1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà "có tuổi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi atta_zitra, 17/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CamTu102

    CamTu102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2015
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    47
    Hóng với các bác nghe rôm rả quá à.
  2. TrangLade

    TrangLade Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2015
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    16
    Vỏ quýt dày có móng tay nhọn :-p:-p:-p:-p
  3. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Tình hình là Bầy sư tử đã gặp Cáo. Ko lường đc sự thảo mai điêuvà vô liêm sỉ của nó rồi.

    Conan hơn 11th, đạt đc 1 số thành tích, vd như phá hỏng rèm cừa sổ, phá miếng che gầm dãy bếp, kéo đổ kệ cây, giật tung lưới thông gió ở cánh cửa. Tuy nhiên em cũng biết "giúp mẹ" vứt đồ vào thùng rác, đóng mở cửa, tắt bật đèn, mang đồ gì đó cho mẹ, sáng em gọi bố dậy, lấy tất cho bố đi. Em thích chơi cùng mẹ, thấy mẹ đến gần là cầm tay kéo, đưa đồ chơi cho mẹ hoặc lần ra sau lưng mẹ ôm để mẹ cho cưỡi ngựa. Conan có một sơ thích lã đứng trên thành cửa sổ ngắm xung quanh, có thể là nhìn mấy con chó, nhìn ô toi chạy hoặc... (có giời biết đc), ít nhất là sáng ngủ dậy và tối trc khi đi ngủ, trong ngày 1 2 lần nữa.

    Mình ko có kinh nghiệm trông trẻ nhiều nên ko thể so sánh, nhưng theo mình thấy là Conan trộm vía ngoan. Chưa thấy hiện tượng mè nheo quấy khóc nghiêm trọng. Khi em ốm mệt cũng vậy, chỉ bớt chơi hơn, im ắng hơn. Khi mẹ cắt tóc, em cũng đứng yên, đầu ngó nghiêng nhìn tông đơ. Khi ngã hoặc bị đau, em khóc nhìn mẹ rồi tự nín. Nếu đau quá thì bò ra cạnh mẹ hoặc chờ mẹ đến ôm hôn một cái rồi thôi. Từ ngày biết bám đứng lên ko biết bao nhiêu lần đầu đập các nơi. Mọi người bảo có Mụ đỡ nên ko làm sao. Mong là như thế.

    Có một sự rõ ràng ko hề nhẹ là Conan yêu bố hơn mẹ. Luôn sẵn sàng theo bố từ tay mẹ nhưng rất hiếm hoi theo mẹ từ tay bố. Thậm chí còn khóc khi mẹ cố bế ra. Hễ thấy bố về là cười hét như Liên Xô dc mùa. Rồi ôm ấp, bám víu như cả thế kỉ mới đc gặp lại. Vì bố luôn vui vẻ rạng rỡ, nên hợp nhau mà.

    Hè sang rồi, hôm nay quả là một ngày đầu hè tuyệt đẹp. Cả buổi sáng trời trong, nắng tươi nhẹ nhàng ấm áp, cuối buổi chiều một trận mưa rào ập xuống, bất chợt, ko quá xối xả, nhũng âm thanh lộp bộp tí tách nghe như lời chào của mùa hè vậy. Khoảng 30p sau mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn, đúng chất "chợt đến rồi lại chợt đi" lần nào cũng viết trong bài văn tả cơn mưa mùa hạ.

