1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KỈ NIỆM LTV

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi lanthuytien, 21/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mandi

    mandi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tui đâu tệ đến nỗi không nhớ bà kia chứ . nhưng tui nghĩ là cả hai đã biết tên thì cần gì kể tên ra kia chứ .
    Còn bạn lyhai đó thì học khoá nào vậy .
  2. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Lên đây, tìm hoài mà chẳng thấy ai cùng khoá 95-98 với mình.. Mình sang trường mới học có mỗi 1 năm. Hồi ấy, trường còn mới toanh, chẳng có cây cối gì. May mà góc thư viện còn có mấy cây hoa bò cạp vàng (nhưng của đáng tội, cây xanh um tùm mà lại chẳng có hoa). Bây giờ, hy vọng tình hình đã khác trước. Gì chứ trường học mà chảng có phượng, thấy nó cứ trống trống thế nào ấy...
    Mình thích trường cũ, hồi còn học ké bên Ngô Quyền hơn. Sân trường lúc nào cũng mát rượi bóng tràm hoa vàng và mấy cây sao. Trường NQ còn có một cây phượng thật lớn chỗ gần cổng trường nữa chứ, mấy tấm hình chụp vẫn còn... Hồi lớp 10 thì lớp chuyên văn gần lớp 11 Lý thì phải... biết một vài người. Hồi đó, trong lớp hay chọc tiểu thư Kim với một anh chàng lớp 11 Lý... Nghĩ lại thấy cũng vui...
    Thầy cô cũ thì giờ ít gặp lại ai. Mình toàn biết mấy thầy cô bên xã hội. Thầy Long dạy địa nói chuyện vui không chịu được. Mỗi lần thầy vào lớp thế nào cũng cười bể bụng. Nhưng mà thầy cũng rât nghiêm, nên sợ. Cô Hạnh thì quan tâm đến học sinh số 1. Mình ớn nhất là cái lần cô bắt được lá thư xin lấy vợ của Phong do mình thảo ra. chậc, cô đọc cho cả lớp nghe làm mình chỉ muốn chui xuống đất trốn. Đã thế, cô lại còn giữ lại nữa chứ, lâu lâu mình về thăm, cô lại kể lại.. Kể ra, hồi đó mình cũng chịu đùa thật... Thầy Hiệp dạy Triết thì thương tụi chuyên Văn số 1. Kể lại, thấy hơi áy náy, nhưng hồi ấy học thầy, mình biết là thầy cưng mấy đứa lớp văn, nên mỗi lần kiểm tra, thế nào mình cũng biết trước mình sẽ được mấy điểm. Nghĩ lại cũng xấu hổ...
    Hồi đi học, đám lớp Văn mê thầy Đạt dạy toán số 1. nhưng của đáng tội, thầy tuyên bố giữa lớp văn "Con gái chuyên văn học toán lơ mơ" làm số fan hâm mộ thầy trong lớp giảm số lượng đáng kể. Hồi đó còn có Thọ chuyên toán giống y chang thầy nữa chứ, nên ai cũng nghi Thọ có bà con với thầy. Thế là nhiều cô chuyên văn quay sang "ái mộ" bạn Thọ... Chậc, nghĩ lại thấy hồi ấy vui thật...
    Mà chẳng biết thầy Thành (trẻ) dạy Hoá đã lấy vợ chưa nhỉ? Hồi ấy, lớp Văn chẳng học thầy, nhưng ở KTX bị thầy "đì" liên tục nên nhớ danh thầy Thành mía lau lắm... Hồi ấy, nghe đồn thầy có ngưòi yêu xinh ơi là xinh, thế là cả bọn rủ nhau nhìn mặt, nhưng đến giờ vẫn chưa biết cô nào "may mắn" thế. hồi ấy, sao mà ghét thầy thế không biết. Thấy thầy khó tính như ông già (Giờ mình cũng già rồi, thấy thông cảm cho thầy ghê
    À, còn thầy Sanh nữa chứ, chẳng biết thầy còn làm quản sinh không? Hồi đi học thương nhất là thầy... Thế mà cũng có lần mình bị thầy la te tua vì cái tội dám bỏ chữ "thị" trong mấy bài thi và kiểm tra. Híc, oan dễ sợ...
  3. lyhaihandoi

    lyhaihandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    dang viet , tu nhien ca man hinh mat tieu , buc qua !!
    chac ..chu nhat se viet lai , tam biet ba con !
    ah` , tra loi cau hoi ngan cua mandi : to khoa 99-02 , con cau khoa nao ?? co chiu cuc hinh nhu to khong ??
  4. lyhaihandoi

    lyhaihandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    a`ha'' , chu nhat quay lai van chua co bai nao moi !
    a`ha'' ! thi ra theo loi cua langbiang thì thầy Thành co cai tật đì cac hoc sinh o KTX tu lau roi sao ?? , chà chà , vay ma van không chừa , lâu thế roi mà vẫn vậy!( chang co vo noi dau !!)
    Ngo Quyen ?? chi la noi tam bo thoi , truong minh "ngon" hon nhieu ! chac tai "dai ca " it hoc o truong cho nen it ky niem ! ,chu truong minh la thuoc loai dep nhat nhi roi chu con gi , co bao nhieu cho " tho mong "cho cac cap tinh nhan moi lon , chú "bò cap vàng " gi do luc nay bong nhieu lam , và thuong xuyen bị bẻ để tặng cac " ca si mới nổi " cua truong trong moi dip co cuoc thi tieng hat hoc sinh , chà chà , sau lưng trường con co ca mot rung cay ...( goi la cay gi ay nhi ??) cao vut , mat me , tho mong gan chet , chi co moi mot dieu la... khong con nua , dan cu nguoi ta keo den nuom nuop ( chang biet tu dau ??) , nha cua moc len nhu nam ! keo theo su o nhiem va ...dac biet la nhung quan ca phe ! tao dieu kien cho cac hoc sinh cúp hoc có chỗ để ...danh bai !! ( minh lam phong vien duoc chua cac ban ??)
    a`ha'' , nhan ra mot thang ban trong rum nay , thang laoLTV , tao cung lop voi may ne , nhan ra tao khong ha thang " gay nhom " kia ??
  5. laoLTV

    laoLTV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    quai ! cau la thang nao chan doi o cai lop ly 2 ay nhi ??
    xem nao ...to khong the doan duoc cau la ai ca ! hien cau dang hoc truong nao ! ?? , cach viet cua cau hoi la la !, lan man mot chut va cung hoi co mot chut bat man ...., noi chung ... ban be xa cach cung lau khong the nhan nhau qua chu viet duoc nua !
    ok , cậu thuộc tổ mấy ?? , di xe gi ?? chi can vay thoi ! xem xem to co doan ra khong ??
    ah` ! cậu có dề nghị tổ chuc tro choi hả , nghe cung hay hay ! nhung cha biet choi gi tren nay bay gio ?? thi dố em ?? ok ! thế thì tớ co mot câu đố thế này
    Có một vực thẳm , một cây cầu bằng gỗ sắp sập bắc ngang qua ,vào một buổi tối từ bên bờ A có 5 người cần qua bờ B , khổ một nỗi cây cầu này sắp sập và người ta biết được nó sẽ sập trong vòng 30 phút , 5 người đó có khả năng khác nhau :
    nguoi 1 : có khả năng qua cầu chỉ trong 1 phút
    người 2: có khả năng qua cầu trong 3 phút
    người 3:có khả năng qua cầu trong 6 phút
    người 4: có khả năng qua cầu trong 8 phút ,
    nguoi 5: có khả năng qua cầu trong 12 phút
    cây cầu này chỉ cho tối da 2 người qua cùng một lúc và khi qua phải cằm theo một cây đèn do trời tối ( đèn chỉ có một ) , tức là khi qua tới bờ B , phải có người cằm đèn quay trở về để những người tiếp theo có thể đi qua tiếp ,
    Hãy sắp xếp cách nào để mọi người qua hết mà cầu chưa sập( lưu ý cầu sẽ sập trong 30 phút )
    Vdụ về cách chơi :
    * Nguoi 1+ nguoi 5 sang B thoi gian :12''
    * người 1 quay về A thoi gian :1''
    * người 1+ người 3 sang B thoi gian :6''
    vv......sao cho tổng thời gian < 30'' là được , hiểu chưa các ban ?? phan thuong : ......1 DTDD NOKIA cho người nào có câu trả lời sớm nhất ( trước ngày 26/4 )
    choi nhu vay có được chưa hả thằng lyhaihandoi?chẳng biết có ai ủng hộ không nữa?( nghe nói thằng Hải đi Sing rồi hả, cậu có nghe tin này chưa?)
  6. she_who_everybody_knows

    she_who_everybody_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ha..ha.. Câu đố này hay lắm! Nghe tui giải quyết ne`.

    * Nguoi 1 + Nguoi 2 sang B (3 phut)
    A: 3,4,5 B: 1,2
    * Nguoi 1 quay về A (1 phut)
    A: 1,3,4,5 B: 2
    * Nguoi 4 + Nguoi 5 sang B (12 phut)
    A: 1,3 B: 2,4,5
    * Nguoi 2 quay về A (3 phut)
    A: 1,2,3 B: 4,5
    * Nguoi 1 + nguoi 3 sang B (6 phut)
    A: 2 B: 1,3,4,5
    * Nguoi 1 quay về A (1 phut)
    A: 1,2 B: 3,4,5
    * Nguoi 1 + nguoi 2 sang B (3 phut)
    A B: 1,2,3,4,5
    Tong cong thoi gian: 3+1+12+3+6+1+3 = 29 phut < 30 phut =>cau chua sap!
    Khi nào thì tui nhận được cái DTDD NOKIA?
  7. lanthuytien

