1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÁN NƯỚC NNTĐ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi for_get_me_not, 28/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Chấu cũng góp một lời, chúc các cô chú năm mới mạnh khoẻ, làm ăn phát đạt, chấu ăn cắp giờ của chính phủ tẹo thôi, he he online chẳng có đứa nào rình ngó cũng thích [:D]
    Hate me if u can!
     
     
  2. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Thật hiếm khi nhiều cố nhận có mặt đông đủ một lúc thế này, vui thật vui thật! tiện đây, em gửi lới chúc tới mọi người trong làng ta; năm mới, thành công mới, và có nhiều niềm vui mới!
    Bắt đầu vào làng và tham gia vào chủ đề đầu tiên "CLB của những người cao tuổi" dưới một cái nick hơi bị khó nhớ, từ đó trở thành khách thường xuyên của làng, dần dần bắt gặp nhiều thành viên quen thuộc khác. Trong đó có bác mocoitinh là em hơi bị nể vì là một trong những người có thâm niên trong làng và thường thấy có mặt khắp ngõ hẻm. Khi bác Khatiger khăn gói quả mướp đi du hí ở mãi tận trời Tây, mời bác mocoitinh lên làm trưởng làng mà lại bị từ chối; sau đó với odukichnho cũng thế, cho dù hăm dọa thế nào nữa vẫn không chịu, lúc đó em hơi bị cáu. Có lần được chát với cô chủ quán 4GMN, hơi bị ấn tượng với lối trò chuyện nhiệt tình và thêm chút cá tính dễ thương của cô. Rồi gặp bác t và hấp dẫn bởi chủ đề "Thêm lời thoại cho hình", trong đó bác tỉa nhiều câu rất hóm hỉnh. Gặp em odukichnho cũng ấn tượng không kém, em này thì hơi bị "việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng", bên f3 có ai đánh cái gì to một chút là thấy có em ấy :D. Còn lamsonblue nữa, lâu rồi không thấy, chúc cậu học tập thành đạt nha. Không biết bác ngusay còn lăn tăn cái vụ em với bác nữa ko, có gì thì xí xóa nhé! :) Nhiều cố nhân nữa mà em chưa có cơ hội được tiếp chuyện như; trangmtc, kq25 và DoanChithuy... gửi lời chào đến các bác
    ...hình như hôm nay mình nói...hơi bị nhiều :-)
    Cảm ơn 4GMN đã mở quán nước này để chỗ mọi người trong làng hỏi thăm và làm quen với nhau!
  3. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Em ko nghĩ là cái topic này được sự hưởng ứng nhiệt tình đến như vậy của các bác .Mỗi lần lên mạng, vào thấy bài của mọi người nhiều quá, mừng đến phát khóc.
    GIờ trở đi, có chợ để tha hồ buôn chuyện rồi ,, lại còn được gặp gỡ mọi người nữa chứ.Bao nhiêu lâu rồi, mỗi người tứ tán 1 nơi. nhiều khi vào box , thấy vắng hoe .
    To chị Trangmtc : Đến lượt chị chúc em năm nay lấy chồng , có khi em cũng phải ới thằng cu nhà em về để lấy em thôi .Mười mấy người chúc em như vậy rồi, mà cũng muốn lấy chồng rồi ..
    Bà chị ĐCT này lặn 1 hơi ko thấy sủi tăm cứ tưởng là tèo téo teo rùi , ai dè lại còn nhanh hơn, mạnh hơn và đáp ứng bất cứ nơi nào trên toàn lãnh thổ, em phục chị quá xá. Chị có bí quyết gì không ạ.Năm mới, em cũng chúc chị vạn sự như ý ,tiền cứ gọi là bao la trên mênh mông.
    Ba_ phi, hôm nay tôi bận, ko động chạm đến ông được, hôm nào rỗi,ông chết với tôi.
    Còn bác MCT , bà bé con thích đú nữa, em còn chuyện để nói với 2 người đấy.
    Giờ em sờ tốp đây, khi nào rỗi nhiều sẽ hầu chuyện mọi người lâu hơn.
     _    _  _   _   ___   __      _    _  _   _  _  _____             |   | || |_| | / _  / __ _ |   | || |_| || ||_   _|| . | ||  _  || | | | |   (_)| . | ||  _  || |  | || | . || | | || |_| | |__ (_)| | . || | | || |  | ||_| \__||_| |_| \___/ \___/   |_| \__||_| |_||_|  |_|
    In Heart We Trust
  4. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Tối nay buồn quá, lại mò lên mạng và lại chui vào đây tâm sự với cả nhà.
    Nhớ hồi xưa, em vào TTVN chẳng chat với ai ( nói thật là chẳng thèm chat ) , rồi vào NNTĐ, quen anh khongquen, chat với anh ý ì xèo.Kể ra anh KQ gần như là người đầu tiên em chat trong TTVN , rồi đến lão 3phi.Ông còn nhớ chính tôi đã gọi điện làm quen với ông không ?? Nhớ là đọc cái topic anhr hối lộ Trangmtc , thấy có thằng cha nào đề cả số phone và nick bên YIM. Thấy đúng là mã 031 HP rùi, vậy là a lê hấp , sáng hôm sau gọi điện ngay . Vậy là quen nhau từ đó. Rồi qua lão này mà em biết được nick của 1 số người ,và thỉnh thoảng chat bốp ì xèo, thấy vui vui và gắn bó hơn với box.Nhưng mà tôi đính chính nhé, ông chỉ cho tôi có nick của anh Larra , Ngusay, chị DoanChiThuy, .. thôi nhé, đừng có yết kiêu quá.
    Ngày tháng thấm thoắt thoi đưa, dần dần biết thêm nhiều người , mấy lần cũng định đi off với box nhưng mà điều kiện không cho phép .Cho đến bây giờ điều ấm ức nhất với em là chưa đi đú với mọi người lần nào.
    To Cafedang2008, tớ đã có lần nhìn trộm webcam của bác rùi, nói là nhìn trộm cũng đúng.Hôm đó, thấy chàng trai này có Wcam, em liền click vào để xem, thấy chàng trai đồng ý .Xem được 1 lúc, thấy chẳng được pơ mít sừn nữa, tiếc hùi hụi .Bác trông phong độ ghê, béo tốt và đẫy đà.
    Anh Mồ côi tình thân mến, vậy khi nào anh cho cả làng uống riệu mừng đây, làm rể HP là nhất anh rồi nhé.
    Chị Hoài à ,hoá ra chị gần nhà em, chị ở cùng ngõ với cái Phương chẩu, đúng không ?? Chị biết thằng Ngân Thứ, và cái Chi chứ ???.
    Anh T iu quý, dạo này cũng kiếm được khá nhiều ảnh đẹp, nhưng mà lại chẳng có hứng gì cả.
    Mà bác Lungtungbeng lưu lạc phương nào ấy nhỉ ???
    Nếu khi nào tổ chức offline ,thì tổ chức vào ban ngày đi, em còn lên được, chứ toàn vào buổi tối thì em chịu cứng .
    [
     _    _  _   _   ___   __      _    _  _   _  _  _____             |   | || |_| | / _  / __ _ |   | || |_| || ||_   _|| . | ||  _  || | | | |   (_)| . | ||  _  || |  | || | . || | | || |_| | |__ (_)| | . || | | || |  | ||_| \__||_| |_| \___/ \___/   |_| \__||_| |_||_|  |_|
    In Heart We Trust
  5. songxotinhvo

    songxotinhvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên có linh tính, lên mạng và một phát vào NNTĐ( box duy nhất trong TTVN mà mình tham gia) .Và èng eng, thấy ngay .. cái gì thế này .
    "Nó" post bài dài và nhiều mà ko hề nhắc đến mình 1 câu, tội cho cái thằng anh này quá.
    Mình là fan của nó, vậy mà nó ko thèm nhắn cho mình để mình tham gia với cho vui ,con nhỏ này tệ thật , ghét quá, ko thèm yêu nữa
    Hồi xưa , mình ngoan lắm, vậy mà từ khi quen" nó," "nó" làm mình đổ đốn đến như thế này ( bao nhiệu là tật xấu và tính xấu ).Nhớ hồi xưa, lần đầu tiên nghe giọng nó qua điện thoại, mình choáng, nghĩ thầm " Quái lạ, con gái HP nổi tiếng là giọng chua và đanh đá, sao tự nhiên mọc ra 1 con nhỏ giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào thế " vậy là từ từ mà chết ... và mê giọng nó lúc nào ko biết.Anh nói điều này , chú chàng người yêu của " nó" đừng có ghen nhé, chú mà có ý định gì là anh bụp chú liền đấy .
    Thôi, anh té đây, thằng sếp gọi điện rồi.
    Chúc mọi người vui vẻ, trẻ trung và yêu đời,chúc "nó" ngày càng xinh gái và đáng yêu nhé, 4GMN của anh
    Em không yêu thì thôi, cớ sao lặng im mãi cho anh buồn đau xót xa
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Đầu năm vui vẻ quá các bác à. Nhưng trước hết em xin có lời xin lỗi tới tất cả các bác trai làng ta. Năm mới mọi chuyện đều mới nên có gì không phải với các bác trong suốt năm qua các bác bỏ qua cho. Thú thực tuy là 1 trong những khai phá viên đi lập làng lập xóm nhưng em cũng không tài nào nhớ hết nổi hết các trai làng ta bởi thế điều thứ 10 em chúc là chúc tất cả trai làng mà.
    Tuy nhiên vì các bác nói đến bác Lungtungbeng ( cũng là 1 trai làng hào hoa mà em khâm phục nhất ) nên em có thông tin thêm 1 chút thế này : Bác LTB giờ đang yêu... ( là em đoán thế vì status luôn là 1đoạn tình ca ). Yêu ai thì chỉ có trời, đất và bác ấy biết. Nhưng em vẫn hay gặp bác TLB kể từ lâu lắm và nếu có thể nói 1 từ duy nhất thì là ỔN.