    Hè này mình muốn mời ông bà ngoại sang chơi, nhưng ông và còn công tác, nên ko thu xếp đc. Nhà mình mà khóa cửa đi chắc trộm vào khuân sạch, toàn khóa cảnh mà.
    N
  4. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Conan 1 tuổi rồi :x.
    Cả buổi chiều em cùng mẹ trang trí mà ngoan vô cùng. Em tự chơi, mẹ cho em ăn xong, đặt em vào xe đẩy, em kêu vài tiếng rồi ngủ từ lúc nào. Nhờ có dự hợp tác của em mà mẹ và chị Cún hoàn thành đc phần việc, kịp về nhà sắm sửa tươm tất xinh tươi :-*
    Bữa tiệc diễn ra ấm cúng vui vẻ . Conan thức đến cuối buổi dù có lúc gục đầu vào vai mẹ như mệt. Hơn 11h ra về, đặt em vào ghế một lát thì em thiếp đi. Về đến nhà, mẹ thay đồ cho em, rồi đặt vào cũi, em vẫn ngủ say chứ ko thức như mọi lần. Khổ thân, mệt quá đây mà.
    Nhìn chung hôm nay mọi công việc rất ok. Mẹ ưng nhất là có thể thu xếp một góc cho bọn trẻ chơi với nhau :>.
    Bố Conan có "sở thích" tâm sự liên thiên sau khi uống nhiều nhiều. Nhắc vợ để bỉm thay của con bừa bộn, rồi lại "thanh minh" luôn hộ vợ là có lúc vội, ko để ý, ai chẳng thế. Tạm thời vẫn đang giai đoạn nồng nàn :">nên nói gì, làm gì cũng để tâm đến vợ. Cảm ơn anh nhiều nhé >:D<.
  5. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Gần 2h, chồng chưa về. Hôm nay tụ tập bên nhà anh G, còn chú thích rõ ràng là ko có chị em. Mấy ông lại xòe quạt rồi cãi nhau ỏm tỏi, năng suất ko nhiều, chỉ gấp chục lần cái cửa sau của con vịt thôi.
    Mình bị ho 4 ngày, uống thuốc đã gần khỏi, thế rồi tiếc thùng nho, mới ăn hết nửa cân mà bạn ho đã trở lại và lợi hại hơn xưa. 1 tuần chưa đỡ, ho đến quặn cả bụng, như muốn kéo hết lòng ruột ra ngoài, nc mắt nc mũi chảy lòng dòng, tháu dương đau giật đùng đùng theo mỗi tiếng ho. Đúng là cái miệng làm khổ cái thân.
    Lại còn bị lây cúm nữa chứ, Conan ko bị ho nhưng cúm cũng bị lây. Hai mẹ con cứ xì xụp lau nc mũi, hút mũi, uống thuốc. Trộm vía Conan uống thuốc ngon hơn ăn cơm.
  6. Capital287

