1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn tin Online. Offline hoành tráng giữa tháng 8 đi mọi người ơi

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi 24h, 15/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Gửi toàn thể tất cả các thành viên TTVN.
    Một thành viên của TTVN MD5@ đã ra đi vĩnh viễn. Xin hãy dành một chút thời gian để nghĩ về người bạn của chúng ta.
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn là ai. Vì mình là lính mới nên chưa từng gặp bạn nhưng lòng vẫn chùng xuống.
    MD5@.
    Lằn ranh giữa sự sống và cái chết là một sợi chỉ và người ta có thể bước qua sợi chỉ đó lúc nào không biết.
    Cuộc đời này chỉ là cõi tạm. Bên kia thế giới mới là vĩnh hằng. Bạn sẽ bình yên với thế giới bên kia.
    Ở đây, chắc chắn sẽ có nhiều người nhớ đến bạn.
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn là ai. Vì mình là lính mới nên chưa từng gặp bạn nhưng lòng vẫn chùng xuống.
    MD5@.
    Lằn ranh giữa sự sống và cái chết là một sợi chỉ và người ta có thể bước qua sợi chỉ đó lúc nào không biết.
    Cuộc đời này chỉ là cõi tạm. Bên kia thế giới mới là vĩnh hằng. Bạn sẽ bình yên với thế giới bên kia.
    Ở đây, chắc chắn sẽ có nhiều người nhớ đến bạn.
  4. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tao vừa check mail hộp thư của mày ở m5_dtl@yahoo.com Linh Ah.Cả acc M5,kiem_in_heart,....trên TTVN nữa. Tao xin phép được Lock lại.Mày yên nghỉ đi nhé.Hình ảnh của mày sẽ luôn ghi mãi trong bọn tao.
    to HA: vui lòng lock lại dùm,tks!CN đi cẩn thận,ko được đi 1 mình,nếu ko thì đừng có xem P là bạn nữa.
  5. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tao vừa check mail hộp thư của mày ở m5_dtl@yahoo.com Linh Ah.Cả acc M5,kiem_in_heart,....trên TTVN nữa. Tao xin phép được Lock lại.Mày yên nghỉ đi nhé.Hình ảnh của mày sẽ luôn ghi mãi trong bọn tao.
    to HA: vui lòng lock lại dùm,tks!CN đi cẩn thận,ko được đi 1 mình,nếu ko thì đừng có xem P là bạn nữa.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Khuya, sau 0g, bỗng nhận được tin nhắn của MDX: "Anh online đi, Christy báo bạn m5@ mất rồi!". Đang mệt vì vừa đi đám cưới về, thế mà mình sực tỉnh, vội nhắn tin cho C@ và nghe phản hồi: "M5@ được đưa về Vĩnh Long. Anh đi chung được không?".
    Lòng mình chùng xuống. Cái tên m5@ hay kiem_in_heart@ thật ra không xuất hiện nhiều trong box, nhưng cũng đủ để lại trong trí nhớ của mình về một cái nick...
    ...Thôi về đi, đường trần đâu có gì...
    Thôi thì biết đâu về nơi không là giới hạn, bạn m5@ sẽ bình yên...
    Chào vĩnh biệt! @m5
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Khuya, sau 0g, bỗng nhận được tin nhắn của MDX: "Anh online đi, Christy báo bạn m5@ mất rồi!". Đang mệt vì vừa đi đám cưới về, thế mà mình sực tỉnh, vội nhắn tin cho C@ và nghe phản hồi: "M5@ được đưa về Vĩnh Long. Anh đi chung được không?".
    Lòng mình chùng xuống. Cái tên m5@ hay kiem_in_heart@ thật ra không xuất hiện nhiều trong box, nhưng cũng đủ để lại trong trí nhớ của mình về một cái nick...
    ...Thôi về đi, đường trần đâu có gì...
    Thôi thì biết đâu về nơi không là giới hạn, bạn m5@ sẽ bình yên...
    Chào vĩnh biệt! @m5
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Tuy chưa gặp bạn lần nào, chỉ nghe Christy nhắc đến MD5 thôi, nhưng lòng mình vẫn chùng xuống khi nghe tin của bạn. Bạn yên nghỉ nhé, mọi người sẽ mãi nhớ đến nick MD5.
    To Christy: đi đường cẩn thận nhé
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Tuy chưa gặp bạn lần nào, chỉ nghe Christy nhắc đến MD5 thôi, nhưng lòng mình vẫn chùng xuống khi nghe tin của bạn. Bạn yên nghỉ nhé, mọi người sẽ mãi nhớ đến nick MD5.
    To Christy: đi đường cẩn thận nhé
  10. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Trúc Linh.......nói chuyện được vài lần, cảm giác về một người rất dễ thương. Thích cách nói chuyện tử tế, nhẹ nhàng. Vẫn còn nhớ về các dự định của bạn, dự định muốn học thêm nữa, dự định sẽ vừa làm vừa học không phiền đến gia đình, về tất cả. Thông tin quá ít để có thể hiểu một người, để có thể thân một người, nhưng ấn tượng để lại thì quá đủ cho cái tên Trúc Linh gắn sâu trong trí nhớ.
    Rất tiếc vì đã không kịp gặp bạn, rất tiếc.......
    Yên nghỉ nhé, Trúc Linh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này