1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ơi

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi nguoiradikhongve, 31/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Tình ơi.... sao đi mãi.... cho sông dài mênh mông.........
  2. conminhtoilangle

    conminhtoilangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ nghe được nhiều chuyện về em làm anh cảm thấy bối rối quá,nhưng cho dù như thế nào đi nữa vẫn có một điều không thay đổi,anh yêu em. . .
    Được conminhtoilangle sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 10/05/2004
  3. conminhtoilangle

    conminhtoilangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ nghe được nhiều chuyện về em làm anh cảm thấy bối rối quá,nhưng cho dù như thế nào đi nữa vẫn có một điều không thay đổi,anh yêu em. . .
    Được conminhtoilangle sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 10/05/2004
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có thể như vậy được chứ, tôi không tin những lời anh nói với tôi là "đầu môi chót lưỡi " đâu. Cái mail mới nhất anh gởi vẫn còn là những lời yêu thương cơ mà. Tại ảnh sợ mày buồn nên mới không nói thôi mà - nhỏ bạn bảo thế, ừ, mà tôi đã buồn thật. Hôm nay lang thang trên phố một mình mới chợt nhận ra mình nhớ anh nhiều quá !!!
    Tình ơi tình xa tít mù, nhớ không anh chuyện mình ngày xưa . . .
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có thể như vậy được chứ, tôi không tin những lời anh nói với tôi là "đầu môi chót lưỡi " đâu. Cái mail mới nhất anh gởi vẫn còn là những lời yêu thương cơ mà. Tại ảnh sợ mày buồn nên mới không nói thôi mà - nhỏ bạn bảo thế, ừ, mà tôi đã buồn thật. Hôm nay lang thang trên phố một mình mới chợt nhận ra mình nhớ anh nhiều quá !!!
    Tình ơi tình xa tít mù, nhớ không anh chuyện mình ngày xưa . . .
  6. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều mưa đột ngột lớn,mưa như chưa bao giờ được mưa,sét đánh kế bên anh,hết hồn,giờ này mưa đang lớn và em cũng đang ở ngoài đường,không biết em như thế nào,gọi điện,em vẫn bình thường,tại anh lo nghĩ nhiều hay là tại nỗi nhớ cứ như chực tràn về khi có dịp. . .
  7. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều mưa đột ngột lớn,mưa như chưa bao giờ được mưa,sét đánh kế bên anh,hết hồn,giờ này mưa đang lớn và em cũng đang ở ngoài đường,không biết em như thế nào,gọi điện,em vẫn bình thường,tại anh lo nghĩ nhiều hay là tại nỗi nhớ cứ như chực tràn về khi có dịp. . .
  8. cucxanh

    cucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Vậy là một ngày nữa lại trôi qua. Thời gian em hẹn với người ta sắp đến rồi. Vậy mà, em vẫn chưa biết phải làm như thế nào đây? Nhiều lúc ngồi một mình em thầm ước rằng "Giá mà anh đừng yêu em nhiều như thế". Em thật ngốc phải không anh? Em quá bướng bỉnh và cứng đầu phải không anh? Em biết em hay làm anh phải buồn nhiều phải không anh? Thế nhưng tại sao anh lại yêu em nhiều như thế? Giá mà anh ít yêu em đi 1 chút, giá mà anh đừng quan tâm đến em như thế, giá mà anh đừng nhìn em bằng ánh mắt buồn như thế, giá mà.....Chắc là anh không biết đâu nhỉ, không biết rằng em đang phải đối diện với sự lựa chọn quan trọng cho cả em và anh.
    Hình như Chúa trời muốn thử thách em chăng? Tại sao người ta lại ngỏ lời với em? Anh có biết em đã bối rối biết bao khi nghe người ta thổ lộ tình cảm và chờ đợi câu trả lời của em? Anh ơi, em phải làm sao đây?
    Chắc là anh không biết đâu, không biết rằng sóng sắp tràn bờ.Anh biết sao được khi đêm qua em vẫn nhõng nhẽo đòi anh kể chuyện cổ tích rồi mới đi ngủ. Anh ơi, anh đừng yêu em nhiều như thế. Em sợ em sẽ không ngăn được dòng chảy ngầm của sóng.....
  9. cucxanh

    cucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Vậy là một ngày nữa lại trôi qua. Thời gian em hẹn với người ta sắp đến rồi. Vậy mà, em vẫn chưa biết phải làm như thế nào đây? Nhiều lúc ngồi một mình em thầm ước rằng "Giá mà anh đừng yêu em nhiều như thế". Em thật ngốc phải không anh? Em quá bướng bỉnh và cứng đầu phải không anh? Em biết em hay làm anh phải buồn nhiều phải không anh? Thế nhưng tại sao anh lại yêu em nhiều như thế? Giá mà anh ít yêu em đi 1 chút, giá mà anh đừng quan tâm đến em như thế, giá mà anh đừng nhìn em bằng ánh mắt buồn như thế, giá mà.....Chắc là anh không biết đâu nhỉ, không biết rằng em đang phải đối diện với sự lựa chọn quan trọng cho cả em và anh.
    Hình như Chúa trời muốn thử thách em chăng? Tại sao người ta lại ngỏ lời với em? Anh có biết em đã bối rối biết bao khi nghe người ta thổ lộ tình cảm và chờ đợi câu trả lời của em? Anh ơi, em phải làm sao đây?
    Chắc là anh không biết đâu, không biết rằng sóng sắp tràn bờ.Anh biết sao được khi đêm qua em vẫn nhõng nhẽo đòi anh kể chuyện cổ tích rồi mới đi ngủ. Anh ơi, anh đừng yêu em nhiều như thế. Em sợ em sẽ không ngăn được dòng chảy ngầm của sóng.....
  10. Endorat

    Endorat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa,nhớ em.
    Trời nắng,nhớ em.
    Trời tối,nhớ em.
    Nói chung khi yêu thì lúc nào anh cũng nhớ em và em ko thể quên anh.
    Bác NRDKV ý thế phải hôn?

Chia sẻ trang này