1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều ước cho đêm Giao thừa ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Khungchuot, 13/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Ước cho mọi điều ước đều trở thành hiện thực . Hiện giờ, vào đúng thời điểm này chỉ ước được sum vầy cùng gia đình và những người thân yêu của mình. Ước cho bố mẹ, các anh chị, cậu em trai, cháu trai, cháu gái à cả vợ chồng mình nữa một năm mới thật khoẻ mạnh và nhiều niềm vui. Đặc biệt ước cho Bố Mẹ sức khoẻ dồi dào để vài hay vài chục năm nữa đều trông cháu tốt .

    ------------------------------
    Lazycat
  2. francolin

    francolin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vào đây thật là vui vẻ khi nghe cãc bạn chúc tết mình thi f không có gì đặc biệt cả cũng chỉ mong mọi nguoi được bình an và vạn sự như ý
    Chào tất cả mọi người nhất là em Hương đó ,có còn nhớ đến anh không đó ????? một nguời không phải ở Qn mà lại là thành viên của Hlc thật buồn cười phải không nào???
    Thời gian qua mình ít lên mạng mà có lên thì cũng ít vào Hlc nên không biết là cấc bạn bi giờ vui vẻ như vậy.....
    thoi nói dài dòng quá thôi chúc mọi người vui vẻ nha:
    You mean everything to me
  3. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Bước sang năm mới muốn quên hết những chuyện buồn của năm cũ , nhưng sao khó quá . Tự nhiên họ tạo cho mình những chuyện bực mình . Hẹn thì cho rõ sớm nhưng chẳng có ai mò cái mẹt đến , đã thế lại còn đánh thức mình dậy giữa đêm đòi tiền lì xì , lúc đó trong đầu họ nghĩ cái gì ??? Họ không nghĩ là mình đang bực sao ? Chẳng nhẽ lại ko tiếp , tiếp rồi còn thấy bực hơn , vì cái điệu bộ nhăn nhở . Chưa có giao thừa năm nào làm mình buồn và bực đến vậy . Dù sao cũng chẳng thể trách họ , họ có đôi rồi mà , mình cũng chẳng muốn chứng kiến cảnh đó , cũng có thể coi đó là ích kỉ , là ghen tức . Nhưng chuyện đó mình cũng chẳng muốn cho họ biết . Luôn cầu chúc cho họ thành đôi , luôn vui vẻ bên nhau .
    Giờ chỉ nhớ đến một người , nhưng lại quá xa để co thể giúp mình quên đi cái buồn năm cũ . Điều ước duy nhất trong cái Tết này là làm sao có thể gặp được người đó sớm nhất .

    Không răng thì cũng chẳng mần răng
    Chỉ kém mọi người một miếng ăn
    Miễn được nguyên hàm nhai nhóp nhép
    Không răng thì cũng chẳng mần răng . ​

Chia sẻ trang này