1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline đầu năm tại Đồng Nai đê ....

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi duong_xa, 30/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duong_xa

    duong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    You nhầm rùi, chỉ có Ro và TTVN80 mới xài đũa được thôi, té ra hôm bựa vẫn chưa hiểu ra vấn đề à? Teresa ơi, tụi mình phải dùng chi hè?
    Một lời bất cẩn có thể gây bất hoà. Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc...
  2. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    E cầm môi hớng!. Biết đâu Teresa và duong_xa cầm hai người 2 chiếc gắp giùm cho TTVN80 thì sao Ở trong đó đóng cửa kín mít, có Ma mà biết được . Mà thôi, ko nói bậy nữa nha bà , nói tầm bậy tầm bạ, trúng tùm lùm tà la à
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  3. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    hìhì, trong hình hay ngoài hình gì cũng xấu xí như nhau duongxa ơi
    Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
    lòng em nhớ anh nơi cuối trời
    dù rằng anh giờ đây phôi pha... vui tình duyên mới...
  4. duong_xa

    duong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mọi người đã có một buổi offline thật là vui với gần 40 người. Chu choa cha mạ ơi, sau buổi offline, miềng nói không ra tiếng nựa, kết quả là phải đi ngủ từ 8 giờ tối tới bây chừ mà vẫn còn chưa tỉnh.
    Ro đã nhận phần tường thuật buổi ofline trên box rùi nên miềng không nói chi tiết ở đây. Còn hình thì Batuoc_XP sẽ chịu trách nhiệm post lên nhé.
    Một lời bất cẩn có thể gây bất hoà. Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc...
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Mr. Ro chắc là say đến giờ chưa tỉnh dậy ? Có hình không bà con, ai có gởi lên xem .
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  6. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    mọi người ngủ quên cả rùi sao ? mỗi người tường thuật 1 tí cũng vui mà
    Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
    lòng em nhớ anh nơi cuối trời
    dù rằng anh giờ đây phôi pha... vui tình duyên mới...
  7. batuocxp

    batuocxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ngày ofline vui lắm pà kon ui, tui sẽ pót hình lên cho bà con xem, nhưng còn sờ ken nên nữa nên cũng fải đến túi ni mới pót lên được (còn fải tranh thủ xờ ken tại côông ty nữa tề) Có hình rồi tha hồ cho bà con ''bình lựng''
    When the jester sang for the king and queen In a coat he borrowed from James Dean And a voice that came from you and me Oh and while the king was looking down The jester stole his thorny crown The courtroom was adjourned No verdict was returned And while Lenin read a book on Marx The quartet practiced in the park And we sang dirges in the dark The day the music died
  8. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hó hó.."trưởng ban thất hứa, trể hẹn" chắc chắn là miềng rồi. Offline từ CN vậy mà mới chịu mò lên mạng. Đã già cả và lú lẫn rồi mà 2 anh ả batuoc_xp, duong_xa ko chịu mần giúp tui với. Mỗi người tường thuật một tí cho vui đê.
    - Tối thứ 7: duong_xa và một cô em họ lọ mọ bên "đèn dầu" ngồi cắt cái dòng chữ gọi là: "HỌP MẶT THANH NIÊN QUẢNG BÌNH". Ôi chao Bọ Mạ ơi, cũng chỉ vì dòng chữ ni mà lém chuyện ở trong đó để nói rồi . Tình hình là ở Đồng Nai dân Bọ diều (nhiều) quá, người lớn vẫn đòi tham gia theo tinh thần "già rồi mà vẫn ham chơi" rồi các đại gia đình Quảng Bọ nhà ta ở dưới đó muốn dẫn con, cháu, chút, chít đi cùng....ôi thôi...reng!! reng!! à, thì ra cô duong_xa gọi điện nói là đông quá, chắc tổ chức ko nổi vì địa điểm đã chọn ko chứa đủ và...khì...rứa thì tụi mình mần cái băng rôn mang tên là: "HỌP MẶT THANH NIÊN QUẢNG BÌNH" nhé, e hèm! nhằm "cũng cố lực lượng"
    - 1h sáng tối thứ 7: Cô ả duong_xa đã hoàn thành cái băng rôn
    - 5h sáng chủ nhật: duong_xa và một ả nựa đi chợ sớm. Giờ này các thành viên trên SG đang ngủ li bì...
    - Từ 8h sáng đến 10h trưa CN: Bắt đầu 2 bên (ĐN-SG) nhắn tin lộp bộp đủ thứ loại thắc mắc. Nào là: "đến đâu rồi" nào là "đã có ai chưa", rồi "răng mà lâu ri"....
    - Đội quân SG chỉ gồm có 7 người: 4 trai 3 gái vì batuoc_xp là phần dành riêng cho duong_xa (đặt cọc trước rồi). Sau khi trải qua các sự cố như bị CS Giao thông thổi phạt, xe xẹp lốp, hết xăng...thì cuối cùng cả bọn cũng lọ mọ đến được ĐN. Đến đó thì mặt trời đã lên khá cao, thấy mọi người đông đủ rồi, băng rôn đã treo và có mấy tên đàn ôông đang lêu ngêu hát karaoke mới thuê. Mấy chị em thì loáy hoáy sau bếp đủ thứ việc...
    - Thật bất ngờ bà con ạ, các chị em nhà ta làm các món y chang nhà hàng, tất cả được các chị em ĐN làm sẵn từ sáng sớm và lấy giấy nilon bịt kín lại các dĩa thức ăn chờ giờ khai trương đem vào nấu náng. Oạc oạc, sạch sẽ vệ sinh vô cùng tận . Bếp trưởng duong_xa tay nghề quả là cao cường, mọi thứ đều được bày ra rất đẹp đủ màu sắc, từ trái cây cũng được cắt theo những hình hài kỳ lạ. Rất bình dị, chúng tôi dọn ra giữa nền nhà và tất cả bẹt chẹt xuống theo một hình nữa chữ nhật nữa elip. Mọi người đề nghị ai đó lên tuyên bố khai đũa muỗng, Ro chạy lẹ lại bên Duong_xa và ghé thật sát vào tai nàng thỏ thẻ: "Nời, ở đây ai cũng biết bà, bà lo mà lên phát biểu đi". Một hai mụ ta ko đồng ý, mặt tái mét vì sợ. Ôi trời ơi, trước cảnh ni thì nam nhi đại vũ phu đây rồi, khe khe miềng cầm cái Alô nói một vài câu gì đó rồi chúc mọi người vui, đoàn kết và ngon miệng vậy .
    Mấy mụ ĐNai "hăng máu" quá, ko cho ai uống nước ngọt hết, tất cả đều màu vàng mới chịu, ko khí thật vui nhộn và sôi nỗi, bài hát "Quảng Bình quê ta ơi" được mở và mọi người hát theo ko biết bao nhiêu lần. Các trò chơi xen kẽ bữa ăn rất vui với những hình phạt dành cho người thua cuộc rất dễ hiểu và tinh nghịch. Những câu hỏi rất ư là gần gũi và dễ trả lời cho bất cứ ai bị phạt vì chơi thua. Quảng ca là cô nương Teresa xinh đẹp, nhạc trưởng thì nhiều ơi là nhiều....Tóm lại, đây là một buổi họp mặt đồng hương hết sức thành công, những sai sót đều được loại bỏ khỏi cái buổi hôm ấy. Cuối buổi, trước khi chia tay Sài Gòn - Đồng Nai ra về, duong_xa hỏi: "Mấy người có vui không? Thấy buổi họp mặt hôm nay có gì sai sót ko?" Ôi zời, còn gì mà nói nữa: Tuyệt vời! Ăn ngon, ăn no, được nhìn ngắm những người khác giới, đó là thú vui ở đời. Í zì cái bà này! Thôi, bye bye! Hẹn gặp lại Next week nhé!
    ...Vậy là CN tuần này, sau ngày lễ tình yêu, hai cô em trụ cột trong ban tổ chức tại ĐN lại lên SG để làm một cái off nhỏ nữa, hy vọng mấy "hoàng tử" QBSG sẽ chăm lo các nàng cẩn thận và đưa rước hai nàng về dinh...Câu chuyện cổ tích đến đây là hết...
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  9. batuocxp

    batuocxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mời bà con coi hình hôm offline rồi bình lựng thêm, mại vô, mại vô
    --> bác Robedan cầm míc tuyên bố lý do họp mặt , duong_xa mần chủ nhà đứng một bên cười mím mím

    ---> Đây là hình toàn cảnh bên chổ dưới tấm băng rôn mà bác Ro có nhắc đến (duong_xa dặn mềng lấy hết dòng chử rứa mà vẫn mất mấy chữ, tức thiệt)
    --> khiếp, coi con gái Đồng nai mần điệu tề bà con ui, ttvn80 đứng ở sau nhìn mặt rất...gian xảo, hehe, khôông biết lão nớ có ý đồ chi đây
    ---> bên cạnh duong_xa là ai rựa hè?
    ---> anh em nhà chungpq nhìn tình cảm gớm (nói thiệt mấy bác nghe, khi nghe bác chungpq dới thiệu đây là em gái mềng chứ khôông fải là..., nhiều bác thở phào nhẹ nhỏm
    -->
    Ban TC: Theo bạn, phần mô của bạn gái ni là ấn tượng nhất?
    Thí sinh (chịu phạt): Dạ, kí phần mà hắn nhô ra nhiều nhất ớ
    (duong_xa khoái quá bật cười ha ha, kêu trời, sao mà trả lời hay thế)
    --> Bà con: Đó, chính hắn, đứa nớ!!
    -Hỏi: Mần chi?
    -Trả lời: Chịu phạt
    (muốn biết chịu phạt ra răng, mời bà con coi hình dưới ni)

    ---> He he, đây là cảnh ấn tượng nhất trong ngày đê bà kon ui
    --> he he, dân Quảng Bọ mềng khôông điệu bằng dân Biên Hòa mô tề
    /---------------------------------------------------------------------When the jester sang for the king and queen In a coat he borrowed from James Dean And a voice that came from you and me Oh and while the king was looking down The jester stole his thorny crown The courtroom was adjourned No verdict was returned And while Lenin read a book on Marx The quartet practiced in the park And we sang dirges in the dark The day             the music                            died...---------------------------------------------------------------------/
  10. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0

    Chu cha ! Coi hình họp mặt ở ĐN mà tui ấn tượng quá!Sôi nổi quá hè.

Chia sẻ trang này