1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Em ơi 1964 ...Hồi ký của Zhukov chưa có chứ...Tháng 5/1969 mới ra đời.... Quan trọng bây giờ 50 năm sau...Quá nhiều vấn đề đc giải mật....nên mình cảm thấy hiểu hơn...Dù sao đây vẫn là một cuốn về chiến tranh rất Ok...Anh em tiếp tục ủng hộ nhé...
    hk111333, tonkin2007, danngoc1 người khác thích bài này.
  2. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Ủng hộ các cụ up các bài về chiến tranh Xô - Đức tới trước trận Stalingrat. Lúc đó rõ ràng quân Đức thắng lợi rất giòn giã, có thể nói là có những chiến thắng phi thường, hiệu suất tuyệt vời. Và quan trọng là phía LX giấu nhẹm các thất bại này;-). Còn đoạn sau thì thôi, lúc đó LX thắng rồi:-D

    Các cụ có tài liệu nào viết về chiến cuộc năm 1942 không. Em thấy năm ấy rất nên tìm hiểu. Lúc này LX đã xây dựng được một quân đội rất mạnh, lại không còn bất ngờ nữa. Nhưng vẫn để thua thảm hại trên chiến trường.

    Trước em hay lượn lờ ở đường Láng kiếm truyện cũ. Có đọc ké truyện viết về các chiến thuật của các bên Xô Đức trong thế chiến 2. Tiếc rằng không đủ tiền mua. Các cụ có tài liệu nào nói cụ thể một chút về kỹ chiến thuật của LX - Đức có thể up lên cho anh em tham khảo không?
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    CHƯƠNG 8

    BƯỚC NHẢY VỌT CUỐI CÙNG

    VỀ HƯỚNG MOSCOW



    Những ngày chờ đợi đã chấm dứt – Kỵ binh xung phong tại Musino – Trên kênh Volga – Trong vòng năm dặm quanh Moscow – Rối loạn trong điện Kremlin – Stalin điện đàm với mặt trận – 40 độ dưới không – Trận chiến tranh dành Xa lộ - Người ngựa và chiến xa trong băng tuyết – Đình đọng.


    Ngày N của «Cuộc tấn công Mùa Thu 1941» là ngày 19 tháng 11. Binh sĩ Đức đang cố gắng chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến khó khăn nhất cuối cùng sắp xảy ra. Quyết tâm tung toàn lực dành cho cuộc tấn công đã được thế hiện rõ ràng trong bản Nhật lệnh của Cụm Tập đoàn quân 4 Thiết giáp, bản Nhật lệnh tiêu biểu của toàn Mặt trận, thông báo cuộc tấn công như sau :

    «Gởi các chỉ huy trưởng thuộc Cụm Tập đoàn quân 4 Thiết giáp. Nlúing ngày chờ đợi đã chấm dứt. Chúng ta sắp được tung hoành. Lực lượng cuối cùng của quân Nga chống đỡ Moscow phải bị tiêu diệt. Chúng ta phải bóp nghẹt trái tim của tụi Bolsheviks Âu châu để hoàn thành chiến thắng ngay trong năm nay.

    Tập đoàn quân của chúng ta được vinh hạnh nhận lãnh phần chính trong trận chiến quyết định nầy. Do đó, các bạn phải dốc toàn lực, nhất định tiêu diệt địch quân cho kỳ được».

    Một trong những phần chính của trận chiển Moscow nằm trong vùng trách nhiệm của Tập đoàn quân Thiết giáp. Đó là vùng giữa Shelkovka và Dorokbovo, nơi con Quốc lộ và Xa lộ tối tân Smolensk — Moscow giao nhau với một con đường rộng lớn, theo hướng Bắc Nam, từ Kalinin tớii Tula. Lực lượng nào nắm giữ được Shelkovka và Dorokbovo, cũng như những cao điểm ngoại vi, sẽ làm chủ trung tâm của đầu mối giao thông quan trọng đó.

    Sư đoàn 10 Thiết giáp đã hoàn tất cuộc tiến công vào Shelkovka vào cuối tháng 10 vừa qua. Tuy nhiên, quân Nga vẫn còn trấn giữ các cao điểm ở ngoại vi Thành phố. Ngay khi Sư đoàn 7 Bộ binh, trong đó có Trung đoàn 638 Lê dương Pháp, vừa kéo tới thay thế Sư đoàn 10 Thiết giáp, thì quân Nga mở một cuộc phản công khốc liệt đánh thẳng vào quân Đức.

