1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KỈ NIỆM LTV

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi lanthuytien, 21/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. she_who_everybody_knows

    she_who_everybody_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    To: LaoLTV
    Ha`ha` được lắm! U vẫn tìm cách... xù! U biết la tui không đến nhận được mà. Tui chưa bao giờ xài di động (nên "no idea", lạc hậu qua''!!), nhưng mà có thì tốt hihi. Cho dù tui tới không được nhưng tui sẽ ủy quyền cho người khác đến lấy. Ok? Đừng có nói là không đưọc à nha! Nếu cần giấy tờ chứng minh gì thi u cứ nói để tui kí roi gửi về!Thoi, duoc roi.. đừng lo. Dù sao tui cũng chuẩn bị tinh thần là không có gì rồi.
    Lâu nay hơi bận nên ít lên đây. Mấy bữa lên thì gặp trúng câu đố này... hihi...trúng đài để suy nghĩ. U biết tui học Toán mà...
    To: lanthuytien
    Nếu em giựt giải thì chắc là tốt hơn vì em có thể đến nhận giải được. A`, hay là, nếu em muốn, chị ủy quyền cho em đi nhận giải thay chị
    To: lyhaihandoi
    Ừm tui cùng khoá voi u nếu u cùng khóa voi laoLTV. Ủa mà tui có biết u không vậy?

  2. lanthuytien

    lanthuytien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    To She_who_...: Hay quá !!! Nếu chị ủy quyền thật cho em thì em hứa chắc sẽ hoàn thành "nhiệm vụ". Nhà em gần nhà laoltv mà mấy bước là tới. Sau đó hai chị em mình cưa đôi (chỉ sợ lúc đó có nguời trốn mất...)
    To : Lyhaihandoi học chung với laoltv à, xem ra chắc em ko biết ?! Phải có gì nổi bật thì mới nhớ được, mà hồi đó U có tham gia gì ở trường ko ???
    Em cũng là 1 người bình thường thôi, kiếm 10 hoá thầy Thành đấu khó, chẳng phải đã nói là thầy chấm bài "cực ẩu" sao, sai vẫn cho đúng . Nói vậy thui chứ hiễu cách dạy và cách cho đề của thầy là làm đuợc bài, học kĩ phần cơ bản trong sách vở và nhớ những gỉ thầy giảng là ok. HK đó, lớp cũng có 1 đứa 10,0 mà
    To svxaque : Thầy Thành thương học trò, ko ai phủ nhận điều đó cả. Bởi vì qua cách dạy và đầu tư vào việc học cũng đủ thấy thầy quan tâm học trò như thế nào !!! Và nghiêm túc dạy là điều cần thiết nhưng nếu nghiêm quá có thể gây "tác dụng ngược" đó chứ, cũng may bọn học trò LTV tuy nghịch nhưng ko "quậy".
    Học ở LTV mình thấy được may mắn là ở chỗ giữa thầy trò có sự gần gũi với nhau, ko như ở những trường khác. Và ở trên DH cũng vậy, tự học là chính, chẳng ai quan tâm ai...
    Chao ôi, lại nhớ trường ! Họp lớp xong, nhìn lại hình cũ thầy sao giờ mình già đi nhiều
    -------------------------------------------------
    Một nụ cười, hai nụ cười
    Bao giờ mới nói được lời rưng rưng
    Ba quanh co, bốn ngập ngừng
    Nói ra biết có còn ko nụ cười...

  3. laoLTV

    laoLTV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ah ah ! chuyện nhỏ !
    cứ để nhỏ lanthuytien nhận cũng được ! người nhà cả mà , ( một chầu kem là êm đẹp hén !!), wei , sao lúc này cảm giác vắng vẻ thế nhỉ ???
    to she...: bà có câu gì đố tui hông ?? ( tui se trả lời mà hông cần quà )
    to lyhaihandoi : :...cau hoc KHTN ?? có khi nào cậu là thằng Dũng không nhỉ ?? cậu là người duy nhất tớ nghi ngờ cho đến thời điểm này ! nếu đúng như vậy thì ....phạt một chầu nhậu nhẹt??! khai ra đi !!
    to những người chỉ vào đây đọc mà chẳng thèm tham gia : các cậu bị chứng gì vậy ?? ngại ngùng?? mèn ui , sắp già đến nơi rồi mà còn bày đặt mắc cỡ !!! có gì đâu?? toàn LTV với nhau cả, có ai nỡ ăn thịt ăn cá gì các cậu đâu mà sợ ( phải hông bà con ??) ,vì vậy ...xin mời.............
    tạm biệt bà con , chừng nao trúng số gặp lại !
  4. lanthuytien

