1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KỈ NIỆM LTV

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi lanthuytien, 21/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanthuytien

    lanthuytien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    KỈ NIỆM LTV

    Ko hiểu sao Tết đến lại thấy nhớ cái thời mặc áo dài đến trường quá Nhớ thầy cô, bạn bè thân thương và tất nhiên ko thể ko nhắc đến mái trường LTV thân yêu ngày nào, nơi đã "diễn ra" bao trò "nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò " này . Bây giờ đã ra truờng, bạn bè thì "mỗi đứa một nơi" lại tăng thêm bao nhớ nhung về những kỉ niệm đáng yêu ấy, từ chuyện thầy cô, chuyện trong lớp, ngòai lớp, những tình cảm hết sức học trò...Và tất nhiên ai cũng có riêng cho mình những kỉ niệm khó quên
    Năm mới mục mới, các bạn LTV ơi chúng ta đã ra trường, đã giao lưu trên diễn đàn, vậy thì mình có thể kể cho nhau nghe những kỉ niệm về mái trường LTV chứ
    Lanthuyetien xin được mở đầu trước nha. Đó là nhửng kỉ niệm về từng nơi, từng chỗ trong trường ta. vì có thể nói, khóa mình đã chứng kiến khá nhiều thay đổi ở trường. Truớc tiên đó là cái lớp học (phòng cuối cùng 40) mà lớp 12 Hái hoa đã từng học. Nằm ở tận lầu trên cùng, đi lên hơi mệt nhưng "mình ở trên mọi người", thêm nữa là gió mát lộng (chỉ sợ cài cửa ko cẩn thận thì...phải đóng xiền). Nhung tự dưng mất đi cảm giác tự do vì nhà truờng gắn thêm cái khung sắt ở hành lang và lớp 11 phải đeo thêm số hiệu (càng giống trong sở thú )


    Tuổi trẻ là gì ? Đôi khi ta tự hỏi.
    Âm ỉ trong tim những khát khao cháy bỏng,
    Những ưóc mơ, lý tưởng của ngày mai
    Sẽ thắp lên nhiệt huyết xây tương lai !
  2. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    vậy có ai đó viết về hai chiếc xe buýt, về những con đường đến trường, về những mối tình trên xe, những đêm diễn văn nghệ, những ghế đá đã phôi pha màu thời gian, những đêm lửa trại bập bùng, tiếng đàn ghi ta văng vẳng, và hơn thế nữa những niềm vui lẫn nỗi buồn bên bè bạn của thời hoa đỏ mà mãi mãi không bao giờ nhạt nhoà theo thời gian.
    I''m a poor lonesome cowboy
    I''ve a long long way from home
    Được taysungbavang sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 22/01/2004
  3. stupid_handsome_boy

    stupid_handsome_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Hic, hic, xe bus
     
    [​IMG] [​IMG]
  4. laoLTV

    laoLTV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    xe buyt ha ??
    thanh vien nong bong cua xe buyt day !, ba nam troi ngoi o hang ghe cuoi cung cua xe 2 , xem ra ghe nem cung sap... lung roi !,xe buyt thi nhieu chuyen vui lam ! nam cua to ca ba khoi deu rat than thien voi nhau , the la... "xom nha la" hinh thanh ! vui nhieu lam , buon it thoi o do co mot chuyen tinh lam ly bi dat ... lan sau to se ke cho nghe !
    bye!
    Được laoLTV sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 23/01/2004
  5. daothanhai

    daothanhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ky niem LTV ha,de xem,nhieu qua nho khong het,chac la viet tieu thuyet duoc do !
    Nho nhat la ngay dau vao truong,"duoc" hoc gio cua "Thay Triet" day GDCD , thay noi la truong dang co ke hoach xay ho boi doi dien can-tin , lam ca dam con trai mung ra mat............vay ma cho hoai chang thay gi het,..... den tan khi vua ra khoi truong thi moi co them san bong chuyen + ro,.....buon
    daothanhai
  6. lanthuytien

