa lừa thêm cho 8 cái nữa,tượng trưng cho ngày 8/3.
    hê hê
    Welcome to Brasil Fanclub: http://www3.ttvnol.com/brfc.ttvn
  7. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Bác này thế mà hay á ,thiệt sự người nào có tính tha thứ thì chẳng những 3 cái mà 5 cái người ta cũng có thể bỏ qua nếu mình thành thất xin lỗi.Chứ còn tui đâu có đụng chạm gì đâu,thì chỉ nói vài câu,thế mà giận không thèm cho tui giải thích,xin lỗi cũng không chịu luôn......................bó tay luôn.
    <P><FONT face=System size=4>      <FONT face="Times New Roman">Ước gì em ở đây giờ này............Ước gì ta đừng có giận hờn.</FONT></FONT></P>
    Được xuandong34 sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 31/01/2004
  8. nutidu

    nutidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    **** Các ông xui tui thế thì còn gì là tinh yêu nữa cơ chứ . Các ông mà đặt vào địa vị của tui thì các ông cũng sẽ hỉu đc rằng TÌNH YÊU là gì ? Nói thì dễ nhưng mà làm thì mới khó , nhưng dù sao thì vẫn cám ơn các ông những dòng chữ đấy và làm cho tui thấy vui hơn .
    Đúng là gặp thì mới hiểu đc rằng yêu là gì ? Khi mất thì mới bít cái đó quý giá đến mức độ nào ? YÊU LÀ KHỔ KHÔNG YÊU LÀ LỖ ==>>Bây giờ trở thành YÊU LÀ LỖ KHÔNG YÊU MỚI LÀ THƯỢNG SÁCH
  9. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Cái bác nutidu này, tui có cảm giác bây giờ tình yêu của bác bốc cháy cao độ hơn là trước kia khi còn "có nhau trong đời" thì phải
    Nhưng mà đấy cũng là quy luật thường tình thôi.
    Mà bác cứ lấp lửng hoài cái vụ lý do tại nàng thế này nên bác mới thế kia, rồi bác thế kia nên nàng mới thế nọ. Nền văn minh sinh ra cái ngôn ngữ để mọi người hiểu được nhau bác ạ, nếu bác lấy lý do là chuyện của các bác dài quá không kể hết được, thì chắc hồi trước cô giáo dạy Tập Làm Văn của bác không cho bác học tóm tắt nhiều rùi .
    Tui kết luận hộ bác nhé: Lý do muôn thuở: chẳng ai chịu được ai => KHÔNG HỢP => dẹp tiệm đi cho nhẹ người (cả hai)
    Còn một cách khác: bác rình xem có anh nào rắp ranh tán nàng không thì hẹn hắn ra quán chat, táng cho 3+3=6 cái thật dữ vào. Thế là đến chừng 30 tuổi nàng ế chồng, lúc đó bác nhảy dzô...nếu may mắn thì vẫn được.
    Tình yêu phải kiên trì mà, hihi. Chúc may mắn, hì.
    To Phicau: ah, cũng không loại trừ trường hợp như bạn nói, nhưng may mắn là bọn tui toàn táng nhau bằng ngôn ngữ NGƯỜI chứ không phải ngôn ngữ CON
    Lys
  10. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Đâu đâu, bạn tát cô ấy ở đâu, mà cô ấy có buồn nữa không? đưa cái mail hay phone của cô ấy tớ xem nào, để tớ tới an ủi cho
    khà khà ..
    Dấu gương mặt trên vai anh khóc oà
    Hôm nay ta cứ vui, chắc đâu ngày mai vẫn thế ...

Chia sẻ trang này