    Stalin đưa Sư đoàn 82 Khinh binh Cơ động, từ Mongolian tới, nhằm tái chiếm lại Shelkovka. Sư đoàn Mongolian còn được hai lữ đoàn Thiết giáp và Pháo binh yểm trợ một cách hữu hiệu. Quân Đức không thể chống cự nổi nên phải bỏ đầu mối giao thông quan trọng này sau những tổn thất nặng nề. Như vậy, quân Nga đang làm chủ vùng Shelkovka - Dorokhovo, một miếng xương khó nuổt đối với quân Đức, và cắt đứt hẳn con đường tiếp viện duy nhất của Quân đoàn 40 Thiết giápđang đóng tại Rusa, Cùng lúc đó, Sư đoàn 10 Thiết giáp, đang quần thảo kinh hồn với quân Nga trên một con đê nằm giữa Pokrovskoye - Skirminovo, cũng đang bị kẹt cứng vì hết đạn dược nhiên liệu và thực phấm. Ngay đến cả thương binh cũng không thể di tản được. Sư đoàn SS «Reich» có nhiệm giải cứu Sư đoàn 10 Thiết giáp cũng bị kẹt cứng tại Mozhaysk và hứng chịu nhiều cuộc pháo kích tàn khốc của quân Nga. Tinh trạng quân Đức thập phần nguy ngập.


    Đầu tháng 11, Thượng tướng Fahrmbacher tung đoàn 7, gồm các Sư đoàn 7, 197 và 267, phối hợp với Tiểu đoàn 2/31 , thuộc Sư đoàn 5 Thiết giáp, tung vào trận chiến với hy vọng đẩy lùi quân Nga ra khỏi các cao điểm tối quan trọng, và tái chiếm lại đầu mối giao thông quan trọng bậc nhất này.

    Với nhịp độ tiến quân thần tốc, các chiến xa Đửc xông thẳng vào các vị trí do quân Mongolian trấn giữ. Nhưng con cháu của Thành Cát Tư Hãn nhất quyết không chịu lùi bước. Chúng xử dụng bom lửa Molotov chống lại kịch liệt. Bộ binh tùng thiết Đức phải đánh cận chiến để chiếm lại từng tấc đất. Nhưng liền sau đó, hỏa tiễn Nga lại rót thẳng vào ngay các vị trí vừa bị thất thủ. Cả hai bên đều bị tổn thất nặng nề.

    Tuy nhiên, quân Nga hoàn toàn bị đẩy lui sau hai ngày kịch chiến vào lúc tối trời. Con đường tiếp tế cho cánh phải của Cụm Tập đoàn quân Thiết giáp số 4 được tái lập.

    Khoảng giữa ngày 15 và 19 tháng 11, các sư đoàn thuộc Cụm Tập đoàn quân Trung tâm đã xung phong trực diện, từng đợt một, đánh thẳng vào tuyến phòng thủ cuối cùng của Moscow. Từ sĩ quan tới binh sĩ đều nhận thức được tầm quan trọng của mục tiêu và yếu tồ thời gian hạn hẹp, nên họ đã cố gắng vượt bực. Mọi nỗ lực phải được tập trung để dành chiến thắng trước khi mùa Đông tới.

    Trong Nhật lệnh ngày 17 tháng 11, Tướng Hoepner đã nói với các sĩ quan chỉ huy trực thuộc :

    «Phải làm cho binh sĩ thuộc quyền nhận thức rõ rõ được tình thế. Nâng cao tinh thần chiến đấu, khắc phục khó khăn gian khổ. Chỉ cho họ thấy chiến thắng vinh quang và sự nghỉ ngơi thoải mái sau khi chiếm được mục tiêu. Phải can trường hướng dẫn họ và phải tin tưởng vào chiến thắng tất yếu của Quân đội Đức ! Xin ơn trên phù hộ cho chúng ta !».

    Đoạn Nhật lệnh trên cho thấy một Tướng lãnh xuất sắc như Hoepner, sau nầy bị Hitler treo cổ vì âm mưu đảo chính, đã cho chúng ta thấy đến ngày 17 tháng 11 năm 1941, mọi người vẫn còn tin quân Đức sẽ chiếm được Moscow. Ngày 16 tháng 11, Quân đoàn 5 Bộ binh tấn công thị trấn Klin, nằm ở phía Tây Bắc Moscow, nằm trên đường xa lộ dẫn tới Thành phố Kalinin. Phía bên cánh trái, Quân đoàn 56, thuộc Cụm Tập đoàn quân Thiết giáp số 3 đang xông thẳng tới.

