1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League 2016 (part 2)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 25/03/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khaile

    khaile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    594
    Sắp tới lại chuẩn bị nghe những bài báo kiểu
    - DTVN bay trên đôi cánh Nghệ An
    - những nguời Nghệ An bay
    haohoacongtu thích bài này.
  2. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Thì ngày xưa bon fan cuồng phát động chiến dịch lật đổ U19 HAGL và hội đồng CLb HAGL ở Vleague để tranh bát cơm tuyển còn gì. Không bay mới lạ. Ngày xưa Huy Hoàng còn bay trên xe vẫn mặc áo ĐTQG thảo nào người ta gọi là người NA bay.
    ___Duc_No________ thích bài này.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.993
    Đã được thích:
    19.154
    Tui lại thấy thằng Toàn khá hơn hẳn mùa trước, thậm chí hơn cả thằng Phượng. Nhớ mùa trước thằng Phượng rê lắt nhắt vô hại, mùa này thằng Toàn nó nguy hiểm hơn hẳn, trận nào hàng thủ đối phương cũng phải rất cảnh giác với nó.
    ___Duc_No________ thích bài này.
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.060
    Đã được thích:
    4.142
    Hai người đàn ông cụt tay xứ Nghệ giúp ĐTVN nắm chắc phần thắng...
  5. danduongtau

    danduongtau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    139
    Thì Alves Vịt thì mói thắng đc đội bóng của Metxi,Garet Bale,Pirlo Vịt chứ
    VeoDjtMeThangNam thích bài này.
  6. VnIdol

    VnIdol Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2015
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    258
    tham rẻ đưa thú tằng lên thì thế đấy
    cứ 6 nghệ + 4 hagl +1 lò khác mà chiến :)
    VeoDjtMeThangNam thích bài này.
  7. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    6 nghệ với 5 HAGL xem cũng còn đỡ buồn ngủ hơn chơi kiểu đánh cầu lông 8 - 2 của Võ líc :))
  8. TuanQuynhLuuNgheAn

    TuanQuynhLuuNgheAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    35
    năm nay SLNA vô địch 98%
    không hổ danh miền đất của bóng đá và nhân tài
    thật trùng hợp khi màu áo truyền thống là vàng xanh như Brazil
    Chắc phải gọi SLNA là Brazil của BDVN
  9. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Muốn giải lối đá 8-2, HAGL cần nhìn vào cách người Thái chinh phục tuyển Vịt ở hai trận vòng loại WC vừa rồi. Hai trận đó, Vịt tiêu biểu cho tinh hoa 8-2 của võ lít cũng là thể hiện cái khốn nạn của việc khoán trắng cho Tây.
    Đá 8-2 đòi hỏi phải có 2 tiền đạo có sức khỏe kinh hoàng, độc lập tác chiến và chiều cao tốt. Hàng phòng ngự số đông bố trí tới 3 tầng khiến đối phương rất ít khoảng trống, các cầu thủ Vịt không mất nhiều sức di chuyển, có bóng chỉ việc phất dài, khỏi phải chạy nhiều, chỉ cần đứng đúng vị trí và công việc của anh là phá bóng.
    Trên sân nhà của Dúi, họ thực sự đã rất vất vả cho đến phút 80. Nhưng Thái đã làm thế nào.

    Thái ban đầu chơi bóng sệt và tận dụng khả năng đi bóng của thằng Gay. Nhưng với hai tiền vệ trụ du côn Minh Châu và Khánh Lâm rõ ràng chỉ thiếu nước thông thằng Típ :P. Đội Vịt tổ chức bắt người từ giữ sân, tầng phòng ngự đầu tiên là Cong Vênh, Huy Toàn và Thịnh bò. Áp sát rất nhanh, va húc, vào bóng vào gầm giày, vung tay đánh kín, ... nói chung là đủ cả. Tầng hai là đô vật Minh Châu và gã đồ tể Khánh Lâm chỉ thiếu mỗi việc đồ sát mấy thằng Gay. Xem đá bóng mà cứ như xem Bụi đời chợ Lón =)) Thái vẫn thực hiện phối hợp nhưng tạo một tam giác ba người với các cạnh từ 6-8m. Vịt áp sát rất nhanh nhưng Thái chả ngại :) Trừ thằng Tip gay còn lại bọn Thái va chạm chả thua tí nào. Vậy HAGL cần học tập cái này, anh phải va chạm được với chúng nó và anh phải thắng :)