    lanthuytien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    To everyone : cho hỏi cắm trại 15/5 này ở trường LTV là dành cho riêng khối 12 hay toàn trường dzậy ??? Có lớp nào dzề ko, cho lớp tui ké với !!!
    To Laoltv : U biết bài "Nếu phải xa nhau" ko hay "Tạm biệt" gì đó, hót mấy bài này cũng được, phù hợp với tuổi học sinh. Còn muốn phong cách hơn thì play một bản nhạc Anh đi. Mà có thể thêm một bài ko, con hát bè cho (góp vui đó mà). Nhưng nghe nói bên BK tổ chức gì đó cũng vào ngày này, hội chợ ẩm thực thì phải, U ko tham gia hả ?
  5. svxaque

    svxaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

    Bà con ơi, hình chụp một bữa nhậu của bọn tui, chán wá, dạo này hình như kỉ niệm LTV cũng tịt đâu rồi he!! chả ai có gì hay ho cả!
  6. xbt

    xbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chuyên Lý lương Thế Vinh 1998-2001, có ai không giúp tôi!!!!
  7. lanthuytien

    lanthuytien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    2!
    Ngày hôm qua 15/5 trường LTV có tổ chức cắm trại và mình cũng có về. Tuy chỉ ghé một chút buổi tối nhưng thật sự thấy không khí vui và rộn rành hơn mọi năm, chắc có lẽ là rút kinh nghiêm từ những năm trước. Ko biết có ganh tị ko nữa ?! Vì thấy thầy cô ai cũng có mặt đông đủ, các đàn em thì diện áo lớp đủ màu...Còn những học sinh cũ về trường thì ko được nhiều như mọi năm, phầm vì mưa, phần thì tổ chức cuối năm nên ai cũng bận. Có vài lớp về, lớp nào chơi với lớp ấy rồi ra về vì...ko biết chơi với ai, ko ai "để í" cả...
    Hơi buồn một chút !!! Ko biết là thầy Dũng còn nhớ lời nói "thành lập hội cựu học sinh" ko nữa ?!
  8. laoLTV

    laoLTV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hi` hi` ! tưởng rằng mình là cựu học sinh già nhất về trường , ai ngờ vẫn còn những "đại ca "còn già hơn mình , tận khoá của bác Đậu , nào là Chi (ù) , chị Châu ,anh Thành v v.. , khá la vui vẻ!
    tuy nhiên mọi người chơi chỉ có một chút là về , chẳng giống mình chút nào ( chắc là tại mình già mà còn ham vui ) năm nào cũng vậy , đã tham gia cắm trai là tui ở đến khuya , tận 5 giờ sáng mới về , hi` hi` ! hai năm rồi , trường vẫn vậy , không thay dổi gì nhiều , có chăng là ở thầy cô , cô Hà mập ra thấy rõ , thầy Trung thì trầm tĩnh hơn , thầy Thành vẫn với điệu cười tít cả hai mắt lại , mặt đỏ gay ! thầy Lữ thì tỏ ra quan tâm lắm đến cuộc thi robocom của trường BK !!( trường của tui! hì hì ) , thầy Hiệp vẫn lên sân khấu đều đặn "... khi hát về một dời người tôi thường nghĩ về một rừng cây....." ,còn thầy gì nữa xung phong đọc thơ tiễn các em 12 ra trường ( không nhớ tên ), noi chung trường năm nay nhiều trò lắm , có nguyên một cái sân khấu do đoàn nghệ thuật cải lương DN ủng hộ miễn phí nữa chứ !
    chỉ hơi tiếc là tổ chức ngay mùa mưa , bị mắc một trận mưa ra trò , chẳng sao ! nhất quỷ nhì ma , thứ ba học trò mà , mưa gió sợ quái gì !! ui chao , còn cái căn tin nữa .....ai kể hộ coi , mỏi tay rồi
    ps: thằng lyhai đâu rồi vậy??
  9. mandi

    mandi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tui thì thấy năm nay đâu có vui bằng mọi năm . Cái chán nhất là trại , ở qua đêm mà không có trại , chỉ ở ru rú trong lớp thì có gì hay , không biết là do mưa hay là do lười vì năm nay không bắt buộc làm trại nên chẳng ai chịu làm quá tệ .
    Chưa hết đương tự nhiên thấy cái mặt mình có 1 nhỏ , chưa thèm chào hỏi câu nào hắn độp vào mặt mình hàng chục từ mày tao thấy mà phát hoảng , làm mình chẳng biết nói gì luôn .
  10. svxaque

    svxaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    chán các chú quá! Hội trại năm nay có vẻ đìu hiu nhỉ, thôi dẹp quách nó cái hội trại đi, mang tiếng, Đổi lại là "Hội Ngủ đêm trong lớp Truyền thống LTV" có vẻ đúng hơn nhỉ!
    Trại mà không có trại thi... mà lại còn tổ chức vào mùa mưa nữa chứ! Chán chả buồn lên tiếng!

Chia sẻ trang này