    Capital287 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2015
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    8
    Gà tưởng càng già càng cay chữ nhỉ hoho.
  7. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Tâm trạng man mác trống trải sao ấy nhỉ. Cõ lẽ do đêm qua ngủ muộn quá.
    Hôm qua đi tiệc đầy tháng con a C. Con lớn 24 rồi, mà vẫn có duyên tổ chức đầy tháng đấy. Trộm vía em XB to con bụ bẫm lắm, đồ của Conan cho chỉ dùng dc ít đồ lớn, còn newborn và 56 lại gấp trả lại.
    Conan chạy lăng xăng khắp nơi, ai nhìn cũng yêu cũng thích. Quen đi chơi từ bé nên ko lạ lẫm sợ sệt,. Nhắc đến đi chơi, hè sang rồi mà ko có hứng thú chút nào cả.
  8. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Một phần quân đội Thổ đảo chính. Tất cả sân bay trong trạng thái nội bất xuất ngoại bất nhập. Đài truyền hình quốc gia bị phong tỏa. Nguy cơ xảy ra nội chiến. Đứng sau "nhóm quân đội" này là ai?
  9. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Conan về vn hơn 2 tuần. Đây có thể coi là khóa tập huấn dài nhất của em từ trc đến nay.
    Ngoại trừ việc một phần máu thành món điểm tâm cho muỗi và sốt mọc răng hơn 6 ngày thì em đã hợp tác rất tốt với hoàn cảnh mới, từ không gian, khí hậu, thực phẩm đến con người.
    Đầu tiên là chuyến bay dài gần 10h đồng hồ, tuy ko phải chuyến bay đầu tiên nhưng là lâu nhất. Em có lúc khó chịu vì chỗ ngồi chật hẹp, còn bị cài dây an toàn nữa. Thỉnh thoảng mẹ để em đi quanh chỗ ngồi, tự bắt chuyện với vài hành khách khác. Em thấy 1 bạn lớn hơn ngồi trên cách mấy hàng có hình lego nhỏ trên tay, em đến chỉ vào, tay sờ người bạn ấy. Bạn ấy có vẻ ko thoải mái nên mẹ bảo em đừng làm phiền và dẫn em về ghế. Em về chỗ nhưng vẫn nhìn ghế bạn kia, bạn kia lại quay xuống nhìn em, thế là em lại đòi chạy lên đó. Em cứ cười với bạn, tay vung vẩy, bạn kia thì co rúm mặt nhăn nhó. Mẹ nghĩ ra trò khác dụ em về chỗ.
    Hai mc về vì nhà ngoại có việc đột xuất, đúng dịp giỗ ông nội nữa nên ở lại 1 tuần. Ông bà ngoại rất vui và hạnh phúc khi thấy cháu. Đúng là con trẻ mang mùa xuân đến cho tuổi già. Conan thích nhất cái đệm của ông bà, đặt mông xuống là ngả người ra nằm rất thoải mái. Em có thể ngồi ăn cùng cả nhà, tự xúc đồ ăn của mình, khi nào ko muốn ăn nữa thì nghịch món ăn, lúc này mẹ bảo em trèo xuống tự chơi để cả nhà ăn. Có khi em nghe, có khi còn mè nheo đòi ngồi lòng mẹ.
    Bên này em ko sợ gì, giờ thì có rồi nhé. Đầu tiên là nhìn con Tun sủa ở cự ly gần, sau là tiếng xe máy, tiếp nữa là con mèo của bà, dù đã bao lần chỉ cho mẹ con mèo ở trong tranh. Có hôm đang đi từ bếp lên nhà, ngó ngang thấy chú mèo ngồi ngoài sân mà cu cậu giật bắn kêu thét, chân co lên. Đến hôm sang đây vẫn ko yêu dc với chú tiểu hổ ấy. Mấy ngày ở nhà ngoại em chỉ làm "tan vỡ" 3 cái chén, may mà ko có cái nào trong bộ ông tiếp khách. Bát đĩa bị thể dục lên xuống ra vào nhưng vẫn toàn vẹn. Em nhớ nhanh tên người, khi mẹ giới thiệu ông bà cô bác là em nhớ ngay sau đó. 16 tháng em chưa nói dc gì, mọi người bảo chậm, mẹ thì chưa lo lắng lắm, mẹ thấy em hiểu những gì mẹ truyền đạt.
    Về quê nội đc 1 hôm thì em sốt. Mẹ lo lắng vô cùng vì từng có trg hợp đáng tiếc xảy ra khi các bé về vn chơi. Mẹ cho em uống hạ sốt và đút hậu môn, thỉnh thoảng dội người nước ấm. Em cứ hạ rồi sốt lại. Em hoạt động và ăn uống bt, ko bị co giật hay sốt li bì. Em thích lên xuống cầu thang nhà ông bà nội. Đến nỗi ông nội leo cũng cháu 2 vòng thôi là phải trả lại mẹ. Mẹ thì kêu Sao nó nhiều năng lượng thế. Ông bà nội ưu tiên nhất việc trông chừng em, ko cần mẹ làm gì cả. Em dc gặp 4 đứa em con chú, đều ở tuổi mẫu giáo và tiểu học nên chơi với nhau rất vui. Thấy hai em đánh võ với nhau cũng xông vào rồi bị mông em đánh vào mặt, ơ ơ cái rồi cười và xông vào tiếp. Lúc sau thì ngã đập đầu xuống đất, lần này khóc to, có vẻ đau. Em chịu đau tốt, khóc 2 3 câu rồi ngưng ngay, chưa bao h gào khóc ỉ ê. Hôm đi chơi nhà thông gia của chú T, em ngã từ giường, trán đập thẳng xuống sàn gạch hoa, em khóc nghẹn. May nhà có mậ.t gấ.u, d.a.y ngay, hôm sau ko có quả ổi nào cả, còn vết tròn thâm tím giữa trán. Ông nội gọi đấy là huy chương ông đánh dấu. Khi ra nhà ngoại bà đắp đường cho, sang đến đây thì gần như mờ hẳn. Bố Conan nhìn ko rõ lắm.