    Bình minh ngày 17 tháng 11 đang vươn minh trên vùng Musino, nằm ở phía Tây Nam Klin. Trời âm u và đầy sương mù buổi sáng. Vào lúc 9 giờ sáng thì ánh dương mới xuất hiện trông như một cái đĩa tròn lớn. Tiền sát viên Pháo binh đang ngóng nhìn lên phía trên một ngọn đồi. Khoảng hai dặm ở phía trước, có một khu rừng trải rộng lấp ló trong hơi sương. Ngoài kia là những cánh đồng bằng phẳng được phủ một lớp tuyết mỏng. Thời tiết lạnh thấu xương, mọi người đang chờ lệnh xuất quân.

    Đến 10 giờ sáng ! Đằng xa, ở phía bìa rừng, nhiều bóng dáng kỵ binh Nga ẩn hiện. Có tiếng la lớn : «Chiến xa địch !». Thật vậy, ba chiến xa T-34 lừ lừ lăn xích tới . Tổ chống chiến xa Đức đóng tại bìa làng vội vàng khai hỏa. Quân Đức còn đang phân vân khi nhận thấy chỉ có ba chiếc chiến xa đơn độc, không có Bộ binh tùng thiết, thì từ cánh rừng phía trước, từng đoàn kỵ binh Nga phi nước đại hướng đến. Dẫn đầu là các toán trinh sát. Sau đó là các đội hình gồm bốn hoặc năm chục kỵ sĩ. Con số tăng lên đến gần hai trăm. Chúng dàn hàng ngang, lớp này tới lớp khác, xung phong thẳng tới các vị trí phòng thủ của quân Đức. Cảnh xung phong với sĩ quan tuốt gươm đưa cao, ánh thép sáng lóa phản chiếu ánh mặt trời buối sáng, trông như đoàn kỵ mã xa xưa nào đó.

    «Kỵ binh địch xung phong trực điện. Quân số cỡ Trung đoàn. Mũi dùi tấn kích cách 2.500 thước !». Viên tiền sát Pháo binh hấp tấp gọi máy báo cáo.

    Ky binh Nga rạp mình trên lưng ngựa, mũi kiếm chĩa thẳng lên trời, phóng tới.
  4. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    Cũng phải thông cảm cho tác giả vì đến thời điểm này chỉ có hồi ký của Eremenco thôi. Các tư liệu phía LX đến thời điểm này vẫn còn nhiều việc không công bố. Đọc đến đoạn này cảm thấy chả còn chớp nhoáng nữa, chỉ thấy kiểu đánh hầm hào giành nhau từng cứ điểm , từng đô thị một. Các sử gia cứ nói đến bùn với tuyết năm 1941 của Đức mà chả ai đem so với cái địa hình Seelow năm 1945 của LX. Đều là tự nhiên ban tặng cả. Mà đã được 1/3 quyển chưa nhỉ. Cái vụ Yelnia đầu tháng 9 cũng chả được nói đến.
    meo-u thích bài này.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Mới đc 1/4 quyển thôi.....Hiện nay mới đến trang 105...Sách Sài gòn xưa dịch mới đến trang 169...Quyển này dày khoảng 450 trang
    vuanthai thích bài này.
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Bản ghi âm giữa Hitler và Mannerheim năm 42. Các câu chuyện địa chính trị luôn phức tạp

  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Thế hệ bọn anh bị ảnh hưởng của Liên xô nên cái gì về Hồng quân cũng là tốt...Về sau mới hiểu ra nhiều thứ đấy....Bộ sách này có 2 tập ...Khoảng 900 trang
  8. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Các tg phương tây viết toàn dìm hàng lx...ông này cũng thế...chẳng khách quan gì...tỉ như trận moscow đức thua do thời tiết...starlingrad do lính nga bị dí súng bắt phải tiến lên, 2 người chung 1 khẩu súng...trận berlin thì toàn xoáy vào hãm hiếp..chứ hồng quân chả tài cán gì...hệt như mỹ & vnch xưa tuyên truyền vc gan góc là do bị xích chân vào súng, thắng la vì 'biển người' ấy....
    Lần cập nhật cuối: 27/04/2016
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Nhưng xem bên trái dư luận nhiều lúc cũng ttích kiểu như trận Vạn tường...Có thế mới biết thêm nhiều điều mới lạ...
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Lão huytop này già mà cũng trẻ trâu nhể, hay nóng mũi

Chia sẻ trang này