1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Đà Nẵng!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi matxichnho, 05/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. typheo

    typheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ai là người đứng ra trao giải vậy em
    TRỜI ĐÁNH TRÁNH MODEM
    Everyone needs a shoulder to cry onEveryone needs a friend to rely onWhen the whole world's gone, you won't be alone
  2. Beatlesvn

    Beatlesvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Chào mọi người, mình là không phải là người Đà Nắng, nhưng sắp đến có dịp ghé Đà Nẵng 2 ngày, lại là thằng ghiền Rock nen ghé vào box mình hỏi bà con xem nếu muốn nghe Rock ở Đà Nẵng thì nghe ở đâu nhỉ, phần thưởng là 1 ly cafe ngay tại quán mà bạn giới thiệu vào tối thứ 6 (19/03/04) ! (Absolutely Serious)
    Mại dzô, mại dzô!
    Rock will never die, but I will!!!
  3. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
  4. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Thế có bạn nào làm hướng dẫn viên không vậy? Mình cũng ra ĐN nhưng chưa tìm được người dẫn đi vòng vòng .
    Có cách nào liên lạc với các bạn ở ĐN ko?



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Ít bữa nữa vào có lẽ sẽ phải chui vào HQ một lần nữa xem sao. Lần trước có gặp em HaiQuynh một lần nhưng vội quá. Còn mắc nợ bạn Thảo Nguyên SM nữa nhỉ. Hy vọng lần này vào sẽ gặp!

    Riêng nhận xét về cafe ĐN thì TUYỆT!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  6. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Oài, Hbx sướng nhở, uống 2 suất cho em với nhé, đang thèm café ĐN đây!
    P.S: Cho em hỏi café SON thế nào ấy nhỉ? Nghe phong phanh qua lời kể của chị ngủ ngày với anh sun mà tít cả mắt, hay thế không biết !!!
    AhOh!
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hi`, Cafe SON thì không được tính ở đây vì nó là của Hội An, không phải của Đà Nẵng đâu em ạ. Trừ phi ĐN bê được HA về làm của mình... cái quán ấy hay lắm. Bao giờ vào ĐN bảo mọi người dẫn em đi.
    Mà bác Sun có kể được cái gì đâu, dạo này bác ý đang bận tít mù, chắc không có thời gian để thở nữa rồi, nói gì đến việc ngồi mổ cò cạch cạch trên cái bàn phím không giống dây đàn tẹo nào này
    Oà, uống một lúc hai cốc cafe thì chắc không vác được xác về nhà nữa, say bí tỷ luôn rồi . Ở ĐN không biết còn quán nào hay ho nữa không, sơ sơ mình cũng phải đi được chục quán rồi ấy chứ. Cafe thì ngon, nhưng ấn tượng nhất là quán Da Vàng, Trúc Lâm Viên và Hải Quỳnh, mỗi quán có một nét riêng khá độc đáo.
    Còn buồn cười nhất là quán Xưa & Nay, không biết có phải cái tên quán như thế không nữa, hoặc từa tựa như thế , cái quán mà bàn ghế làm theo hình gốc cây, nhìn hơi hoang dã một chút ý . Hôm ấy vào, mấy bác ở ĐN cứ bôi bác mình, nói dân HN "tự nhiên" còn ĐN của các bác ấy thì trong lành lắm. Ai dè vào cái quán ấy mới sáng sớm đã được xem "quay phim" (nói theo dân ĐN đó) từ đầu đến cuối không mất tiền . Chỉ khổ mấy bác ĐN và bà chủ quán, hết đỏ mặt thanh minh rồi lại thở dài, rồi nguýt trộm cái đôi kia nữa... hihihi.
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  8. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    AhOh!
  9. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bác mà quay lại Xưa & Nay thì thấy thay đổi rồi đấy, người ta đã dọn cây đi nhiều rồi nên nó trống trãi hơn do đó hy vọng là bác sẽ không được xem phim nữa.
    Ở ngoài sân thì quán này dùng bàn gốc cây chứ vào trong nhà thì không có đâu, phía trong lại có 1 quầy Bar tuyệt đẹp (phải nói là tôi chưa thấy quầy Bar naog đẹp hơn). Ở quán này có mấy món kem và ****tail cũng ngon lắm.

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...[/blue][/size=3]

    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 15/03/2004
  10. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Wa, đúng là cái quầy bar ấn tượng thật. Nhưng mà hôm ấy họ quay film ngay cạnh quầy bar luôn nên không được ngắm kỹ quầy lắm
    Đợt ấy vào mùa đông, lại đi vào sáng sớm nên chỉ uống cafe thôi, lần này vào ăn kem vậy. Đúng là giờ mới nhớ mình chưa được thử kem Đà Nẵng, thiệt thòi quá .
    Mùa hè này ở ĐN có gì hấp dẫn nữa không hở bác? Em vào ở lâu dài đấy nên sẽ tìm thử được
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

Chia sẻ trang này