    lanthuytien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Sorry, hôm bữa đang kể chuyện để cùng mọi người ôn lại kỉ niệm cũ thì kẹt mạng nên phải bỏ dở dang . Bây giờ, lanthuytien xin được kể tiếp
    Đó là kỉ niệm về lớp học của mình, còn những kỉ niệm gắn bó với trường khác như : thư viện trường, là một nơi "hẹn hò khá lý tưởng" dấy nhỉ . Ko chỉ yên tĩnh để học bài mà nơi đó mình được dịp chứng kiến nhiều mối tình học trò . Vàocuối năm lớp 12, lại càng thấy nơi này đẹp hơn bao giờ hết, Cái cây gì đó trước cửa thư viện nở hoa rủ xuống vàng cả góc sân, trông thật lãng mạng, cứ như mùa thu ở miền Bắc ! Rồi cả cái khuôn viên nhỏ ở kế cổng trường nữa (mà theo thuật ngữ của thầy Thành, đó là đồi A1 trong trận đánh lịch sử Diện Biên Phủ ). Cuối cấp mấy lớp 12 thi nhau ra đó đứng chụp hình kỉ niệm. Còn gì nữa ko ha ?! Có ai còn nhớ phòng làm việc của thầy Sanh ko ??? căn phòng nhỏ xíu, vậy mà mỗi lần thi xong là kéo nhau cả đám xuống năn nỉ thầy cho xem điểm. Tội cho phòng của thầy Mà thầy bây giờ cũng đỡ vất vả hơn rùi, có một chị mới về phụ cho thầy.
    Nhắc tới sân bóng rổ, bóng chuyền mới nhớ, tưởng xây xong là được học nhưng có ngờ đâu khối 12 ko được học...Bất công Nhưng nhờ những cái sân rộng rãi đó mà mỗi lần cắm trại được chơi trò chơi thỏa mái. Hằng ngày đi học thì ko dám ngồi dưới đất, sợ dơ, thế mà cắm trại thì chơi tuốt. Dân LTV mà , sẵn sàng chơi hết mình . Và trong đêm cắm trại thì ko thể ko nhắc tiếng đàn guitar của thầy Hiệp, cả giọng hát trầm ấm của thầy. Mình kết nhất là bài "Biển" mà thầy hát đó . Và cũng qua một lần cắm trại mà mình gặp mặt một người bạn mới. Bạn đó ko biết mặt mình nhưng mình thì biết
    Ôi, còn nhiều chuyện quá nhưng để lần khác mình sẽ kể tiếp. "Chương trình kể chuyện đến đây là hết, hẹn gặp lại trong chương trình lần sau"
    Tuổi trẻ là gì ? Đôi khi ta tự hỏi.
    Âm ỉ trong tim những khát khao cháy bỏng,
    Những ưóc mơ, lý tưởng của ngày mai
    Sẽ thắp lên nhiệt huyết xây tương lai !
  7. laoLTV

    laoLTV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ai cha ! lanthuytien hinh nhu la chuyen Van ay nhi? tam hon hoi bi lai lang ... toan chuyen tinh cam ? Tui doan U chuyen van co sai chang ??
    nhac den chuyen cam trai tui tuc chet duoc ! da goi la "truyen thong" thi tai sao khong to chuc moi nam ??? cac U co dong y voi tui la cam trai la mot sinh hoat bo ich , ly thu ! giup thu gian la cai thu nhat ! , giup cho cac khoi lop doan ket voi nhau hon la cai thu hai !tao co hoi giao luu giua hoc sinh truong voi cac cuu hoc sịnh dang hoc o cac truong dai hoc de cac anh co the truyen .." kinh nghiem "...vv.. dung hong ?? he~ co cam tri la tui co ve tham gia ! tu nhien nam nay ...., tui da dau tranh bang cach gui don ve truong !, cac cau thay hop ly thi cung viet mot don di ! de ... biet dau se co tac dung !
    tam biet ! mai gap lai sau !
    doi van dep
  8. lanthuytien

    lanthuytien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hì, laoltv bị nhầm rồi,mình ko phải chuyên Văn đâu mà là dân Hoá đấy chứ. Tại vì hồi đó rớt Văn , giỡn thôi chứ mình học Văn ko giỏi lắm (chỉ ở giữa chừng lớp về môn này thui).Thấy mình viết văn vẻ như thế chẳng qua có quá nhiều kỉ niệm gắn bó với trường. Phải ghi ra như thế đẻ sau này ko bị cuộc sống đời thường xóa đi mất (ôi lại bị chạm rồi)
    Mình cũng ủng hộ chuyện cắm trại nhưng năm nay xui thật, thế là ko được về truyền đạt "kinh nghiệm" với sắp nhỏ . Bạn viết đơn khi nào vậy, sao ko liên lạc với những lớp khác để cùng kí (có lẽ như thế chất luợng hơn). Thế bạn học lớp nào, có cùng khóa với mình ko . Mà nè có kỉ niêm vui thì kể mọi người cùng nghe. Lanthuytien thì còn nhiều lắm, với lớp, thầy cô và đặc biệt là chuyện trên xe buýt, mình nhớ mãi. Thôi để hôm nào hứng sẽ kể cho mọi người nghe
    Tuổi trẻ là gì ? Đôi khi ta tự hỏi.
    Âm ỉ trong tim những khát khao cháy bỏng,
    Những ưóc mơ, lý tưởng của ngày mai
    Sẽ thắp lên nhiệt huyết xây tương lai !
  9. laoLTV

