1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2004: Dự đoán các trận Tứ Kết !!!

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi CaNongaffc, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -vòng 25 tới 10/02 ARS sẽ gặp Southampton, trận đi ARS đã thắng với tỉ số 1-0 do công của Pires. hy vọng lần này anh sẽ tiếp tục lập công.
    -dự đóan tỉ số sẽ là 3-1 hoặc 2-0 nghiêng về ARS.
  2. divine_Melfice

    divine_Melfice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, Ars sẽ thắng Soton 2 bàn trắng.. Rất hi vọng là Reyes sẽ có bàn thắng đầu tiên.
    Anh Canong, em dự đoán đúng thấy anh bảo cho em 5* mà sao vẫn 20 ng` bình chọn thế.. Trả em 5 sao đê..
    Xinh !.. Happy now ?...
  3. Arsnales

    Arsnales Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    ARSENAL sẽ thắng cách biệt hai bàn .tỉ số sẽ là 2-0 hoặc là 3-1 !
  4. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    tì số sẽ là 3-1 đó là tỉ số đẹp. tôi đồng ý với dự đoán của bạn.
    mong rằng các cầu thủ ARS sẽ làm hơn những gì chúng ta mong đợi.
  5. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    O_A đoán là 3 - 2 nghiêng về Arsenal
    *** The sun for the day
             The moon for the night
         The rose for the love
          And "HN" for me ***
  6. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -u sai rồi, với hàng tiền đạo đang sa sút phong độ nhu vậy, thêm nữa hàng thủ của ARS phải nói là chắc chắn nhất PL bậy giờ. Sou ko có khả năng ghi bàn vào lưới ARS đâu. sẽ cách biệt ít nhất là 2 bàn.
  7. divine_Melfice

    divine_Melfice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, trận này có nhiều người đoán đúng tỉ số quá nhỉ?
    Anh Canong kiếm cái nk phụ cho em thêm 5* đi, gọi là biểu dương tinh thần suy nghĩ dự đoán kết quả...
    Xinh !.. Happy now ?...
  8. divine_Melfice

    divine_Melfice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Quái lạ, ko thể nào sửa bài đc..
    Em đánh liều dự đoán luôn trận FA tới Ars thắng 2-0 (tin tưởng vào Lehmann và hàng hậu vệ "mau già" của đội nhà lắm đấy)nhé anh Canong.. Hi vọng lại đúng phát nữa, đc hattrick cho sướng..
    Sau mùa giải này phấn đấu đc 40 người bình chọn..
    Xinh !.. Happy now ?...
  9. Arsenal_boy

    Arsenal_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Trận tới thì có lẽ cũng sẽ thắng thôi, nhưng 2-0 thì có vẻ hơi khinh thường Chel, anh nghĩ tỷ số sẽ là 2-1 Ngọc ạ. Mùa giải năm ngoái cũng tại FA Cup và cũng tại Highbury, Arsenal hoà Chel 2-2, và trận đá lại sau đó Ars giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Năm nay chắc kô hoà, chỉ có một trogn 2 đội có quyền đi tiếp, đội nào đi tiếp?? Câu trả lời sẽ đến vào ngày CN 15-2.
    Được arsenal_boy sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 11/02/2004
  10. johnsmith

    johnsmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Trận chủ nhật tới là 1 trận rất quan trọng , ko những đội thắng giành quyền đi tiếp mà còn có được
    sức mạnh tinh thần rất lớn khi 2 đội gặp lại nhau ở vòng đấu tiếp theo ở PL . Chắc chắn Wenger sẽ
    tung đội hình mạnh nhất để dằn mặt đối thủ . Tất nhiên là hi vọng Arsenal sẽ thắng lợi , có điều nếu ghi
    được bàn rồi thì nên rút Hendi , Pidet ra kẻo lão gì HLV Chelsea ra lệnh cho lũ học trò chặt chém mấy anh
    trừ hiểm họa trận ở PL thì khốn , ảnh hưởng lớn đến hậu vận sau này. Có lẽ Reyes nên tung ra ăn hôi cuối trận
    ( anh nhanh lắm ) . Trận ở PL quan trọng hơn , khi đó mình vùi dập Chelsea muộn gì . À chắc Cudicini
    2 trận tới tiếp tục vắng mặt do mải giam mình trong phòng kín ăn năn về tội lỗi của mình ở lượt đi , hehe.
    Trận này 1-0 là quá ổn , ko gây mếch lòng các fan Chelsea .

Chia sẻ trang này