1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FREE...FREE....FREE....(Trang 3)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Heo_angel, 14/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Các anh chị nào thèm gà, thèm trứng thì đi qua India đi.
    Ở bên này suốt ngày gà với trứng; bò, heo tuy có như khó kiếm, với lại người ta làm không hợp khẩu vị. Ngán gà và trứng đến tận cổ rồi. Nghĩ đến cảnh ở VN khỏi phải ăn gà sướng gì đâu
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Mọi người dui tính ghê. Không ngờ kéo đến một lực lượng hùng hậu làm cho Christy và Khoa phải rơi giọt nước mắt. hix hix cảmđộng quá. Cám ơn mọi người nhen.
    Christy cảm ơn món quà của anh pickou, anh hiep va chi thảo nhen. Bây giờ không có gà để en thôi đành ngắm vậy. hiii



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không hiểu nổi, cứ tưởng là đi lèo tèo vài mạng, ai dè khi mình đến thì quá con số 20 rùi. Thế mới biết Christy với Khoa được mọi người quan tâm đến mức nào!
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  4. 1byte

    1byte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã đón tiếp lính mới như tôi thật sự nồng hậu. Thật bất ngờ. Đây là lần offline đầu tiên của cuộc đời tôi và đã có thật nhiều kỹ niệm. Tôi thật không nghĩ đi offline lai vui như vậy vì tôi không quen ai hết. Lần trước o Dinh Thống Nhất tôi đã đi ngang qua, nhưng không dám vào. Lần sau thi tôi nhất quyết phải xí phần trước. Cám ơn các bạn lần nữa và rất vui khi được làm quen với những người 8x dễ thương và vui vẻ
    1byte
  5. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Mời 1byte sang 83 giao lưu cái nhỉ? Hìhì Rất hân hạnh.
    Nobody gets too much heaven no moreIt's much harder to come byI'm waiting in lineNobody gets too much love anymoreIt's as high as a mountainAnd harder to climb
  6. zanmori

    zanmori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tui di tim cai nua cua doi tui
    Tim mai den bay gio chua thay
    Nua cua tui anh la ai vay?
    De tui di tim tim mai ten anh
    ....
  7. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Em borin_83 đang chơi trò câu cá ấy nhỉ Anh cha`ng 1byte nhà 81 này dễ bị dụ lắm đó nha.
    1byte@ đi qua 83 nhớ biết đường mà về nhé. Không thôi Christy đây xé......xác bi giờ



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  8. zanmori

    zanmori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tui di tim cai nua cua doi tui
    Tim mai den bay gio chua thay
    Nua cua tui anh la ai vay?
    De tui di tim tim mai ten anh
    ....
  9. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Thế có muốn ăn free nữa không vậy ?? Hiện giờ thì chưa có đâu. Rất cám ơn bạn đã vào đọc. hihì



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  10. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Mọi người còn chưa biết đè Christy ra bắt dẫn đi ăn FREE nữa. Christy chán đời rồi hay sao mà chọc mọi người kìa, bắt bả khao một lần cho biết cái tội đùa giỡn. hehe Chuyện tiền nong đối với Christy là chuyện nhỏ, mọi người đừng có lo, đi làm mà cứ thấy đi Lào với Cambodia miết thì tiền để đâu cho nó hết
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.

Chia sẻ trang này