1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày này năm xưa ????

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi diepf_soft, 08/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diepf_soft

    diepf_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày này năm xưa ????

    Gửi những ai không có cái thú 14/2 . Cái ngày mà con gái được ăn Socôla còn con trai phải nhịn ăn cả tháng . ... Hay thật một năm đã đi qua nhanh chóng ,và những kỉ niệm ngày một dày thêm cho những mối tình đang đơm hoa kết trái . Và ngày một dày thêm cho những ai đang cô đơn sống lủi thủi một mình không nơi nương tựa .....,giữa cái tiết trời lạnh lẽo nãy không có một mảnh tình vắt vai chắc hẳn là cũng khá lạnh lắm đây . Hic bạn có muốn phá tan cái không gian lạnh lẽo này không ,tui có nhiều cách làm cho bạn đây trong cái ngày này :
    1.Trùm trăm ngủ ở nhà cả ngày
    2.Đi chơi ,tăm tia một em nào đó
    3.Mua Socôla về ăn một mình cho đỡ tủi thân
    4.Mua thịt chó về ăn với lũ cô đơn ..............

    Ngày này năm xưa không chỉ đơn giản có những kỉ niệm đã qua của Valentin mà đó là cả một quãng thời gian đã qua của ngày này năm xa xưa ấy của bạn, của tôi ...
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    14/2 cách đây 2năm mình thật là ngốc khi len lén nhét phong socola vào nhà anh, cứ lo sợ bị ai bắt gặp ,ngày 14/2 năm ấy là đúng vào mùng 2 Tết, trong bao lì xì là 1phong socola và xiền mừng tuổi chúc năm mới ...
    nhanh thật ,thế mà đã 2năm ,nhưng cũng thật dài ,730 ngày ...
    Time, it needs timeTo win back your love againI will be there, I will be there
  3. ke_la_mat04

    ke_la_mat04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ngày này đối với tui nó cũng chỉ bình thường như mọi ngày trong năm cũng chả có gì là đặc biệt cả chỉ là 1 ngày rôm rả hơn mọi ngày cho những đôi yêu nhau thôi , nhưng mà ngày này cũng đâu fải là ko co kỉ niệm đối với mình dù giè thì mình cũng đã dc người ta tặng wà đấy chứ nhưng mà cũng chẳng có gì , cuộc đời thật lắm trò hay. Uống mừng ngày đó ,PA ơi bạn uống cùng tôi nhé
  4. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Mưa và rét

    Thời thanh niên sôi nổi không để uổng phí
  5. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    đang ở nhà mừng sinh nhật cháu

    www.tinphapk44.com
  6. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau thì ngày nào mà chả là ngày14_2 .Cho nên ngày đó cũng thường thôi !
    Nothing can let me down but you!
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    con trai thì đc con gái tăm tia gì nhỉ? mà cũng chán nhó nghiêng rồi!!!
    đầu năm ko ăn thịt chó
    ----->14/2là 1ngày bình thường trong số 365ngày của 1năm ,chả có gì hết nếu coi nó là bình thường ,người ta iu nhau người ta tổ chức ,ta ko có người iu ta coi nó là bình thường ,tội gì fải mất công mất sức làm gì
    Time, it needs timeTo win back your love againI will be there, I will be there
  8. diepf_soft

    diepf_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Email này đã viết cách đây mấy ngày mà chẳng biết gửi cho ai . Post lên để mổ xẻ . Ngày này năm xưa đã quá xa rồi , nhưng chẳng khi nào nuối tiếc .
    ..... Bé yêu của anh !
    Càng gần đến ngày Valentin lại càng thấy nhớ bé quá ! Tình yêu lạ thật , chưa một lần đứng trước bé , chưa một lần nhìn thẳng đôi mắt bé ! Vậy mà yêu lạ lùng đến thế ! Cứ như những câu truyện tiểu thuyết của tân thế kỉ mới vậy ! Cho dù bé có không đáp lại tình tôi ! Tôi vẫn yêu bé, cho đến một lúc nào đó mà tôi cũng chẳng biết là khi nào mới hết yêu ! Bé đừng sửng sốt và cười khi đọc email này nhé , vì tôi biết chẳng khi nào bé tin tôi yêu bé đâu ! Cái tình yêu thời Internet với đường truyền dữ liệu tốc độ cao ADSL và sắp tới sẽ là đường truyền DSL ?lúc đó chắc tình yêu sẽ mãnh liệt hơn đó ! Tình yêu trong tôi dành cho bé ngày càng lớn lên theo ngày tháng, dù lâu lâu tôi mới có thời gian mà mail cho bé . Mỗi ngày đi qua trong tôi luôn có hình ảnh của bé, có nụ cười và giọng nói nhẹ nhàng của bé , bé có biết không . Mỗi khi đêm càng về khuya, ngập chìm trong những dòng code và database tôi nhớ bé nhiều lắm ! Liệu có một ngày nào đó tôi có thể đứng trước bé và nói yêu bé như điều trái tim tôi hằng mong muốn không ? Tình yêu mà bấy lâu nay tôi chỉ dám thổ lộ qua những dòng mail .Valentin năm nay là Valentin thứ 2 rồi đấy kể từ ngày quen bé trên Net . Và cũng như năm trước, tôi cũng chưa có cơ hội tặng bé bông hồng đỏ thắm, cháy bỏng tình yêu của tôi dành cho bé ! Chưa thể tặng bé Sôcôla hình trái tim và những lời nói của trái tim tôi ! Vẫn biết chúng ta ở xa nhau đấy , nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng có bé, với nụ cười dịu dàng làm lòng tôi ngây ngất . Bé ơi ! Tôi đã yêu bé mất rồi ! Tôi đã cố gắng dấu những điều trái tim đó , nhưng bây giờ tôi biết rằng tôi không thể ?.
    Biết gửi cho ai bây giờ ! Đã gửi là phải yêu rồi . Hic hic hic !
  9. kidlove2987

    kidlove2987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chẳng là ngày gì hết, nó cũng như những ngày khác thui...buôn huyền buồn
    Wish every sigh Was turned to the tender blowing breeze And flowers bloom birds sing songs of joy This is what we've been longing
  10. diepf_soft

    diepf_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cùng cái giờ này năm ngoái đi chơi với người yêu . Còn năm nay nằm bẹp ở nhà , mà hưởng thụ cái mùi thuốc cảm Dờ Côn Gen . Hic thật thê thảm . Sao mà đen thế . Nhìn mấy thằng bạn nó kéo nhau đi uống rượu ,mình thì nằm ở nhà . Thật chán quá . Cái cảm giác của ngày xưa nó thế nào nhỉ . Chắc là quên mất rồi ............!Quên thật rồi !

Chia sẻ trang này