1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình lỡ tay rồi phải làm sao bây giờ ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nutidu, 07/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Có cơ hội thực hành 6 cái tát rùi nè nutidu , sau vụ này chắc you thành thạo lắm đấy, chắc đi làm nghề...tát thuê được, hehe
    Lys
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nên bỏ,nhìn vào đã thấy tương lai một gia đình vợ chồng động việc gì là đánh chửi nhau
     nguyenhamy1984@yahoo.com
  3. nutidu

    nutidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Các bạn biết kô sáng hôm qua tức là chủ nhật nàng gọi điện cho tôi ......nàng nói ( Em vừa đi xem bói về , thầy phán về tôi rằng : Tôi đang bị bệnh THẬN .....nên fải đi chữa ngay không thì nguy to ....rồi nàng nói 2 gia đình không hợp nhau ....2 BỐ MẸ KHÔNG CÙNG QUAN ĐIỂM .....thầy phán như thế , tôi chẳng biết nói gì vì MOTHER tôi đang ngồi cạnh ...nghe nói xong tôi cứ cười vì chẳng hỉu mình vừa nghe gì nữa cả bây giờ nàng còn tin vào cả BÓI TOÁN nữa cơ đấy ...Tôi định gọi điện cho nàng ngay nói là đã yêu nhau đc 2 năm trùi rồi .....chẳng nhẽ đem vài chuyện vớ vẫn ra để mà nói như thế sao ? Chẳng nhẽ ....A` mà người ta còn có câu YÊU NHAU VƯỢT LÊN CẢ SỐ PHẬN .... chắc nàng chưa nghe qua câu này , nếu nàng đã nghe thì chẳng có chuyện gì xẩy ra rồi....lúc đó tôi nghĩ tôi định gọi điện cho nàng ngay , nhưng mà lại nghĩ lại để đến ngày VALENTIN tôi sẽ nói luôn một thể cho nó okê...
    XONG THÌ XONG HẲN ....MÀ YÊU THÌ YÊU HẲN KHÔNG MỜ MỊT NHƯ BÂY GIỜ NỮA .
  4. blackbaby

    blackbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Ui.....bố này máu rồi đây. Đúng rồi, đàn ông phải thế chứ phải có sự cứng rắn mới sống được. Tôi có cô bạn xinh cực ...tính lại tốt, không sợ làm ông cáu ông táng chết đâu. Có thích tôi giới thiệu cho ... he he
    BlackBaby
  5. honeybee123

    honeybee123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nutidu, bạn đừng lo, nếu đã quen nhau 2 năm thì khó mà dứt ra lắm, tình yêu rồi sẽ nguôi ngoai thôi. Nhưng tui khuyên bạn điều này, nếu mai mốt lỡ mà có chuyện gì không vui thay vì dở trò "trương phi" với nàng thì bạn nên xài chiêu thức ''Im lặng là vàng" chiêu này xem ra có kết quả lắm đấy mà o cần tốn công sức gì nhiều, đồng thời chứng tỏ mình là một gentleman chứ o phải là 1 tên....gì bạn tự hiểu. Val'' sắp đến rồi, lo mau đi mua quà cho nàng kèm theo 1 tấm thiệp có viết 1 bài thơ xin lỗi hay gì gì đó con gái thường thích lãng mạn mà. Chúc may mắn
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Mịa, đàn ông con trai mà lằng nhằng mất thì giờ. Tốt thì bằng một nghìn lần xấu, nhưng nghìn lần xấu còn hơn là làm thằng đàn ông mà tính cách đàn bà. Chắc ông bạn bị nó nói gì đến nỗi bức xúc quá phải quay ra tát 3 cái giữa chợ chứ gì ? Lần sau thì ngay lần đầu tiên nó củ hành ông ông phải tát ngay hoặc không bao giờ tát cả. Đừng có nửa nạc nửa mỡ thế.

    TTN
  7. nuyls81

    nuyls81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cô nàng này cũng hay thật đã yêu nhau 2 Năm mà cũng có thể chỉ vì một chuyện như thế mà cũng có thể dứt áo ra đi đc sao ? Đúng là ĐÀN BÀ - CON GÁI la chuyện khó lường nhất trên cõi đời này .............Chúng ta không bít họ làm gì khi họ chưa hành động ....
    Nàng này chắc phải có cá tính mạnh lắm đấy .
    <DIV><MARQUEE behavior=alternate><P align=center><IMG src="http://c.1asphost.com/sunsunchim/photos01.jpg"></P></B></FONT></MARQUEE></DIV>
  8. hoatuyettrang

    hoatuyettrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hix, đàn ông con trai gì mà vũ phu, ghê sợ dã man tàn bạo đến thế. À mà còn thiếu hiểu biết, sống trong thời kỳ văn minh mà hung bạo........như thời tiền sử thế.
    Mình thấy cô ấy còn hiền chán đấy. Nếu là mình thì mình còn cho biết sức mạnh con gái truớc khi cắt đứt hoàn toàn cơ.
    Cho đáng đời đáng kiếp, oan ức cái gì mà còn kêu khóc.
  9. sadblue

    sadblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Bạn nutidu thân mến, mình cũng là đàn ông, mình cũng rất nóng tính. Mình có thể thông cảm với bạn. Nói chung là bạn cũng đừng nên buồn làm gì cả. Nói chung là bạn đừng nên xin lỗi nữa, chẳng giải quyết được gì đâu.
    Nếu bạn thật sự yêu cô ấy, phải kiên nhẫn, nằm yên thời gian, rồi nói lời xin lỗi cũng chưa muộn. Đừng sồn sồn lên như thế! Còn nếu không kiên nhẫn được thì thôi. Chia tay. Đời còn dài !
    Tôi cũng sắp đánh bạn gái (ko phải người yêu), mời các bạn đọc topic www.ttvnol.com/lovekingdom/322943.ttvn để tư vấn giúp tôi với!

    The Blues

    Được sadblue sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 08/02/2004
  10. gay8

    gay8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Một đức tính quan trọng không thể thiếu được, là có mặt thật dày để chịu được 6 cái tát khi không ông ấy nổi giận .
    Earn for spending, not save for spending.
    TM& Catfish-Bread

Chia sẻ trang này