1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tổng đài 173

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi lonesome, 27/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Ranh con , chắc sẽ đi làm trước tết, à thế cái vụ kia thế nào , bạn 24 là ở đấy rồi.
    hì , mới bảo vệ xong , thơm , không thấy mày trên mạng , nói chung tao kết luậ người ta chỉ có thể thành công ở một lĩnh vực mà thôi
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh lonesome : chiều CN này bay nè......có giúp đỡ gì được không?
  3. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    ''''Count your days by joys not sorrowss, count your nights by stars not shadow ! and on any New Year morning count your ages by friends not years !...''''
    Đây là cái anh LS viết khi mở đầu cho 70 trang bất...xoá...vậy
    Có cái Free SMS này cũng vui.
    Nhắn bạn nào đó, "người mà ai đó cũng biết là ai đấy": Rồi có một ngày tất cả mọi người cũng sẽ "tôi yêu lại từ đầu". Những gì mất đi, tưởng nhỏ hoá lớn, những gì còn lại, tướng lớn hoá nhỏ. Trò đùa của tạo hoá hay bản giao hưởng số 5 của Beethoven vậy?
    À, quên ,tặng bạn bài thơ coi là lời động viên "lên đường" vậy...
    Mới bình minh đó đã hoàng hôn
    Đang nụ cười tươi bỗng lệ tuôn

    Đời thường sớm nắng chiều mưa vậy
    Khuấy động lòng ta biết mấy buồn
    .. Có khổ đau nào đau khổ hơn
    Trái tim tự sát muối cô đơn
    Em ơi nghe đó trong đêm lạnh
    Đằm thắm bên em một tiếng đờn

  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Chắc là nhắn tui quá, tại cái chữ ký của tui có câu "Tôi yêu lại từ đầu " kìa. Công nhận cái ông nhà thơ Bùi Thanh Tuấn của bài thơ "Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa" này, có mấy câu thơ độc chiêu ghê.
    Đã hết mùa chay tịnh
    Tôi yêu lại từ đầu

    Tui chưa đi nữa mà sao nhắn nghe não lòng vậy? Những gì mất đi, tưởng nhỏ hoá lớn, những gì còn lại, tưởng lớn hoá nhỏ. Trò đùa của tạo hoá hay bản giao hưởng số 5 của Beethoven vậy?
    Tui không hiểu gì hết? Cái gì mất đi mà bây giờ mới thấy lớn vậy? Rồi bản giao hưởng số 5 ra làm sao? Tui chưa nghe lần nào.
    Còn 2 khổ thơ nữa, đọc mà thấy "không sức sống" gì hết. .... Mà tui chưa bay nữa, đừng nhắn nghe buồn thế làm nhụt chí của tui. Anh kết nghĩa của tui ở HN đang chờ lạp xưởng của tui đấy
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Hi cậu, còn tớ nè, vào điểm danh tí .
    Lúc nào đi công tác HN thì anô nhé D]

  6. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hmm... Thật thú vị, rất thú vị vì bài thơ đó là của Bùi Thanh Tuấn sao... Hmm, tôi không biết anh ta...
    Bạn không hiểu sao? Không lẽ tôi viết "đơn giản" thế mà bạn không hiểu sao? Nhưng như thế lại hay, và ngày càng hay hơn.
    "Những gì mất đi, tưởng nhỏ hoá lớn, những gì còn lại, tưởng lớn hoá nhỏ" đơn giản lắm bạn ạ. Bạn chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu được thôi. Tôi tưởng bạn hiểu nên mới viết thế chứ không đã viết rõ hơn rồi... Còn bản giao hưởng số 5 của Beethoven thì bạn tìm trên Google sẽ biết đó là gì!
    Sao bạn không bay, bạn rất nên bay ra HN, dù chỉ vài ngày để hiểu thế nào là "Một lần tới thủ đô" và "Chẳng kinh khủng cũng là người Tràng An"... Tôi sống ở đó và tôi hiểu! Hơn nữa, HN tháng 12 sẽ rất lạnh, điều mà SG không có, tôi nghĩ bạn sẽ cảm thấy mới mẻ và thích thú. Bạn không nên nhụt chí, nếu nhụt chí nên dùng... Nói chung, phải luôn tin tưởng vào con đường bạn đi. Tôi chỉ biết khuyên bạn vậy thôi.
    Còn bài thơ, hơi buồn, nhưng tôi nghĩ nó rất hợp với tâm trạng của anh bạn tôi. Ttôi có đoạn thơ này, không biết vui hay không (vừa đi dự Hội thảo Nguyễn Du về mà):
    Buồn trông cửa bể chiều hôm
    Thuyền ai khuất bóng cánh buồm xa xa
    Buồn trông ngọn nước mới sa
    Hoa trôi man mác biết là về đâu
    Buồn trông nội cỏ dàu dàu
    Chân mây mặt đất một màu xanh xanh
    Buồn trông gió cuốn mặt duyềnh
    Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi...
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tui bay chứ, cũng sắp rồi đấy, 48 tiếng nữa thôi.
    Tui chẳng hiểu những gì bạn nói đâu. Ai mà biết bạn đã mất cái gì để bây giờ lại tưởng nhỏ hoá lớn gì gì đó..... Còn bản giao hưởng số 5 .... tui không thích nên cũng không search đâu.
    Thế nhé! Chúc vui
  8. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn "thượng lộ bình an" khi chỉ còn 48h nữa là bay. Có những điều không dễ nói đâu bạn, lớn lớn, nhỏ nhỏ...nhỏ nhỏ, lớn lớn...
    Thế thôi
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hic ... "Bao giờ cho đến tháng mười"...
    Cái lão mà ai cũng biết là ai đấy hình như cũng đang ở HN...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này