1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bất chợt ca??m xúc một lâ??n nư?fa lại đến, biết to?? cu??ng ai?

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi itakeni, 28/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Nhiều khi con người ta nói lên mọt điều nghĩa là trong lòng luôn ngược lại. Khi người ta muốn giấu đi sự sợ hãi thì luôn tạo ra một bề ngoài gai góc hùng hổ chẳng hạn. Thế nên khi bị người khác soi trúng thì rúng động nhưng ngoài miệng chả bao giờ nhận mà lại chối. C''est la vie!
  2. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra đường trông thấy cây bàng lá đỏ, chợt nhớ đến Hà Nội, bây giờ đã là cuối thu, chắc là những cây bàng ngoài đó lá đã vàng hết cả. Không biết bao giờ mới lại có thể ra Hà Nội, để ngắm nhìn mùa thu, để thưởng thức mùi hoa sữa, để lang thang trên những con đường rợp bóng cây, nhấm nháp từng quả sấu dầm chua ngọt ... Những người bạn ở ngoài đó giờ này không biết có nhiều đổi thay? Lại có cả một người mình không thể nào quên mới vừa ra đó, xa rồi biết ngày nao có thể gặp lại đây. Chỉ còn biết gửi tình cảm qua những cái SMS vô tri. Thôi thì cố mà quen đi vậy, lại nghe Phú Quang vậy. Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế ...
  3. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hum nay vác cái đĩa Boyzone cũ rích ra nghe tự nhin gặp lại bài hát hùi xưa vẫn thích Baby can i hold u . Lại chạnh lòng
    Ngồi gõ một bài cảm xúc dài đầy ấm ức, hy vọng người ta chịu khó chui zô đọc

  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    ưh! cảm xúc,đang cóa..hẽm biết tỏ cùng ai.Thoai!im lặng!
  5. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Em từng hỏi anh vì sao anh yêu em, thú thật với em là cho tới bây giờ anh vẫn chẳng thể nào nói được lí do mà anh yêu em cả. Nếu như xét về sắc đẹp, theo tiêu chuẩn chung thì chẳng thể nói là em đẹp, dễ thương thì còn có chút chút. Nhưng có sao đâu, trong mắt em thì em xinh hơn bất cứ cô gái nào khác, thế thôi. Về tính cách, em cũng chẳng phải là người dịu dàng, cũng chẳng phải là người cá tính, nói chung chẳng có gì nổi bật ngoại trừ cái tính bướng ngoại hạng, thế nhưng anh lại yêu mới lạ chứ, chẳng hiểu vì sao. Nhiều khi anh cứ nghĩ lẩn thẩn, cái vẻ bề ngoài con người ta tạo ra càng cứng rắn bao nhiêu thì trong lòng lại yếu đuối bấy nhiêu, không biết với em có đúng không? Về tài năng, em có tài gì nhỉ? Sao anh chẳng biết một tí gì cả, hehe, chưa bao giờ được thấy em trổ tài, có lẽ vì trong mắt em anh chẳng là gì cả. Mặc dù thế, anh vẫn cứ yêu em, yêu em vì đó là em chứ chẳng phải vì cái gì khác, yêu em mà không thể giải thích vì sao. Nghe có vẻ "sến" nhỉ, giống như cái bài hát của Diệu Hương mà Quang Dũng vẫn thường ca đó. Nhưng đó là sự thật không thể đổi thay, dù cho ai đó nói gì thì tình yêu anh dành cho em vẫn không thay đổi vì anh nghĩ rằng yêu là chịu đựng, yêu là cảm thông. Cho dù hiểu nhau nhiều nhưng nếu như không biết chịu đựng và cảm thông thì có thể có một kết cục tốt đẹp không? Anh nghĩ là không, khi con người ta hiểu nhau rõ ràng quá thì có khi lại cảm thấy sợ ấy chứ, vì đã là con người thì ai mà chẳng có lấy một vài thói hư tật xấu bình thường không hề lộ ra? Anh nói điều này chẳng phải để biện minh cho hành động của anh mà chỉ muốn em hiểu rằng anh yêu em nhiều lắm, và vẫn luôn mong chờ một ngày nào đó em sẽ nghĩ lại, nhé em.
  6. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    4h30 sáng. Muốn viết một cái gì đó quá. Chẳng buồn, chẳng vui, cũng chẳng biết làm gì.
    Mk, học kỳ mới bắt đầu được 1 tháng rồi mà vẫn chưa có cái gì vào đầu.
    Cái duy nhất mình làm được là đè nén cái tình cảm kia xuống tận đáy lòng, khổ quá đi mất.
  7. kaleo

    kaleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    6h30 mới bước chân ra khỏi cơ quan, thứ 7 mà làm việc đến giờ đó, ra đường ...nhìn mọi người hối hả... hình như là ai cũng đang trong một tâm trạng, nhìn ai cũng nôn nóng... Cho xe chạy chậm qua các con đường của TP. Sài Gòn về đêm thật đẹp, nhưng đi một mình,chẳng biết phải nói gì, nhìn vu vơ, buồn vu vơ