    Vui chơi không quên nhiệm vụ nên em nhắc các bác tụ tập đông vui thế này không có vấn đề gì, ăn uống vui vẻ khi offline cũng không có vấn đền gì nhưng chú ý... xin hết sức chú ý ... là không ăn động vật có Lông. Cá... không có lông ăn được. Gà có lông.. không ăn được. Heo.... ít lông... có thể ăn được..... . Ch_im ...nhiều lông... không nên ăn.
    Một lần nữa chúc cả nhà . Em sẽ tái xuất tại quán trong thời gian tới nên bác nào có nhu cầu thực đơn đặc biệt xin liên hệ trước !!!!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  7. Ly_Thong

    Ly_Thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Hic....em là kẻ chậm tay chậm chân, sinh sau đẻ muộn của làng, nghe mọi người đều là những người cội gộc của làng nói chuyện gọi nhau em nghe ma` cứ......sướng hết cả người ! Ngày em vào làng và những ngày tiếp theo đều dùng để.........giành chồng với mấy em nhỏ dễ thương như em siro ngọt lừ ý quên siro ngot ngao, hay la` cai em babychich còm mấy em nữa cũng giành chồng với em mà do hồi đó tuổi trẻ nóng nảy, đã tả xung hữu đột với mấy em mà quên luôn cả tên !!! Thế mà chồng thì không giành được lại bị thương tích đầy mình !, lão Thachsanh vì thế mà lên mặt phát khiếp!!!
    Em như thế lzày mà bị tên Lara gọi là bà cụ già nhăn nheo thích làm gái đẹp , nhưng không sao đã có anh kiralyfi biết nhìn người đã cho em cái title hay ho như thế này đấy mà !
    Hic...còn nhiều người nữa mà em đã gây thù chuốc oán nhưng bất thình lình lại không nhớ được tên hic....có lẽ do bị tên skeletonnn ước cho em ngủ nên hết cả đường về !!!!
    Dẹp!!!
    N.O
  8. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Xin loi ba con , em hong fien ba con chu

