1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái nói gì về con trai ??? - "Bọn con trai dễ thay đổi....."

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Crazymouse, 27/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Đọc tới đây, một triết gia có nick là Roxygirl kết luận rằng : "Tình yêu là một trò chơi 2 người mà khi kết thúc luôn có một người đau khổ và một người bị nguyền rủa hoặc cả hai cùng đau khổ và nguyền rủa lẫn nhau"
    Tóm lại, trò chơi này nguy hiểm quá, không nên chơi ....
  2. minhduc

    minhduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không? Nhiệm vụ của mình là chơi để cuối cùng mình không phải là người đau khổ và cũng 0 phải người bị nguyền rủa .
    Em thì lại thấy tình yêu là cả đống nghịch lí:
    _Muốn người yêu mình thế này thế nọ nhưng lại ít khi chịu thay đổi vì người kia.
    _Muốn người kia là của mình nhưng mình vẫn muốn tự do
    ......................................
    _Muốn hông khổ vì yêu cũng hông lỗ vì hổng yêu.
  3. minhduc

    minhduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không? Nhiệm vụ của mình là chơi để cuối cùng mình không phải là người đau khổ và cũng 0 phải người bị nguyền rủa .
    Em thì lại thấy tình yêu là cả đống nghịch lí:
    _Muốn người yêu mình thế này thế nọ nhưng lại ít khi chịu thay đổi vì người kia.
    _Muốn người kia là của mình nhưng mình vẫn muốn tự do
    ......................................
    _Muốn hông khổ vì yêu cũng hông lỗ vì hổng yêu.
  4. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Túm 1 đống lại là, con trai là tội đồ, con gái gây tội lỗi, thế mà khuyên đi tu thì chẳng ai chịu nghe....Thế mới kì chớ...Cứ suốt ngày than thở, iu là khổ lắm,là mệt lắ,nhưng bảo đừng iu nữa thì đố ai chịu nhé....
  5. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Túm 1 đống lại là, con trai là tội đồ, con gái gây tội lỗi, thế mà khuyên đi tu thì chẳng ai chịu nghe....Thế mới kì chớ...Cứ suốt ngày than thở, iu là khổ lắm,là mệt lắ,nhưng bảo đừng iu nữa thì đố ai chịu nhé....
  6. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    thế MON cứ đi tu trước đi rồi anh em sẽ học hỏi sau...
    nhưng đọc cái subs của cái này thấy hơi buồn... 2 năm xa nhau, vẫn nhớ, vẵn yêu dù ít nhậnđược tin tức, vẫn quan tâm, vẫn... liệu có gọi là dễ thay đổi ko nhỉ?
  7. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    thế MON cứ đi tu trước đi rồi anh em sẽ học hỏi sau...
    nhưng đọc cái subs của cái này thấy hơi buồn... 2 năm xa nhau, vẫn nhớ, vẵn yêu dù ít nhậnđược tin tức, vẫn quan tâm, vẫn... liệu có gọi là dễ thay đổi ko nhỉ?
  8. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Nếu xét theo trường phái lãng mạn thì theo triết gia GiaHy thì:"Tình yêu là một trò chơi hết sức thú vị và rất là kỳ lạ bởi chỉ có trong TY thì 2 trái tim lạnh giá mới sưởi ấm được cho nhau"
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Nếu xét theo trường phái lãng mạn thì theo triết gia GiaHy thì:"Tình yêu là một trò chơi hết sức thú vị và rất là kỳ lạ bởi chỉ có trong TY thì 2 trái tim lạnh giá mới sưởi ấm được cho nhau"
  10. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đọc nghe ớn lạnh wá, đang rên hừ hừ đây nè....
    Tình iu thì có là cái gì đâu, tình iu chỉ là ..... là.... tình iu thôi....
    Đi tu hết đi pà kon, tu cho đời vơi đau khổ...
    Pà kon đi tu cho tui đi ....ngủ...!
    Hì, con trai lúc nào mà lại chẳng dễ thay đổi hơn con gái, còn những người còn lại,chỉ là 1 số rất nhỏ mà thôi,xin hết ! Vâng, xin cảm ơn !

Chia sẻ trang này