    laoLTV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hen qua ! tu nhien hom gio login hong duoc cho nen chang viet bai gi duoc ! tu nhien hom nay vo duoc ! chang hieu tai sao !
    ve truong lop ha ?? lam sao to co the quen duoc cai tuong di cua thay..LU .. moi nguoi hay goi do la cai tuong di... " ngat nguong " .. gnhe cung co ly ! , co le ...to an tuong ve thay co nhieu hon la ve khung canh truong lop ! cac cau con nho thay Hiep day GDCD chu ?? ngay nao thay cung lang muot voi cai dau duoc chai bang nuoc chanh tuoi ! , da vay con khoe voi ca lop to va gioi thieu cach dung the nao moi chet chu ! ca lop duoc mot phen cuoi vo bung ! Ê .. chua het dau nha ! cac cau co hoc thay ..CUC day Sinh hong ?? to thi.. khong the nao quen duoc lieu thuoc me cua thay !... muoi lam phgut .. the la xong !! ca lop nam chet nhu ra cu nhu la bi Thanh Giong dung roi sat vut chet vay ! va...cam doan la... khong con mot ai song sot ! thay buc minh qua dap thuoc xuong ban cai RAM!!!! the la ca bon tinh giac cung luc ! nhin nhau va... cuoi am len .. the la bon ti cu goi thay voi cai biet danh " tien si gay me" chang ngoa chut nao ! hay hon han nhung lieu thuoc gay me cuc manh cua benh vien van dung !
    um.. Lanthuy tien hinh nhu la nho hon to 1 tuoi ! nhung chac la biet to day !, to con duoc goi la " co ban hang rong "nua !cho nen to thay cam trai la .. tuyet voi ! phai dau tranh toi cung !
    tam biet bua khac gap tiep !
    doi van dep
  10. lanthuytien

    lanthuytien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Woa...em biết anh laoLTV là ai rồi. Anh học Lý 2, đi xe buýt 2 và còn gọi là Hiếu ca sĩ , đúng ko Anh còn nhớ ai học lớp Hoá 2 ko
    Anh dám nói xấu thầy công dân nha (mà cái chuyện tóc tai đó lớp em biết lâu rồi ), em méc lại thầy cho coi (anh ko biết lớp em chuyên công dân sao, được thầy cưng nhất đó) mà ko biết nhà thầy chuyển đi đâu rồi nhỉ, chỗ đó bị giải toả làm đường rồi. Nhắc đến cắm trại mới tức, anh còn nhớ lần trại năm lớp 11 (anh học 12) ko Trò chơi bắt đuôi tôm đó, lớp anh với lớp em cùng hợp tác, vậy mà cuối cùng còn hai lớp, lớp anh lại.... Đã thế nghe anh Hải nói mới tức "ko hiểu sao anh lại làm bể quả bóng", nghe ngây thơ vô số tội ghê . Mà em chỉ nhắc lại cho vui thôi . Anh bây giờ đang học ở trường nào, ngành gì ?
    Kỉ niệm về thầy cô thì em cũng có nhiều lắm. Có ai học thầy Nam ko, chưa năm nào học toán mà mình cảm thấy nhẹ nhàng như năm 12, lại vui nữa, được nghe thầy đọc thơ "Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái lỗ thông hơi to đùng. Nghe nàng nói mà tôi muốn lùng bùng lỗ tai..."Còn thầy Thành hóa thì khỏi nói, thơ của thầy đọc lên thì "Mùa hè hoa phượng nở tè le tét lét...".Nói vậy chứ trường mình cũng nhiều thầy làm thơ hay lắm, như thầy Thi đó. A, còn thầy Long nữa, mỗi lần thầy lấy ví dụ thì thôi, câu truớc câu sau đã sốc rồi. Nhưng học thầy là thích nhất, thi tốt nghiệp khỏi phải học bài . Nói vậy, chứ mình thích tính của thầy hơn. Cả cô Dung, tiếc là chi học cô được một học kì thôi . Và cũng còn nhiều thầy cô khác nữa ...
    Tuổi trẻ là gì ? Đôi khi ta tự hỏi.
    Âm ỉ trong tim những khát khao cháy bỏng,
    Những ưóc mơ, lý tưởng của ngày mai
    Sẽ thắp lên nhiệt huyết xây tương lai !

Chia sẻ trang này