    Hey Ly Thong,
    Thay thang cha Thach Sanh dau hong? No mat tich giang ho ca nam troi nay roi, em cung mat tich luon , ban qua chi ah. The khoe ko? Nhin toi nhin lui, cha thay ai quen, tru Li Thong and Baggio82 hehe. Have fun

    BUNNY
  9. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Bác KQ sắp tới sướng nhỉ, không bận gì, lại có thể tái xuất giang hồ...
    Bác dặn dò mọi người không ăn gà thì được, chứ dặn không ăn luôn chi_m thế có chết tớ không, mẹ truyền con nối với nghề bán chi_m nuôi miệng, nay bỗng dưng lại thế này, tớ biết sống thế nào? Chi_m "chế biến kĩ" vẫn dùng được, virus nó chết ở 70 độ, bác ạ! (Khi chế biến đừng để...lông bay vào mũi là ổn).
    Lão Ba Phi đừng có mà đi lung tung vu ta bé này bé nọ nhé, liêu trai chí dị Bồ Tùng Linh! vừa vừa thôi!
    Cheat code của AOK xưa rồi lão, lúc mới có trò đó, ta chỉnh (photo man) ra 1 lũ lính đánh thuê, chạy sang nhà chính của địch bắn bùm bùm, phút chốc chiến thắng oanh liệt. Nhưng mà đã biết cheat code rồi thì không còn hứng thú chơi AOK nữa.
    To Larra: Không nói ra thì không ai biết, hôm đó em Larra có thấy là ta đi những nước cờ lãng xẹt không? Tự nhiên đem xe tiến 1 chẳng để làm gì... nhớ ko?
    Bắt chước t@ , thêm lời thoại cho hình nè:
    Em Lý Thông gian ác kia quên ta rồi sao??? Chỉ tội ta thức đêm thức hôm chat cùng em trong những đêm mưa to gió lớn. Thế mà em vào làng không hỏi đến ta 1 tiếng, tủi thân quá cái thân ta tù tội
    Chỉ là điều ước viễn vông thôi, em suy nghĩ làm gì rồi quay đi và khóc hic hic
    Tớ chỉ được ân xá về làng ăn Tết vài ngày, chẳng biết khi nào bị túm cổ lại, thôi sẵn đây tớ chúc làng ta ăn nên làm ra, có thể vượt qua sóng gió, oải nhất là mấy em con nhà nết na, gia giáo bước vào làng vừa mở 1 con mắt ngắm thích thú, vừa chạy vào F_3 la oái oái. Ngạc nhiên chưa?
    ĐCT
  10. Ly_Thong

    Ly_Thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, chị DCT nhắc tới em kìa , hic....chị ơi không phải là em không nhớ đến chị, kỉ niệm của chúng ta trong những đêm mưa gió lạnh lẽo ấy làm sao em có thể dễ dàng mà quên được, kỉ niệm lúc 3 chị em đang chạy trên đường buổi tối dưới trời mưa lắc rắc mà em lại hát "Nắng Sài Gòn trải trên nóc phố.........." làm chị tưởng em bị khùn... Nhưng em không dám nhắc chị trước tại em sợ người ta bảo em "Thấy người sang bắt quàng làm họ", hic....thế mà chị bảo em gian ác nha
    A, em Bunny về đây rồi à , lâu nay chị chẳng thấy tên chồng không mặt mũi của chúng ta đâu cả , ngay cả cái tên nói là khoái cãi nhau với con gái SG Toannt cũng lặn mất tiêu mất tích luôn à. Em Bunny bắt tay với chị nhá, bây giờ 2 chị em mình không giành chồng nữa mà.....tối ngủ chung nhá !
    Cám ơn bác ngusay, bữa nào cho em được chat voi bac nhá !
    Dẹp!!!
    N.O

Chia sẻ trang này