1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline đầu năm tại Đồng Nai đê ....

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi duong_xa, 30/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Anh Batuocxp răng ko rủ thằng em đi, Tùng Chi dạo ni răng rồi anh?
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  2. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hô hô hô...hình đẹp quá đi mất! May nhờ có bác batuoc_xp cầm máy chụp hình đi chừ mới có được mấy cấy ni mà coi đó. Miềng còn quên tường thuật cái đoạn batuoc_xp và duong_xa ôm hun nhau nựa tề , rùi có đoạn TTVN80 béo má em kia trước "bộ lạc" QBọ hôm đó nựa tề, béo hai bên má hai cái . Teresa thì bị anh kia hung 1 cái trước bao con mắt 79 (...), hành động đó đã làm nổ tung bao trái tim ghen tuông của mấy chàng QBình, tui mà cũng thấy trong con ngài các bộ phận đập nhau lun tun cả lên nị . Khè...chỉ có cái ông batuoc_xp là may mắn ko bị phạt, chứ ko thì BTC cũng cho hun một trong hai em BHòa xinh đẹp rùi . Nhớ lần sau chơi trò chơi dở dở một tí để được phạt nha, BTC sẽ tự động hiểu ý các bác và có hình phạt tương ứng. Hi he. Ừ mà Híc híc...Ro và duong_xa vì phải hay làm quản trò nên chẳng bị phạt chi cả, cho dù cũng sèm hun.... Ho ho ho....

    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  3. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa, ra về ai cũng khen batuoc_xp hiền ơi là hiền, đặc biệt là cô Teresa (áo vàng quần đen hay cười toe toét đó). Mọi người có công nhận nhìn mặt tên TTVN80 là biết nghịch ngợm không nả? Bựa nớ TTVN80 mần ăn sai sách rồi, đáng lẻ phải béo má... hehe BTC đã gợi ý rồi mà.
    To TTVN80: Bợt chợt!
    To batuoc_xp: Khi nào cù vê nhí.
    To duong_xa và Teresa: "Tôi biết 2 "cô" đang online xem hình, mau mau post bài đi.
    CHÚC ĐOÀN KẾT NHA BÀ COAN!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  4. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    <-- dã man mấy pác toàn nói xấu em không ah hic hic tội nghiệp em quá đi. em đâu có mần chi mô nầu. nhòm mấy mẹt biên hoà thấy sợ rồi ( ban ngày thui chứ ban đêm là chết với anh ) hê hê hê.
    nói chung là vui dã man. cám ơn 2 mẹt biên hoà nhìu nhìu hê hê hê Chủ nhật lên đây anh cho ăn cháo ... ke ke ke ke ke
    Kẻ lang thang không quê mồ côi vợ lẻ, nhiều con rơi
  5. duong_xa

    duong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, mình mất cả buổi mới đánh gần xong bài, định post đi thì ôi thôi rồi...mất sạch. Vậy là đành viết ngăn ngắn thôi vậy . Nội dung chi tiết thì Ro đã tường thuật khá kỹ rồi. Thấy mọi người vui vẻ, miềng cũng xin góp thêm vài vấn đề ngoài lề . Đó là cảm giác của mình trước và sau khi offline.
    *Trước buổi offline: Cảm giác hồi hộp và lo lắng luôn luôn tồn tại. Nào là lo sợ mọi người sẽ không được vui, nào là lo lắng thuê mướn những thứ cần thiết, nào là hồi hộp vì sắp được gặp mặt những thành viên đã quá quen thuộc qua box mà chưa một lần gặp mặt.
    *Trong buổi offline:
    Đúng 10:30: mọi thứ dường như đã sẳn sàng, đã phân công mọi người đón đoàn Sài Gòn xuống còn duong_xa vẫn lúi húi trong bếp sắp xếp những thứ cần thiết. Dù thiệp mời đã ghi rõ ràng là 9 giờ là khai mạc nhưng mình đã đè cao cảnh giác với ông Ro nên đã gọi điện đặn kỹ càng rùi, vậy mà lão ta lề mề, nào là lo cho vợ cho con, bể lốp, bị công an tóm...nên bắt batuocxp chờ cả buổi, gần 11 giờ mới đến nơi. Bác chungpq cùng một girl nữa cuối cùng cũng đến nơi sau bao cố gắng chỉ đường của duong_xa và hướng dẫn viên Ro. Vừa gặp Bán Chung, duong_xa đã tay bắt mặt mừng vì đã chộ bác vài lần qua ảnh. Mọi người thì hơi căng thẳng vì không biết người con cấy đi cùng là ai. Theo Ro giới thiệu thì đó là bạn gái Bác đến lúc Bác Chung trịnh trong tuyên bố người ấy là...em gái bác thì bao nhiêu trái tim thở phào nhẹ nhõm. Còn bạn batuocxp thì khá bẽn lẽn và dịu dàng. Suốt buổi tiệc mình phải cử em Teresa xinh đẹp ngồi bên cạnh để tiếp bia và thứ ăn. Sau một hồi thấy em tiếp đãi nhiệt tình quá nên mình phải chuyển từ ghế của BTC đến để ngồi bên cạnh, giải tỏa căn gthẳng cho bao nhiêu người (đặc biệt là TTVN80). Bác Ro nhà ta thì bình thường chân đội trời chân đạp đất, rứa mà hôm ni không dám vẫy vùng vì vị phu nhân ngồi bên cạnh, chỉ dám liếc ngang liếc dọc tí mà xem ra không có ai xinh bằng iêm của miềng hỉ. Bữa tiệc vui vẻ quá làm cho mình quên cả mệt nhọc mà la lối om sòm (có đoạn còn sử dụng tiếng QB do TTVN80 bắt miềng nói tiếng bọ). Xin đính chính lại lời của Ro là miềng không được ôm hun bác batuocxp cái mô hết, đúng là có tiếng mà không có miếng. Nếu mà ngược lại như rứa thì miềng đã nhận đại rùi
    Sau khi mọi người ở SG ra về, mấy o chú Đồng Nai còn ở lại quậy phá cho đến 4:30 mới chịu tan cuộc để duong_xa dọn dẹp nhà cửa. Buổi tiệc kết thú trong niềm vui của những người tham dự và hứa hẹn cho một buổi offline năm sau....
    To batuocxp: cám ơn you nhiều vì nhờ cái camera của you mà tụi tui có những tấm hình thật đẹp, và mọi người cũng có thể cảm nhận được không khí của buổi offline vui như thế nào, chủ nhật này nếu có rảnh thì cùng đi hỉ....
    To Ro: you nói oan cho tui nhiều quá đó
    To TTVN80: Tội nghiệp you hôm đó biết là you chẳng thích món gì ngoài "cháo" cả nhưng không kịp chuẩn bị, thôi để chủ nhật ni cho ăn bù vậy hỉ?
    Một lời bất cẩn có thể gây bất hoà. Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc...
  6. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    trời ơi chỉ có xương da i'' lộn Duong_xa là hiểu ý miềng nhứt. tặng cho cục cẹo nhai đơzx đói nè. Nghe nói lúc sáng ni đang hì hục pót bài thì đùng 1 cái " Tình như mây khói" àh. hê hê Duong_xa hét "trời" 1 cái cả công ty choáng váng điên đảo như BH động đất 7 độ lít te làm công ty loạn cả lên hehhe dã man thiệt. Hôm nào dụ xếp đổi cho con P4 mè sài cho nó sướng heng hihihi...
    Kẻ lang thang không quê mồ côi vợ lẻ, nhiều con rơi
  7. batuocxp

    batuocxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    hehe, đúng là mình không zậy ta?
    Mềng nghe bác Ro nói mà mềng cứ thắc mắc có thiệt chuyện đó không ta, lúc nớ là lúc mô rứa hả duong_xa ?
    Được batuocxp sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 12/02/2004
  8. duong_xa

    duong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hehe, đúng là mình không zậy ta?
    Mềng nghe bác Ro nói mà mềng cứ thắc mắc có thiệt chuyện đó không ta, lúc nớ là lúc mô rứa hả duong_xa ?
    Hehe...Mọi lúc...mọi nơi... đó bác à Ơ, Teresa cũng nói rứa mờ.
    Được batuocxp sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 12/02/2004
    [/QUOTE]
    Một lời bất cẩn có thể gây bất hoà. Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc...
  9. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    duong_xa nói còn oan nựa pà coan tề . Batuoc_xp ơi, CN nhớ đi chơi cùng mấy mẹt BH nhé, miềng sẽ gọi điện cho bậu nhé!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  10. Smile4u

    Smile4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác Quảng Bọ, em là "ma" mới lân này thứ cho em vì chưa có giới thiệu với các bác được, cho em nợ tới lần sau em sẽ nói hỉ. Nhưng mà sau khi em "pót" cái bài ni của em lên là các bác cũng sẽ biết em hít hà. Em không phải là member trong QB box, nhưng mà ngày nào em cũng ngao du trong box của các bác hết á. Thấy các bác nói chuyện về em trong đây nhiều quá, lỗ mũi em nó nhảy loạn xạ, lỗ tai nó lùng bùng, nên em mới nhào vô đây nì .
    Hôm họp mẹt đó em được vinh dự làm khách mời của các bác, thật là hân hạnh cho em quá.
    duong_xa nì, hôm nớ cậu chơi xỏ tớ quá đấy nhé, báo hại cái má của miềng văn còn đỏ ửng đây nì.
    Bác Ro ngày thường đi chơi dữ lém mà hôm nớ bị "phu nhân" bắt về sớm nên không có o lại mà ca "nghêu sò ốc hến" với tụi này chi mô hết.
    To TTVN80: tội nghiệp cho bác nì quá, về đến nhà rồi mà vẫn tức anh ách vì không được ăn "cháo" chi mô hít, chỉ được bẹo má con gái nhà người ta. xoa cái đầu đinh của bác...."tiếc quá bác hề, thôi để lần sau hỉ" .
    To Batuoc_xp: bữa nớ, tui ngồi tiếp bác còng cả lưng, mà chưa được bác cám ơn miếng nào đấy nhé
    To Chungpq: Hai anh em nhà bác nầy đâu rồi nhỉ? sao không thấy lên đây phát biểu cảm tưởng nhỉ?
    Không ngờ bữa nớ tui vui quá trời quá đất, vui uống quá trời luôn, rùi xỉn tới 4:30h mới mò về nhà được, công nhận dân Quảng Bọ "núp" rải rác khắp nơi nhiều thiệt. Hân hạnh được giao lưu với các bác

Chia sẻ trang này