1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký KBC !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi meomeo84, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thelocbkhn

    thelocbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá... muốn nhắn tin quan trọng cho 1người quan trọng mà điện thoại lại...hết....ko phải hết PIN... mà là....hết... $$$$
    Chỉ mong người ấy hiểu vào thông cảm cho hoàn cảnh hiện tại của mình
  2. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Về nhà mấy bữa, thoát khỏi không khí áp lực, ta lại có nhiều thời gian & không gian để suy ngẫm về những việc đã làm, học cách suy ngẫm âu cũng là một cách để giúp mình lớn hơn.
    Những đêm trăng cuối cùng của một năm cũng là những đêm trăng thanh bình. Trăng lúc nào chẳng như vậy, vẫn ban phát ánh thanh bình nơi nơi, chỉ những khi lòng người thanh thản mới nhận ra đó thôi...
    Nhắn Một người bạn cũ: Đừng như hoạ mi chơi với gà, lâu ngày không những quên tiếng hót, còn bị lũ gà đùa bỡn
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh, có nắng mấy sợi, có mưa mấy giọt.
    Hội chợ Xuân đông không thể tả, nhất là buổi tối. Sáng lại bon chen, cũng tại vì vé buổi sáng rẻ hơn. Thấy gì cũng muốn mua mỗi tội túi tiền nó ngăn lại, chậc! Ghé vào quầy Đặc sản Bắc Ninh, rinh về mấy món, bố mình tấm tắc mãi.
    Ko biết sao nhỉ? Chẳng có điều gì chung, bây giờ đặc sản nằm chung giỏ, vậy cũng được hả. Trời lạnh quá
  4. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    lại về xin mẹ tiền nữa, hôm nay mẹ lại tồn hàng rồi .Chẳng biết mình có sai khôn nữa
  5. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Có cái chán to quá mà không biết đi đâu làm cho nó nhỏ lại tí nhẩy?
    càng nghĩ lại càng chán .
    chán!
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bắt đầu một công việc mới. Có vẻ khá thú vị, mình muốn thử sức và mong rằng nhờ nó, mình sẽ bớt nhút nhát.
    Cố lên !
  7. totruongto3

    totruongto3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    sắp được về Bắc Ninh, hê hê thích quá!
  8. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là đúng 1 tuần thầy mất, vậy mà mình vẫn chưa thể tin đó là sự thật. Hình bóng thầy lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí. Từng hành động, cử chỉ, lời nói của thầy ... mình không sao quên được. Cho đến bây giờ, hình ảnh người thầy giáo đẹp nhất mà mình từng được biết thì đó chính là thầy. Thầy ơi, chúng em luôn nhớ đến thầy.
  9. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, trong người cảm thấy một điều gì đó rất lạ, ko cảm nhận dc điều gì đang còn bí ẩn trong con người mình. Năm mới săp đến rồi, giờ này ngồi đây một cảm giác trống trải, tĩnh lặng đang lan tảo trong tâm hồn nhỏ bé này. Vào KBC thì ko vào dc, nếu vào được thì ko đăng nhập nick name dc, hổng biết tại sao nhưng vấn post bài đc. Chiếc PC này có vấn đề rồi, chắc muốn thay chiếc Laptop rồi. Nhưng giờ làm giề có đủ xiền để mua chứ? Nghĩ tới lại buồn. Thui cố gắng lên!
    [limeGreen][/limeGreen]" Where there is a will. There is a way"
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt và vô tình.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này