    Những cặp tình nhân cười nói rôm rả, nghĩ mình lại thấy buồn, lái xe chạy đi ngay nhà văn hoá thanh niên, người đông nghẹt, nhưng cũng cảm thấy buồn.Cho xe vao Diamond rảo một vòng sang các gian hàng bán quần áo, ngắm cho mình một bộ, nhưng rồii cũng chỉ nhìn, cô nhân viên đon đả mời chào,vể mặt tươi rói,mỉm cười rồi lại quay đi.
    9h12 ra khỏi Dia không khí nóng nực khó chịu, buồn chẳng muốn đi đâu, lấy xe đi về.
    Nghĩ mình thật chẳng biết sống vì đâu, vì cái gì, mục đích gì, chỉ biết trước mặt là một chuỗi dài những nỗi buồn vu vơ vô cớ.
    Hình như sống trong công việc ngập đầu, người ta sẽ không còn cảm giác nữa, trên mặt thường trực dấu hiệu stress, chẳng hiểu thế nào cả,tìm mãi không ra câu trả lời......
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt gặp lại anh mới biết mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn ở trong tim không thể nào quên được . Ánh mắt đó bờ vai đó nhưng mà giờ đây sao mà xa lạ quá hay là vì nó không còn thuộc về mình ?
    Thế mới biết mình yêu anh đến chừng nào ? anh quan trọng biết bao nhiêu trong cuộc sống của mình ..........nhưng
    Em ao ước được một lần dựa vào bờ vai anh , áp mặt vào ngực anh được anh ôm vào lòng . Lòng tự hỏi lòng có phút giây nào anh chợt nhớ về em như em đang nhớ anh không ? có khi nào anh chạnh lòng nhớ lại những gì mình đã có với nhau không anh ? những kỷ niệm những buồn vui những âu lo mình từng cùng nhau san sẻ................
    Em sẽ không quên tất cả những điều đó tất cả những kỷ niệm đẹp và em mong anh cũng như thế anh nhé !
  9. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Chợt vui đó... chợt buồn đó... chợt hạnh phúc... chợt đau khổ...
    Con người sao lạ lẫm... cảm xúc đan xem nhau... mâu thuẫn đến độ khó hiểu... đang cười sao tự dưng muốn khóc? sao kì vậy? Hoá ra ta điên đấy à? Có lẽ những gì ta viết ắt hẳn là ngôn ngữ người điên?
    Bất chợt ta muốn chết... lí do chết? Tự tử? cũng hay ấy chứ? Có người bạn khi nghe đến thế bảo mình điên... uh... thì điên... Bỗng muốn làm một hồn ma vất vưỡn... bay khắp nơi... mãi mãi ko bao giờ siêu thoát... nhìn đời... nhìn người... nhìn thấy và thấu đáo... cái gọi là niềm vui - nỗi buồn của cuộc sống...
    Mình đã từng thành công... và cũng nhiều lần vấp ngã... nhưng bản thân rút tỉa được gì? Con số 0 vô nghĩa? Phải thế chăng? Ko... có đó... chợt cười
    Mình biết, khi bây giờ phát hiện trong đầu mình đang như thế nào? Ra sao? Thì mọi việc đã muộn rồi... hihi... muộn thì sao nhỉ? Vẫn hiên ngang mà sống? Hay còn cách khác? Uh... còn cách khác....
    Bắt đầu ở đây.... và kết thúc ở đây âu cũng là một điều hợp lý? Có lẽ vậy... ko còn gì để bản thân lưu luyến hay luyến tiếc...
    Có một bài viết để viết tặng một ai đó.... thay cho một lời chúc... một lời chào từ biệt...
    Nhắm mắt lại.... mở mắt ra... một ngày mới lại bắt đầu...
    Có ngày mới ko?
    Có kiếp luân hồi ko?
    Mọi việc vẫn còn ở phía trước.
    Bb
  10. XiXonGirl

    XiXonGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thấy mình vui vẻ như hôm nay, một tâm trạng hoàn toàn thoải mái. Hình như dzui quá nên hông biết cái gì, đôi khi tự do cũng là hạnh phúc ...

Chia sẻ trang này