    lanthuytien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Lao_ltv nè, câu đố này nghe wen wen...đọc ở đâu rồi thì phải . Định trả lời giựt giải nhưng chậm tay rồi Mà chắc cũng ko có đâu nhỉ
    Ah, có ai nghe nói về việc cắm trại ở trường LTV vào 30/4 này ko ??? Mới nghe được tin này nhưng phải kiểm tra lại, lỡ bị nhầm giống lần trước
    Chị Langbiang có nhận xét về thầy Thành hóa giống lớp tụi em ghê. Thầy khó kinh khủng !!! Lớp 11 lần đầu tiên học thầy, đứa nào trong lớp cũng "tim đập chân run", hai tiết hoá cứ trôi qua thật "nặng nề"...Stress nặng . Nhớ lúc đầu, thầy ko chịu nói cách giảng dạy của mình làm cho đứa nào cũng ỷ y bài trong sgk dễ ko làm, thế là...Thầy cho 1 hết ráo. Cũng may Thầy sợ "nước mắt" nên tha cho (tại có một người khóc ). Đó là ấn tượng đầu tiên về thầy nhưng về sau biết tính Thầy rồi nên ko sợ nữa, có khi còn đặt chuyện về thầy . May là thầy ko biết (nói sau lưng mà) nhưng cũng mém tiêu mấy lần (thầy nghe đươc). Thầy nghiêm trong giờ học chứ khi nói chuyện ở ngoài thì dễ vô cùng, thầy "cưa bom" còn tài hơn học trò (ko biết có đọc trang này ko nũa ). Có một lần cả đám còn cả gan tạo mail cho thầy nữa chứ, sau đó gửi vô danh cho thầy .Mọi người biết kết quả sao ko ?!....Thầy ko giận mà còn gửi mail trả lời lại, thế là biết được mail của thầy. Nhưng thầy thi vẫn ko biết đươc những ai đã làm
    Ah, bật mí cho đàn em một chuyện : thầy Thành chắm bài "cực ẩu", sai mà vẫn cho đúng. Vì thế mình mới được10,0 Hóa . Đừng có tố cáo lại nha ! (mấy đứa trong lớp cũng thế nên ko sao )
  8. lyhaihandoi

    lyhaihandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hặc hặc hặc !! chết chưa hả thằng ròm ??
    trò chơi ..cũng đuợc đuợc , nhưng mà ... bây giờ mày lấy đâu ra cái DTDD ra ma trao giải cho người ta?? chết mày chưa?? cho mày chừa ( tao nghĩ chắc là mày sẽ không "chung độ " đâu hén , xù là... cái chắc )
    nhận ra tao chưa?? tao đang học ở trường KHTN , hồi đó tao tổ 4 nhớ chưa?? nói chung mày cũng có ý tưởng , nhưng mà xem ra vẫn chưa thu hút "khán giả" , tao cũng chẳng biết làm cách nào cho nó "xôm tụ " một chút , tao thấy , cả tuần quay lại mà chỉ có mấy bài viết .....có bà con nào đóng góp ý kiến với!!!!!
    bó giò bó cẳng ! 10.0 môn Hoá của thầy Thành??? nhỏ này hổng phải người bà con ơi !hơi bị bất ngờ à nghen , tui cày nát cuốn vở mà chỉ lết lên được 7.5 ( mừng gần chết) , bái phục !!
    cuối cùng xin phép nhắn lại với chị gì gì đó giải được câu đố của thằng bạn em , chị cứ ....thản nhiên ..chờ đợi , nhưng mà cứ chuẩn bị sẵn là ..không có đi đã, dể cho đỡ ..thất vọng !
    oái mà khoan , hình như ..cùng khoá thì phải?? !! đúng rồi, mình nhớ nhớ là cái nick này cùng khoá thì phải!!!!đúng hong she_who... ??
    tạm biệt bà con , hy vọng bà con xôm tụ hơn !
  9. svxaque

    svxaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người sợ thầy Thành thế nhỉ, tui thấy thầy là một người rất dễ mến đấy chứ, nghiêm khác thì đúng rồi, tui ủng hộ, Đối phó với bọn Hoc sinh LTV phá như giặc bọn mình mà không nghiêm khắc chắc tiêu quá! Thầy dạy hay, cái này chắc không ai phủ nhận hả, thầy sống có đạo đức nghề nghiệp và lòng quan tâm học trò, những khi không ở trong giờ học thầy chơi với bọn mình cũng vui vậy, nhưng rõ rànng là đối với các trường sai quấy thầ xử rất nghiêm, Ủng hộ thầy!!!!
  10. laoLTV

    laoLTV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    to :Tu Tam
    I''m because of U ,
    hi` hi` sao gio ?? um.. , wei , ma` hinh nhu U có rồi thì phải ,
    noi toi noi lui , y to muon noi la .........ok thoi được , chiều tất , đã đâm lao thì đành theo lao vậy , chẳng lẽ mình oang oang nói giữa diễn đàn này mà lại mngnag nhiên ..xù đuơc sao ?? anh chị em người ta cười chết !! hì hì ok , đâm lao thì phải theo lao
    đúng như quy định của các công ty sổ xố kiến thiết , nếu quá thời hạn 1tháng kể từ ngày ra kết quả mà không có người đến nhạn giải thì giải thưởng sẽ được xung vào quỹ " hỗ trợ người nghèo "
    địa chỉ nhận giải : 56/9/2 QL1 Phường Quyet Thang , BH ,DN , chuc ban may man !
    TrongHieu

Chia sẻ trang này