    Những phương án ban bật không xuyên qua được hàng phòng ngự số đông của Võ líc. Thái chuyển ngay sang nhưng pha chồng biên, tạt cánh đánh đầu. Hàng phòng ngự Võ líc với chiều cao không tồi Thanh Hiền (1m75), Ngọc Hải (1m78), Huy Cường (>1m8), Minh Tùng (1m8), Khánh Lâm (1m8) đã phong tỏa được bóng đến cái đầu của Terasil (cũng trên 1m8). Như vậy, HAGL muốn công phá võ líc, cũng cần những tiền đạo cao to. Lạy trời, Osmar cũng tàm tạm :D

    Tạt cánh đánh đầu không xuôi, Dúi thực hiện các cú sút xa (đặc sản nhà Gay). Cho đến khi ghi bàn thắng từ cú sút xa, họ đã có tới 4 cú sút đi vào khung thành. Hàng phòng ngự dày đặc và thủ môn cũng đã chống đỡ được. Các cú sút bóng của Thái bóng đi rất chìm, căng (không biết có phải do quả bóng Grand Sport không :D ). HAGL cũng cần luyện cái món này.

    Mải mê tấn công, Thái cũng suýt phải trả giá 02 lần. Hai pha phản công cũng đặc sản Võ líc. Hàng phòng ngự dày đặc, tranh cướp bóng điên cuồng, cướp được bóng thì chuyền cho hai tiền đạo ở trên do đối phương đã dâng lên cao, để lại nhiều khoảng trống để tiền đạo Võ líc có thể thoải mái di chuyển. Nhưng, thảm là Cong Vênh không phải là Steven và Hải Anh thì vô hại và còn lâu mới như Fagan =)) Vậy là Vịt không có cơ hội kết liễu Gay :D

    Nếu như có một trọng tài Võ lít bắt, thì có khi Vịt cũng có trận hòa vì những tình huống văng tay đánh kín của Minh Châu ở đầu trận, các pha vào bóng bằng gầm giầy của Hoàng bò, hay đặc sản vật của Minh Châu chắc sẽ phát huy tác dụng và chả có mấy thẻ vàng được rút ra. Nhưng mà thằng trọng tài Úc nó thiên vị :D, anh Hoàng bò, anh Quế công công (với tuyệt kỹ đạp gẫy chân) ăn thẻ ngay còn anh Minh Châu sau hai pha thi triển thế Jujitsu thì được mời ra ngoài :D và Thái dúi có khoảng trống để ghi bàn từ một cú sút xa. Max nhọ cho võ lít.

    Tóm lại, đặc trưng 8-2 là một lối chơi bố trí nhiều cầu thủ ở sân nhà, bắt người chặt với các tính huống chơi tranh chấp quyết liệt (tiêu chí không cho nó thoát :) Nếu nó thoát thì chém nó :D), hạn chế khoảng trống của đối phương, đưa bóng lên trời và càng xa khung thành thì càng tốt. Các tiền đạo dùng chiều cao, sức tì đè, càn lướt, tốc độ vượt trội (áp đảo) để xuyên phá và tận dụng những pha bóng phản công.

    Để thắng lối chơi này, cần một đội hình bố trí không được quá sát nhau, để tránh khi mất bóng đối phương có vị trí thuận lợi, khoảng trống nhiều thực hiện các tình huống chọc khe phản công và ta không kịp lui về. Các phương án tấn công phải đa dạng, linh hoạt và có con người để thực hiện. Chơi bóng sệt, dê dắt có Típ gay, chơi bóng bổng-đánh đầu có Terasil, sút xa có Pokklaw. Phải rèn luyện cho các cầu thủ bản lĩnh, khả năng va chạm đủ làm cho đối phương chùn bước. Vịt ngổ ngáo, Thái nó chả sợ, cần nó chơi luôn. JMG chưa được gấu cho lắm :D . Hàng hậu vệ phải có chiều cao, có sức tì đè,chơi tập trung và bình tĩnh. Cuối cùng, rất cần một trọng tài công tâm để những kiểu ăn chân người ta thì không có chỗ trên sân.
  10. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.684
    Đã được thích:
    3.813
    Trận đấy
    Trận đấy coi như VN đá 6 trung vệ, một đội bóng phòng thủ tốt ko có nghĩa là họ chỉ có nhiều hậu vệ tốt mà là họ còn cần có tiền đạo và tiền vệ tốt. Khi tuyến trên ko đe dọa đc đối phương thì hậu vệ lúc nào cũng bị căng ra thủ rồi chuyện sai lầm chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Kiểu đá đó nói công bằng trong 10 trận nó sẽ thủ hòa đc khoảng 3 trận. Nhưng vấn đề ĐTQG là bộ mặt là danh dự của đất nước, anh chơi tiêu cực như thế khác nào bôi tro trát chấu vào mặt người hâm mộ. Muốn thắng Thái bằng cách chơi đó chỉ có 1 từ để nói là stupid.
    ___Duc_No________ptsondr thích bài này.

Chia sẻ trang này