    Đồ ăn mang về cho Conan dùng đủ, kết hợp ăn theo bữa cùng cả nhà nữa nên mẹ ko nấu cho em bữa nào. Đến chơi nhà ai em cũng ngồi vào ghế như người lớn, với tay lấy chén uống nước, như cụ non ấy. Nơi nào em cũng tự nhiên vui vẻ, chỗ nào cũng muốn đi, dễ dàng bắt chuyện. Ngồi trên xe em ngó nghiêng ra ngoài, khi thấy thứ gì biết thì em hét lên chỉ. Mẹ bảo là xe bus, máy xúc đất, ô tô tải... thì em mới im.
    Thấy em còn mang bỉm, mọi người trách mẹ lười ko bỏ bỉm cho con vì nắng nóng thế này. Mẹ cười thôi, bỏ bỉm cần thời gian thích nghi, bên này thời tiết mát mẻ chứ ko phải 38 40 độ như ở nhà.
    Ngày em tạm biệt vn, ông nội., bà ngoại, cậu và hai chú đưa em ra sân bay. Em ngồi trong lòng ông nội, nép vào ngực ông, tình cảm ơi là tình cảm.
    Em khó bảo nhất là trong tgian chờ chuyển máy bay. Phần vì ngứa ở chân, phần vì có 1 bạn chạy khắp nơi nên em ko chơi yên dc. Bình thg ở nơi công cộng em ko gây ồn ào hoặc chạy nhảy linh tinh, nếu có thì mẹ nhắc nhở em sẽ hiểu. Đúng là trẻ con thì luôn ham vui.
    Bố đã chờ hai mc ở ngoài, nhìn mặt là biết mong nhớ thế nào rồi. Bố ôm em rồi hai bố con cười khúc khích với nhau. Em làm quen dc ngay với giờ giấc bên này, nhanh hơn cả mẹ.
    Hôm sau em có buổi học bơi, em bị sợ khi ngụp mặt xuống nước, có lẽ nghỉ gần 3 tuần nên quên. Em dần định hình lại không gian quen thuộc ở nhà mình.
    Bố bảo em trầm hơn trc, có vẻ sợ sệt mất tự tin hơn. Mình thấy ổn mà, Em biết suy nghĩ sớm đấy chứ. Em có lúc bức xúc đấy, em năm chặt tay rồi hét vào câu, kiểu ức quá ko làm gì dc thì hét xả ra ấy.
    16 tháng, em biết nắm tay mẹ khi mẹ mới lườm mắt, biết ôm mẹ từ sau lưng khi mẹ cúi lau sàn em làm bẩn, thỉnh thoảng còn tự nhiên chu mỏ ra hôm mẹ nữa, biết kê đồ để trèo lên cao, mở xoay đúng chiều cái bấm móng tay, thạo việc tắt máy giặt, bốc đầu xe máy cho đè lên xe khác đang bị đổ , tránh nơi mẹ tuyệt đối ko cho tới, chạy loanh quanh tìm đồ mẹ cần, cầm đt bỏ khỏi tay mẹ rồi để quyển tranh vào, bóp mồm mẹ khi mẹ đọc bài thơ ko thích, mẹ chuyển đến bài đúng ý mới nằm yên. À, mới phát hiện ra khoản biết giữ đồ nữa. Bạn cầm dt, đồ chơi là em lấy lại ngay, mẹ bảo chia sẻ cũng ko nghe. Kèm đấy là chiêu giật đồ ăn, bạn nào đang ăn bánh kẹo là tới cướp trên giàn mướp luôn. Thấy hộp chips của ai để trên ghế là tiến lại cầm ( lần đầu tiên /cuối cùng em thấy hộp chip ấy là hôm đi Spain cách đây 2 tháng, ko biết do em nhớ hay đoán mò đó là đồ ăn đc nên đến lấy). Chú vn đó cho 1 miếng, cu cậu cầm luôn. Thấy cô ăn bánh mì cũng chỉ, đó là đồ ăn yêu thích của Conan, thế nào mà mẩu bánh nhỏ, phần trong miệng, phần trong tay mà em cũng nhận ra. Mẹ bảo "Mình đi mua bánh mì nhé" là mắt sáng trưng, cười tươi rói. Được cái tâm hồn ham ăn giống bố mẹ.
    Lâu rồi ko viết về bố Conan. Bố Conan ham chơi, gia trưởng, cà chớn, có lúc làm mẹ bực vì hiểu lầm mẹ. Giờ bạn ấy mon men chơi cuốc đất, hôm nay vừa đánh cá độ ăn quán Ý. 3 cặp, 1 ông chơi lâu cặp 1 ông "mon men". Hơn 10h về, mang cho vợ đùi cừu nướng, mực nướng, bạch tuộc nướng. Dc cái biết vợ thích ăn nên có đồ ngon thg mang về cho vợ ăn cùng.
    Hôm qua bảo tối đi Chom chơi, chiều lại nhắn ko đi nữa. Mình đoán ngay ra vị là mấy anh kia ko ai đi, đúng thế thật :-D.
    Lần cập nhật cuối: 27/08/2016
  10. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Một niềm vui mới đang nhen nhóm, chúc mừng gia đình mình . Conan thấy b.s là khóc rống lên, xông thẳng ra cửa. Cu cậu sợ hai ông b.s ở đây từ bé, chưa làm gì đã kêu oai oái rồi.


    "Gà què ăn quẩn cối xay" tính ra con gà ấy còn khôn ngoan, biết bản thân què và biết kiếm cái ăn ở đâu cho dễ dàng, hợp với hoàn cảnh của bản thân.
    Mình không ham giao du kết bạn, ngại nhờ người khác giúp và cũng ít khi giúp đỡ ai. Có trg hợp muốn giúp, phần vì tình cảm thg quý, phần vì trách nhiệm, dần theo tgian thấy khó giúp tiếp đc.

Chia sẻ trang này